KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 72 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
khucniemtu 29.11.2013 13:05:14 (permalink)
0
 
 
 
EM GIẬN ANH RỒI

Sáng mờ sương anh lại phải đi
đường rong ruổi gió hong bụi cát
bao năm vẫn như người phiêu bạt
thương từng lời em dõi theo anh

Năm tháng dài em quyện hồn anh
vào thương nhớ ước mơ chờ đợi
một mùa thương hoa xuân rộ mới
cho tình ta hai đứa hợp duyên

Em là người con gái trinh nguyên
như hoa trắng hương thơm ngào ngạt
em vô tư tấm lòng thanh ngát
chưa hiểu gì... lưu luyến duyên tơ

Anh vẫn hoài viết những vần thơ
Thơ gửi mộng nỗi lòng thương nhớ
nét vô tư đượm buồn duyên nợ
Vô tình anh ... em giận em hờn

Em giận hờn anh mãi thương thêm
có những lúc em hờn xa cách
anh thanh minh anh là trong sạch
mà em thì ... hờn giận không nguôi

Anh chịu rồi lỗi của anh thôi
đừng giận nữa cho anh xin lỗi
em rộng lượng tha người có tội
anh hứa rằng yêu chỉ em thôi

Chiều nay buồn môi mím mặn môi
đường về tối mưa rơi gió dội
nghĩ về em thương buồn bối rối
biết làm sao em giận anh rồi!

Nguyên Thanh
28/11/2013




KHÔNG GIẬN ANH ĐÂU

Em nào giận anh đâu thương lắm lắm
Giận chi cơ ? Hổng giận anh đâu mà!
Em không giận anh đâu anh thương ạ

Vì hiểu anh luôn nghĩ về em nà

Lời thơ anh rót mật luôn hiền hòa
Em quý lắm lòng anh là cao cả

Hằng ngày anh trên đường dài rong ruổi
Đến sở làm, giờ về lắm việc nhà
Anh đảm đang giúp mẹ và phụ cha
Em cố gắng học trường xa tiến mãi

Hằng ngày em luôn nhớ về anh đấy
Luôn động viên công việc anh thành công
Cả trong ngoài anh tất bật đều xong
Em mừng lắm tặng anh trái tim hồng yahoo đỏ

Có những lúc nghịch đùa oánh - phừng mặt đỏ
Chỉ oánh bằng biểu tượng yahoo thôi
Nửa vòng trời trái đất quá xa xôi
Đâu oánh tới chỉ là lời vui lúc rỗi

Vậy mà anh kêu đau ... xin tha tội:
- Nâu mắt hết rồi ... Đau quá ! Quá đau !
Em liền cười "hê hê ... chừa không nào!"
Rồi cứ thế ta thân nhau ... cứ thế ...

Những chuyện vui buồn hằng ngày ta kể
Cho nhau nghe để chia sẻ cảm thông
Em hiểu anh thành thật cả tấm lòng
Nên không giận anh đâu anh thương há

Bên này Đông tuyết nhiều rơi lả tả
Em nghĩ về bên ấy mưa đường trơn
Thường bảo anh cẩn thận là tốt hơn
Giao thông đấy ... anh bình yên về nhá

Em mừng lắm rất mừng thấy anh vội vã
Vào yahoo gặp gỡ để chuyện trò
Biết là anh bình yên em hết lòng lo
Em tíu tít "hê hê..." mừng anh về hả

Đấy, như thế em không giận gì anh cả
Không giận đâu cũng chẳng hờn chi chi
Anh chăm làm em chăm học đạt tốt kì thi
Ta cùng chúc những lời gì đẹp nhất

Vậy đi nhé ! Yên tâm đi anh nhé !
Em không hờn cũng chẳng giận anh đâu

KHUCNIEMTU
29/11/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2013 00:27:33 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 03.12.2013 20:55:07 (permalink)
0
 
 
 
 
SẮC HỒNG THẮM MÃI VẦN THƠ
 
Mây đen tan ở trên trời
em không giận nữa bầu trời trong xanh
gió mang hương biển dịu lành
mang theo lời nhắn “tình anh… em dành”
 
Hồn anh sâu thẳm… thanh thanh
vần mơ trong vắt bao quanh ngỏ về
nắng chiều vàng ánh đường quê
anh đi trong nắng trải dài xóm xa
 
Mơ em dáng ấy ngọc ngà
Bên xa xa ấy tuyết pha nắng hồng
Cầu vồng nối mảnh tình mong
Cho thơ thương dệt mộng lòng xuân tươi

Cho môi em thắm nụ cười
Cho tình anh mãi vạn lời nhớ thương
...

Nguyên Thanh
03/12/2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2013 21:20:46 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 05.12.2013 21:50:32 (permalink)
0
 
 
 
SẮC HỒNG THẮM MÃI VẦN THƠ
 
Mây đen tan ở trên trời
em không giận nữa bầu trời trong xanh
gió mang hương biển dịu lành
mang theo lời nhắn “tình anh… em dành”
 
Hồn anh sâu thẳm… thanh thanh
vần mơ trong vắt bao quanh ngỏ về
nắng chiều vàng ánh đường quê
anh đi trong nắng trải dài xóm xa
 
Mơ em dáng ấy ngọc ngà
Bên xa xa ấy tuyết pha nắng hồng
Cầu vồng nối mảnh tình mong
Cho thơ thương dệt mộng lòng xuân tươi

Cho môi em thắm nụ cười
Cho tình anh mãi vạn lời nhớ thương
...

Nguyên Thanh
03/12/2013


SẮC XUÂN RẠNG NGỜI

Xuân hồng rạng rỡ sắc trời
Bầy chim én liệng vòm trời cao xanh
Bút thơ vẽ mộng an lành
Cho tình thơ sáng bên anh dỗ dành

Trời trong phác họa thanh thanh
Tô thêm viền nét đường quanh lối về
Nắng vàng trải mộng vườn quê
Khắc vần thơ nhớ gửi về phương xa

Lung linh thắp nến trăng ngà
Nghé qua khung cửa lầu hoa ánh hồng
Tay mềm lướt phím lời mong
Muôn vàn ý đẹp mở lòng Xuân tươi

Đàn mơ như tiếng em cười
Gửi về bên ấy ngàn lời anh thương
...

KHUCNIEMTU
04/12/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2013 13:40:50 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 27.12.2013 22:11:39 (permalink)
0
 
Chúc mừng em vừa tròn thêm một tuổi
 
 
Chúc xuân nay em tươi trẻ rạng ngời
 
Chúc tương lai em rạng rỡ tươi vui
Và chúc cả gia đình xuân hạnh phúc
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2013 01:28:12 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 07.01.2014 22:09:28 (permalink)
0
 
BIỂN CHIỀU
 
Em ơi ! biển chiều nay thật đẹp
Mặt biển hiền như lụa trong tranh
Sóng nhấp nhô vàng nắng long lanh
Gió nhè nhẹ vi vu lành lạnh
 
Biển màu xanh pha vàng sắc nắng
Gờn gợn dòng sóng nhỏ lăn tăn
Nghe trong lòng nhớ nhớ bâng khuâng
Em bên ấy… mùa này tuyết lạnh
 
Em ơi ! mặt biển còn lấp lánh
Bỗng dịu hiền nét ngọc mong manh
Ước mơ gì… em ở bên anh
Hai đứa ngắm hoàng hôn cuối biển
 
Nguyễn Thanh
7/01/2014
 
ngocduythanh 16.01.2014 21:23:30 (permalink)
0
 
TÌNH EM

Một chút tình em gửi cho anh
Như ánh trăng thanh chiếu qua mành
Như bóng dương chiều trên bãi cát
Và như sương đọng giọt long lanh

Những đêm về nhìn dáng trong tranh
Mắt biếc môi hương mỉm miệng cười
Nét xuân hiền dịu duyên con gái
Ước mơ nào dâng ngập lòng anh

Chiều nay hoa cúc khoe màu nắng
Ngõ xóm lưa thưa cánh mai vàng
Én đã bay về trong nắng sáng
Xuân nào kịp chuyến một lần sang

Nguyên Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2014 21:41:12 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 02.02.2014 20:22:37 (permalink)
0
 
CHƠ VƠ 

Hạ thương trở lại mùa thơ cũ
 
Phượng đậu nhánh sầu ve dỗi mơ 
Khúc niệm buồn rơi cành phượng vỹ 
Mưa chiều thấm ướt giọt ... chơ vơ 

KHUCNIEMTU 



NHẶT NHÁNH SẦU RƠI 

Gửi nắng hồng sang trời thương nhớ 
Gió ru xao nhẹ tiếng ve sầu 
Hứng trọn giọt buồn trên cánh phượng 
Hành trang còn lại của tương lai 

Ngày mai trên nẽo đời rong ruổi 
Giữ mãi trong tim bóng một người 
Nhớ nét môi hồng xuân chớm nở 
Nhớ lời tâm sự những đêm thâu 

Để khắc trong thơ hồn tri kỷ 
Đông chiều không lạnh thắm hồn thi 
Nắng gió mưa nhầu thôi cũng mặc 
Thâu đêm tri kỷ ước mơ gì ! 

Nguyên Thanh 
02/02/2014
ngocduythanh 18.02.2014 22:45:57 (permalink)
0
 

 


KHÚC BUỒN … 

Khúc buồn trông khong bun hoang vng 
Nghe lạnh cõi hn but giá băng 
Mây lửng lơ sầu buông khúc nim 
Từ tri Thu đ git mưa Ngâu 

Đàn rưng rức đ tuôn dòng châu 
Biển biếc chiều giông sóng bạc đầu 
Buồm trắng xô bờ tung bọt mặn 
Nhấp nhô dải cát lăn về đâu 

Trùng dương xa tít tận trời xa 
Cánh nhạn kêu thương loang vỡ òa 
Bóng én trập trùng tìm hướng lạc 
Tơ vương lỡ nhịp gãy lời ca 

Khúc sầu đệm mãi sầu … ngân nga 

KHUCNIEMTU 
15.2.2014
 




LỜI THƯƠNG ANH GỬI VỀ EM 


Khúc buồn tuyết phủ đồi thông 
Đàn rưng rức đổ theo dòng mưa ngâu 
Bóng chiều mang nhớ về đâu 
Bên em tuyết phủ anh sầu từng đêm 

Nhiều đêm ngồi mãi bên thềm 
Để xua nỗi nhớ về em thật nhiều 
Gọi tên thương biết bao nhiêu 
Bên thương bên nhớ mới nhiều suy tư 

Nguyen Thanh 
17/2/2014
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2014 22:50:31 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 18.02.2014 22:48:42 (permalink)
0
 
CHỜ XUÂN

Anh về kịp chuyến Xuân chưa 
Để em ra ngóng mấy mùa chờ mong 
Anh về kịp chuyến tàu hồng 
Cho em mơ trọn giấc nồng tình thơ 
Anh còn ru mộng em thơ 
Hay là phiêu lãng bao giờ về thương 
Anh còn thức trắng canh trường 
Chờ em câu nhớ lời thương ngập lòng 
Anh về kịp chuyến tình mong ?! 

KHÚC NIỆM TỪ


VỀ THƯƠNG

Bến thương vẫn đợi tình không đổi dời
Còn mong em nói từng lời
Còn vương bóng nguyệt bên trời yêu thương
Anh còn ru mộng về thương
Còn ru em ngủ ru thương ngập lòng
Anh còn nghe khúc tình mong
Từng đêm thao thức nghe lòng tương tư
Anh còn thao thức suy tư
Thầm mong em trọn giấc nồng từng đêm
Ru em cho giấc ngủ êm !

Nguyên Thanh
ngocduythanh 19.02.2014 22:59:48 (permalink)
0
 





NHỚ NGƯỜI YÊU

Anh đến đây rồi em ở đâu
Vườn thơ say mộng bỗng nghe sầu
Vắng em một thoáng nghe lòng nhớ
Nhớ người trong mộng, mắt quần sâu !

Nắng đã tắt dần sau khóm Trúc
Gió buồn xao nhẹ nhớ mong lung
Người thương không đến nghe Trăng rụng
Trăng rụng sau đồi ôi nhớ nhung

Anh gọi tên em để nhớ nhiều
Nhớ vành môi mộng dáng người yêu
Mắt em chứa cả trời mơ ước
Hồn em thăm thẳm mộng tình yêu !

Nguyên Thanh
19/2/2014

ngocduythanh 08.03.2014 22:08:48 (permalink)
0
 
 
UYENNHI199 13.05.2014 21:36:18 (permalink)
0
 
 
 
 
BUỒN MONG

Tiết trời se lạnh mênh mông!
Đường thơ tuyết trắng xây thành giá băng!
Hỏi người còn về lại chăng?!
Hay để vần nhớ băn khoăn đợi chờ!

Chiều nay sương chắn phủ mờ!
Lấp đầy chân nhỏ hồn mơ kiếm tìm ...
Gọi sầu khoảng vắng lặng im!
Câu thơ gãy nhịp nỗi niềm triều dâng!

Người đi có về lại chăng?
Lòng thơ thổn thức giọt lăn vắn dài!
Buồn lan suối cuộn tóc may!
Mi nhòa ướt đẫm khóe cay dõi tìm
!

UYỂN NHI
6/11/2013
UYENNHI199 13.05.2014 22:08:06 (permalink)
0
 
 
 
 


CHỜ MÃI THU MƠ ?

Ai về thắp sáng rừng mơ cũ
Thu trải lá vàng lên sắc thơ
Bảng lảng mây chiều pha tím bạc
Sương chiều đọng giọt biếc cành tơ

Ai thả đàn thương rải nhịp sầu
Cho hồn Thu buốt dưới trời ngâu
Lơ ngơ cánh nhạn bay về muộn
Lác đác bầy quyên hướng nguyệt lầu

Bóng xế đường chiều buông suối tóc
Sườn non nhẹ điểm hạt sa châu
Trắng lên thiên thạch ngàn năm đợi
Mấy nỗi chờ mong về với nhau

UYỂN NHI
17/2/2013
khucniemtu 13.05.2014 22:53:56 (permalink)
0
 
 
 
 




NGUYÊN VẸN TÍM MÀU MONG

Sương chiều nhẹ điểm buồn mơ trông

Thấp thoáng sườn đồi sầu cánh bông
Một nhánh Lan Rng ngày tháng cũ
Vẫn còn nguyên vn tím màu mong

KHUCNIEMTU
12/5/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 19:46:26 bởi khucniemtu >
UYENNHI199 15.05.2014 00:17:49 (permalink)
0
 
 
 
 





NGUYÊN VẸN TÍM MÀU MONG

Sương chiều nhẹ điểm buồn mơ trông

Thấp thoáng sườn đồi sầu cánh bông
Một nhánh Lan Rng ngày tháng cũ
Vẫn còn nguyên vn tím màu mong

KHUCNIEMTU
12/5/2014




TÍM SẦU ...

Tím sầu cả góc thủy chung
Chờ thương đợi nhớ về cùng ngày mơ
Trái sầu tím cả vần thơ
Mồng tơi thắm mực bao giờ chưa phai

Đàn vương KHÚC NIỆM TỪ hoài
Dỗi cung phím lạc đệm cay điệu buồn
Trăng sầu nghiêng mặt về thiên
Ngàn năm le lói niềm riêng giận hờn

Những chiều ... mưa phủ từng cơn
Buốt vần thơ lạnh đường trơn lối về
Dòng thương chảy mãi lê thê
Ngoài trời mưa lạnh - trong tê tái lòng

Đôi bờ bến đợi ... chờ mong
...

UYỂN NHI
13.5.2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2014 20:00:31 bởi UYENNHI199 >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 72 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9