Mây & gió !
Gió đưa mây đến những miền đất mới,
Mây cùng gió dạo bước khắp nơi nơi.
Gió và mây đi đến cuối chân trời,
Gió đi đâu mây cùng đi tới đó.
Mây không còn, gió kia vẫn đi tiếp,
Vẫn song hành cùng với nỗi cô đơn.
Vẫn một mình đi đến miền đất mới
Suốt cuộc đời chỉ có gió với mây...
(TXH)
Trích đoạn: huu_love88
Gió đưa mây đến những miền đất mới,
Mây cùng gió dạo bước khắp nơi nơi.
Gió và mây đi đến cuối chân trời,
Gió đi đâu mây cùng đi tới đó.
Mây không còn, gió kia vẫn đi tiếp,
Vẫn song hành cùng với nỗi cô đơn.
Vẫn một mình đi đến miền đất mới
Suốt cuộc đời chỉ có gió với mây...
(TXH)
chào Huu_love, nhabe xin góp thơ
đã là gió
thì phải bay...
có mây... gió ríu rít vui
không mây thì gió lặng yên một mình...
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 04:39:38 bởi nhabe >
Chào mừng Huu love đến với dd nha, chúc vui và sáng tác đều nè..
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: