TÌNH VÀ QUÊ HƯƠNG
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 25 trên tổng số 25 bài trong đề mục
Nhật Tương Thanh 02.12.2010 11:09:39 (permalink)
0

Mấy Kiếp “Tình Nhân”? Hỏi Nguyệt-Tơ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/F3E2682802DE4A0C91F4EF55000A0169.gif[/image]


      Đời sống ôi buồn như cỏ khô (*)
Tình yêu là những áng mây mờ
Bao năm khóe mắt chưa vơi lệ
Tan tác nỗi lòng, vỡ mộng mơ
 
Hờn trách người sao đành cô phụ
Nặng sầu khi biết mối tình hờ
Hoa phai sắc thẵm, vương màu nhớ
Vai mỏng thân gầy, trĩu gánh thơ
 
Mấy mẫu đồng thơ cò soải cánh
Dòng châu rơi đọng, lệ bao hồ
Tim như vỡ nát trăm ngàn mảnh
Tình đến rồi đi, tình vẩn vơ
 
Những tưởng thuyền đà tìm được bến
Trớ trêu duyên nợ rẽ đôi bờ  
Phải tu ngàn kiếp nên chồng vợ
Mấy kiếp “Tình Nhân”? hỏi Nguyệt-Tơ
 

Trang Nhật Tương Thanh
Tháng Hai, 2010
 
(*) Trích thơ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2010 11:15:31 bởi Nhật Tương Thanh >
Attached Image(s)
#16
    Nhật Tương Thanh 09.12.2010 20:19:08 (permalink)
    0

    Mộng Xa Nghìn Trùng

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/76EC4FE0907C4D47A6FC4AEDB808D9FA.jpg[/image]

     
    Đường chông gai gót mòn chân mỏi
    Đời đắng cay không khỏi vướng sầu
    Niềm vui níu được bấy lâu
    Chỉ mong quẳng gánh chôn sâu nỗi buồn
     
    Mơ về quê có nguồn sông Cửu
    Nước ngọt phù sa phủ thắm tình
    Hương thơm đồng lúa bình minh
    Ruộng vườn lam lũ an bình ngày qua
     
    Ngô khoai sắn gạo cà dưa muối
    Mắm khô rau quả buổi sáng chiều
    Đêm về trong khoảng tịch liêu
    Vẳng trong tiếng gió sáo tiêu não nùng
     
    Câu ca giọng cổ cùng hò lớ
    Sẽ chạnh lòng kẻ bỏ phồn hoa
    Dân quê mộc mạc hài hòa
    Mộng bình thường ấy cách xa nghìn trùng
     
    Trang Nhật Tương Thanh
    Tháng Bảy, 2009

    R






    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2010 03:02:33 bởi Viet duong nhan >
    Attached Image(s)
    #17
      Nhật Tương Thanh 16.12.2010 09:30:49 (permalink)
      0

      Bờ Tuyệt Vọng

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/9283FEB1445B4749B1B84C943685FB03.jpg[/image]


      Tôi muốn khóc để cho lòng nhẹ nhõm
      Muốn kêu gào để trút nỗi niềm riêng
      Tôi muốn quên một dĩ vãng muộn phiền
      Muốn an nhàn trong mảnh đời cơ cực
       
      Tôi muốn đêm dài canh thâu thao thức
      Muốn so bóng mình với bóng thời gian
      Tôi muốn nét tươi thay vết nhọc nhằn
      Muốn nụ cười luôn điểm trên gương mặt
       
      Tôi muốn được sớm ngày vơi nước mắt
      Muốn buông đời để khỏi vướng sầu thương
      Tôi muốn xóa những giây phút đau buồn
      Muốn người ấy không ngự trong tim vỡ
       
      Tôi muốn xoa dịu chuỗi ngày đau khổ
      Muốn nếm mùi hạnh phúc trong đắng cay
      Tôi muốn lẩn trốn kiếp sống đọa đày
      Muốn chôn kỷ niệm vào ngăn quá khứ
       
      Tôi muốn sống đời điền viên vui thú
      Muốn trầm mình trong tia sáng bình minh
      Tôi muốn quanh tôi đầy những chân tình
      Muốn gieo hy vọng lên bờ tuyệt vọng
       
      Trang Nhật Tương Thanh
      Mùa Đông, 2010




       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 23:36:52 bởi Nhật Tương Thanh >
      Attached Image(s)
      #18
        Lê Hoàng Trúc 19.12.2010 16:18:16 (permalink)
        0
        Bờ hy vọng

        Nơi xa mạc đang chờ giọt nước mắt
        Bạn đến đây mà đổ túi lệ sầu
        Vòng thời gian mang theo cõi chiêm bao
        Ta mở cửa cho lòng vơi dĩ vãng.

        những lời thơ ngọt ngào vui trên mạn
        làm cho ai quên bớt nỗi buồn phiền
        Nào! hãy đến đây một mảnh vườn tiên
        có hồ than thở soi mình cùng bóng nước.

        Có trái thiên thai nuôi làn da mượt
        Có cả lòng ta mở rộng yêu thương,
        Vũ trụ bao la giang hà không tấc thước
        Cơn gió vô tình cũng có lúc vòng lui.

        trái tim rung lên chia những ngậm ngùi
        bờ hy vọng nơi bình minh thức giấc
        Hoa tình ái trao nụ hôn chân thật
        rồi tiếng cười cũng giòn giả theo sau.


        Chúc một mùa giáng sinh đẹp cùng tình yêu chân thật.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2010 19:25:32 bởi Lê Hoàng Trúc >
        #19
          Nhật Tương Thanh 23.12.2010 23:22:18 (permalink)
          0
          Cám ơn Lê Hoàng Trúc ghé lại thăm nhà trước Giáng Sinh và tặng một bài thơ “BỜ HY VỌNG” làm món quà tinh thần rất quý.  TNTT có xem qua Blog của chị, thơ hay, hình đẹp và rất là trang nhã. Chúc chị và gia đình mùa Giáng Sinh vui vẽ & Happy New Year.
           
              
           
          Nhặt Bỏ Lá Sầu

           
          Đường tha hương đã trãi qua ngàn dậm
          Mươi năm dài mòn mõi lê gót hài
          Một quãng đời chất chứa bao đắng cay
          Nay cất bước đi tìm miền sa mạc
           
          Vùng hoang vắng xin gởi bầu nước mắt
          Một túi sầu và những khúc đau thương
          Sẽ tìm chốn huyền diệu của thiên đường
          Nơi chan chứa niềm vui và tiếng hát
           
          Không gian huyền ảo du dương điệu nhạc
          Từng bước xoay để thay đổi cuộc đời
          Thả hồn tìm những giây phút thảnh thơi
          Đầy thi vị, ngọt ngào của lẽ sống

          Khi trở về sống trên bờ hy vọng
          Gieo hạt trồng những trái ngọt hoa tươi
          Châm bón cây như châm bón lại đời
          Nhặt bỏ lá sầu, trái hư vị đắng 


          Trang Nhật Tương Thanh
          Mùa Đông -  2010


           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2010 01:39:51 bởi Nhật Tương Thanh >
          #20
            Nhật Tương Thanh 30.12.2010 01:48:13 (permalink)
            0

            Si Hoa Phượng Vĩ
             
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/81983EFBC5BA43B396988AA52455FF3F.jpg[/image]

             
            Dòng Cửu Long từ thượng nguồn rẽ khúc
            Miền Tây một nhánh sông dài Tiền Giang
            Thuyền bè xuôi ngược, dạt sóng đôi hàng
            Bên bồi, đất cồn phù sa mầu mỡ
             
            Bờ đất khuyết, tọa lạc ngôi trường cổ
            Mái ngói, tường vôi rêu cũ đơn sơ
            Hàng me xanh cổ thụ dọc theo bờ
            Dăm cây điệp xen lá cành phượng thắm
             
            Mỗi hè về phượng rực màu đỏ thẳm
            Ve ưu sầu trổi những khúc tình xa
            Vương dáng ngọc trong tà áo lụa là
            Vẳng lời giảng giọng êm đềm dịu ngọt
             
            Có anh học trò, bồng bềnh mái tóc
            Nho nhả người, mang cặp kiếng “hip-py”
            Nét mặt ưu tư ôm mối tình si
            “Phượng Vĩ” là loài hoa anh trộm nghĩ

             “Tình yêu cô giáo” anh hằng mộng mị
            Tan học về hay ghé quán cạnh trường
            Phút suy tư, chìm trong nổi vấn vương
            Nụ cười duyên dáng của cô giáo trẻ
             
            Một mảnh u tình, tương tư lặng lẽ
            Hay thả hồn theo làn khói thuốc bay
            Nghe nhạc buồn tỏ đầy nét ưu hoài
            Thích trầm nhìn giọt cà phê vị đắng

            Phù sinh, anh mang mối tình thầm lặng
            Bên kia cuộc đời, quảy khúc tình thơ
             Của tuổi học trò xao xuyến dại khờ
            “Si hoa Phượng Vĩ” thiên thu cõi mộng
             
             
            Trang Nhật Tương Thanh
            Tháng Mười Hai, 2010
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 09:39:17 bởi Nhật Tương Thanh >
            Attached Image(s)
            #21
              Nhật Tương Thanh 03.01.2011 10:06:42 (permalink)
              0

              Tình Si Một Đóa Hoa Khôi


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/2295AF02B3DF4592B8332A36CC90EDEC.jpg[/image] 


              Thời niên thiếu vào năm đệ thất
              Tình đầu đời sao thật khó vơi
              Anh là cánh bướm bồi hồi
              Em là một đóa hoa khôi của trường
               
              Bướm ong ngay ngất, vương mộng tưởng
              Hoa xuân thì, bướm lượn tình say
              Ngà ngà ru giấc mộng dài 
              Hồn như lạc cõi thiên thai ngỡ ngàng
               
              Đóa thiên hương trần gian chớm nở
              Giữa vườn hoa thắm rộ muôn màu
              Cậy ong gởi lá tình trao
              Chờ hoa, bướm đậu dạt dào niềm tin
               
              Mãi mong đợi mối tình hoa bướm
              Vẽ tranh thơ tô đuợm phấn hương
              Mộng mơ một đóa vô thường
              Thướt tha tà áo, dễ thương, dịu dàng
               
              Em dáng ngọc cao sang quí phái
              Anh nhà nghèo sớm phải ra đời
              Em luôn là đóa hoa khôi
              Anh là cánh nhạn nửa đời tương tư
               
              Nơi đất khách tình cờ gặp lại
              Hàn huyên chưa cạn phải chia tay
              “45” năm (sau), hoa bướm tỏ bài
              Ngờ đâu ong cũng đắm say một người
               
              Trang Nhật Tương Thanh
              Tháng Giêng , 2011


               
               
               





              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 10:17:04 bởi Nhật Tương Thanh >
              Attached Image(s)
              #22
                Nhật Tương Thanh 06.01.2011 07:22:21 (permalink)
                0

                Hòai Xuân Quê Hương

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/9376EF11AA904450A34D3F04A555AF82.jpg[/image]


                  Mỗi độ Tết về tiết giá băng
                Giao thừa đón rước trong âm thầm
                Ngòai hiên hoa tuyết  rơi rơi mãi
                Phủ ấp nỗi lòng kẻ nhớ Xuân
                 
                Da diết nhớ mùa Nguyên Đán cũ
                Con đường chen chút bánh xe lăn
                Người người hớn hở đi mua sắm
                Kẻ bán, người mua tất được hàng
                 
                Quần áo mướn may cho trẻ nhỏ
                Hoa tươi thêm chậu để ngòai sân
                Cửa nhà sơn quét thay màu mới
                Chùi bóng lư hương óng ả vàng
                 
                Thờ cúng ông bà theo tục lệ
                Bàn thờ bày biện rất khang trang
                Hoa mai, ngũ quả, rượu, trà, mứt
                Đôi liễn, đèn hoa, mấy bó trầm
                 
                Bếp núc lửa hồng nghi ngút khói
                Nấu dăm đòn bánh tét đầy nhân
                Thịt kho, dưa món, nem bì, chả
                Phong phú ba ngày những món ăn
                 
                Mấy túi lì xì cho lũ trẻ
                Xóm giềng, con cháu đón xuân sang
                Nguyện cầu cha mẹ thọ trăm tuổi
                Gia đạo yên vui hưởng phúc lành
                 
                Đón Tết quê nguời buồn chất chứa
                Cuối tuần hội chợ, một ngày Xuân
                Giao thừa, hoa tuyết rơi làm pháo
                Mai nhựa một bình rực rỡ vàng
                 
                Nghĩ đến Tết xưa lòng rộn rã
                Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ hương Xuân
                 
                 Trang Nhật Tương Thanh
                 Mùa Xuân, 2011



                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 23:35:41 bởi Nhật Tương Thanh >
                Attached Image(s)
                #23
                  tranmai.ngan 11.01.2011 20:15:36 (permalink)
                  0


                  LƠ MƠ XUÂN VỀ

                  Dường như một chút hanh hao
                  Dường như một chút Mai , Đào vừa sang
                  Dường như một chút hoang mang
                  Ồ mùa Xuân đến nghênh ngang giữa trời

                  Mọi người hối hả chào mời
                  Mừng nhau ly rượu dệt đời thật thơ
                  Mùa Xuân đến ngở trong mơ
                  Ừ thôi ta cũng ... lơ mơ Xuân về !


                  * Tặng Nhật Tương Thanh, chúc bạn và gia đình một mùa xuân an vui, hạnh phúc.
                  #24
                    Nhật Tương Thanh 14.02.2011 22:40:20 (permalink)
                    0

                    Xao Xuyến

                     
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92656/C920FCA5277148349E5E536CC44095B8.jpg[/image]


                    Nhớ ngày anh đến viếng nhà
                    Ngại ngùng trao một đóa hoa ngỏ tình
                    Hồng nhung đỏ thẩm tươi xinh
                    Em trong bở ngỡ, vô tình bảo anh
                     
                    Vườn sau hoa rộ trên cành
                    Trắng, cam, vàng, đỏ tươi xanh vựa rào
                    Và em lại hỏi tại sao?
                    Ngập ngừng anh nói … vì xao xuyến lòng
                     
                    Biết rằng tình sẽ hư không
                    Tuy đà có vợ, còn vương  tơ tình
                    Yêu em tặng đóa hoa xinh
                    Lần đầu trong suốt đời mình vì em
                     
                    Bước chân rón rén qua thềm
                    Trộm hoa nhà của cô em xóm giềng
                    Ấp ủ một nổi niềm riêng
                    Nổi lòng anh tỏ, ưu phiền tạm vơi …
                     
                    Bao năm ngã rẽ cuộc đời
                    Tình nhân lễ hội, lại khơi thoáng tình
                    Đóa hồng dạo ấy thật xinh
                    Trong anh còn có bóng hình dạo xưa?
                     
                    Trang Nhật Tương Thanh
                    Tháng Hai  14, 2011





                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2011 22:46:33 bởi Nhật Tương Thanh >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 25 trên tổng số 25 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9