Thơ tặng bạn Trần Như Chuyên !
trần văn lợi 11.09.2010 21:01:30 (permalink)
0
NGÀY GẶP LẠI
Tặng những người bạn Nam Định
 
Một sáng mùa thu, ngày gặp lại
Bình minh nghiêng quá, mặt hồ Vị Xuyên.
Sóng rộn xô nghiêng, tựa độc huyền
Xô hồn thi sