KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 72 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
khucniemtu 22.08.2012 15:31:53 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/AFE5EB854D95422283F65EB35D78130D.jpg[/image]



CÁNH BUỒM XA

Cánh buồm căng lướt gió
Trùng dương bờ biển xa
Có bao giờ về lại
Thăm người cũ quê nhà

Em bên trời mơ ước
Anh đợi từng ngày qua
Ngóng tin mờ cánh nhạn
Biển vang tiếng vỡ òa

Sóng buồn thương điệp khúc
Nhạc âm hưởng ngân nga
Gọi tình mơ trở giấc
Đọng hồn nhớ ... lệ nhòa

KHÚC NIỆM TỪ
19/8/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2012 16:05:00 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
ngocduythanh 22.08.2012 23:03:03 (permalink)
0

Trích đoạn: khucniemtu

...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/AFE5EB854D95422283F65EB35D78130D.jpg[/image]



CÁNH BUỒM XA

Cánh buồm căng lướt gió
Trùng dương bờ biển xa
Có bao giờ về lại
Thăm người cũ quê nhà

Em bên trời mơ ước
Anh đợi từng ngày qua
Ngóng tin mờ cánh nhạn
Biển vang tiếng vỡ òa

Sóng buồn thương điệp khúc
Nhạc âm hưởng ngân nga
Gọi tình mơ trở giấc
Đọng hồn nhớ ... lệ nhòa

KHÚC NIỆM TỪ
19/8/2012



ĐÓN CÁNH BUỒM XA

Buồm xa …lướt gió ngoài khơi
Thuyền có về không?... có một người
Đợi đã bao năm ngàn thương nghớ
Trông về biển vắng, mộng đầy vơi!

Chiều xuống, biển màu mây tim tím
Lăn tăn sóng biếc mặt triều im
Nhìn cánh buồm xa trong mây nước
Biết em bên ấy có mong tìm!

Ở đây biển vẫn màu nhung nhớ
Gió vẫn rì rào ru suối thơ
Anh vẫn lắng nghe lời của biển
Buồm em căng gió về bến chờ!

Ngọc Duy Thanh
22/8/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2012 23:05:41 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 24.08.2012 01:58:58 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/1CFC6707AFF84BE5A9CAC8BA7520B479.jpg[/image]


TRỞ LẠI VƯỜN THƠ XƯA

Em trở lại con đường xưa trăn trở
Gót vẫn hồng mà bỡ ngỡ bước chân
Lặng từng hồi mưa cũ rớt lâm thâm
Mềm vai nhỏ buốt thầm lời anh gọi

Em về lại rừng Thu xưa anh dõi
Dáng thơ buồn Khúc Niệm Từ ngày xa
Em trở về Trăng vẫn tỏ bóng ngà
Mà sao mãi mù xa tin ải nhạn

Em trở về chiều Thu sương bảng lảng
Khói mơ màng hư ảnh mờ thời gian
Em trở về rừng Thu thay lá vàng
Cảnh xưa lặng bóng ngàn xa xăm quá

Khúc Niệm Từ
23/8/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2012 02:21:35 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
ngocduythanh 25.08.2012 20:13:16 (permalink)
0

 
 
 
 
TRỞ LẠI VƯỜN THƠ XƯA

Em trở lại con đường xưa trăn trở
Gót vẫn hồng mà bỡ ngỡ bước chân
Lặng từng hồi mưa cũ rớt lâm thâm
Mềm vai nhỏ buốt thầm lời anh gọi

Em về lại rừng Thu xưa anh dõi
Dáng thơ buồn Khúc Niệm Từ ngày xa
Em trở về Trăng vẫn tỏ bóng ngà
Mà sao mãi mù xa tin ải nhạn

Em trở về chiều Thu sương bảng lảng
Khói mơ màng hư ảnh mờ thời gian
Em trở về rừng Thu thay lá vàng
Cảnh xưa lặng bóng ngàn xa xăm quá

Khúc Niệm Từ
23/8/2012

 


NGÀY ẤY EM ĐI

Ngày xưa đó người đi phương trời lạ
Gió không về thu không đợi mùa trăng
Chim én buồn quên trở giấc mơ màng
Xuân im lặng đổi màu sang hạ trắng!

Và từ ấy Thu về không có nắng
Mưa triền miên tím phủ lối về xưa
Anh gọi thầm Khúc Niệm…nhớ sao vừa
Thu lẳng lặng lá vàng rơi bảng lảng…

Ngọc Duy Thanh
25/8/2012






NGÀY EM VỀ LẠI

Em về lại Hạ chuyển thành Thu nắng
Mặt hồ xanh trong vắc nét Thu sang
Nắng tươi màu sen tàng lá Thu vàng
Rừng đứng lặng lắng nghe từng giọt nắng!

Em về lại trời xanh và mây trắng
Trôi mênh mang trong mây nắng chói chang
Anh quên buồn vì nắng chói thu vàng
Thơ tình cũ âm vang vàng nắng…!

Ngọc Duy Thanh
25/8/2012

ngocduythanh 01.09.2012 19:48:39 (permalink)
0
...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76827/25F10BD0AB4244B09409FCFE97170797.jpg[/image]

BUỒN XA VẮNG

Ngày mai có biết ai còn nhớ
Ai đợi ai chờ ai nhớ ai
Bóng dáng người xưa còn đọng lại
Hay rằng tình ấy đã phôi phai
 
Mây tím ngang trời che suối biếc
Lá vàng trước gió rụng rung rinh
Vần thơ em viết buồn tiển biệt
Anh nghe tiếng vỡ giữa tim mình!

Ngọc Duy Thanh
       31/8/2011
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2012 19:51:44 bởi ngocduythanh >
Attached Image(s)
ngocduythanh 03.09.2012 18:38:19 (permalink)
0
...

Quang Hiển 16.09.2012 15:59:45 (permalink)
0

BUỒN XA VẮNG

Ngày mai có biết ai còn nhớ
Ai đợi ai chờ ai nhớ ai
Bóng dáng người xưa còn đọng lại
Hay rằng tình ấy đã phôi phai

Mây tím ngang trời che suối biếc
Lá vàng trước gió rụng rung rinh
Vần thơ em viết buồn tiển biệt
Anh nghe tiếng vỡ giữa tim mình!

Ngọc Duy Thanh
31/8/2011


GỬI NIỆM TỪ

Tự hỏi lòng mình "yêu hay chưa"???
Yêu thì ngày nắng lẫn ngày mưa
Nắng thì lòng nhớ, mưa càng nhớ
Sao ai cứ mãi dạ nghi ngờ

Nếu yêu hãy lo lắng cho người
Rót đầy mật ngọt để người vui
Sao nỡ nghi ngờ cho lệ đắng
Chảy ngược vào lòng xót xa thôi!?!?

Một chút cảm thông, một chút buồn
Tình xa đã vĩnh viễn xa luôn
Gặp người quen cũ tình sống lại
Chúc người trọn vẹn mối yêu thương

QH
lathuphai 21.09.2012 13:55:41 (permalink)
0
 

 
KÍ ỨC MỜ XA
 
Bờ xa xa mãi bên bờ xa
Sương mù trắng xóa nhìn không ra
Cánh buồm mờ bóng trong hơi lạnh
Bờ xa xa mãi cánh buồm nhòa
 
Hãy lắng nghe cây rung tiếng lá
Thu về xào xạc vần thơ thưa
Bổng trầm điệu nhạc nào ai tiễn
Khúc Niệm Từ đàn trắng giọt mưa !!!
 
Trông buồn dĩ vãng màu hư ảo
Hai bến bờ ngăn sóng dạt dào
Kí ức tìm xưa sầu áo não
Đàn vương Khúc Niệm Từ ngày nao
 
lathuphai
21/9/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2012 20:40:57 bởi lathuphai >
lathuphai 21.09.2012 14:09:38 (permalink)
0

BUỒN XA VẮNG

Ngày mai có biết ai còn nhớ
Ai đợi ai chờ ai nhớ ai
Bóng dáng người xưa còn đọng lại
Hay rằng tình ấy đã phôi phai

Mây tím ngang trời che suối biếc
Lá vàng trước gió rụng rung rinh
Vần thơ em viết buồn tiển biệt
Anh nghe tiếng vỡ giữa tim mình!

Ngọc Duy Thanh
31/8/2011


GỬI NIỆM TỪ

Tự hỏi lòng mình "yêu hay chưa"???
Yêu thì ngày nắng lẫn ngày mưa
Nắng thì lòng nhớ, mưa càng nhớ
Sao ai cứ mãi dạ nghi ngờ

Nếu yêu hãy lo lắng cho người
Rót đầy mật ngọt để người vui
Sao nỡ nghi ngờ cho lệ đắng
Chảy ngược vào lòng xót xa thôi!?!?

Một chút cảm thông, một chút buồn
Tình xa đã vĩnh viễn xa luôn
Gặp người quen cũ tình sống lại
Chúc người trọn vẹn mối yêu thương

QH

 
 
KÍNH GỬI SƯ CỤ QUANG HIỂN
 
Sư cụ bỏ chùa về lại thôn
Vần thơ u uất tiếng vào hồn
Vang lên nỗi nhớ TÌNH XA cũ
CHO EM đã khuất bóng hoàng hôn
 
Tiếng mõ vang vang từ cổng chùa
Động vần thơ cũ bên song thưa
Trăng nghiêng nghiêng mộng sầu nửa mảnh
Sư đã về rồi gà gáy trưa
 
lathuphai
 
He he he... Sư cụ xuống núi dzồi ! Hò dô ta là hò dô ta...kéo vần thơ ra... cùng họa vui nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2012 20:49:27 bởi lathuphai >
suongthu_99 19.10.2012 01:40:10 (permalink)
0
 

TRỞ GÓT THU SANG

Ta về đây bên trời thương phương nhớ
Gọi Thu vàng mấy độ mùa chuyển sang
Cánh Thu xưa gửi nhắn giấc mơ ngàn
Còn giữ lấy hay đã tàn tro bụi

Ta trở về vào độ mùa Thu cuối
Chiếc lá sầu buông rũ trên nhành vương
Lên tóc mây sợ mỏng thắm sương trường
Những chiều xuống nhìn quê hương gọi mãi

Ta trở về gót hồng xưa tìm lại
Lá vô ưu xoay bánh thời gian chờ
Ta trở về nhặt dở vần thơ mơ
Ghép vào mộng ơ thờ vàng thu nhớ ...

suongthu_99
18/10/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 03:13:54 bởi suongthu_99 >
khucniemtu 29.10.2012 12:58:12 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/FD4497FACDF54AF9A6BA917835E40043.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2012 13:15:51 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
ngocduythanh 29.10.2012 23:24:07 (permalink)
0
...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2012 20:02:24 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 30.10.2012 18:11:49 (permalink)
0
 
 
BÊN DÒNG SẮC KHÔNG
 
Bên dòng sắc không
Vô ưu tịnh độ
Gió gọi ngàn năm
Cho hồn trăn trở
Tỉnh giấc trần ai
Thức lòng nức nở
 
khucniemtu
28/10/2012

 
 
TỊNH
 
Tịnh tâm trong đáy sâu tiềm thức
Cho chút ưu phiền được lãng quên
Tiếng gió ru thương lòng đất lạnh
Trăng vàng nửa mảnh vói trời thương
 
khucniemtu
28/10/2012
khucniemtu 30.10.2012 18:38:26 (permalink)
0
 
VỀ MƠ KÍ ỨC THU XA

Ta về kí ức mùa Thu
Vàng hanh cánh lá sương mù chiều buông
Khẽ khàng hạt trắng lặng buồn
Đôi hàng mưa lạc nhẹ vương giấc hồng

Mùa thương hoa cải trổ bông
Bến Tương Giang khúc chạnh lòng đò sang
Trăng ngà nhớ cảnh miên man
Tiếng đàn vọng nguyệt chảy lan bên đời

Trầm tư Khúc Niệm Từ vơi
Nhặt khoan chìm lắng biển rời buồm xa
Đêm nay thức trắng canh già
Trở trăn giấc mộng sương sa vào hồn

khucniemtu
28/10/2012
 

 
Hê hê hê.... Thanh ơi, có nghe tiếng em cười không? Vào thơ họa cùng cho vui nha Thanh ơi Thanh à... à ơi...ơi à... Hi hi hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 18:45:33 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 30.10.2012 20:48:37 (permalink)
0
...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 23:18:11 bởi ngocduythanh >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 72 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9