NÉT THƠ MƠ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 98 bài trong đề mục
Tác giả Bài
halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 14.09.2010 19:43:23
0

Phượng Buồn

Mấy mùa phượng, mấy mùa thương
Ngày xưa anh đón cổng trường
Khép nép trong màu áo trắng
Theo anh đi suốt đoạn đường


Năm tháng trôi qua ta yêu nhau
Tình ta nồng ấm đậm sắc màu
Cho nhau hương ấm trong hơi thở
Năm mùa phượng nở cũng qua mau


Ta tính chuyện bạc đầu
Chuyện trăm năm giai ngẫu
Em hờn dỗi vì đâu
Để cau trầu không trọn
Rồi chúng mình xa nhau


Anh trở về với rừng xanh núi biếc
Dấu thời gian hằn trên tóc phong sương
Từ xa em, lưu lạc khắp nẻo đường
Tìm một chỗ thả hương tình theo gió


Đêm nay trông ánh trăng mờ
Giữa mùa phượng đỏ, thảo thơ nhớ người


LưuLuyen




PHƯỢNG XA

Phượng hồng rớt cánh hoa mơ
Mấy mùa thương nhớ trường thơ đợi chờ
Một mùa Thu chắn sương mờ
Khuất dần xa thẵm bóng dờ dật trôi

Hạ về hồng sắc tim côi
Năm năm kết thúc tình thôi hẹn về
Trách ai quên bỏ lời thê
Dông thuyền bến khác lệ thê thảm sầu

Trách cho con nước qua cầu
Trách chi sóng biếc bạc đầu cuốn trôi
Trách người hay tự trách tôi
Vì đâu Thu phải phai phôi lá sầu

@ Hic...em tranh thủ hoạ nhiêu thôi ! Bận việc nữa rồi ! Tí xong việc em vào hoạ tiếp nha bác!

Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: NÉT THƠ MƠ - 15.09.2010 00:29:09
0
Thu Nhớ

Theo nắng thu sang sắc úa vàng
Cuộn theo chiều gió lá miên mang
Chiều nay ngỡ tưởng mùa thu cũ
Nhìn lá rơi rơi chợt nhớ nàng

Sông nước nào khơi mộng viễn trình
Gió sương nào trải kiếp lênh đênh
Bao mùa thu đến bao trăng lạnh
Còn lại gì đâu? một bóng hình

Mộng cũ theo về cơn gió say
Mơ theo bóng nguyệt đến hao gầy
Tìm trong giấc ngủ hương mùa cũ
Chỉ thấy tình xưa như áng mây

Mỗi bước phong vân mấy đoạn trường
Gởi theo trăng gió mấy ngàn thương
Người xưa chắc cũng còn yêu lắm
Mỗi độ thu về trong bóng sương

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 15.09.2010 14:38:07
0


Thu Nhớ

Theo nắng thu sang sắc úa vàng
Cuộn theo chiều gió lá miên mang
Chiều nay ngỡ tưởng mùa thu cũ
Nhìn lá rơi rơi chợt nhớ nàng

Sông nước nào khơi mộng viễn trình
Gió sương nào trải kiếp lênh đênh
Bao mùa thu đến bao trăng lạnh
Còn lại gì đâu? một bóng hình

Mộng cũ theo về cơn gió say
Mơ theo bóng nguyệt đến hao gầy
Tìm trong giấc ngủ hương mùa cũ
Chỉ thấy tình xưa như áng mây

Mỗi bước phong vân mấy đoạn trường
Gởi theo trăng gió mấy ngàn thương
Người xưa chắc cũng còn yêu lắm
Mỗi độ thu về trong bóng sương



  Tinhkhgbiengioi




CẢM ƠN NGƯỜI THẢ THƠ RƠI

Cảm ơn người thả thơ rơi
Đọc lời thơ nỗi chơi vơi tự tình
Đồng cảm san sẻ với mình
Ta vào bút hoạ đăng trình dừng chân

Ngỏ lời bạn chớ phân vân
Khi vui thơ thẫn, việc cần thì thôi
Thư giãn vui thả thơ rơi
Chớ bận tâm - đáp trả lời - lo chi

Em vào vườn mộng mấy khi
Tranh thủ thời khắc - em gi đôi hàng
Thích thơ thì hoạ - cùng sang
Bận rộn thì chớ sợ nàng (em) hổng vui

Thơ chỉ là chốn ảo thôi
Yêu đương có thật bao giờ mà mong
Thơ người chất chứa cõi lòng
Tình xa năm cũ lệ dòng chảy xuôi

Thơ ta chẳng chút ngậm ngùi
Chỉ là vui với tình người yêu thơ
Thơ ta như giấy trắng mơ
Không tình...hờn giận, không mơ giựt giành

Thơ ta yên ắng góc sân
Buồn vui nhìn áng phù vân cũng tình
Tình ta là nghĩa phù sinh
Ông bà, cha mẹ hoà mình thơ ca

Cổng trường - Thầy, bạn một nhà
Bước đường phiêu bạc tình là bạn thân
Cảm ơn thơ rải góc sân
Hạ Lê Thương kính xa gần chung vui

Nối vòng tay lớn thơ tươi
Kính mời thi hữu vần vui đến cùng
Bấy nhiêu lời đến THƠ CHUNG
Thơ tình chốn ảo thung dung chẳng nề

Thi nhân ngắm ánh trăng thề
Bút thơ cảm tác vần đề ... họa chơi
...

CẢM ƠN NGƯỜI THẢ THƠ RƠI

Hạ Lê Thương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 11:39:20 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

DOHOANGQUAN
  • Số bài : 124
  • Điểm: 18
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 15.09.2010 15:22:51
0

GÓC SÂN NHỎ THƠ BÉ

Gió vi vu - bay lá ở một góc sân
Góc sân nhỏ - bé đùa vui với lá
Cánh lá thơ - cứ vờn bay lả tả
Hai tay bé giơ cao - bắt lấy lá vàng mơ
Chiếc lá xanh - bé mang ép giữa trang thơ
Chờ năm tháng - lá pha màu tơ - vân mộng
Rồi mang ra - đưa lá soi trời lộng
Ồ ! Đẹp vô cùng đừng gân - dệt bóng mây bay
Cười khúc khích - bé ngắm mặt trời đỏ hay hay
Ửng má bé - màu hồng say - ngơ ngẩn
Tình thơ bé - như thuyền mây - lướt sóng
Vòm trời xa - đường băng mãi - phương trời
Mỉm miệng cười - mắt bé lại rạng ngời

Ôi ! Góc nhỏ mà tình thơ mênh mông niềm nhớ !

Đỗ Hoàng Quân

@ Hi hi hi...Bâng khuâng chút thơ thẫn thơ nè H ơi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 20:35:51 bởi DOHOANGQUAN >
DOHOANGQUAN

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 16.09.2010 12:10:28
0

GÓC SÂN NHỎ THƠ BÉ

Gió vi vu - bay lá ở một góc sân
Góc sân nhỏ - bé đùa vui với lá
Cánh lá thơ - cứ vờn bay lả tả
Hai tay bé giơ cao - bắt lấy lá vàng mơ
Chiếc lá xanh - bé mang ép giữa trang thơ
Chờ năm tháng - lá pha màu tơ - vân mộng
Rồi mang ra - đưa lá soi trời lộng
Ồ ! Đẹp vô cùng đừng gân - dệt bóng mây bay
Cười khúc khích - bé ngắm mặt trời đỏ hay hay
Ửng má bé - màu hồng say - ngơ ngẩn
Tình thơ bé - như thuyền mây - lướt sóng
Vòm trời xa - đường băng mãi - phương trời
Mỉm miệng cười - mắt bé lại rạng ngời

Ôi ! Góc nhỏ mà tình thơ mênh mông niềm nhớ !

Đỗ Hoàng Quân

@ Hi hi hi...Bâng khuâng chút thơ thẫn thơ nè H ơi !





GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ

Góc sân nhỏ ta vẫn thường ngày qua đấy
Nhặt cánh phượng hồng đổ dưới gốc trường mơ
Ta nhặt xong ghép lại thành vần thơ
Và cánh gió lửng lơ thả rơi khung trời mộng
Ánh vầng dương rọi soi hồng bóng
Góc sân mơ trong nắng ấm hanh vàng
Ta cùng nhau bên cạnh tiết mùa sang
Xuân, Hạ, Thu, Đông mơ màng trong mộng mị
Vần thơ ơi hãy đến người tri kỷ
Động viên người hay an ủi lúc buồn vui
Để cho đời TA - NGƯỜI cảm thấy đẹp tươi
Tình yêu thắm là tình yêu nhân loại
Vần thơ ơi hãy nhẹ êm tiếng gọi
Nối vòng tay đi khắp lối đường dài
Kiếp phù sinh sống có bao ngày
Hãy vui nhé vần thơ ơi tri kỷ

Galaxies

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 13:28:55 bởi galaxies >
galaxies

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 19.09.2010 20:38:54
0

Giận Hờn


Em có còn hờn tôi nữa không?
Vắng em như thấy bão trong lòng
Đêm nay trở giấc nghe thu đến
Như đã theo về ngọn gió đông

Đã mấy ngày qua vắng nụ cười
Trên môi hờn dỗi của em tôi
Lá theo buồn rớt qua khung cửa
vướng lại trên tay chiếc phai phôi

Hờn giận chi cho liễu rũ bờ
Cho sóng dập vùi những ước mơ
Chiều đi trên bến nghe lòng lạnh
Buốt giá vòng tay nỗi hững hờ
LưuLuyen




HỜN GIẬN

Em không giận anh đâu anh à
Vẫn mãi hồn mơ mộng ngóng xa
Lần ngón tay tính ngày tháng ngả
Bóng vàng ngà ướp lá cành hoa

Biết bao ngày chờ tuyết sang đông
Thư gửi nắng hồng lên Hạ nhớ
Chờ đợi mấy mùa Thu loang lở
Buồn vu vơ Xuân thắt chờ mong

Em không hờn nhưng sao lòng giận
Áng mây chiều trôi mãi bềnh bồng
Em không giận nhưng hờn mây nắng
Cứ hanh vàng lá héo chờ mong

Hạ Lê Thương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 20:44:47 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

tieudien
  • Số bài : 711
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 23.09.2010 01:11:45
0
đâu rồi, đi vắng mấy hôm nay
bỏ bẵng trang thơ đã những ngày
hay dạo đào nguyên, quên chốn cũ
có về thăm lại cố nhân, hay...

dạo chơi qua nhà bạn, thấy đi vắng mất rồi

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 30.09.2010 11:32:18
0

THỜI GIAN CHẢY

Thời gian ơi thời gian ơi
Tíc tắc đồng hồ chạy trôi theo vòng
Thời gian ơi thời gian ơi
Ngày ngày tất bật việc đong
Chạy theo con tạo xoay dần dần xoay
Chưa xong việc nay lo việc ngày mai
Tíc ta tíc tắc kim quay đồng hồ
Những ngày mưa như ngày khô
Đều là công việc luôn chờ nhanh - mau
Nhiều việc quá ! Ối dzào !

Hạ Lê Thương

( Cảm ơn bạn tieudien ghé thăm ! Chúc vui nha ! )

Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: NÉT THƠ MƠ - 30.09.2010 14:50:10
0
quote:

Trích đoạn: galaxies


BẺ KHÓA



Trách

Trách làn mây trắng lững lờ trôi
Chẳng để cho ta gửi mấy lời
Trách cơn gió thoảng không xuôi hướng
Để những yêu thương không đến nơi

Trách nắng không vàng trên lối cũ
Để hàng liễu rũ bóng chơi vơi
Trách nguồn suối chảy không chờ đợi
Để mảnh tình xưa vẫn xa vời

Trách nước xuôi dòng tới đại dương
Để thuyền ta lạc bến muôn phương
Trách đồi núi chắn đường ta bước
Để giấc mộng theo ngõ bất tường

Trách lúc biệt ly chẳng nắm tay
Để ta say, lạnh suốt đêm ngày
Trách tình mớj chớm còn xa xách
Để cõi sầu dâng ngập chốn này

Tinhkhngbiengoi




KHOÁ CHẶT

Mỗi chiều mưa đổ hạt rây
Chuông chùa vẳng tiếng tầng mây tím sầu
Buồn lên ngọn cỏ dầu dầu
Sương sa điểm chắn rừng sâu ngỏ vào
Nai ngơ ngác mắt phương nao
Mõ khua đều nhịp kinh xao xuyến lòng
Cổng chùa khép lại chiều đông
Câu A Di Đà khoá lòng từ lâu
Trăng lên đỉnh núi ngàn dâu
Còn tìm chi nữa tình sầu thiên thu
Sáo dìu vằn vặc vi vu
Cửa thiền khoá chặt cõi tu tịnh thần
Lắng nghe suối nước trong ngần
Lòng trần theo suối ra dần biển khơi
Em đi bỏ lại cuộc chơi
Mong anh ngày tháng với đời luôn vui
Mình em giữ mối ngậm ngùi
Mồ hoang chôn chặt tình vùi giá băng
Rồi ngày mai về vĩnh hằng
Có còn đâu hỡi Nửa Trăng ai tìm
Cổng chùa đóng kín im lìm
Về đi anh nhé _ Em thiền tịnh tâm
Chuông chùa vọng tiếng xa xăm
Vì anh lỗi hẹn _ tình căm huyệt mồ
Cánh Lan chôn cạnh bướm khô
Hết rồi một thuở tình chờ về nhau
Sương khuya rơi hay lệ ai trào
Mà sao vọng mãi tiếng nao nao buồn
Ngoài trời tí tách mưa tuôn
Trong lòng giọt thảm về nguồn biển mơ
Còn gì đâu nữa mà chờ
Anh về _ Em khép cổng thơ lịm tình

Galaxies

( Theo ý thơ của "ANH" Hi hi hi ...nên "EM" cũng nhập vai luôn đấy anh ơi ! Hic... Buồn theo thơ...khóc rồi ! Hu hu hu... [sm=mecry.gif])



Hết Rồi
 
Hôm nay ta lại về đây
Lá vàng úa đổ rơi đầy sân ai
Năm dài tháng giãn miệt mài
Ngỡ về sẽ nối lại giây tương phùng
Giữa chiều mưa bụi mịt mùng
Không còn ngưới ấy bước chung lối về
Người đi quên vội lời thề
Để bao lá rụng trên lề yêu thương
Chuông chùa đổ lúc trăng buông
Chuông lòng vang dội cõi buồn riêng mang
Đã gần ngưỡng cửa địa đàng
Sao người lỡ bỏ đi ngàn cuộc vui
Là thôi vì thế đành thôi
Cổng chùa đã khép, đôi môi biếng cười
Vẳng nghe kinh niệm xa xôi
Lồng tiếng nức nở gọi đời mưa ngâu
Người về khoác áo sòng nâu
Ta đi khoác lại áo màu phong sương
Cành lan rũ cánh bên đường
Bướm xưa gục ngã hồn vương sân chùa
Rồi mai giữa những cơn mưa
Một linh hồn lỗi gió đưa về ngàn
Attached Image(s)

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: NÉT THƠ MƠ - 01.10.2010 10:22:41
0
Quay về bến Hạ chiều sương
Rơi trong nỗi nhớ bước đường phiêu du
Gió Đùa Ngọn Cỏ chiều Thu
Lào xào lá tủi mây mù mưa giăng
Bâng khuâng
gót lặng thầm
Thương
về quê cũ bóng trăng soi đường

Hạ Lê Thương

( Hu hu hu... Chú Trung Dũng Trần, cô Gió ơi ! Hic... Nhớ Chú và Cô lắm lắm ! Hic...)



Thương ơi! thu sắp hết rồi
Đông sang giá lạnh ngậm ngùi đợi xuân.
Đường dài nâng nhịp bước chân
Gặp nhau cứ thấy như gần như xa.
Gió đùa đồng cỏ bao la
Hẹn nhau mùa tới từ xa hóa gần.
 
Trung Dũng

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 04.10.2010 18:07:42
0


Tiết Kiệm
 
Gom về những lá thu rơi
Đợi trưa trời nắng mang phơi cho ròn
Một mai đông có dỗi hờn
Thay củi để đốt lửa hồng sưởi đêm.
Lạnh lùng thấu đến con tim
Một chút nhỏ cũng góp thêm nồng nàn.
 
Trung Dũng
 




NGỌN  LỬA HỒNG

Lửa bùng lên ngàn ánh sáng

Hông tim ấm cúng nồng nàn đêm đông
Đẹp thay hơi nóng lửa hồng
Cho lòng băng giá ấm nồng bên nhau
Đẹp sao ánh lửa đẹp sao !

Hạ Lê Thương
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 04.10.2010 18:13:37
0
Quay về bến Hạ chiều sương
Rơi trong nỗi nhớ bước đường phiêu du
Gió Đùa Ngọn Cỏ chiều Thu
Lào xào lá tủi mây mù mưa giăng
Bâng khuâng gót lặng thầm
Thương về quê cũ bóng trăng soi đường

Hạ Lê Thương

( Hu hu hu... Chú Trung Dũng Trần, cô Gió ơi ! Hic... Nhớ Chú và Cô lắm lắm ! Hic...)


Thương ơi! thu sắp hết rồi
Đông sang giá lạnh ngậm ngùi đợi xuân.
Đường dài nâng nhịp bước chân
Gặp nhau cứ thấy như gần như xa.
Gió đùa đồng cỏ bao la
Hẹn nhau mùa tới từ xa hóa gần.

Trung Dũng


Trung cang oai Dũng đường Trần
Gió Thương Lá Cỏ tình thân lối về
Vĩnh hằng một kiếp hương quê
Cũng ngày đất mẹ sơn khê ai Từ

Hạ Lê Thương
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 04.10.2010 18:28:21
0






Hi hi hi..."EM" xin lỡ bước ghé vào nhà mới của "ANH" thấy thơ hay quá nên hoạ cùng vài vần cho vui nhé "ANH ƠI ANH" hi hi hi ... ( Cháu đùa tí, chú đừng mắng cháu nha ! Hu hu hu... Chú coi chừng Cô Cô ghen quào chú sướt da đấy ! Trêu xong bỏ chạy nè [sm=tiptoe.gif])

G L X


BƯỚC THẦM

Từng bước từng bước thầm
Lê chân sầu vệt nắng
Lá cỏ buồn lặng câm
Rừng Thu về thưa vắng
Lối cũ buồn xa xăm
Đường màu tang tóc trắng
Ngỏ nào chờ trăm năm
Bước đợi nào trĩu nặng...

Hạ Lê Thương


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 18:30:05 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: NÉT THƠ MƠ - 05.10.2010 03:40:06
0
Cám ơn bạn đã ghé thăm

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90819/6CC3FAB2F6C041A2B10C444777722357.jpg[/image]
Attached Image(s)
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: NÉT THƠ MƠ - 06.10.2010 14:16:18
0

Trung cang oai Dũng đường Trần
Gió Thương Lá Cỏ tình thân lối về
Vĩnh hằng một kiếp hương quê
Cũng ngày đất mẹ sơn khê ai Từ

Hạ Lê Thương





Gọi Thơ
 
Thơ ơi lại bỏ đi đâu
Làm tôi viết mãi một câu không thành.
Ngoài hiên mưa xuống giăng mành
Mờ mờ sương trắng buồn tênh trong lòng.
Nhờ ngày hạ thắm phượng hồng
Ve ngân khúc hát dòng sông êm đềm.
Cành lê rủ bóng bên thềm
Thương vầng trăng khuyết cả đêm không về.
Giờ còn mưa mãi lê thê
Bút cầm cứ thấy vụng về dòng thơ.
 
Trung Dũng
 

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 11.10.2010 11:07:23
0


Đến Với Tôi

Đến với tôi xin mang ngàn tia nắng
Sưởi ấm hồn khi trắng những ngày đông
Xua tan đi những băng giá trong lòng
Để tôi còn tin yêu thêm lần cuối

Đến với tôi xin khơi đầu nguồn suối
Cạn khô rồi từ thuở khóc chia tay
Giờ chỉ còn là những nỗi đắng cay
Ai cho mượn lại tháng ngày êm ấm

Đến với tôi xin hãy đừng quá chậm
Vì vần thơ cạn gần hết ý vàng
Mưa bao ngày sao đời vẫn khô khan
Để dòng chữ cỗi cằn không nối tiếp

Đến với tôi hỡi người em mắt biết
Đến đơn sơ một cánh trắng Ngọc Lan
Không kiêu kỳ bóng bẩy như Phong Lan
Tôi yêu lắm một người tình giản dị

Lưu Luyến



VẦN THƠ HY VỌNG

Dáng em mơ không kiêu sa uỷ mị
Rất thật tình trải nắng vườn thơ
Cho anh tràn lời nhạc với nhịp chờ
Hơi thở lắng màu trời xanh mơ hy vọng
Em mang nắng rải tình anh hơi ấm
Ấp yêu tình trong trắng cánh hoa lan
Hương không ngào ngạt nhưng nhẹ nhàng
Cho anh thở khúc điệu đàn thoang thoảng
Anh hãy xem đôi chim trời lảng vảng
Cùng bên nhau bay đến cùng khắp thế gian
Anh nhìn đây đôi mắt em vẫn dịu dàng
Trông và mong muốn anh vẫn mãi khoẻ như ngàn ngày tháng năm trước
Cố lên anh tất cả có thể hy vọng được
Em dìu anh dạo khắp bến bờ mơ
Em sẽ chờ đợi mãi đến bao giờ
Anh lành lại vẫn vần thơ đầy trời hy vọng

Hạ Lê Thương
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 14.10.2010 19:19:04
0



CHUYỂN MÙA


Trở giấc Hạ về hoa đỏ bông
Phượng khoe sắc thắm má ai hồng
Bâng khuâng cánh gió lung lay nhớ
Thu đã chưa về ai ngóng Đông !

Xuân bên bếp lửa ấm xuân lòng
Hoa cúc , dã quỳ...lữ khách trông
Ngày thơ còn đấy dầy kí ức
Xuân nay có về ... ai còn mong !

Pháo đỏ nhà ai...mơ thiệp hồng
Sánh đôi ... bên ấy có chờ không
Lơ ngơ chiếc lá rơi vàng úa
Thời gian xuôi chảy ...Đâu ngược dòng !

Hạ Huyền Thương

Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 14.10.2010 19:46:36
0



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 20:02:19 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 14.10.2010 20:26:05
0



THIÊN NHIÊN

Em sang vườn mộng hái hoa
Chú bướm là đà mãi cứ bay quanh
Tinh mơ cảnh đẹp như tranh
Lá xanh, bông trắng, hoàng anh, tím, hồng
Em nghe thoang thoảng thơm nồng
Đấy là hương huệ tự lòng phật tâm

Hạ Lê Thương
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 10.11.2010 22:35:37
0




THUYỀN TRĂNG

Thuyền giùm chở mảnh Trăng côi
Đêm thanh nước biếc xa xôi buồm về
Thuyền Trăng chở mảnh hương quê
Bên bờ thương nhớ dáng thề tóc buông
Dạt dào sóng nước nhẹ vương
Thuyền Trăng chở giúp yêu thương về nguồn

lathuphai



 
THUYỀN MÂY
 
Mây trôi ngại sóng - Mây luồn
Thuyền đi Trăng vỡ - Nỗi buồn long lanh.
 
Cánh buồm gom ngọn gió lành
Sợi giây căng giữa mong manh đợi chờ.
 
Vườn sao nhấp nháy mộng mơ
Thuyền Mây chở hết hững hờ theo Trăng...

trân nhu chuyên


TRĂNG SAO TUYỆT MÀU

Trăng thanh vàng ánh long lanh
Đáy hồ mặc thuỷ trong xanh mạn thuyền

Dải Ngân nở nụ cười hiền
Ngàn sao lấp lánh mọi miền vui lan
Bóng Trăng tròn vọng Nguyệt ban
Thiên nhiên cảnh đẹp mơ tràn dáng Thu

Galaxies


 
THUYỀN TÌNH
 
 
Ai hiện ra từ màn sương
Mang theo bóng dáng Trăng vương cuối trời.
 
Huyền ảo, lộng lẫy, chơi vơi
Lời ca sóng sánh vọng lời nước non.
 
Nhạc lòng tơ trúc véo von
Bến quê hương chở sắt son đượm tình...

T N C

@ Cháu hoà thơ với bác ạ !


THUYỀN NGÂN

Thanh thanh trời nước màu xanh
Thuyền Trăng chung chở cung Hằng về thương

Quê hương tình nghĩa vấn vương
Bước chân nhẹ gót về đường tương thân

Đêm Rằm Trăng tỏ rạng dần
Quanh đầy sao sáng Thuyền Ngân dạt dào

Galaxies


THUYỀN TRĂNG VỀ BẾN YÊU THƯƠNG

Thanh thanh giọng hát ngọt ngào
Thuyền Trăng chở mãi tình nhau đến gần

Vần thơ khe khẽ lâng lâng
Xao xao nhẹ sóng vỗ dần bờ mơ

Thuyền Trăng chở mộng tình thơ
Về thăm khắp cả bến bờ Quê Hương

Việt Nam ơi hỡi nhớ thương !

Hạ Lê Thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 22:37:20 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 23.11.2010 18:25:14
0



BẺ KHÓA



Trách

Trách làn mây trắng lững lờ trôi
Chẳng để cho ta gửi mấy lời
Trách cơn gió thoảng không xuôi hướng
Để những yêu thương không đến nơi

Trách nắng không vàng trên lối cũ
Để hàng liễu rũ bóng chơi vơi
Trách nguồn suối chảy không chờ đợi
Để mảnh tình xưa vẫn xa vời

Trách nước xuôi dòng tới đại dương
Để thuyền ta lạc bến muôn phương
Trách đồi núi chắn đường ta bước
Để giấc mộng theo ngõ bất tường

Trách lúc biệt ly chẳng nắm tay
Để ta say, lạnh suốt đêm ngày
Trách tình mớj chớm còn xa xách
Để cõi sầu dâng ngập chốn này

Tinhkhngbiengoi




KHOÁ CHẶT

Mỗi chiều mưa đổ hạt rây
Chuông chùa vẳng tiếng tầng mây tím sầu
Buồn lên ngọn cỏ dầu dầu
Sương sa điểm chắn rừng sâu ngỏ vào
Nai ngơ ngác mắt phương nao
Mõ khua đều nhịp kinh xao xuyến lòng
Cổng chùa khép lại chiều đông
Câu A Di Đà khoá lòng từ lâu
Trăng lên đỉnh núi ngàn dâu
Còn tìm chi nữa tình sầu thiên thu
Sáo dìu vằn vặc vi vu
Cửa thiền khoá chặt cõi tu tịnh thần
Lắng nghe suối nước trong ngần
Lòng trần theo suối ra dần biển khơi
Em đi bỏ lại cuộc chơi
Mong anh ngày tháng với đời luôn vui
Mình em giữ mối ngậm ngùi
Mồ hoang chôn chặt tình vùi giá băng
Rồi ngày mai về vĩnh hằng
Có còn đâu hỡi Nửa Trăng ai tìm
Cổng chùa đóng kín im lìm
Về đi anh nhé _ Em thiền tịnh tâm
Chuông chùa vọng tiếng xa xăm
Vì anh lỗi hẹn _ tình căm huyệt mồ
Cánh Lan chôn cạnh bướm khô
Hết rồi một thuở tình chờ về nhau
Sương khuya rơi hay lệ ai trào
Mà sao vọng mãi tiếng nao nao buồn
Ngoài trời tí tách mưa tuôn
Trong lòng giọt thảm về nguồn biển mơ
Còn gì đâu nữa mà chờ
Anh về _ Em khép cổng thơ lịm tình

Galaxies

( Theo ý thơ của "ANH" Hi hi hi ...nên "EM" cũng nhập vai luôn đấy anh ơi ! Hic... Buồn theo thơ...khóc rồi ! Hu hu hu... )



Hết Rồi
 
Hôm nay ta lại về đây
Lá vàng úa đổ rơi đầy sân ai
Năm dài tháng giãn miệt mài
Ngỡ về sẽ nối lại giây tương phùng
Giữa chiều mưa bụi mịt mùng
Không còn ngưới ấy bước chung lối về
Người đi quên vội lời thề
Để bao lá rụng trên lề yêu thương
Chuông chùa đổ lúc trăng buông
Chuông lòng vang dội cõi buồn riêng mang
Đã gần ngưỡng cửa địa đàng
Sao người lỡ bỏ đi ngàn cuộc vui
Là thôi vì thế đành thôi
Cổng chùa đã khép, đôi môi biếng cười
Vẳng nghe kinh niệm xa xôi
Lồng tiếng nức nở gọi đời mưa ngâu
Người về khoác áo sòng nâu
Ta đi khoác lại áo màu phong sương
Cành lan rũ cánh bên đường
Bướm xưa gục ngã hồn vương sân chùa
Rồi mai giữa những cơn mưa
Một linh hồn lỗi gió đưa về ngàn

Tinhkhngbiengioi




CHIỀU XA VẮNG


Chiều nay cánh gió trở trăn
Người đi xa mãi băn khoăn làm gì
Chuông chùa vọng tiếng canh thì
Mõ khua vọng tiếng sầu đi không về

Tương phùng ai lỡ hẹn thề
Cho ngàn năm lẻ đường về đơn côi
Chiều nay nhìn lá phai phôi
Lạnh lòng mưa rớt lệ rơi lối sầu

Nấm mồ ngọn cỏ xanh màu
Cành lan chôn cạnh bướm sầu chiều Đông
Xuân nay nhà ai pháo hồng
Chuông chùa cứ vẳng thinh không gợi buồn

Sầu ai mưa mãi giọt tuôn
Buồn ai sương mãi lạnh buông màn chiều
Nhớ ai cảnh vắng đìu hiu
Mơ màng tiếng sáo nhẹ dìu dặt thương

Hạ Lê Thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 19:07:34 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 26.11.2010 22:22:06
0


EM LÀ TUYỆT TÁC CỦA HÓA CÔNG
 
Hoa Lý ơi! bên bờ thưa đừng thẹn nữa
Hảy toả hương và khoe sắc mây hồng
Ban cho đời những vị ngọt tinh khôi
Là tuyệt tác hoá thân từ Hoa lý!
 
Bên bờ thưa một bông hoa kỳ vỹ
Đang núp bông vì thẹn nắng hong vàng
Dáng ngọc ngà làm nghiêng ngã không gian
Làm lữ khách trơ gan cùng tuế nguyệt!
 
Gió đông ơi! phất nhẹ làng sương tuyết
Sương long lanh còn động ở triền đài
Cho đoá hoa luôn đọng ánh sương mai
Cho lữ khách còn mơ đêm nguyệt lộng
 
Hoá công ơi! hảy hiện thân Hoa lý
Thành giai nhân là một Khúc Niệm Từ
Cho kẻ khờ đang ngọng ngệu suy tư
Mơ một thoáng thấy gươm đao đầy vẫy…
 
Ngọc Duy Thanh



Nửa vầng trăng khuyết ánh loan đao
Đưa nhẹ tim người tuôn máu đào
Thắm nhuộm bàn tay đời sát thủ
Vô tình đao kiếm hỏi vì sao ?
***********
Ai oán còn vang tiếng Biệt Câu
Dương Tranh một kiếp vương u sầu
Ẩn mình sơn cốc nơi hoang dã
Tự hỏi thế gian tình ở đâu ?

(Thanh 27 tuổi Kỹ sư xây dựng đã viết)


@ Khúc Niệm Từ xin hoạ cùng:

THÔI ĐÀNH

Nửa vầng Trăng khuyết nửa tìm đâu
Thoang thoảng hương xưa vọng nguyệt lầu
Quân tử hảo cầu quân tử mộng
Oán hờn vụt vó câu về đâu

Cung buồn chất ngất tiếng đàn sầu
Lảnh lót tiếng nào từ tạ nhau
Khúc Niệm Từ ... nao ... xa biệt mãi
Thôi đành ... cung oán hận lời sâu !

Khúc Niệm Từ
Kính bút



ĐÀN VƯƠNG

Đàn vương canh vọng nguyệt lầu
Cung thương chùn xuống sương sầu mưa tuôn
Bao mùa lá đổ Thu vương
Bờ mi đẫm ướt nẻo đường dõi xa

Phím loang vỡ ánh Trăng ngà
Tan vào bến mộng là đà sông Tương
Trắng canh khoan nhặt màn buông
Mưa rơi tí tách canh trường ngân nga

Tiếng mưa hay tiếng lệ oà
Khóc cho Trăng rụng lạc sa biển sầu
Giờ không tháng Bảy mưa Ngâu
Tìm đâu Ô Thước bắc cầu Chức Ngưu
Đàn chùn phím lạc tà dư
Màn đêm tĩnh mịch âm từ vỡ tan

Trắng canh trầm lắng cung đàn
Ngoài hiên bì bộp nghìn hàng lệ mưa

Hạ Lê Thương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 22:23:18 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 27.11.2010 06:19:37
0


Vớt trăng
Lặn xuống sông cố cứu vớt ánh trăng
Đang chìm đắm trong một dòng nước lạnh
Để lòng ta xua tan nỗi hiu quạnh
Và đời ta gọi hai tiếng bạn bè

Trăng ơi trăng ! Hãy ngồi xuống vỉa hè
Hãy cùng ta trao đôi lời tâm sự
Nào mạnh dạn đừng e thẹn thế chứ
Bởi vì ta yêu trăng mãi muôn đời

tramaha


Làm sao vớt được ánh trăng
Loang ra vỡ vụn tan tành trên sông
Làm sao nhặt lá Thu phong
Rừng chiều hoang vắng còn không ai về !

Trăng nghiêng nửa khuất lời thề
Tìm đâu một nửa tròn về bóng Trăng
Khuyết rồi vòng nguyệt cung Hằng
Rèm mơ khép lại mây giăng tím sầu

Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 20.12.2010 19:58:34
0


VỀ LẠI TÌNH XUÂN

Trời xa xa
Nước non xa
Sương mở nhoà
Núi hiện ra
Bầy thiên nga
Bay qua biển quê nhà.

Ánh vầng dương
Lộ mặt ngà
Chiếu sáng loà
Ngan ngát xa
Thác suối ca
Trần gian nắng chan hoà.

Rừng thông reo
Gió lưng đèo
Đồi cheo leo
Chim muôn đậu
Sưởi nắng tơ
Sáng lên mọi vật bừng chờ.

Suối róc rác
Mừng chim Khách
Đến đầu gành
Bay mọi ngả
Vòm trời xanh
Tận biển sớm mai lành.

Ánh ban mai
Mơ trở lại
Đường quê dài
Vui Xuân nay
Vòng tay ấm đong đầy.

Ơi ới ơi ... Về đắp xây tình sum vầy !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 20:01:08 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 23.12.2010 22:23:17
0


¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,•? ,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,•?.¸, •*¤*•,¸.¸,•,•*¤*•,¸. ¸,•?*¤*•,¸.¸,• Chúc giáng sinh vui vẻ:·.(¯`°´¯).· ¤*•,¸.¸, và một năm mới bình an •*¤*•,¸.MERRY CHIRSTMAS*•,¸.¸,•,•* ¤��,•*¤ **¤*•,¸.¸,•*•,,¸ .¸,•¤**,¤*•,¸.¸,•, ¸.¸,•¤**,¸.¸,•¤* *¸,•¤*

。° 。 ° ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° • 。 • ˚
*★Merry★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • • 。
★Christmas★ 。* 。° 。 • • 。
。*˚ ˚ ˛ ˚ ˛ ° ˛ ˚ ˛ * _Π_____*
。*˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛ •˚ */______/~\。˚ ˚ ˛

 
KHÚC NIỆM TỪ

Xa_xăm
  • Số bài : 221
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 01.01.2011 14:49:47
0



Xa_xăm

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 02.01.2011 16:35:49
0


Một Thời Lang Bạt

Tìm mãi nơi chôn dĩ vãng buồn
Phiêu du một thoáng đã ngàn sương
Độ nào xuân mất trên làn tóc
Để gót chân cuồng đi bốn phương

Ta mộng về đâu, mỏi bước hoang
Lang thang như én giữa rừng quang
Xuân đi xuân đến xuân quên đợi
Trở giấc mùa theo gió ngút ngàn

Mỏi bước phong trần ở lại đây
Vườn hoa thơm, nhựa sống tràn đầy
Chiều nay xuân rộ trên hè phố
Lang bạt ta quên cả tháng ngày


Lang Bạt


TRỞ GÓT VỀ XUÂN

Hãy về lại Xuân quê hương

Tình nhớ ngày thơ đợi cổng trường
Đón bước người xa giờ trở gót
Chim uyên lảnh lót gọi tình về

Em đã chờ anh mấy Hạ tàn
Thu buồn Đông buốt lệ hoà chan
Xuân nay nồng ấm chờ anh đó
Hoa cúc vàng tươi ngỏ đợi chàng

Gót mỏi phong trần anh bước sang
Đò tình chờ chuyến chót về làng
Gia đình gặp lại người thân mến
Em cũng vui mừng quà kính mang

Hạ Lê Thương







( Cháu là người hàng xóm, thấy bác về nên chạy sang mừng đấy thôi ạ ! Vì hổng hiểu bác là nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà, nên cháu tạm thời gọi bằng bác, đây là danh từ chung. Nếu không đúng thì pm nói nhỏ, cháu sẽ vào sửa ngay )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 17:46:23 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 02.01.2011 16:36:59
0


Lang Bạt

Lang bạt ta đời lang bạt thôi
Không nhà không cửa, bước đơn côi
Mưa nắng hai mùa ôm góc mộng
Ôm lòng ta dõi quãng đời trôi
Lang bạt ta tìm một bến mơ
Bao năm cũng một bóng bơ vơ
Sống ngày quần quật đêm say mộng
Trở giấc nhìn quanh cõi hững hờ
Lang bạt như làn gió bốn phương
Chiều qua dừng bước đứng bên đường
Áo dài khoe sắc xuân đáng đến
Mới biết đời mình chẳng kẻ thương

Lang Bạt



VỀ THƯƠNG

Em theo dõi bước anh lên đàng

Từ độ thuyền tình chuyển chuyến sang
Anh đến giang đầu tìm bến đổ
Quê nhà dòng lệ em chứa chan

Anh gót phiêu du mấy ngỏ quang
Vầng trăng chia mảnh lệ đôi hàng
Nửa vành nguyệt khuyết theo anh mãi
Còn lại nửa sầu em vẫn mang

Anh đi xa mãi mi em tràn
Suối lệ tuôn dòng lòng chứa chan
Thổn thức năm canh chờ đợi mãi
Ngày dài thế kỷ em không than

Xuân này về lại nhớ nghe chàng !

[sm=rinh.gif]

( Hoạ xong bài sợ rung tay hết á ! Mắc cở quá ! Hic...Trốn thôi ! Đừng chưởi em là con nít quỷ nha bác 2 ! )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 17:21:36 bởi halethuong >
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: NÉT THƠ MƠ - 05.01.2011 06:45:15
0

VỀ THƯƠNG

Em theo dõi bước anh lên đàng
Từ độ thuyền tình chuyển chuyến sang
Anh đến giang đầu tìm bến đổ
Quê nhà dòng lệ em chứa chan

Anh gót phiêu du mấy ngỏ quang
Vầng trăng chia mảnh lệ đôi hàng
Nửa vành nguyệt khuyết theo anh mãi
Còn lại nửa sầu em vẫn mang

Anh đi xa mãi mi em tràn
Suối lệ tuôn dòng lòng chứa chan
Thổn thức năm canh chờ đợi mãi
Ngày dài thế kỷ em không than

Xuân này về lại nhớ nghe chàng !

[sm=rinh.gif]

( Hoạ xong bài sợ rung tay hết á ! Mắc cở quá ! Hic...Trốn thôi ! Đừng chưởi em là con nít quỷ nha bác 2 ! )




< Sửa đổi bởi: halethuong -- 2.1.2011 9:21:36 >

_____________________________

Hạ Lê Thương



Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh

Trích đoạn: halethuong



Lang Bạt

Lang bạt ta đời lang bạt thôi
Không nhà không cửa, bước đơn côi
Mưa nắng hai mùa ôm góc mộng
Ôm lòng ta dõi quãng đời trôi
Lang bạt ta tìm một bến mơ
Bao năm cũng một bóng bơ vơ
Sống ngày quần quật đêm say mộng
Trở giấc nhìn quanh cõi hững hờ
Lang bạt như làn gió bốn phương
Chiều qua dừng bước đứng bên đường
Áo dài khoe sắc xuân đáng đến
Mới biết đời mình chẳng kẻ thương

Lang Bạt



VỀ THƯƠNG

Em theo dõi bước anh lên đàng

Từ độ thuyền tình chuyển chuyến sang
Anh đến giang đầu tìm bến đổ
Quê nhà dòng lệ em chứa chan

Anh gót phiêu du mấy ngỏ quang
Vầng trăng chia mảnh lệ đôi hàng
Nửa vành nguyệt khuyết theo anh mãi
Còn lại nửa sầu em vẫn mang

Anh đi xa mãi mi em tràn
Suối lệ tuôn dòng lòng chứa chan
Thổn thức năm canh chờ đợi mãi
Ngày dài thế kỷ em không than

Xuân này về lại nhớ nghe chàng !
.
[sm=rinh.gif]

( Hoạ xong bài sợ rung tay hết á ! Mắc cở quá ! Hic...Trốn thôi ! Đừng chưởi em là con nít quỷ nha bác 2 ! )



 


Mến Chào HLT. Lâu qua nay mới có dịp đáp lễ HLT đây ;
 
Anh Sẽ Về
 
Tàn canh văng vẵng vọng tiếng ai
Anh đang mơ màng tưởng liêu trai
Nhưng không̣ - đây tiếng người sương phụ
Thao thức năm canh giọt vắn dài
 
Từ độ anh rời xa cố hương
Mang theo nỗi nhớ với niềm thương
Khát vọng vinh hoa là ảo vọng
Giấc mỗng gian hồ nhuộm gió sương
 
Thôi anh sẽ về - anh sẽ về
Để cõi long ta bớt tái tê
Để ta vơi đi bao thương nhớ
Em tôi cùng sống trọn ước thề...
 
Nghinh Nguyên
 
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NÉT THƠ MƠ - 24.01.2011 10:17:45
0

XUÂN VỀ

Xuân về sắc thắm đua hương
Đường thơ nắng ấm trải vàng bước qua
Phước tới vui với cửa nhà
Cười chào hớn hở Lộc quà đầy Xuân
Cung chúc Thọ mãi dương trần
Tài vô như nước thừa phần cháu con
Xuân về rộn rã gót son
Du Xuân cùng khắp nước non thanh bình
Xinh sao xinh quá quê mình

Hạ Lê Thương
Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 98 bài trong đề mục