KHÚC NIỆM TỪ
Thay đổi trang: << < 707172 | Trang 72 của 72 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
khucniemtu 30.01.2017 01:21:59 (permalink)
0
 
 
 

XUÂN ...

Mùa nay Xuân trở lại
Mây trắng mưa bụi bay
Dải ngân hà trầm uất
Kí ức nào phôi phai

Giọt rơi còn tí tách
Bên mầm biếc vàng mai
Tiếng gió về tiềm thức
Gọi hồn nhớ ai hoài

Trăng soi thềm hoa cũ
Vườn thơ đọng hàn thư
Lời chúc xuân nhắn nhủ
Còn thổn thức mơ hư

!
!
!

khucniemtu
29.1.2017


@ NGUYÊN THANH ! Lại một mùa Xuân vắng lời " CHÚC MỪNG NĂM MỚI " của NGUYÊN THANH ... Chốn vĩnh hằng - Thiên Đình chắc NGUYÊN THANH an tịnh lắm. Nơi cõi tạm trần gian khucniemtu vẫn mải miết học tập và làm thêm nhiều việc ... không có khoảng trống thời gian nào !!! ...



Tia Nắng Đỏ 04.02.2017 03:30:05 (permalink)
0
Là người mới đến nơi này, xin được phép ghé chơi topic của khucniemtu nha. Nếu nàng không cảm thấy tiện, TND xin lỗi nhé. Năm mới chúc nàng thơ nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Thả 1 con cóc vào nhà nàng, hy vọng nó không phá mất giai điệu và làm hư topic của nàng nhé!
 
BÀI THƠ CỦA TÌNH YÊU

Vòng tay của người thương
Đợi bên đời lặng lẽ
Anh là mây muôn phương
Em một mình quạnh quẽ

Nào câu nhớ, câu yêu
Nói rồi - thì sao nữa?
Thà để em mỗi chiều
Chờ mong lời ai hứa

Anh là ai, là ai?
Chuyến tàu nào đi vội
Để cho đoạn đường dài
Cách xa tầm tay với

Thương anh buồn nơi đó
Thương em hát nơi này
Tình yêu là cơn gió
Thổi tim hồng ngất ngây
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2017 00:01:25 bởi Tia Nắng Đỏ >
mocmac 16.02.2017 23:20:08 (permalink)
0
 
 
 
 
 

NGÀY SUÔNG

Ngõ đường qua
nắng ban trưa
Thẩn thơ bước nhỏ
đông thưa xuân về

Ai còn ngóng đợi bến quê
Hương lòng
khúc nhạc
ước thề dòng tương

Bổng trầm
vọng tiếng nhớ thương
Đàn chi thổn thức
vấn vương nỗi niềm

Gót hài quạnh vắng
ngày suông
Bên đời
quên lãng nhật thường
trời xa

Mộc Mạc
2.12.2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2017 23:21:56 bởi mocmac >
Attached Image(s)
mocmac 17.02.2017 01:46:52 (permalink)
0
 
 
 
 



CHIẾC BÌNH KHÔNG CÓ HOA
.
Chiếc bình không có hoa
Trong màn đêm cô tịch
Chiếc bình không có hoa
Valentine thứ nhất
.
Chiếc bình không có hoa
Chơ vơ buồn đơn lẻ
Chiếc bình không có hoa
Valentine buồn tẻ
.
Chiếc bình không có hoa
Ngấn sầu bờ mi ướt
Chiếc bình không có hoa
Cành hồng đâu ngày trước
.
MỘC MẠC
14.2.2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2017 01:48:15 bởi mocmac >
Attached Image(s)
mocmac 17.02.2017 01:51:26 (permalink)
0
 
 
 
 
 
VALENTINE ... ƠI TÌNH NHÂN
.
KHÚC đàn trầm bổng buồn đêm vắng
NIỆM tràng chuỗi nhớ sầu lê thê
TỪ li buổi ấy mưa giăng mắt
Tiễn đẫm giọt lòng nỗi tái tê
.
NGUYÊN nét mực xưa màu sắc tím
THANH âm trỗi điệu chờ bước về
Vĩnh hằng miên viễn xa trần thế
Biệt bóng trần gian lỗi hẹn thề
.
Mùa hoa rực rỡ ngày tình nhân
Valentine thắm duyên trần
Người nơi thượng giới nhìn trăng sáng
Vọng tiếng dương gian ... ơi tình nhân !
.
MỘC MẠC
14.2.2017
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2017 01:53:02 bởi mocmac >
Attached Image(s)
mocmac 17.02.2017 12:22:05 (permalink)
0
 
 
 
 

VIẾT CHO CÁNH HẠC VỀ TRỜI
.
Viết cho cánh HẠC về trời
Cho người ở lại nghẹn lời nhớ thương
NGUYÊN THANH về chốn thiên đường
KHÚC NIỆM TỪ trầm lắng tơ vương nỗi niềm
.
Biệt li - li biệt âm dương
Tình thơ một thuở bến tương lỗi thề
Ngày Valentine còn ai nữa mà về
Vĩnh hằng miên viễn tái tê tiếng sầu
.
Mùa Valentine còn đâu ? Người còn đâu ?
Giọt mưa tí tách đua nhau ướt dầm
Còn ai ước nguyện trăm năm !!!
Còn ai ước nguyện trăm năm !!!
.
Mộc Mạc
15.2.2017
Attached Image(s)
nguyenkhachuy 16.02.2018 22:56:19 (permalink)
0
VẮNG BÓNG MỘT NGƯỜI
 
Người đi...đi mãi không về nữa
Lặng bóng sương buồn phủ lối mưa
Nắng ngã bóng chiều che phận bạc
Giọt sầu lắng đọng mắt người xưa!
 
Phố nhỏ đường chiều anh vắng bóng
Về xa nơi ngọn gió đông phong
Nhành Lan màu tím niềm nhung nhớ
Người đi còn vương vấn bên lòng
 
Một nửa vầng thương còn bên ấy
Xa xa văng vẳng cuối chân mây
Tiếng xưa còn vọng trong tiềm thức
Người xưa bỗng khóc một đêm này
 
KHẮC HUY
16/02/2018
(Cảm mộ tình thơ của 2 người (Nguyên Thanh và Khúc Niệm Từ))
 
khucniemtu 19.02.2018 21:32:13 (permalink)
0


VẮNG BÓNG MỘT NGƯỜI
 
Người đi...đi mãi không về nữa
Lặng bóng sương buồn phủ lối mưa
Nắng ngã bóng chiều che phận bạc
Giọt sầu lắng đọng mắt người xưa!

Phố nhỏ đường chiều anh vắng bóng
Về xa nơi ngọn gió đông phong
Nhành Lan màu tím niềm nhung nhớ
Người đi còn vương vấn bên lòng

Một nửa vầng thương còn bên ấy
Xa xa văng vẳng cuối chân mây
Tiếng xưa còn vọng trong tiềm thức
Người xưa bỗng khóc một đêm này

KHẮC HUY
16/02/2018
(Cảm mộ tình thơ của 2 người (Nguyên Thanh và Khúc Niệm Từ))

@ Con xin thay mặt bạn thơ (người quá cố) NGUYÊN THANH cảm ơn chú NGUYỄN KHẮC HUY mang đến những vần thơ hay - đồng cảm - tri âm ... Kính chúc chú Huy năm mới vui khoẻ, may mắn, vạn sự như ý ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2018 21:35:50 bởi khucniemtu >
khucniemtu 19.02.2018 21:59:45 (permalink)
0





XUÂN

Tết đã về nhưng mùa xuân chưa đến
Én bay vờn mai đào nở chào xuân
Trong lòng em xuân có đến bên đời ?
Ta chỉ thấy xuân còn xa vạn dậm !

Bởi ngày ấy trăng hẹn chờ thu đến
Trăng non đài sẽ hạ giới rừng thu
Thu mãi chờ nhưng chỉ thấy gió ru
Nên Thu chết rừng xưa trơ xác lá

Gió đưa Trăng về một phương trời lạ
Hay ngậm ngùi gom xác lá Thu xưa
Để đấp mộ vui chôn bao kỷ niệm
Và tiễn đưa rừng thu ấy trong mưa

Em còn nhớ một lần ta lỗi hẹn
Em giận hoài em giận mãi quên thôi
Ta cố van và xin lỗi liên hồi
Nhưng em vần lặng thinh không chịu nói

Ôi kỷ niệm tràn về trong nắng rọi
Chợt nghe lòng hứng cạn gió mênh mong
Xuân năm này gửi nắng chúc môi hồng
Em trẻ mãi cho xuân hồng tỏa rạng !

NGUYỄN KHẮC HUY
13/02/2018



XUÂN HỎI ...

Người về chưa khi mùa Xuân vừa chín
Cành mai vàng - ríu rít tiếng Hoàng Oanh
Người về chưa mắt mỏi vòm trời xanh
Cho vần nhớ phong phanh trơ ngày muộn ...

Người về chưa ... khi màng mưa buông xuống !
Lã chã rơi ... tuôn giọt vắn giọt dài !
Vọng âm Thanh rưng rức nỗi ai hoài ...
Nghe thổn thức ... đường dài thơ còn đợi ?!

Trùng dương ơi sao mãi xa vời vợi
Sóng gợn sầu mắt biển xanh hoài xanh
Mộng về đâu mà xây mãi không thành
Nguyên bờ cát Dã Tràng xe đổ vỡ ...

Vần thơ Xuân vẫn còn đây muôn thuở !
Người về đâu .. mà lỡ ước hẹn đầu ?!
Cho mắt xanh thăm thẳm cả trời sầu
Xuân đã chín ... nhuộm màu hoang biền biệt !

Một ngày đi … là … thiên thu … vĩnh biệt !
Xuân còn chăng …biển biếc … hai giang đầu …
Thắp nén hương … nhoè nhoẹt … lời nguyện cầu
Người quá vãng … về đâu … Xuân đã chín ?!

KHUCNIEMTU ( LyLy )
16.2.2018

@ Thơ chú Nguyễn Khắc Huy hay quá ! KNT xin hoạ vài vần vui cùng thơ ạ ! Kính chúc chú một mùa Xuân như ý, vui khoẻ, vạn sự  may  mắn, thành công tốt đẹp, hạnh phúc tràn đầy !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2018 01:04:18 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
nguyenkhachuy 24.02.2018 23:45:35 (permalink)
0
HOA  LAN TÍM
@Viết tặng đôi tình thơ (NGUYÊN THANH – KHÚC NIỆM TỪ)
 
 
Nàng như hạt sương mai
đọng giọt trên cành liễu
Chàng như cánh phù du
tản mạn lúc mưa chiều
 
Sương long lanh như ngọc trời ban tặng
Giọt mưa chiều làm rụng cánh phù du
Một ngày kia đã về với thiên thu
Đành lỡ ước hẹn đầu tình sâu nặng !
 
Chuyện từ khi một chiều thu tỉnh lặng
Chàng trải lòng qua điệp khúc bài thơ
Nàng tình cờ cho mưa quyện vào mơ
Và từ đó hai đầu chung nỗi nhớ
 
Hẹn mùa trăng còn chờ nhau muôn thuở
Hẹn mùa đông để ấp mộng ban đầu
Hẹn nhau chờ trong tháng bảy mưa ngâu
Hẹn xuân nữa em về vơi nhung nhớ
 
Nàng vui lắm thường hay trêu và gọi
Cho lòng chàng bâng khuâng mãi không thôi
Và bảo rằng trêu chúc ấy vậy thôi
Đừng có giận như đàn bà con gái !
 
Lòng bâng khuâng nhưng tình dâng lên mãi
Chàng nặng lòng ghi khắc dấu vào tim
Rồi từng đêm có những phút lặng im
Suy tư mãi bao giờ chung lối mộng
 
Hai đầu thương trông xa chiều biển rộng
Một niềm mơ mộng ước mối duyên đầu
Khắc vào thơ tình mãi mãi bền lâu
Anh chờ nhé thuyền em về bến đậu !
 
Một ngày kia một đêm nào ai thấu
Chàng không từ mà quá vãng về đâu
Gọi tên nàng thôi hẹn lúc mưa ngâu
Và lặng lẽ trút hồn ngưng nhịp thở
 
Ôi tình yêu một thiên đường muôn thuở
Đôi tâm hồn quyện chặt mỗi vần thơ
Trời vô tình tách lạc để bơ vơ 
Cho nỗi nhớ trơ vơ cùng tuế nguyệt
 
“Một ngày đi... là ...thiên thu...vĩnh biệt”
Có còn chăng chiều mưa đổ lê thể
Giờ giọt sương rưng rưng thành giọt lệ
Xót cho đời ngắn ngủi kiếp phù du
 
...
 
LyLyKhuc
nàng là Hoa Lan tím
Một loài hoa
tím mãi màu thủy chung
 
 
KHẮC HUY
23/02/2018
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2018 22:07:38 bởi nguyenkhachuy >
nguyenkhachuy 10.06.2018 23:25:35 (permalink)
0
 
HỒN THƠ CÕI NHỚ DỨT DAY LỆ TRÀN … 

Một ngày kia trú trời mưa 
Giở máy tìm đọc thơ vừa mới lên 
Đọc thơ có cả họ tên 
Duy Thanh Nguyễn Ngọc mông mênh tình buồn 

Khẽ khàng nhấn phím hoạ luôn 
Đôi câu đồng cảm đất vuông trời tròn 
Mây ngàn biển bạc xanh non 
Hồn thơ lai láng tim son thắm hồng  

Lời chờ tiếng đợi một lòng 
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông … nghìn trùng 
Lan Rừng sắc tím thuỷ chung 
Quê hương anh đợi nhớ nhung hẹn thề 

Học xong em sẽ tìm về 
Thăm đồng lúa nội hương quê bạt ngàn 
Gió ru như tiếng tơ đàn 
Vần thơ hoà điệu chứa chan nỗi niềm 

Thơ xướng trải mộng tư riêng 
Thơ hoạ đồng cảm nỗi niềm riêng tư 
Song hành xướng – hoạ giao lưu 
Tình thơ một thuở … thiên thu - vĩnh hằng ! 

Còn đâu … khuyết nửa vầng trăng 
Rụng rơi trần thế … vĩnh hằng biệt ly  
Âm – Dương người ở kẻ đi 
Còn ai đâu nữa cầm kỳ … tình thơ  

Niệm Từ Khúc … gãy … chơ vơ … 
Đàn vương ai oán còn chờ đợi ai ?! 
Nhịp lơi long phím u hoài 
Hồn thơ cõi nhớ dứt day lệ tràn … 

Đàn vọng vang 
Sầu miên man … 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

KHÚC NIỆM TỪ ( LyLy ) 
25.5.2018 
  
THƠ TÌNH TÔI GỬI CHO EM (9) 
  
Người ơi! lời của trái tim 
Có thương mới nhớ có yêu mới sầu 
Đời trôi phiêu bạt về đâu 
Con tim vẫn đỏ vẫn sầu vì yêu 
  
Cho nhiều nhưng nhận bao nhiêu 
Mới hay mới biết tình yêu là gì 
Ai đâu nở - tình biệt li 
Chiều kia trước phút phân kỳ gọi tên 
  
Bao năm thôi hẹn - sẽ quên 
Ngờ đâu vẫn mãi mông mênh tủi buồn 
Trăng tắt lịm - lệ buồn thương 
Vần thơ ai khắc để vương nỗi niềm 
  
Trăng soi vằng vặc bóng đêm 
Để tìm nửa mảnh trăng chìm đáy sâu 
Đàn ai ngân điệu cung sầu 
Nhịp lơi long phím ai sầu hơn ai 
  
Thời gian liều thuốc mờ phai 
Nhưng thời gian cũng nghiến đay tâm hồn 
Người ơi! mỗi buổi hoàng hôn 
Hãy dành giây phút gọi hồn người xưa ! 
... 
Người ơi! những buổi chiều mưa 
Càng quên thêm nhớ lối xưa ngỏ hồn! 
  
NGUYỄN KHẮC HUY 
           02/6/2018 
  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2018 23:26:36 bởi nguyenkhachuy >
Attached Image(s)
khucniemtu 07.02.2019 00:19:01 (permalink)
0

Con cảm ơn chú NGUYỄN KHẮC HUY thật nhiều ạ ! Kính chúc chú KHẮC HUY 1 mùa XUÂN NHƯ Ý ạ !
khucniemtu 08.01.2020 22:14:24 (permalink)
0


TƯỞNG NIỆM …

Thắp nén hương thơ tưởng niệm người
Mấy mùa Xuân đến … lòng nào nguôi
Ngày 8 tháng 1 tiễn biệt bạn
Trang thơ đẫm ướt lệ không vơi

Tri Kỉ - Tri Âm hai bờ nhớ
Nghìn trùng vạn lí phủ sương mờ
Thượng giới - trần gian đành li cách
Vần thơ thấm mực tím màu mơ

Tình chung muôn thuở không dời đổi
Dạ sắt lòng son vẫn tôn thờ
Khắc ghi lời bạn … sầu trăn trở
Một kiếp nhân sinh buồn chơ vơ …

KHÚC NIỆM TỪ
8.1.2020 viếng NGUYỄN NGUYÊN THANH (ngocduythanh)
Attached Image(s)
nguyenkhachuy 12.01.2020 21:07:20 (permalink)
0
khucniemtu




TƯỞNG NIỆM …

Thắp nén hương thơ tưởng niệm người
Mấy mùa Xuân đến … lòng nào nguôi
Ngày 8 tháng 1 tiễn biệt bạn
Trang thơ đẫm ướt lệ không vơi

Tri Kỉ - Tri Âm hai bờ nhớ
Nghìn trùng vạn lí phủ sương mờ
Thượng giới - trần gian đành li cách
Vần thơ thấm mực tím màu mơ

Tình chung muôn thuở không dời đổi
Dạ sắt lòng son vẫn tôn thờ
Khắc ghi lời bạn … sầu trăn trở
Một kiếp nhân sinh buồn chơ vơ …

KHÚC NIỆM TỪ
8.1.2020 viếng NGUYỄN NGUYÊN THANH (ngocduythanh)


Một nén hương tưởng niệm người quá cố
Lời trần tình an ủi một vong linh
Lòng sắt son làm rung động chân tình
Cao sanh ơi! sao nỡ làm li cách
NGUYỄN KHẮC HUY
 
khucniemtu 13.01.2020 00:45:41 (permalink)
0
TƯỞNG NIỆM …

Thắp nén hương thơ tưởng niệm người
Mấy mùa Xuân đến … lòng nào nguôi
Ngày 8 tháng 1 tiễn biệt bạn
Trang thơ đẫm ướt lệ không vơi

Tri Kỉ - Tri Âm hai bờ nhớ
Nghìn trùng vạn lí phủ sương mờ
Thượng giới - trần gian đành li cách
Vần thơ thấm mực tím màu mơ

Tình chung muôn thuở không dời đổi
Dạ sắt lòng son vẫn tôn thờ
Khắc ghi lời bạn … sầu trăn trở
Một kiếp nhân sinh buồn chơ vơ …

KHÚC NIỆM TỪ
8.1.2020 viếng NGUYỄN NGUYÊN THANH (ngocduythanh)


Một nén hương tưởng niệm người quá cố
Lời trần tình an ủi một vong linh
Lòng sắt son làm rung động chân tình
Cao sanh ơi! sao nỡ làm li cách
NGUYỄN KHẮC HUY

Con cảm ơn chú NGUYỄN KHẮC HUY nhín chút thời gian bận rộn của chú ghé qua đọc thơ KHUCNIEMTU . Con kính chúc chú vui khoẻ, gia đình tràn đầy hạnh phúc, nhiều may mắn, vạn sự thành công như ý ạ !
KHUCNIEMTU
 
Thay đổi trang: << < 707172 | Trang 72 của 72 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1080 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9