NhuDaQuen

Tác giả Bài
AzNDiva87
  • Số bài : 25
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2005
NhuDaQuen - 30.07.2005 13:18:31
0
Vô tình cho tóc mây bay
Hoàng hôn tím dần bóng mây bay
Em ngắm bâng quơ , đợi hết ngày
Chờ anh , người yêu , quên ngày tháng
Ráng nhớ , chớ lỗi hẹn đêm nay ...

Nhớ đến ngày xưa , thời vụng dại
Hai đứa nhìn nhau lưu luyến đày
E thẹn , em sợ , quên ngó lại
Anh đi chẳng nói lời chia tay

Hai năm không gặp em cứ ngỡ
Chẳng còn lần gặp sau chia tay
Chiều nay , gặp anh em bỡ ngỡ
Trời thương cho mình chút duyên đây !

Tóc em còn xanh , còn mơ lắm
Riêng anh đã lấm tấm bụi trần
Anh bảo " ngày đi nhớ em lắm"
Mắt môi bổng chóc biết ngại ngần

Bao năm không gặp anh có thấy ?
Người con gái đã lớn rồi đây
Chờ anh - chờ hoài đến giờ đấy !
Mà anh , như chẳng hề mảy may

Vô tình em thả tóc mây bay
Gió cuốn suối tóc ôm vai gầy
Mắt nai chợt biết thúc thích khóc
Sững sờ quân tử mới chợt hay

Gửi anh chút dỗi hờn con gái
Từ ngày chẳng gặp đến hôm nay
Gửi anh nụ hôn , ta đợi mãi
Để cùng ngây ngất men tình say

Hoàng hôn tím dần bóng mây bay
Hạnh phúc nào hơn giờ phút này ?
Chờ anh , người yêu , quên ngày tháng
Ráng nhớ , chớ lỗi hẹn đêm nay ...
- NhuDaQuen-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2005 13:23:55 bởi AzNDiva87 >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: NhuDaQuen - 01.08.2005 22:29:11
0
Chào weocom AzNDiva87 đến vui với vntq nha...chúc vuiv à viết thêm thơ cho bn cùng đọc với nà...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

AzNDiva87
  • Số bài : 25
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2005
RE: NhuDaQuen - 11.10.2005 12:02:55
0
Một thoáng qua thời , chợt như mộng
Đắm mình chìm nổi chuyện gió mưa
Khoảnh khắc Nghiệp - Tình , nào nên trọng?
Đôi tay mười ngón tính sao vừa?

Một thoáng hết lời , khi tỉnh mộng
Tình nào có đẹp phút chia ly
Thả trôi khối tình vào gió lộng
Ôm hận hờn nhau có được gì?

Một thoáng nghe đời sao thanh thản
Mặc danh , kệ vọng lẵng lơ mời
Cứ bước chớ nhìn sau dĩ vãng
Có gì thời gian chẳng tàn vơi?