KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 72 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
ngocduythanh 30.04.2012 23:29:52 (permalink)
0
  
LỜI THƯƠNG 
 
 

Hoa hồng đỏ mộng tình trông
Tặng em tất cả tấm lòng của anh
Niệm Từ cùng Ngọc Duy Thanh
Vẹn lời thơ ước vần hồng lời trao
 
Ngọc Duy Thanh
 
 
Thân thương ướp mật hồng đào
Em may áo mới mặc vào đẹp đôi
Sóng lòng ta bước bên đời
Vòm trời hạnh phúc trọn lời chờ mong
 
Khúc Niệm Từ
 
 
Lời thương em rót vào lòng
Cho anh hứng trọn tiếng lòng em trao
Trăm năm chung giấc mơ nào
Tay trong tay nắm bên nhau trọn đời

 
Ngọc Duy Thanh
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2013 13:20:32 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 15.05.2012 22:05:02 (permalink)
0
 
NHẮN
 
Gió cuồn về đâu một buổi chiều
Ai còn lặng lẽ bước cô liêu
Đường xưa người cũ buồn cô tịch
Mưa rớt vào hồn nghe hắt hiu
 
Ai qua bên ấy cho ta nhắn
Gửi người con gái đàn dưới trăng
Nơi xưa có mình ta đứng lặng
Gọi hồn thu cũ … mộng còn chăng
 
Ngọc Duy Thanh
khucniemtu 15.05.2012 22:13:12 (permalink)
0
 
NHẮN

Gió cuồn về đâu một buổi chiều
Ai còn lặng lẽ bước cô liêu
Đường xưa người cũ buồn cô tịch
Mưa rớt vào hồn nghe hắt hiu

Ai qua bên ấy cho ta nhắn
Gửi người con gái đàn dưới trăng
Nơi xưa có mình ta đứng lặng
Gọi hồn thu cũ … mộng còn chăng

Ngọc Duy Thanh



DÕI BƯỚC ĐƯỜNG XA

Mưa ướt lối về ướt tóc ai
Tiếng mưa rả rít trắng đường dài
Mưa rơi tí tách buồn lạnh ngấm
Buốt giá lòng ai giọt chảy dài

Ta lắng hồn thơ lắng khúc đàn
Trầm tư vẳng tiếng lòng miên man
Vẫn còn trổi điệu buồn xa vắng
Mãi một lời Trăng ước vọng tràn

Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2012 21:35:41 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 16.05.2012 22:11:37 (permalink)
0
 
MƯA NGÂU
 
Tháng năm không phải mưa ngâu
Mà mưa từng hạt rơi sâu vào lòng
Đêm qua em có hiểu không
Tim ta như đã rơi dòng sông sâu
 
Biết em rưng giọt mi sầu
Ta thương biết mấy ngàn câu dỗ dành!
Thề rằng biển vẫn còn xanh
Ta còn gom các xây thành uyên ương
 
Ngọc Duy Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2012 22:16:02 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 16.05.2012 23:01:33 (permalink)
0


BỖNG DƯNG


Bỗng dưng mưa ướt bờ mi
Bỗng dưng ... dưng bỗng ... mưa chi thế này ?
Bỗng dưng khóe mắt cay cay
Bỗng dưng là thế thật hoài thời gian

Bỗng mưa mi trĩu hai hàng
Bỗng dưng ... dưng bỗng miên man giọt buồn
Bỗng dưng mưa đổ hạt tuôn
Bỗng dưng thổn thức lệ buông mi nhòa

Bỗng dưng trời lại buồn so
Bỗng dưng … dưng bỗng … để cho tiếng sầu
Bỗng dưng lá úa phai màu
Bỗng dưng phiến đá phủ đầu rong rêu

Bỗng dưng lòng lại buồn hiu
Bỗng dưng ... dưng bỗng tiêu điều đông phong
Bỗng dưng ... dưng bỗng buốt lòng
Bỗng dưng gió rít về không mây trời

Khúc Niệm Từ

ngocduythanh 18.05.2012 21:57:14 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76827/1D034FE2D7844E8C98E6D46E68360FF5.jpg[/image]
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 01:19:37 bởi ngocduythanh >
Attached Image(s)
ngocduythanh 08.06.2012 00:59:14 (permalink)
0
CHỈ LÀ MƠ

Nghe đâu hơi ấm bên trời nhớ
Vọng tiếng tình thơ khúc nhạc chờ
Lắng xuống hồn mơ chùng phím lạc
Cho sầu canh vắng mộng đường tơ

Tựa đầu vào bóng mờ nhân ảnh
Tưởng giấc ai về đến bến mơ
Tỉnh giấc trong mơ còn đọng lại
Đôi lời âm hưởng ... giờ ... chơ vơ

Chỉ là tưởng tượng không thành thơ
Chỉ là ảo ảnh ... chỉ hư vô
Xa kia biển gợn sầu dâng sóng
Nghìn trùng hải lí cách bờ mơ

Khúc Niệm Từ
6.6.2012


HƯƠNG TÌNH

Hãy lắng nghe trùng dương gợn sóng
Trong tâm hồn trong cõi mênh mong
tựa vào nhau... nói nhỏ thì thầm
và lắng lặng nghe lòng rung đọng
truyền hơi ấm từ trong sâu thẩm
hai tâm hồn quyện chặt vào nhau
nhớ nha... anh không một phút nào
tình hai đứa cách ngăn, buồn... nhớ...!
Trùng dương ơi! Một lời muôn thuở
yêu say sưa... trăng mộng đồi mơ
dẫu trăm năm mình mãi đợi chờ
như sóng biển vỗ vào bờ cát...!

Ngoc Duy Thanh
7/6/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2012 21:27:14 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 14.06.2012 07:52:37 (permalink)
0
...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2012 01:47:51 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 14.06.2012 23:16:45 (permalink)
0
...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76827/71D7427281FA431688D03136F3FBC536.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2012 01:47:12 bởi ngocduythanh >
Attached Image(s)
ngocduythanh 15.06.2012 00:21:22 (permalink)
0
...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76827/AADB410B1A4E48F89E3D8879B1E285DF.jpg[/image]
Attached Image(s)
ngocduythanh 19.06.2012 23:23:49 (permalink)
0
TA KHẮC VÀO THƠ MÀU HẠ BUỒN

Ta khắc vào thơ màu Hạ buồn
Gam màu mực tím những chiều buông
Vòm trời bàng bạc mây lan tỏa
Xa kia cánh hạc lạc vào sương !

Vẳng tiếng chim chiều ... lặng tiếng kêu
Vọng vào kí ức biết bao điều
Lơ thơ cánh gió buồn không nói
Dưới cội thông già bóng xế chiều ...

Ta nắn phím chùng ... âm chẳng vang
Dạo sầu cung nhạc mùa Hè sang
Chia li cách biệt không về nữa
Để mãi lệ sầu người thế gian !

KHÚC NIỆM TỪ


CHIỀU HẠ VÀNG

Hạ buồn cho nắng chiều vàng
Mây màu tim tím vắt ngang lưng trời
Hạ này hai đứa hai nơi
Nhìn chân mây tím bên trời nhớ thương

Vần thơ mộng ước bình thường
Họa vần gửi nhớ về thương một người
Thơ buồn đàn cũng chùng dây
Cung sầu lẻ bạn gầy gầy chân dung

Thơ vương quyện lấy phím chùng
Thơ ru vần nhớ đàn rung điệu buồn
Chiều sa màu nhạt mờ sương
Rớt trên vai áo… đoạn buồn cung thương

NGỌC DUY THANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2012 00:06:39 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 24.06.2012 15:23:00 (permalink)
0

DƯ ÂM NGÀY CŨ

Lời ai tiễn bước phân kì
Buồn theo lá rụng chân đi lối sầu
Mai em đi sóng trắng bạc màu
Cho sầu vạn cổ đáy sông sâu
Buồn con sóng đợi buồm xa mãi
Khuất nẻo đường - Ai dõi theo

KHÚC NIỆM TỪ


VỌNG TIẾNG MƠ BUỒN

Ta nhìn… tuyết trắng bên kia!
Bên đây nắng hạ mưa mùa ngàn năm
Ngàn năm nắng hạ mưa nguồn
Tuyết không rơi được trên vùng nắng mưa
Bởi gì bên ấy vẫn chưa
Vẫn chưa hiểu được nắng trưa mưa chiều
Mưa chiều cảnh vật buồn hiu
“Buồn theo lá rụng chân đi lối sầu”

NGỌC DUY THANH
ngocduythanh 06.07.2012 11:45:11 (permalink)
0
TÌM LẠI THU XƯA

Ta về đâu tìm lại thu vàng ấy
Hạ bây giờ vàng nắng bỗng xa xăm
Ta cố tìm dáng ngày ấy ba năm
Nhìn một chút để rồi xã vạn dặm!

Trở về xưa bóng trăng mờ xa thẳm
Gió đổi chiều thổi lạc mộng trăm năm
Hạ gieo buồn hồn thu rũ bước thầm
Ta cuối xuống nhặt vầng trăng vỡ rụng

Mây trắng bay đêm nay trăng khuất bóng
Biển chìm sâu vọng sóng gợn lăn tăn
Gió buồn lùa mây tím che dáng Hằng
Ta đứng lặng mà nghe hồn lạnh vắng!

Ngọc Duy Thanh


HẠ BUỒN

Chiều nay mây không lại
Gió cũng buồn ngây ngây
Hạ hoang mang xa vắng
Cánh phượng hồng ngỡ ngàng

Chiều nay mây giận dỗi
Cơn gió buồn bay ngang
Hạ trầm tư nét mặt
Mưa hạt trắng rơi tràn

Chiều nay mây đi mãi
Gió khép lạnh mi cay
Hạ hồng pha huyết đỏ
Hồn phượng tủi u hoài

Khúc Niệm Từ
3/7/2012



CHIỀU BUỒN

Chiều qua mây không lại
Vì mây buồn xa xôi
Gió vươn con buồm tới
Mây lặng tiếng thở dài

Gió vờn mây vụt vã
Gió lay vầng trăng xa
Mây chiều nay nắng hạ
Tím màu trời xa xa

Mây buồn trôi đi mãi
Biết còn không tình ai
Gió ơi!... mây còn lại
Hồn lạc lõng bao ngày...!

Ngọc Duy Thanh
5/7/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2012 22:00:23 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 20.08.2012 00:19:07 (permalink)
0
.
..
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/9457A27D0EB44863B5FF686813E1ADFE.jpg[/image]


KHÚC NIỆM TỪ XA

Trời mơ trăng chở gió
Về lại vần mơ xưa
Đong sầu lên nhánh mộng
Khúc Niệm Từ xa đưa

Thơ về thăm lối vắng
Hạt trắng buồn Thu mưa
Rắc vào lòng nỗi nhớ
Thương ai đợi mấy mùa

Sầu trầm lên tiếng nhạc
Đàn bổng vút buồn thưa
Lời tạ từ sâu lắng
Nhịp thương mấy cho vừa

Khúc Niệm Từ
18/8/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2012 00:27:09 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
khucniemtu 20.08.2012 00:49:50 (permalink)
0


BỜ XA

Trùng xa biển trắng mờ sương
Có ai về lại bến Tương nhắn cùng
Xa xa biển biếc mịt mùng
Bến bờ xa cách nghìn trùng cách xa

Có ai còn ngóng quê nhà
Ngó về bến nhớ tình xa có còn
Màn sương buông phủ bờ non
Vần thơ ngày ấy có còn thủy chung

Xa xôi cách mấy nghìn trùng
Tiếng thơ điệp khúc nhớ nhung ... ai chờ
Trùng dương lặng lẽ như tờ
Xa xa buồm trắng mịt mờ buồn trông

Điệp từ thơ lắng nỗi lòng...

KHÚC NIỆM TỪ
19/8/2012
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 72 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9