Trầu cau qua ca dao - thi ca

Tác giả Bài
Ct.Ly

song
  • Số bài : 261
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2005
RE: Trầu cau qua ca dao - thi ca - 16.08.2005 00:26:00
Trầu này têm tối hôm qua,
Giấu cha, giấu mẹ đem ra mời chàng.
Trầu này không phải trầu hàng,
Không bùa, không thuốc, sao chàng không ăn.
Hay là chê khó chê khăn,
Xin chàng đứng lại mà ăn miềng trầu.

*****

Miếng trầu ăn nặng bằng chì,
Ăn thì ăn vậy, lấy gì trả ơn?

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Trầu cau qua ca dao - thi ca - 04.09.2005 16:34:07

Ăn trầu chọn lấy cau khô
Trèo lên ba Dội có cô bán hàng
Cô bán hàng lòng cô buồn bã
Bóng xế chiều bóng ngã về tây
Đợi cô hai mốt năm này
Mà sau cô cứ ngồi đây bán hàng

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Trầu cau qua ca dao - thi ca - 04.09.2005 16:35:51

ăn trầu mà có vỏ chay
Vôi kia có lạt cũng cay được mồm
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

song
  • Số bài : 261
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2005
RE: Trầu cau qua ca dao - thi ca - 21.09.2005 01:49:30

Mua cau chọn những buồng sai,
Mua trầu trọn những trăm hai lá vàng,
Cau tiện ngang, trầu vàng ngắt ngọn,

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Trầu cau qua ca dao - thi ca - 23.09.2005 05:17:46

Thương nhau cau sáu bửa ba
Ghét nhau cau sáu bửa ra làm mười


yêu nhau trầu vỏ cũng say
Ghét nhau cau đậu đầy khay chẳng màng
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

lululu
  • Số bài : 642
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
  • Nơi: xưởng sản xuất xe LU::^.^::::^_-::::-.^::
RE: Trầu cau qua ca dao - thi ca - 29.10.2005 23:29:57
Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng
Cau xanh ăn với trầu vàng xứng chăng ?
- Trầu vàng nhá lẫn cau xanh
Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời



Đêm qua em nằm nhà ngoài
Em têm mười một, mười hai miếng trầu
Chờ chàng chẳng thấy chàng đâu
Để cau long hạt, để trầu long vôi
Trầu long vôi ắt đà trầu nhạt
Cau long hạt ắt đà trầu già
Mình không lấy ta ắt đà mình thiệt
Ta không lấy mình, ta biết lấy ai ?
Răng đen cũng có khi phai
Má hồng khi nhạt, tóc dài khi thưa
Tình đây tính đấy cũng vừa
Chàng còn kén chọn, lọc lừa ai hơn ?


Ruby , Jimmy & Alec

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Trầu cau qua ca dao - thi ca - 03.11.2005 10:30:17
Trầu này trầu nghĩa trầu tình
Trầu nhơn trầu ngãi trầu mình với ta


Trầu vàng nhá lẫn cau xanh
Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên