Xót Xa
Em sinh ra nhằm ngôi sao xấu 
Ba mẹ ly hôn sầu lụy vương 
Sống trong cảnh thiếu tình thương 
Lang thang xó chợ đầu đường sinh nhai.
Thân còm cỏi tháng ngày bươn chải 
Kiếm miếng ăn dầu dãi nắng mưa 
Ngoại già bảo bọc sớm trưa 
Thương thằng cháu nhỏ bạc thưa mái đầu.
Em đến lớp mưa ngâu từng buổi 
Ngàn hạt rơi rong ruỗi bước chân 
Rách bươn _ quần vá _ chân trần 
Học được cái chữ muôn phần gian nan.
Em ngồi đó chẳng than số kiếp 
Cố học sao cho kịp bạn bè 
Mắt buồn lắm lúc lệ nhòe 
Em luôn cam chịu _ cay xòe mắt tôi.
Tôi vẫn cứ bùi ngùi lên lớp 
Lặng nhìn em choáng ngợp niềm riêng 
Làm sao san sẻ ưu phiền 
Chia tôi sớt bớt triền miên gánh sầu.
Mong sao trời bớt mưa ngâu 
Nụ cười nở mãi tươi màu môi em. 
 
 
 
     ( Viết tặng cậu trò nhỏ của tôi )