KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 72 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
langyen 23.10.2013 02:23:58 (permalink)
0


 
 
 

Anh chúc cho em xinh lại xinh
Như hoa hồng thắm ánh bình minh
Mắt cười sáng rực hồng đôi má
Nhoẽn miệng dịu dàng thế giới nghinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2013 02:45:16 bởi langyen >
khucniemtu 23.10.2013 03:48:36 (permalink)
0
 
QUÊ ANH

Quê hương anh, em có về không ?
Nghe tiếng tuổi thơ học vỡ lòng
Dòng sông êm chảy quanh xóm nhỏ
Có con đò đợi khách sang sông

Những buổi tan trường mưa râm rã
Học trò tan lớp phía xa xa
Men theo bờ ruộng hương của mạ
Thơm lừng như mùa lúa vàng mơ

Quê anh nếu về em sẽ nhớ
Bạt gió quanh năm những rặng dừa
Quả ngọt trĩu cành vườn vú sữa
Nhà nhà cách biệt rặng rào thưa

Nước chảy xuôi dòng sông êm ả
Lục bình trôi theo nước ngọt lành
Tưới mát đồng xanh như dải lụa
Trắng hoa ngô, bưởi ngọt, cà xanh

Những buổi chiều vàng nắng đồng xanh
Em sẽ thấy đàn chim về tổ
Tiếng kêu vang tìm nhau chíu chít
Gọi nhau về trời sắp hoàng hôn

Anh cùng em đi dạo đường thôn
Ngắm đồng lúa mùa vàng ngày gặt
Trong khoảnh khắc hồn ta say ngất
Quê hương là chùm khế ngọt thân yêu


Nguyên Thanh

17/10/2013



VỀ QUÊ ANH

Anh có chờ em về quê hương không ?
Nghe tiếng ê a lớp học vỡ lòng
Đôi chân tung tăng ngày thơ tuổi nhỏ
Và những trưa hè tắm mát dòng sông

Với buổi tan trường tiếng reo rôm rả
Đôi chân chim sáo nhảy nhót đường xa
Tàu chuối che đầu lồng mùi hương mạ
Hạt nắng rải giòn lúa chín vàng mơ

Lời anh thường kể và em còn nhớ
Làng mạc quê hương bóng mát hàng dừa
Bát canh thơm lừng ngọt bông Sua Đũa
Nghĩa tình chòm xóm chung giậu rào thưa

Chiều tà cánh trắng Cò lả đồng xanh
Ta cùng bên nhau nhìn chim về tổ
Từng đàn Diều bay gọi bầy chíu chít
Trời hồng dịu mắt bảng lảng hoàng hôn

Đôi tay đan mềm ta dạo làng thôn
Qua từng bờ đê lúa vàng ngày gặt
Mà nghe khoảnh khắc hồn thơ ngây ngất
Thắm giọng "quê hương là chùm khế ngọt" ...
... thương yêu !


KHÚC NIỆM TỪ
19.10.2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2015 13:31:07 bởi khucniemtu >
khucniemtu 24.10.2013 03:44:13 (permalink)
0
 

 

 
NHẮN RỪNG THU
 
Trời buồn mưa nhiều quá
Ướt thấm cả vườn mơ
Cánh lan rừng gục ngã
Giữa hồn đất chơ vơ
 
So dây đàn trăn trở
Nhịp gãy khúc đường tơ
Phím long chùng bỏ lỡ
Rối cung lạc tình mơ
 
Ai có về rừng cũ
Nhắn giùm thu đôi lời
Chiếc lá đề thư ấy
Lạc mất dấu ngàn khơi
 
KHUCNIEMTU
23/10/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2013 04:30:12 bởi khucniemtu >
khucniemtu 27.10.2013 20:48:55 (permalink)
0

 
 


NHẠC TÌNH QUÊ HƯƠNG

Anh cứ so dây lên phím đàn
Du nhạc theo tình lời chứa chan
Nhịp mơ thổn thức đôi tim mộng
Em khẽ hát theo tiếng anh đàn

Ánh trăng non nước vẫn mơ màng
Thương về chốn cũ dạ miên man
Quê hương kí ức ngày thơ nhớ
Giọng hát em theo tiếng tơ đàn

Đây cành trúc ngọn lả chiều thương
Gợi nhớ xa xôi... nắng còn hường
Hồng lên đôi má em e thẹn
Ngày đầu nhận lá thư anh khen

Anh hãy đàn lên khúc nhạc tình
Quê mình non nước đều tươi xinh
Xuân nay em sẽ về thăm lại
Lối hẹn thề xưa hương thắm tình

Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2013 20:49:58 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 29.10.2013 20:53:53 (permalink)
0
 
 
NHẮN RỪNG THU
 
Trời buồn mưa nhiều quá
Ướt thấm cả vườn mơ
Cánh lan rừng gục ngã
Giữa hồn đất chơ vơ
 
So dây đàn trăn trở
Nhịp gãy khúc đường tơ
Phím long chùng bỏ lỡ
Rối cung lạc tình mơ
 
Ai có về rừng cũ
Nhắn giùm thu đôi lời
Chiếc lá đề thư ấy
Lạc mất dấu ngàn khơi
 
KHUCNIEMTU
23/10/2013

 
 
RỪNG THU TRỤI LÁ
 
Rừng xưa lâu vẫn đợi…
Rồi một chiều mưa rơi
Chiếc lá vàng ngơ ngác
Đã rơi về cuối trời
 
Rừng thu như đã chết
Gió thu nghe bơ vơ
Hồn thu quên trở lại
Cành thu khô vật vờ
 
Ba năm rừng thu nhớ
Trên chiếc lá đề thơ
Vần thơ xưa hẹn chờ
Còn gì đâu …xưa mơ !
 
          Nguyên Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2013 22:57:20 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 01.11.2013 20:09:35 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2013 21:27:07 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 15.11.2013 22:18:57 (permalink)
0
 
TRÙNG DƯƠNG VÀ NỖI NHỚ
 
Anh thương em mái tóc dài óng ả
Anh yêu môi mộng nét duyên thề
Đã yêu rồi trong nỗi nhớ chiều quê
Anh thầm ước hai ta về chung lối
 
Gió từ xa biển thổi về bỗng lạnh
Ngắm trùng dương thấy mình quá mong manh
Ở trời xa anh gửi gió mây lành
Mang nỗi nhớ về em cho thật đủ
 
Em biết không mỗi mùa về tuyết phủ
Em của anh có lạnh lắm hay không
Nhớ về em  tình được ấm trong lòng
Mình hai đứa ngồi kề nhau tâm sự!
 
Những ngày mai đời anh còn lữ thứ
Và em thì còn sự nghiệp công danh
Hai đứa mình mộng ước vẫn chưa thành
Còn thương nhớ... nhìn biển xa vời vợi...
 
Nguyên Thanh 
 
 
khucniemtu 17.11.2013 01:20:26 (permalink)
0




 
TRÙNG DƯƠNG VÀ NỖI NHỚ

Anh thương em mái tóc dài óng ả
Anh yêu môi mộng nét duyên thề
Đã yêu rồi trong nỗi nhớ chiều quê
Anh thầm ước hai ta về chung lối

Gió từ xa biển thổi về bỗng lạnh
Ngắm trùng dương thấy mình quá mong manh
Ở trời xa anh gửi gió mây lành
Mang nỗi nhớ về em cho thật đủ

Em biết không mỗi mùa về tuyết phủ
Em của anh có lạnh lắm hay không
Nhớ về em  tình được ấm trong lòng
Mình hai đứa ngồi kề nhau tâm sự!

Những ngày mai đời anh còn lữ thứ
Và em thì còn sự nghiệp công danh
Hai đứa mình mộng ước vẫn chưa thành
Còn thương nhớ... nhìn biển xa vời vợi...

Nguyên Thanh 
15/11/2013
 

NỖI NHỚ BÊN BỜ MƠ

Bên trời thơ biết người còn chờ đợi
Bóng trăng thề vời vợi rọi trùng khơi
Biển màu xanh hy vọng nhắc đôi lời
Bờ thương nhớ sẽ về nơi hẹn ước

Quê hương anh hằng ngày vững bước
Đường công danh phía trước còn dài
Em viễn xứ lo học tập miệt mài
Để thành đạt tương lai ngày sáng mãi

Em khắc ghi những mùa Đông tuyết phủ
Nhớ anh nhiều lời nhắc nhủ em thương
Nhớ từng vần thơ thắm đậm vấn vương
Nhớ và nhớ những gì anh hằng nói

Chiều nay mưa tuyết về se se lạnh
Tiếng thơ lòng anh vượt dặm trùng dương
Trên đường mai cắp sách đến trường
Em gắng học vì người thương đợi nhớ

KHUCNIEMTU
16/11/2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2013 02:55:02 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 22.11.2013 22:03:13 (permalink)
0
 


RU EM NGỦ



Ngủ đi em, trời tuyết rơi lạnh lắm
Ngủ đi em, anh gửi mộng bên đời
Ngủ đi em, tình anh vẫn không vơi
Anh gửi nhớ về em luôn trọn vẹn

Ngủ đi em, giấc ngủ miền tuyết trắng
Ngủ đi em, phương xa vẫn chờ mong
Em ngủ ngoan, để anh được ấm lòng
Tình chỉ đẹp khi tình còn trong mộng

