KHÚC NIỆM TỪ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
  Gởi Niệm Từ 
   
  Đi quanh đi quẩn cũng về đây 
  Chú cháu thơ vui họa đủ đầy 
  Đối xử đàng hoàng bao kẻ thấy 
  Ở ăn chân thật mấy người hay 
  Vắng đôi ba bữa thôi buồn vậy 
  Gặp bốn năm lần ôi sướng thay 
  Tình tựa hồ thu trong sáng ấy 
  Xanh êm phẳng lặng đẹp bao ngày 
   
  Thanh Huy
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 19:16:54 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  
    
   
  LỜI TRẦM CỦA BIỂN 
   
  Bên kia phía chân mây 
  Biển chờ luôn sóng dậy 
  Gọi hồn thơ mộng say 
  Cánh buồm xa ngày ấy 
   
  Bên trời thương em gửi sầu vần nhớ 
  Bên trời mơ anh vẫn dệt mộng tình thơ 
  Hẹn ước xưa ta còn mãi đợi chờ ? 
  Hay biển lắng vu vơ chìm đáy nước ? 
   
  Màu trùng dương biển xanh trườn phía trước 
  Bóng bình minh chưa hừng đỏ vầng Đông 
  Biển lăn tăn con sóng gợn trong lòng 
  Nghe biển hát lời trầm lan xa vọng... 
   
  Khúc Niệm Từ 
   
   
  ĐÔI MẮT 
   
  Đôi mắt anh tha thiết 
  Xanh như màu biển biếc 
  Đôi mắt anh trông em 
  Như nhốt tình nhất tuyệt 
   
  Đôi mắt anh canh em 
  Trông sao mà... 
     
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 18:48:41 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    
     
   
  LỜI TRẦM CỦA BIỂN  
   
  Bên kia phía chân mây  
  Biển chờ luôn sóng dậy  
  Gọi hồn thơ mộng say  
  Cánh buồm xa ngày ấy  
   
  Bên trời thương em gửi sầu vần nhớ  
  Bên trời mơ anh vẫn dệt mộng tình thơ  
  Hẹn ước xưa ta còn mãi đợi chờ ?  
  Hay biển lắng vu vơ chìm đáy nước ?  
   
  Màu trùng dương biển xanh trườn phía trước  
  Bóng bình minh chưa hừng đỏ vầng Đông  
  Biển lăn tăn con sóng gợn trong lòng  
  Nghe biển hát lời trầm lan xa vọng...  
   
  Khúc Niệm Từ  
    
ĐÔI MẮT  
   
  Đôi mắt anh tha thiết  
  Xanh như màu biển biếc  
  Đôi mắt anh trông em  
  Như nhốt tình nhất tuyệt  
   
  Đôi mắt anh canh em  
  Trông sao mà...  
  
Sương Thu 
     
  
 
  BIỂN CHIỀU NAY  
     
  Em ơi ! biển chiều nay  
  Màu lam buồn thương nhớ  
  Ngày xưa mình ước hẹn  
  Một ngày về nên thơ…  
     
  Lời hẹn xưa còn vọng hồn thơ  
  Lòng thổn thức nên thơ sầu đọng  
  Biển còn vươn… biển hoài nổi sóng  
  Tình còn xa… sóng vỗ trong lòng  
     
  Lời biển trầm gửi nhớ về đâu  
  Biển mang cả tình buồn xa thẳm  
  Bỗng chiều nay biển sang màu bạc  
  Sóng trập trùng bọt trắng giăng tan  
     
  Anh lặng thầm đứng ngấm mây giăng  
  Trông về biển lắng nghe lời nhắn  
  Ai đứng trông dáng buồn xa vắng  
  Mộng đêm tàn mộng trở về không  
     
  Ai đứng chờ…gió khát mây giông  
  Tình xa hởi có nghe lòng nhớ?!  
  Đêm tàn đêm sương lòng rơi lạnh  
  Đợi trăng về … trăng vẫn mong manh  
     
  Ta gọi thầm ơi! Đấng cao sanh  
  Sao nỡ để “ hai đầu nỗi nhớ”  
  Bên trời mơ em sầu thương nhớ  
  Bên trời thương anh mộng mong chờ  
     
  Lời biển trầm vọng nỗi bơ bơ  
  Thương bên ấy biết em còn nhớ!  
  Biển chiều nay lời trầm lan vọng  
  Người tương tư chiếc bóng trăng thề…!  
     
