Thơ Lê Công
congnknb 07.09.2010 07:57:06 (permalink)
0
1. TÌNH THU
Tưởng thu về, chỉ lá rơi
chỉ mưa, gió với khoảng trời trắng trong
Cúc vàng tím biếc niềm mong
nắng vàng nhỏ giọt mềm lòng người thơ...
 
Thu - thuyền tình ái cập bờ
chở đầy thương nhớ, mộng mơ, biển đời
Em trao ánh mắt sáng ngời
tiếng lòng chim hót nói lời dịu êm
Em cười vỡ cả trời đêm
mới hay thu đến, đẹp thêm cõi người./.
#1
    ngocphuong_hungbinh 07.09.2010 23:50:27 (permalink)
    0

    1. TÌNH THU
    Tưởng thu về, chỉ lá rơi
    chỉ mưa, gió với khoảng trời trắng trong
    Cúc vàng tím biếc niềm mong
    nắng vàng nhỏ giọt mềm lòng người thơ...

    Thu - thuyền tình ái cập bờ
    chở đầy thương nhớ, mộng mơ, biển đời
    Em trao ánh mắt sáng ngời
    tiếng lòng chim hót nói lời dịu êm
    Em cười vỡ cả trời đêm
    mới hay thu đến, đẹp thêm cõi người./.



    Bên thềm nghe bước chân ai
    Lá Thu xào xạc _ Mưa lay gió làn
    Sông thu thấp thoáng bóng nàng
    Đang ngồi chải tóc bàng hoàng lòng anh.

    Lá vàng chen lẫn lá xanh
    Hoa hồng e ấp _ trên cành mộng mơ
    Thi nhân thả những vần thơ
    Làm nên khung cảnh đất trời mùa Thu.


           Lạc bước vào nhà bạn , thấy bài thơ TÌNH THU , nên góp thêm vài câu thơ vụng về mong chủ nhà không phiền lòng. Chúc vui !

             


    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9