Anh vẫn của tình em mãi gọi
Như vần thơ xây mộng chung đôi
Dẫu thời gian ta còn hai nơi
Nhưng mình vẫn gần nhau nỗi nhớ

Nguyên Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 22:49:20 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 24.11.2013 12:12:06 (permalink)
0
 
VẮNG BÓNG MỘT NGƯỜI
 
Vắng em như vắng hồn tôi
Bởi gió cuốn trôi về cuối trời
Đêm nay tôi ngắm vì sao lạc
Như tình tôi lạc bóng đơn côi
 
Dáng nhỏ mờ xa bóng nguyệt tàn
Thâu đêm trăn trở ánh quang sang
Vắng em tôi biết tìm đâu thấy
Hỏi gió mây ngàn có thấy chăng
 
Nguyên Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2013 21:01:16 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 27.11.2013 01:31:59 (permalink)
0
 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Trăng lạnh treo lên đầu đỉnh núi
Soi hình bóng nguyệt xuống hồ côi
Lững lơ giọt trắng nhòa mưa bụi
Tí tách bên triền lá bạc vôi
 
Ta vói tay gầy vịnh bóng mây
Kéo chùng xuống thấp để tô mày
Viền lam mắt kính chuồm thêm tối
Để chắn bên bờ biệt bóng dơi
 
Hằng đêm tiếng vạc gọi lời thương
Văng vẳng canh thâu suốt ngỏ đường
Trầm bổng não nề nghe thảm thiết
Nhưng là chỉ tiếc vạc đêm thôi

KHUCNIEMTU
25/11/2013
khucniemtu 27.11.2013 01:39:14 (permalink)
0
 
 
 
Cảm ơn người đã tặng thơ tôi
Người nói viết nhiều để đọc vui
Mừng quá nghe xong liền đa tạ
Thì ra thơ tặng để xem cười
khucniemtu 27.11.2013 01:52:32 (permalink)
0
 
 
VẼ TRANH BỐN MÙA ...
 
Mùa Hạ ta nghe phượng đỏ cành
Cánh hồng vươn mãi lên trời xanh
Ta nhìn thích lắm màu hoa nhớ
Có cả trường mơ thương bạn, thầy
 
Ta thích ngắm chiều Đông tuyết bay
Vắt lên cành liễu như hoa cài
Những chùm hoa tuyết bông trắng toát
Màu trắng thơ ngây không bụi ngày
 
Ta quý mùa Xuân lắm sắc tươi
Từ nhà ra ngỏ phố đông vui
Đâu đâu cũng có lời vui chúc
Xuân đến rồi đây ... thắm môi cười
 
Ta ghét mùa Thu quá ghét đi
Trầm tư giả tạo nét ai bi
Ta không vẽ nữa tranh rừng mộng
Quệt lề cho có lối đường đi
 
KHUCNIEMTU
25/11/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2013 01:55:57 bởi khucniemtu >
khucniemtu 27.11.2013 20:13:18 (permalink)
0
 
 
 
 
ĐẾN LỚP
 
Đông về tuyết trắng vờn bay bay
Cánh tuyết kết hoa tết dấu hài
Đường mộng dung dăng vào cửa lớp
Chan hòa hương nắng tuyết hồng bay
ngocduythanh 28.11.2013 21:38:48 (permalink)
0
EM GIẬN ANH RỒI 
  
Sáng mờ sương anh lại phải đi 
đường rong ruổi gió hong bụi cát 
bao năm vẫn như người phiêu bạt 
thương từng lời em dõi theo anh 
  
Năm tháng dài em quyện hồn anh 
vào thương nhớ ước mơ chờ đợi 
một mùa thương hoa xuân rộ mới 
cho tình ta hai đứa hợp duyên 
  
Em là người con gái trinh nguyên 
như hoa trắng hương thơm ngào ngạt 
em vô tư tấm lòng thanh ngát 
chưa hiểu gì... lưu luyến duyên tơ 
  
Anh vẫn hoài viết những vần thơ 
Thơ gửi mộng nỗi lòng thương nhớ 
nét vô tư đượm buồn duyên nợ 
Vô tình anh ... em giận em hờn 
  
Em giận hờn anh mãi thương thêm 
có những lúc em hờn xa cách 
anh thanh minh anh là trong sạch 
mà em thì ... hờn giận không nguôi 
  
Anh chịu rồi lỗi của anh thôi 
đừng giận nữa cho anh xin lỗi 
em rộng lượng tha người có tội 
anh hứa rằng yêu chỉ em thôi 
  
Chiều nay buồn môi mím mặn môi 
đường về tối mưa rơi gió dội 
nghĩ về em thương buồn bối rối 
biết làm sao em giận anh rồi! 
  
Nguyên Thanh 
28/11/2013  
 


Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 72 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9