NÉT THƠ MƠ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 98 bài trong đề mục
lathuphai 02.02.2011 23:12:43 (permalink)
0


#76
    lathuphai 02.02.2011 23:14:57 (permalink)
    0



    #77
      halethuong 03.02.2011 16:15:53 (permalink)
      0

      Đắn Đo
       
      Tốn biết bao nhiêu giấy mực rồi
      Tán hoài em chẳng đổ buồn ơi
      Kiểu này chắc dễ đi tu quá
      Làm sãi ở chùa quét lá chơi.
      Chuyên tâm lĩnh hội kinh niệm phật
      Rũ bỏ bụi trần để ngoai nguôi
      Sáng sớm thỉnh chuông lòng thanh thản
      Chiều về tụng mõ dạ thảnh thơi.
       
      Trung Dũng
       




      Nghe sư than Ẻm phát rầu
      Nên đệ phải biến sắc màu nâu
      Tình anh gửi gió theo mây mãi
      Mà Ẻm chẳng hoài nghé mắt nai

      Thôi để đệ bày lúc chiều mai
      Ẻm đi vào phố sắm hoa tai
      Sư huynh mau bước theo lẹ nhé
      Trả tiền lúc ấy Ẻm nhớ (sư) hoài

       X _ X
      He he he eeeeeeeeeeeeee...

      Thơ Đại SƯ vui quá ! Tiểu sư ghé hùn vốn thơ chút gọi là quà ra mắt !
      Mô phật ma ha tát...ai tát... tát đệ chắc đệ thác...




      Phận Bạc

      Chẳng rõ vì đâu bị ế rồi
      Duyên rơi, phận rụng làm sãi thôi
      Răng long, tóc bạc, mồm móm mém
      Nhìn phố phường đông cũng buông xuôi.
      Thày tiểu ghé qua nhờ giúp hộ
      Tụng kinh gõ mõ lễ có xôi.
      Reo mầm công đức sau gặt phúc
      Xạ hạt trường tồn hậu nhận vui.

      Trung Dũng  :Thày Tiểu ghé qua nhờ tư vấn giúp. 



      He he Hổng có sao đâu Đại Sư ơi
      Tiểu tiểu sư con gõ mãi chục hồi
      Thì Ẻm Đại sư bước ra đầu ngỏ
      Lúc đó Đại Sừ chạy đến gọi "Em yêu Ui !"

      He he Tiểu tiểu sư con chỉ "tiểu" thôi
      Giúp Sư Đại phước chuyện duyên người
      Chứ Tiểu tiểu con không dám"Tháy"
      Càng không dám "Thày" lai Đại Sư ải ài ai !

      # Chạy nhanh bye ! kẻo bị Đại Sư oánh chít luôn, thì hết mong gõ mõ tụng kinh cầu tình iu hoài vầy nè.
      # Con nói nhỏ cho Đại sư biết mánh nè nha: Nhờ con chịu khổ nhục kế gõ mõ kiên trì nên được lòng iu của nữ thí chủ U 60 hấp dẫn lắm đó, nhưng vuột mất nhỏ U 19 hu hu hu.. Nên Con thất tình nặng lắm, bệnh nan y rồi Đại Sư ơi ! Vậy Đại Sư cho con tá túc đứng cạnh cái chuông để ngóng sao trời với, Trong khi đó thì Đại Sư ngóng ra ngỏ chờ Ẻm của Đại Sư nhé !









      Tiểu tiểu sư                                                  Đại sư


      Kinh Nghiệm
       
      Đại sư đã lão nhưng còn hay
      Kinh nghiệm đầy mình là cưa tay
      Càng thấy cây to càng muốn thử
      Quy luật trời mưa phải có mây.
      Bởi thế thời trai tình mấy tập
      Bây giờ già cả chịu cơm chay
      Tiểu tiểu có ham xin mời học
      Nửa buổi là xong sử dụng ngay.
       
      Trung Dũng   :Muốn thành công thì không đươc tự ti
       


      KHÔNG ĐỀ

      Đại sư ơi hỡi Đại sư
      Nhớ Sư từ tự gõ chừ mõ chuông
      Càng lão Sư chẹp như Nường
      Nhất là cái mode đầu suông không gì
      Mát mẻ không chí rận chi
      Không lo hãi sợi như nì Quốc Trung
      Con bọ rận cắn chết hung
      Mấy mươi mạng đó khắp cùng người hay
      Biết loài bọ chét này gây
      Chết người thế giới _ sợ bay mấy hồn
      Như Đại Sư đầu trọc khôn
      Không lo bị đám bọ _bôn tẩu đào
      Tiểu về thăm Đại sư nào
      Tiểu nhớ Sư quá _ Nên viết tào lao...Bye !

      X _ X





      VĂN HOA LỊCH SỰ ĐỂ ĐỜI

      Cháu Về thăm Sư Ông đây
      Nhớ sao là nhớ những ngày tháng qua
      Nhớ Sư Ông thơ cùng hoà
      Ôn tồn dạy bảo tình là thanh tao
      Lời Sư Ông luôn ngọt ngào
      Văn hay chữ tốt đậm màu Việt Nam
      Từ ngôn thanh lịch bao hàm
      Tôn vinh Tiếng Việt người am kẻ tường
      Không như quân KHÔ vệ đường
      Lời ăn tiếng nói như phường chợ đen
      Tự xưng lão luyện thơ rèn
      Tinh thông văn hoá (lại) thấp hèn đạo nhân
      Cụ bà tám chục luôn xưng
      "BÉ" lươn, "BÉ" lịch sà quần chưởi hăng
      Đúng là một câp lăng nhăng
      Làm hư danh tiếng thi nhân tao đàn

      Cháu luôn nghe Sư bảo ban
      Lời hay ý đẹp Việt Nam tự hào
      Tiến lên Thi Hữu thơ trào
      Văn hoa lịch sự chuốt trau để đời
      Sư Ông gương sáng tuyệt vời

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 19:03:15 bởi halethuong >
      #78
        halethuong 10.02.2011 22:06:11 (permalink)
        0


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92805/DCF824A8DCA44935849339B17E9D7E01.jpg[/image]


        BÓNG XƯA VỀ TRONG MƠ
         
        Chiều buông xuống, thắp trăng lên
        Đèn sao nhấp nháy mông mênh nhớ về
        Từ ngày quên nhớ hẹn thề
        Bước chân viễn xứ gót lê vào hồn
        Trở về giấc mộng cô thôn
        Trống canh gõ nhịp chờn vờn bóng xưa
        Giật mình tỉnh giấc đêm thừa
        Bâng khuâng tiếng mõ chuông chùa vọng vang
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2011 08:54:59 bởi halethuong >
        Attached Image(s)
        #79
          halethuong 10.02.2011 22:23:50 (permalink)
          0


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92805/A475688BDD9F49D09D17012EB4EABB7C.jpg[/image]


          DÁNG XƯA


          Ai đưa con sáo sang sông
          Sáo đã xổ lồng cánh bổng bay xa
          Bằng lăng màu tím không nhòa
          Mà lòng Tim, Tím mờ lòa mắt trông
           
          Từ ngày thuyền tách bến sông
          Triều dâng nước lớn nước ròng dòng trôi
          Mặn mùi sông nước quê tôi
          Bằng lăng vẫn nở mồ côi bên lề
           
          Dáng xưa tóc mỏng hẹn thề
          Tím tà áo lụa vẹn bề thủy chung
          Gió lùa lá rớt lạnh lùng
          Thu còn trường nhớ chẳng chung đường về
           
          Chiều bay mây tím lê thê
          Bên trời xa xứ ai về với ai
          Buồn dâng khóe mắt cay cay
          Dõi trông theo áo tím bay qua cầu
           
          Những mùa thu ấy còn đâu
          Bằng lăng vẫn mãi màu sầu tím mơ…

          Hạ Lê Thương

          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2011 16:28:04 bởi Viet duong nhan >
          Attached Image(s)
          #80
            nghinhnguyen 26.03.2011 09:13:48 (permalink)
            0

            Trích đoạn: halethuong



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92805/A475688BDD9F49D09D17012EB4EABB7C.jpg[/image]


            DÁNG XƯA


            Ai đưa con sáo sang sông
            Sáo đã xổ lồng cánh bổng bay xa
            Bằng lăng màu tím không nhòa
            Mà lòng Tim, Tím mờ lòa mắt trông
             
            Từ ngày thuyền tách bến sông
            Triều dâng nước lớn nước ròng dòng trôi
            Mặn mùi sông nước quê tôi
            Bằng lăng vẫn nở mồ côi bên lề
             
            Dáng xưa tóc mỏng hẹn thề
            Tím tà áo lụa vẹn bề thủy chung
            Gió lùa lá rớt lạnh lùng
            Thu còn trường nhớ chẳng chung đường về
             
            Chiều bay mây tím lê thê
            Bên trời xa xứ ai về với ai
            Buồn dâng khóe mắt cay cay
            Dõi trông theo áo tím bay qua cầu
             
            Những mùa thu ấy còn đâu
            Bằng lăng vẫn mãi màu sầu tím mơ…



             
            Cháu HLT mến ! chú NN tìm gắp cháu nhưng cháu vắng nhà, chú gởi lai HLT một bài chú viết đã lâu
            khi cháu về đọc cho vui nhé ;
             

            DÁNG EM
             
            Bóng dáng em thướt tha đầu ngõ
            Tà áo bay hương gió nhẹ đưa
            Nghiêng nghiêng chiều nắng nón bài thơ
            Em nhẹ bước làm chao mờ cảnh vật
            Nhìn dáng em hồn tôi ngây ngất
            Buốc chân em in nốt nhạc vần thơ
             
            Em xinh đẹp đâu nhờ son phấn
            Đôi mắt trong - ánh sao lấp lánh
            Làn môi tươi - hoa hồng mai mảnh
            Mái tóc huyền buông xõa bờ vai
            Như dòng suối thiên nhiên muôn thuở
            Ngực căn tròn - đóa phù dung chớm nở
            Nét cân phân từ tuổi xuân thì
            Dung nhan em - có phải Tây Thi
            Tôi ngơ ngẩn ước cùng em sánh bước.
             
            Nghinh Nguyên
            #81
              halethuong 14.08.2011 12:39:59 (permalink)
              0


              CÒN GIỮ HẠ XƯA?

              Lãng du chân bước về thôn
              Cánh hồng hoa nở bồn chồn bước chân
              Xa xa con ngỏ xưa gần
              Vườn thơ ngày ấy mấy lần ra hoa

              Vàng mơ con bướm la đà
              Em có về lại vần ta xây tình
              Câu thơ ngày ấy chúng mình
              Ráp vào chung điệu thơ tình đàn thương

              Những ngày viễn xứ vấn vương
              Quê hương ngày ấy nhật trường nhớ nhung
              Nhớ ngày xưa bước về cùng
              Đôi ta đến lớp có chung mái trường

              Hôm nay Hạ đổ hoa hường
              Mà người xưa ấy ngàn phương đâu tìm
              Tìm người như thể tìm chim
              Chim bay biển bắc ta tìm trời Nam

              Bụi hồng lấm vết dặm ngàn
              Tìm về xưa ấy muôn vàn nhớ thương
              Phượng hồng rơi khắp sân trường
              Không em ai ghép mảnh gương chúng mình

              Cánh phượng kề sát tình chung
              Đôi tim đỏ huyết cạnh cùng bướm thơ
              Lưu bút còn thắm đến giờ
              Hay là đã để phai mờ dấu xưa

              halethuong
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 12:41:49 bởi halethuong >
              #82
                halethuong 28.09.2011 00:28:25 (permalink)
                0
                Đường Trần
                Ta lê từng gót chân hoang
                Thu chưa đi hết đông sang đây rồi
                Tuyết từng hạt trắng chơi vơi
                Thẵm trên mái tóc ta ngồi nhớ ai
                Nhớ theo màu lá thu phai
                Nhớ theo chiếc lá vàng đầy trước sân
                Nửa đời nặng bước phong vân
                Qua bao ngõ rẽ đường trần tả tơi
                Hạ đi đếm hạt mưa rơi
                Thu về đếm lá xanh tươi trên cành
                Đời ta đếm bước độc hành
                Quay về cố quận mong manh cuối trời


                Luu Luyen





                BUỐT LẠNH LỐI VỀ

                Một bước ra đi ...
                cách biệt rồi
                Mỗi năm Hạ đến...
                nhìn phượng rơi

                Hai tay nhặt nhạnh...
                cánh hồng vỡ
                Tự trai tim mơ...
                lỡ giấc mộng đời

                Chiều nay...
                tôi cũng nhặt lá phai phôi
                Khắc lên con chữ...
                gửi đến phương trời

                Từng mảng...
                mây bay về vùng xa thẵm
                Tuyết rơi buốt lạnh...
                nẻo về xa xăm

                Hạ Lê Thương



                Một Chiếc Bóng
                 
                Em ra đi ta lòng còn Lưu luyến
                Nhớ em từ mực tím viết thành thơ
                Dù đôi ta chưa đối mặt bao giờ
                Ta vẫn ngỡ em là nàng tiên nhỏ
                 
                Đến bên ta xóa đi bao đau khổ
                Rồi một chiều bỏ lại những áng thơ
                Từ em đi, lòng ta rối những sợi tơ
                Vương lại đó trong lòng một chiếc bóng

                LưuLuyen




                MỰC TÍM XƯA

                Mực xưa tím thẫm nguyên màu
                Mưa nguồn rơi vãi lạc vào hắt hiu
                Vòm trời lẻ bạn cánh diều
                Én sầu ải nhạn tiêu điều rừng hoang

                Từ đi lạc nghé tan đàn
                Trời loang bão nổi ngỡ ngàng dáng Thu
                Bóng chiều ngã xuống mây mù
                Dốc mơ đời trễ phiêu du lữ hành

                Giao mùa tiết lạnh đông hanh
                Buốt lòng gối chiếc mong manh ngọn đèn
                Hắt hiu nến lửa phòng loan
                Đêm sầu trăn trở mơ hoang giấc hờ

                Xa rồi ngày tháng đợi chờ
                Rừng Thu chiết lá ơ thờ bay qua
                Giọt sầu sương đọng mi nhoà
                ...

                halethuong
                27/9/2011


                @ Hi hi hi... chỉ theo ý thơ mà hoạ cùng cho vui thôi nha !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 13:24:13 bởi halethuong >
                #83
                  halethuong 28.09.2011 13:18:20 (permalink)
                  0

                  CÀNH LÊ ĐIỂM TRẮNG HẠ THƯƠNG

                  Mơ về trời Hạ tôi thương
                  Cành Lê trắng điểm hoa vương mắt chờ
                  Đường dài trải vệt nắng tơ
                  Trường xưa nhớ quá vần thơ gửi về

                  Cành bàng che mộng tóc thề
                  Vàng hanh sắc nhớ lê thê nỗi niềm
                  Gió ơi cho gửi niềm riêng
                  Về quê hương nhắn bình yên mẹ hiền

                  Đong sầu ve trổi nhạc thiêng
                  Phượng hồng đỏ thắm gợi miền xa xôi
                  Giọt sầu rơi ngấm tim côi
                  Hồn thơ ru giấc nằm nôi ơi... à...

                  Bao năm ta mãi trường xa
                  Hạ hồng sắc nhớ ra hoa đợi chờ...

                  halethuong
                  28/9/2011

                  (Mỗi độ tiết trời sang Hạ, với ánh nắng hồng ấm áp, sân trường nở rộ phượng hồng, thương nhớ quá bạn bè ngày nhỏ, chia nhau cắn miếng quả Lê - Hạ Lê Thương, cái tên có từ đây..)

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 13:21:08 bởi halethuong >
                  #84
                    halethuong 28.09.2011 13:49:05 (permalink)
                    0





                    Bến đợi chờ...


                    Ta đã đến đây - bến đợi chờ
                    Chắt chiu góp nhặt mấy vần thơ
                    Sương giăng...cây cỏ vùi say ngủ
                    Trăng hững hờ trôi - bóng thoáng mờ.

                    TiCa
                    (09.17.11)




                    TIỀM THỨC DU THƯƠNG

                    Ta đến gặp người trong bóng mơ
                    Vầng trăng nửa khuất xa mơ hồ
                    Vọng buồn Nguyệt nhớ vần thơ tủi
                    Tiềm thức du thương vết bụi mờ

                    halethuong
                    28/9/2011


                    #85
                      halethuong 29.09.2011 01:42:59 (permalink)
                      0

                      Cám ơn Huynh (tỉ) ghé Thơ Thơ chia sẻ.
                      Mời HonDuTu đọc và góp ý cho Hoà bài thơ náy nha.
                      Chiều mưa gió, Hoà đọc lại bài thơ Lời kĩ nữ. Quặn lòng cám cảnh những mảnh đời sương gió.

                      BÓNG THU TÀN GIÓ MƯA

                      Chiều mưa, ngồi đếm giọt thu qua
                      Trăng lặn về đâu hỡi ánh ngà
                      Tiếng sáo phong trần quên luyến láy (dấu ái)
                      Lời ca gió bụi hết ngân nga ( mơ pha)
                      Giang hồ quay gót, mù khơi đẫm
                      Lữ thứ dừng chân, hạt bóng nhoà
                      Kĩ nữ dật dờ, thân rã rượi
                      Sắc hương nhầy nhụa dáng hình hoa.
                      LLH
                      Dạ kính chào LLH ạ .
                      Khờ là Nam hong phải nữ, gọi tỷ á trời Khờ phải tốn tiền đi Thái Lan đổi hệ à .
                      Bài thơ hay lắm LLH , Nhưng câu 3 vào chữ thứ 6 và 7 nên đổi từ thì hay hơn.
                      Khờ nghĩ là tuỳ theo cảm xúc á LLH. Nếu là Khờ thì khởi nguồn khác và niêm âm luật khác đi. LLH hỏi ngang xương và Khờ cũng hong nhớ rỏ bài thơ kia đâu, nếu LLH post cả 2 bài, 1 bài chính và bài muốn hoạ thì sẽ dễ hơn á.thêm nữa Khờ mới 40 tuổi thôi gọi huynh coi chừng Khờ tổn thọ à .Chúc LLH luôn vui vẻ thơ hay nha.

                      HồnDuTử (Khờ)


                      GỌI CHÚ KHỜ (HonDuTu)

                      Để cháu gọi chú nha
                      Bố mẹ mới bốn ba
                      Chú vừa tròn bốn chục
                      Cháu gọi chú đúng ha?

                      halethuong




                      Cháu là "thằng quỷ" á
                      Hổng phải "nhỏ"* đâu à
                      Cháu thấy thơ chú lạ
                      Hay quá xá quà xa.

                      [sm=ex5.gif]

                      halethuong



                      Dạ chào halethuong ạ
                      Xin đê đầu tạ ơn halethuong đã quá khen khờ ạ, Thơ của halethuong cũng hay lắm hơn khờ xa mà, còn về phần gọi sao cũng được nhưng đừng gọi mày xưng tao, như những kẻ thiếu văn hoá là đủ rồi đa tạ halethuong nhiều chúc vui vẻ thơ hay.
                      ---------
                      Gọi sao cũng được nha
                      Chớ gọi tớ bằng ba
                      Đắc tội cùng thân phụ
                      Phải không vậy hạ ha?
                      ---
                      Mới nhìn thì giống quỷ
                      Xem kỷ biết người à
                      Chọc phá hơi kỳ lạ
                      Luật Thi vọng tiếng xa ....?!
                      MGK





                      Chùi ui tia
                      Chú tría lia
                      Miệng lanh thía
                      Sợ ! ...  cháu dìa

                      @ Chú Khôn ơi ! Chú nói "đê đầu" là cái đầu gì vậy? Có phải ý chú muốn nói là "chú pê đê" phải không ? Thảo nào chú lanh cái miệng quá đi ! Hì

                      halethuong


                      ùhm Tài học của halethương quá cáo Khờ chịu thua .
                      Đê đầu là cúi đầu kính trọng, dù người đó nhỏ hơn mình, mình vẫn kính đó , không dám có lời mất dạy để làm người đó buồn.
                      Còn halethuong nghĩ là pê đê thì cứ nghĩ theo cái ý nghĩ văn minh và học thức của halethuong nha, Khờ sẽ không nói gì, cũng chả thèm cãi nữa, chỉ là giải thích cho halethuong hiểu 2 chữ đê đầu trong câu nói của mình kính trọng người ta nên nói vậy, còn nếu là không phải người ta mà là con thú thì dùng từ khác rồi halethuong. Chúc luôn vui vẻ nha và thơ hay .
                      Tam ngôn tỉa
                      Luận âm lia
                      Như súng thía
                      Bắn ngược dìa ...?!


                      HồnDuTử




                      Chú Khôn chúa chợ ơi ! Chú nói "Mất dạy" là chú bị đưa ra khỏi trường, không dạy học nữa phải không? Lo gì chú ơi ! Chú mới lớn cỡ 40 tuổi, hơi già già một chút thôi, chứ chưa già lão lắm. Chú cứ mail tìm việc làm, sẽ có chỗ dạy khác chứ lo gì "Mất dạy" của chú. Cháu nguyện cầu van vái  Đất Trời cho chú có dạy trở lại nha và được lĩnh lương hàng tháng

                      Pằng pằng bắn bịa
                      Súng đạn ta lia
                      Gọi cha bằng tía
                      Bọ hỡi pùm tìa


                      @ Cháu hiểu rồi "đê đầu" là từ ngữ địa phương miền Nàm Việt Nàm phải không chú !


                      À, "con thú" a?
                      Súng đạn bắn ra
                      Bị thương người gục
                      Mãnh thú xực nha !

                      Ớn quá

                      halethuong



                      Trích đoạn: Bé Lười

                      anh đã đọc email của Lười chưa nè.................Ở nhà anh ko có pm riêng nên em đành nhắc anh ở đây..qua đọc mail đi nghen
                      BL ngủ đây anh,

                      Lẳng lặng im nghe sẽ tuyệt vời
                      Đấu tranh cãi vã thứ...Trời ơi !
                      Ôm rơm nặng bụng còn bị ngứa
                      ..................
                      câu kết anh ắt sẽ viết hộ em hử?




                      Câu kết cháu học thử nha cô bẻ lưỡi

                      Lẳng lặng im nghe sẽ tuyệt vời
                      Đấu tranh cãi vã thứ...Trời ơi !
                      Ôm rơm nặng bụng còn bị ngứa (BÉ LƯỜI đã viết)
                      ..................


                      Cứ gãy đi nha cô Bé Lười

                      halethuong

                      (Cô Bé Lười viết thơ bị rớt luật BẰNG - TRẮC kia kìa cô ơi ! Mau nhặt lại gắn vào cho khớp đi !)



                      một nồi một nồi lại một nồi
                      khen ai kiếm nắp đậy vừa thôi
                      vòng qua cuối chợ bà ba ổi
                      quẹo tới đầu làng chú bốn xôi
                      bưới lè ra ông bán muối
                      chớ khù để chạy chị mua vôi
                      quấn qua quấn quit như đi hội
                      cái nắp cái nồi đậy khít thôi  

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 19:42:21 bởi halethuong >
                      #86
                        halethuong 29.09.2011 01:59:52 (permalink)
                        0


                        Ớ ờ đọc suốt thấy đây nào
                        Lão ổng chưởi bời "Mất dạy" cao
                        Chưởi trẻ tức là già chưởi ổng
                        Vì lời từ miệng KHỚ ai nào

                        Bác chưởi cháu chi hỡi bác KHỜ
                        Học cao là bác chứ ai ơ
                        Thi nhân hoà nhã sao KHƠ chưởi
                        "Mất dạy" tự thân bác đấy ... ...Ờ

                        Ngậm máu phun người miệng bác dơ
                        Cháu còn nhỏ dạy hổng sao ơ
                        Trách là người lớn mà "day mật"
                        Trong nước ngoài bang cười bác KHỜ

                        Hơ... hơ... hơ...

                        halethuong


                        @ Bác H D T (MGK) và bác BL vô cớ chưởi bạn thơ, nhưng bạn thơ không sao đâu, mà bàn dân thiên hạ đã và đang, sẽ cười chê trách 2 bác đấy 2 bác à ! Cháu hổng biết vì sao mà vô cớ 2 bác lại chưởi bạn thơ là "mất dạy, con thú"
                        thô tục đến thế ! Trong khi bác chính là người học cao hiểu rộng ! Là thi nhân , thi sĩ ! Lạ nhỉ ?

                        "Lời nói không mất tiền mua
                        "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

                        "Trăm năm bia đá thì mòn
                        "Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ"
                        [sm=z_serenade.gif]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 19:23:04 bởi halethuong >
                        #87
                          halethuong 29.09.2011 03:08:17 (permalink)
                          0

                          CHIẾC BÓNG MIỀN XA

                          Em trở lại khi rừng chưa phai màu nắng
                          Bước bâng khuâng theo ngỏ vắng mông mênh
                          Con đường xưa nay có còn ai giữ tên
                          Hay thay đổi chênh vênh hình, bóng, dạng

                          Em trở lại trong mơ tìm dĩ vãng
                          Của một thời với trang hồng thơ xinh
                          Chuyện này xưa vần hoạ của chúng mình
                          Em mực tím còn chưa định hình anh đến

                          Anh gửi cho em bao vần thơ trìu mến
                          Nồng nàn mơ bao mộng mị dịu êm
                          Mỗi mùa sang anh trao tặng lá thơ mềm
                          Có kết chữ tình riêng chờ hiện diện

                          Em trở lại rừng thiêng như câu chuyện
                          Hoàng tử tìm công chúa hợp lương duyên
                          Chỉ là mơ thôi mà canh cánh nỗi niềm
                          Em chẳng thể không nhắn riêng lời tình tội

                          Em về lại rừng xưa ngàn lời tạ lỗi
                          Xô thuyền xa em lướt sóng tràn qua
                          Sầu ánh trăng bạc trắng lòng sương sa
                          Sao buồn tủi lệ nhoà trời mưa đổ

                          Em chiếc bóng bơ vơ không bến đổ
                          Trôi bập bềnh chốn nhớ nào chờ em
                          Trôi bập bềnh phương nhớ buốt buồng tim
                          Em chiếc bóng miền xa xôi quên lảng

                          Hạ Lê Thương

                          @ Cảm ơn bài hoạ của Lưu Luyến ! Mong được đọc thơ của Lưu Luyến nhiều ạ !
                          Kính bút.





                          Hối Tiếc
                           
                          Ta chiếc bóng bên đường tìm về phương hư ảo
                          Ngơ ngác trên hè lảo đảo bóng chiều trôi
                          Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
                          Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
                           
                          Tìm về đâu hỡi người trong giấc mộng
                          Em xa đi vương lại những hương yêu
                          Để nắng thu lạnh ngắt những buổi chiều
                          Đêm lại đến ta không yên giấc ngủ
                           
                          Hỡi người em của cuộc tình vừa cũ
                          Ai sẽ đưa em trú những khi mưa
                          Ai dìu em về thăm lại trường xưa
                          Ai săn đón em khi chiều về tuyết đổ
                           
                          Ai dịu dàng những khi em hờn dỗi
                          Nói những lời xin lỗi thật ngây ngô
                          Ai chở em dạo quanh các sông hồ
                          Từng kỷ niệm đêm nay về sao xuyến
                           
                          Còn gì nữa để ta còn quyến luyến
                          Đã xa rồi, ngàn dặm đã xa rồi
                          Em về đâu cánh chim nhỏ bé ơi
                          Để mãi ta vẫn chiếc bóng bên đường


                          Cám ơn đã để lại bài thơ rất hay
                          Lưu Luyến




                          THƠ NGƯỜI


                          Thơ về lưu luyến vần mơ
                          Cho trời Thu trở giấc thơ mộng chờ
                          Gửi gió cánh lá đường tơ
                          Tìm lời hoạ ý tranh mờ sương giăng
                          Bên màn mây trắng bóng Hằng
                          Thẹn thùng e ấp...băn khoăn bút tình
                          Tranh thơ nét hoạ xinh xinh
                          Khiến cho Thu rớt sợi nhìn thân thương
                          Giọt dài sương rỏ vấn vương
                          Lên tàu lá biếc bên sườn đồi mơ

                          ...

                          Hạ Lê Thương

                          ( Thơ của Luu luyen còn rất nhiều bài hay, Hạ Lê Thương muốn hoạ hết ngay đấy, nhưng bận nhiều việc lắm, chưa hoạ được ! Tiếc ghê ! Khi xong việc H L T vào chơi thơ nha ! Hi hi hi...)
                          #88
                            halethuong 29.09.2011 18:33:36 (permalink)
                            0


                            Vì ta là chiếc bóng

                            Vì ta là chiếc bóng
                            Một chiếc bóng đen mờ
                            Theo em suốt cuộc đời
                            Chia sẻ những buồn vui

                            Vì ta là chiếc bóng
                            Vui theo em ngày nắng
                            Buồn trong những ngày mưa
                            Đêm về vẫn lời ru
                            Cho em tròn giấc ngủ

                            Vì ta là chiếc bóng
                            Yêu không nói lên lời
                            Buồn khóc không ra tiếng
                            Nên uất nghẹn cả đời

                            Vì ta là chiếc bóng
                            Một chiếc bóng bâng khuâng
                            Một chiếc bóng không hồn
                            Nhưng vẫn thấy cô đơn
                            Bên cạnh người yêu dấu

                            Từ khi làm chiếc bóng
                            Hồn đã bỏ ra đi

                            LưuLuyen





                            CHIẾC BÓNG

                            Theo bước ta chiếc bóng
                            Mãi về miền hư không
                            Bên ta là chiếc bóng
                            Theo vào rừng mùa đông

                            Vẫn sau ta chiếc bóng
                            Suốt bao năm rã ròng
                            Đèn lu mờ chiếc bóng
                            Hiện rõ trên vách trông

                            Những đêm buồn nhìn bóng
                            Ta thầm hỏi : "có không?"
                            Bóng im lìm không động
                            Khi ta lặng sầu mong

                            Đèn sáng không thấy bóng
                            Bóng tan vào hư không
                            Ta chong đèn leo lét
                            Bóng về với mộng lòng

                            Trán em sao quá nóng
                            Vào viện một ngày giông
                            Bờ mi khép cửa mộng
                            Không buồn nhìn...Bóng mong

                            Em lặng yên - Bóng không
                            Ai chong đèn chờ mộng
                            Em tắt - Bóng bay vòng
                            Mưa phủ tím...ướt lòng

                            Thắp ngọn nến trắng chong
                            Bốn bạch mã đứng ngóng
                            Nén hương sầu mênh mông
                            Trời lệ đổ...đau lòng !

                            Tiếng hô : "kiệu hướng Đông"
                            Bạch mã bước đường vòng
                            Đến một vùng đất trống
                            Em đi - Bóng còn không !

                            Xưa anh hẹn sang đông
                            Pháo hoa ngập phố hồng
                            Hẹn ngày về xây mộng
                            Anh về - Em lại không

                            Em tan cùng chiếc bóng
                            Phảng phất màn sương đông
                            Thế gian ai còn trông
                            Xa mặt đã cách lòng

                            Bốn con bạch mã trắng
                            Kéo em lên đồi thông
                            Em lặng yên không Bóng
                            Nửa Trăng về hư không

                            Nửa vầng Trăng không còn
                            Ướt lệ theo lối mòn
                            Đưa tiễn vầng Trăng non
                            ...

                            Em và Bóng không còn !
                            Em và Bóng không còn !
                            Em và Bóng không còn !

                            Yên



                            GỌI CHIẾC BÓNG

                            Chiếc bóng ơi...
                            Sao bóng buồn lắng đọng
                            Ta mỏi mòn trông...
                            Bóng tắt theo nắng hồng

                            Chiếc bóng ơi...
                            Bóng về theo vệt nắng...
                            chơi vơi
                            phương trời !

                            Chiếc bóng...
                            Bóng của  tôi
                            Sầu chơi vơi
                            Về muôn nơi

                            Bóng ơi !
                            Gọi khan lời !

                            Xa rồi chiếc bóng
                            Tôi về hư không
                            Sắc sắc không không...
                            không không sắc sắc...

                            Hư vô...
                            khoảnh khắc
                            Bóng tắt...
                            xa rồi !

                            Bóng của tôi ơi...
                            Bóng về muôn nơi
                            Hồn bóng...
                            Chơi vơi !

                            Ta gọi...
                            Bóng ơi!
                            Bóng ơi !
                            Khan tiếng...không lời !

                            Bóng tôi vừa đã qua đời
                            Về nơi đất lạnh...
                            xa rời...
                            nhân gian!!!

                            Bốn con ngựa trắng hai hàng
                            Tiễn về mộ huyệt...
                            Địa đàng...
                            giá băng

                            Hạ Lê Thương
                            #89
                              halethuong 29.09.2011 19:15:28 (permalink)
                              0


                              Sống vui rồi cũng hết đời
                              Đắng cay cũng một kiếp người mà thôi
                              Cuộc đời dâu bể nổi trôi
                              Năng làm điều thiện, tâm thời bình an

                              nam phương nhan


                              4 câu thơ của chú nam phương nhan tuyệt đạo lý luôn ! Hay quá ! Cháu học thuộc lòng để đầu đạo lý làm người nha ! Thơ vậy mới gọi là thơ chứ lị ! Thi nhân như vậy mới gọi là Thi Sĩ mà phải không ! Hi hi hi ...

                              Đời sau học hỏi tiếng thơm
                              Thơ người đời trước để gom học hành
                              Thế hệ em bước tiếp anh
                              Cùng nhau dạy bảo trong lành thơ ca
                              Lời chân lý mãi vang xa
                              Tự hào Tiếng Việt Nam ta mạnh giàu
                              Nam Phương Nhạn tuyệt bút nào !
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 98 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9