  Ngọc Duy Thanh  
  4/3/2012  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 21:32:14 bởi ngocduythanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/79BF1759C39349F0BC7EEABE57421DE8.jpg[/image] 
   
   
    EM ĐI TRONG NẮNG THU VÀNG NHỚ 
   
    Em đi trong nắng Thu vàng nhớ 
    Dáng cũ ngày thơ ai có chờ 
    Sóng biếc hòa mây màu thắm lại 
    Hay là nhạt trắng lạc vần mơ 
   
    Em đi qua ngỏ đường đơn lẻ 
    Mặc niệm tuổi thơ mấy đợi chờ 
    Bên ấy nửa vòng xoay trái đất 
    Vẫn còn nhặt lá Thu vàng tơ 
      
    Em trầm bước nhỏ chiều phai nắng 
    Gió phất mây vờn tóc mơ lay 
    Hương nhớ thoảng đưa hồng cánh phượng 
    Hạ vàng gửi nhắn về tình ai  
   
  KHÚC NIỆM TỪ 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2012 18:54:47 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76827/69F6AEC3DC2F475E89D0DEB9EE896892.jpg[/image] 
  
      
  
  ANH MÃI RU HỒN SAY ƯỚC MƠ  
     
   
  “Em đi trong nắng thu vàng nhớ”  
  Anh mãi ru hồn say ước mơ  
  Biển nhớ màu lam chiều mong đợi  
  Tình thơ mộng thắm mãi trong đời  
     
  “Em đi qua ngỏ đường đơn lẻ”  
  Anh về thương nhớ dáng ngây thơ  
  Bên đây cách trở trùng dương nhớ  
  Thầm ước tình chung vẫn đợi chờ  
     
  “Em trầm bước nhỏ chiều phai nắng”  
  Anh ru giấc mơ theo gió ngàn  
  Gửi thương qua ngõ đường em bước  
  Mơ hoài giấc điệp bóng hồng nhan…  
     
  Ngọc Duy Thanh  
  
  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2012 10:56:21 bởi ngocduythanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 19:55:55 bởi ngocduythanh >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                    
      Bình hoa này dễ thương quá 
  Tặng nhóc luôn đó nha  
  Vui không hả 
  Ka ka ka 
     
 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Chúc Mừng Quốc Tế Phụ nữ 8/3 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76827/E1620F9F5F124298A785217B84011219.gif[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 22:03:54 bởi ngocduythanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ... 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76827/800919F54A984858B5984B4CF0A238B1.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 21:52:48 bởi ngocduythanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  CHỜ BẾN TƯƠNG  
     
   Có ai trở lại chiều xưa nhớ  
   Cảnh cũ rừng mơ bóng đứng chờ  
   Chiếc lá vàng bay vào cõi mộng  
   Thiên nhiên trời lộng hồng mây mơ  
     
   Cánh gió trĩu mưa cánh gió sầu  
   Sương buồn khóc dở dang tình Ngâu  
   Ngưu Lang - Chức Nữ buồn bên nhớ  
   Đợi mãi đàn chim chẳng bắc cầu  
     
   Đêm buồn ai rót đầy chung tương  
   Tư tình thuở ấy mãi còn vương  
   Ngày qua tháng lại trông bờ vắng  
   Mỏi chờ bên ấy có về thương !  
     
   LÝ THANH THANH  
     
  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  SÓNG BIỂN XA      
             
       Trở giấc mùa sang sương trắng tràn      
       Giấc buồn cô lữ sầu hoang mang      
       Tiếng đàn trầm lắng đêm trừu tịch      
       Mộng dở bên mành gió thoảng sang      
             
       Vọng từ trời nhớ về bờ mơ      
       Quê hương văng vẳng khúc tiêu thơ      
       Ai vừa trổi tiếng buồn xa vắng      
       Dáng vầng trăng lặn khuất xa mờ      
             
       Hãy rót giùm ta khúc nhạc lòng      
       Buồm xa căng trắng bờ mênh mông      
       Biển xao gờn gợn dòng triều nhớ      
       Thổn thức bọt chao sóng bờ trông  
             
       KHÚC NIỆM TỪ      
       9/3/2012  
  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2012 09:42:26 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nhỏ Khúc gửi mail cho tớ mượn tài liệu học phần nha ! Cần gấp đấy !  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
SÓNG BIỂN XA  
   
  Trở giấc mùa sang sương trắng tràn  
  Giấc buồn cô lữ sầu hoang mang  
  Tiếng đàn trầm lắng đêm trừu tịch  
  Mộng dở bên mành gió thoảng sang  
   
  Vọng từ trời nhớ về bờ mơ  
  Quê hương văng vẳng khúc tiêu thơ  
  Ai vừa trổi tiếng buồn xa vắng  
  Dáng vầng trăng lặn khuất xa mờ  
   
  Hãy rót giùm ta khúc nhạc lòng  
  Buồm xa căng trắng bờ mênh mông  
  Biển xao gờn gợn dòng triều nhớ  
  Thổn thức bọt chao sóng bờ trông  
   
  KHÚC NIỆM TỪ  
  9/3/2012  
  
          BAO GIỜ 
 
  Chiều nay ngồi ngắm áng mây trôi  
  Gửi hồn thơ thẫn bên gốc trời  
  Ở phía trời xa em nào biết  
  Hồn thơ anh vẫn…vẫn chơ vơi  
     
  Hỏi gió về đâu nắng tắt rồi  
  Hoàng hôn phủ lối nhỏ về nơi  
  Gửi theo tia nắng còn sót lại  
  Mang về bên ấy một vần thơ:  
     
  “Bao giờ buồm trắng về bến nhớ  
  Anh đón em về say ước mơ  
  Cho trái tim anh hồng lối mộng  
  Tình ơi! ta đã có nhau rồi…!”  
     
  Ngọc Duy Thanh  
  10/3/2012  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: