TÌNH VÀ QUÊ HƯƠNG
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 25 bài trong đề mục
Nhật Tương Thanh 07.09.2010 21:36:40 (permalink)
0

Quê Hương Trong Nỗi Nhớ

 
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/41E8A056F4234FD48A3DB07E160CAB70.jpg[/image]


Ôi nhớ quá về miền dấu ái
Biết bao giờ trở lại cố hương
Lệ cay khóe mắt nhỏ dòng
Dạ đau như cắt, ly hương cả đời
 
Ôi nhớ vùng xa xôi quê ngoại
Đơn sơ nền đất, mái nhà tranh
Vườn cây say trái trĩu cành
Ruộng nương mầu mỡ, mạ xanh cánh đồng
 
Ôi nhớ mãi dòng sông nước đục
Tiếng con đò xuôi ngược sớm chiều
Màn đêm trăng khuyết tịch liêu
Lục bình xếp lá, thủy triều ngừng dâng
 
Ôi nhớ vào trưa lần hè đó
Cung ve buồn, phượng đỏ thắm màu
Vào mùa tháng hạ mưa ngâu
Trời như soi thấu nỗi sầu chia tay
 
Ôi nhớ bao năm dài nghiệt ngã
Mất lòng tin, mất cả niềm vui
Đời ngang trái, sống ngậm ngùi
"Quê hương", hoài vọng ngày tôi trở về.

Nhật Tương Thanh
Tháng Tư, 2010
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 07:55:33 bởi Nhật Tương Thanh >
Attached Image(s)
#1
    ngocphuong_hungbinh 08.09.2010 00:07:55 (permalink)
    0

    Quê Hương Trong Nổi Nhớ





    Ôi nhớ quá về miền dấu ái
    Biết bao giờ trở lại cố hương
    Lệ cay khóe mắt nhỏ dòng
    Dạ đau như cắt, ly hương cả đời

    Ôi nhớ vùng xa xôi quê ngoại
    Đơn sơ nền đất mái nhà tranh
    Vườn cây say trái trĩu cành
    Ruộng nương mầu mỡ, mạ xanh cánh đồng

    Ôi nhớ mãi dòng sông nước đục
    Tiếng con đò xuôi ngược sớm chiều
    Màn đêm trăng khuyết tịch liêu
    Lục bình xếp lá, thủy triều ngừng dâng

    Ôi nhớ vào trưa lần hè đó
    Cung ve buồn, phượng đỏ thắm màu
    Vào mùa tháng hạ mưa ngâu
    Trời như soi thấu nổi sầu chia tay

    Ôi nhớ bao năm dài nghiệt ngã
    Mất lòng tin, mất cả niềm vui
    Đời ngang trái, sống ngậm ngùi
    Quê hương hoài vọng, ngày tôi trở về.


    Nhật Tương Thanh
    Tháng Tư, 2010



    Có ai đi xa mà không nhớ
    Mảnh đất quê nhà bao trăn trở
    Con sông nhỏ _ cánh diều tuổi thơ
    Bến nước cây đa _ góc đình làng.

    Ôi nhớ quá _ nhớ đến bàng hoàng
    Nhớ da diết trong từng huyết quản
    Lại muốn có một ngày trời quang
    ta lại về  thăm lại xóm làng...


           Ghé nhà bạn hoạ thơ về quê hương cảm thấy bùi ngùi nhớ quê . Chúc bạn có buổi tối ấm áp nhé !
    #2
      Nhật Tương Thanh 09.09.2010 19:35:59 (permalink)
      0
      Cám ơn Ngocphuong_hungbinh bài thơ chia sẽ nổi lòng của kẻ tha hương.  Chúc bạn một ngày vui vẽ.  NTT

      #3
        Nhật Tương Thanh 09.09.2010 19:44:25 (permalink)
        0

        Bâng Khuâng - “Tình Của Lính ”


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/1308BF7CD3104272B549FBF0B29557EF.jpg[/image]


        Quê hương mình tháng năm dài chiến loạn
        Anh oai hùng trong quân phục chinh nhân
        Em như hoa tươi thắm rộ trên cành
        Được an bình, học hành và mộng mị
         
        Tình của lính có tình không anh nhỉ?
        Tà áo dài, người chiến sĩ vấn vương?
        Màu áo xanh, nàng thao thức đêm trường?
        Thơ lãng mạn, là tình thư của lính?
         
         Trang Nhật Tương Thanh
        Tháng Tư, 2010

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 09:46:31 bởi Nhật Tương Thanh >
        Attached Image(s)
        #4
          BĂNG NGUYỆT 10.09.2010 11:16:15 (permalink)
          0

          Mến chào mừng Nhật TƯơng Thanh đến với dd VNTQ nha, thật là vui khi bạn chọn nơi này để trải lòng nè, chúc vui và sáng tác đều ha. Bn bâng khuâng tình của lính ko có "ngọt" bằng mấy huynh trong này đâu, NTT đợi chút mí huynh sẽ chia với NTT TÌNH CỦA LÍNH nha, trong ni nhiều anh lính lắm đó hihi.



          Quê hương mình tháng năm dài chiến loạn
          Anh oai hùng trong quân phục chinh nhân
          Em như hoa tươi thắm rộ trên cành
          Được an bình, học hành và mộng mị

          Tình của lính có tình không anh nhỉ?
          Tà áo dài, người chiến sĩ vấn vương?
          Màu áo xanh, nàng thao thức đêm trường?
          Thơ lãng mạng, là tình thư của lính?


          Nhật Tương Thanh
          Tháng Tư, 2010



          BÂNG KHUÂNG-TÌNH CỦA LÍNH


          Bao nhiêu thư viết rồi chưa gửi được
          Biết hậu phương em thao thức mong tin,
          Cảm thông mà, vì khói lửa chiến chinh
          Anh đâu muốn mắt em xinh rướm lệ,

          Áo dài ơi, bao điều anh muốn kể
          Nơi anh qua, nơi anh đến thế nào,
          Dẫu gian nan ngày nắng gió đêm dông bão
          Vẫn đậm bóng quê trong nỗi nhớ xôn xao,

          Em chăm học, mai anh về sẽ thưởng
          Bụi đường xa theo màu áo quân hành
          Nhánh hoa rừng sẽ nói hộ lòng anh,
          Gửi đến em nơi đô thành hoa lệ ,

          Lính mà em hành trang chỉ thế
          Ánh trăng cao và thư để gửi em.

          #5
            Nhật Tương Thanh 12.09.2010 19:27:01 (permalink)
            0
            Cám ơn Băng Nguyệt bài thơ lính dễ thương.  Chúc BN một ngày tươi đẹp.

            NTT 
            #6
              Nhật Tương Thanh 15.09.2010 19:30:34 (permalink)
              0


              Ly Café Cuối Cùng

               
               
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/C3DC7B346D004EC79FB7F411AC681C68.jpg[/image]


              Tiếng sáo buồn ru hồn vào dĩ vãng
              Diễn ngâm thơ khúc "Màu Tím Hoa Sim”
              Gợi ngày anh láng giềng ghé quán tìm
              Em gái nhỏ dễ thương và xinh xắn
               
              Bên ly cà phê trưa hè vắng lặng
              Xin yêu cầu bài hát anh cảm thương
              “Những Đồi Hoa Sim” lời thật u buồn
              Nét mặt phong sương ưu hoài phản phất
               
              Người anh lính chiến không mang cấp bậc
              Thả hồn theo làn khói thuốc mờ bay
              Đời anh như cà phê đắng thuốc cay
              Từ đó anh đi, mãi không trở lại
               
              Trang Nhật Tương Thanh
              (Nhớ về người anh láng giềng khuất bóng)
              Tháng Chín 7, 2009


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 09:46:09 bởi Nhật Tương Thanh >
              Attached Image(s)
              #7
                Nhật Tương Thanh 19.09.2010 22:10:42 (permalink)
                0

                Về Đâu Hỡi Vầng Minh Nguyệt


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/2108EE24640847CEA38BE2EEB62B3298.jpg[/image]


                Tơ loan duyên phận vợ chồng
                Trầu cau sính lễ sắc son đính tình
                Nửa đời chung hưởng phúc vinh
                Trầm luân, bể khổ đượm tình sẻ chia
                 

                Ngọt bùi nay đã cách lìa
                Nửa vòng hoàn vũ, tình chia xa vời
                Còn đâu hai chữ “lứa đôi”
                Anh về duyên mới, bên người tình xa
                 
                Em như chiếc bóng chiều tà
                Bên song lẻ bạn, châu sa má hồng
                Đêm về một cõi mênh mông
                Vương vương nỗi nhớ, mặn nồng ái ân
                 
                Thủy chung vỡ gãy đôi đàng
                Đời hoa lỡ kiếp, chứa chan nghẹn ngào
                Vầng minh nguyệt nay còn đâu?
                Canh thâu cô quạnh, lòng đau thắt lòng

                 
                Nhật Tương Thanh

                Tháng Mười, 2009


                R




                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 03:27:31 bởi Nhật Tương Thanh >
                Attached Image(s)
                #8
                  Nhật Tương Thanh 23.09.2010 19:46:10 (permalink)
                  0

                  Bốn Mùa Lá Đổ

                   
                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/7DD8E8A0619847558C1E25017E0DA4D5.jpg[/image]


                  Bốn mùa lá đổ, ba niên
                  Chìm trong giấc ngủ triền miên ngỡ ngàn
                  Đêm về mộng mị trần gian
                  Ra đi bất chợt lòng càng vấn vương
                   
                  Âm dương chia cách hai đường
                  Bạn còn lưu luyến người thương máu đào
                  Tôi trong hồi tưởng bên nhau
                  Trường xưa bạn cũ thuở nào khó phai
                   
                  Ngược về quá khứ chuỗi ngày
                  Duyên may hạnh phúc, đắng cay bạc phần
                  Bạn tôi bạc phận hồng nhan
                  Xa lìa trần thế hạ tàn thu sang
                   
                  Nguyện cầu nơi cõi niết bàn
                  Dưới chân Đức Phật thiên đàng từ bi
                  Vòng tay Phật mở đường đi
                  Trầm hương kinh kệ thoát ly nhẹ nhàng
                   
                  Trang Nhật Tương Thanh
                   Mùa Thu  - 2010
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 09:45:43 bởi Nhật Tương Thanh >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    Nhật Tương Thanh 04.10.2010 22:34:34 (permalink)
                    0

                    Họa Thu Sơn Thủy


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/2D4F93CF77C147498E4D1223E7C1BE35.jpg[/image]

                     
                    Cuốn theo chiều gió lá bay
                    Mưa rơi nặng hạt đong đầy hồ thu
                    Đường xưa còn vướng mây mù
                    Liễu Dương rũ lá luyến lưu tình đầu
                     
                    Công viên ngày ấy còn đâu
                    Lá vàng đổi sắc theo màu thời gian
                    Nắng hồng cũng đã phai tàn
                    Nơi đây ghế đá, vắng chàng đợi em
                     
                    Ướt mưa gợi phút êm đềm
                    Sánh vai nhịp bước, ướt rèm bờ mi
                    Lệ mừng khoác áo vu qui
                    Mùa thu năm ấy em đi vào đời
                     
                    Giọt mưa trên lá rơi rơi
                    Họa tranh sơn thủy khung trời mộng mơ
                    Tình xưa nghĩa cũ hững hờ
                    Bao thu cách biệt tranh thơ nhạt nhòa
                     
                    Trang Nhật Tương Thanh
                    Tháng Mười - 2009



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 09:45:22 bởi Nhật Tương Thanh >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      Nhật Tương Thanh 19.10.2010 22:05:26 (permalink)
                      0

                      Hoa Bướm Sân Trường


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/9AEA9A1A3FF24FE38A4838879510BC55.jpg[/image]


                      Dưới tàn bóng mát phượng xanh
                      Giờ chơi đã đến, trống canh nhịp đều
                      Nữ sinh cười nói dễ yêu
                      Quần xanh áo trắng lắm điều vấn vương
                       
                      Nhã Tầm mái tóc dễ thương
                      Kéo Tơ thắt bím nơ hường xinh xinh
                      Tóc Thề lỗi hẹn mấy tình 
                      Mi Nhon cắt tém nét nhìn phương tây
                       
                      Lụa Là chiếc áo vạt bay
                      Sa Ten quần lãnh mảnh mai lỗi thời
                      Bài Thơ nón lá lả lơi
                      Tai Bèo theo mode mặn mòi nắng sương
                       ……
                      Ve Sầu luyến Phượng thiểu  buồn

                      Bướm hay lả lướt, gieo vương thả phiền
                      Ong ôm một nỗi niềm riêng
                      Si tình má lúm đồng tiền Ô Mai
                       
                      Chua chua ngọt ngọt cay cay
                      Ngọt như ong mật rót tai tỏ tình
                      Chua như cái liếc xéo nhìn
                      Nữ sinh cay cú, mặc tình bướm ong
                       
                      Trang Nhật Tương Thanh
                      Tháng Bảy, 2009
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 09:45:00 bởi Nhật Tương Thanh >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        Nhật Tương Thanh 01.11.2010 04:24:01 (permalink)
                        0
                         
                        Chuốc Lệ
                         
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/B57A13CAB7214D74B0E408FCBB370ABF.jpg[/image]


                        Rượu nồng giọt đắng giọt cay

                        Men đời cay đắng
                        đọa đày tim tôi
                        Nguời say hò hát vui cười
                        Say say tôi thấy
                        dòng đời ngả nghiêng
                         
                        Người nâng chén rượu vơi phiền
                        Tôi nâng chén lệ
                        niềm riêng ngậm ngùi
                        Bể tình, hồ tửu, buồn, vui?
                        Men say lắng đọng,
                        chôn vùi hồn tôi.
                         

                        Trang Nhật Tương Thanh
                        November 1, 2009






                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 09:44:37 bởi Nhật Tương Thanh >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          Nhật Tương Thanh 08.11.2010 06:36:12 (permalink)
                          0

                          Thu Ảo Hóa


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/803313987AB04FAA8A39E0C6241F5077.jpg[/image]

                          Em nhớ mãi
                          vào những mùa lá đổ
                          Sương hòang hôn
                           giăng phủ kín đường tình
                          Thảm lá vàng
                          đầy dấu vết chân in
                          Thu ảo hóa,
                          mình say khung diễm tuyệt
                          ….
                          Xuyên kẻ lá,
                           trăng mơ hồ nuối tiếc
                          Bóng tình nhân
                          hòa nhịp bước êm đềm
                          Gió rì rào
                          như thủ thỉ cùng em
                          “Tìm đâu lại  
                          những dấu chân kỷ niệm?”
                           
                          Trang Nhật Tương Thanh
                          Mùa Thu , 2010

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 09:47:01 bởi Nhật Tương Thanh >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            Nhật Tương Thanh 16.11.2010 09:26:09 (permalink)
                            0

                            Nén Lòng


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/61DFF2864F0E48449E9BF3AB4D0E9D52.jpg[/image]
                             
                            Nếu  tình chẳng được vẹn toàn
                            Nguyệt Tơ se mối, sang ngang làm gì?
                            Để mang cuộc sống sầu bi
                            Tàn phai cả tuổi xuân thì dáng duyên
                             
                            Vờ như ván đã đóng thuyền
                            Keo sơ gắn bó tình duyên vuông tròn
                            … Uyên ương một cặp sắc son …
                            Bao năm dối mẹ diễn tuồng “Thủy Chung”
                             
                            Mõi chờ giây phút trùng phùng
                            Cưỡng cầu một mối tình chung chẳng thành
                            Tình xưa, duyên muộn cùng anh
                            Xây lâu đài cát, sóng đành cuốn trôi
                             
                            Cuốn em theo giữa dòng đời
                            Sóng dâng cuồng xoáy, chơi vơi giữa dòng
                            Nhủ rằng hạnh phúc hư không
                            Thương thân tình lỡ nén lòng cố quên
                             
                            Trang Nhật Tương Thanh
                            Tháng Giêng , 2010






                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 09:42:06 bởi Nhật Tương Thanh >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              Nhật Tương Thanh 19.11.2010 22:35:34 (permalink)
                              0

                              Anh Đi Rồi

                               
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/1A606583F2A04FC7A1273EB52BEA3014.gif[/image]


                              Anh đi rồi! Sương mù giăng vây kín
                              Gió hiu hiu buồn thổn thức thâu đêm
                              Lá thu  phong vàng úa rụng bên thềm
                              Như đồng cảm một nỗi sầu ly biệt
                               
                              Anh đi rồi! Mưa chiều hoen mắt biếc
                              Bụi thời gian điểm tóc màu khói mây
                              Tiết tàn Thu buốt giá đôi vai gầy
                              Đêm cô tịch mênh mang niềm nhung nhớ
                               
                              Anh đi rồi! Khung trời thiếu rực rỡ
                              Ánh mặt trời chẳng sưởi ấm tim côi
                              Áng phù vân vần vũ trách tình đời
                              Trăng lẻ bóng nên cùng em bầu bạn
                               
                              Anh đi rồi!  Có đếm từng ngày tháng?
                              Bên quê nhà đã qua mấy mùa mưa?
                              Ở nơi đây em đã trãi bao mùa
                              Thu ảm đạm và những Đông rét lạnh
                               
                              Anh đi rồi! Bờ vai em trĩu gánh
                              Trăm gánh sầu lo, vạn gánh gian truân 
                              Em còn lại mảnh đời mất tuổi xuân 
                              Nửa bầu trời và một vầng trăng khuyết
                               
                              Trang Nhật Tương Thanh
                              Tháng 11, 2010





                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2011 22:59:41 bởi Nhật Tương Thanh >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 25 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9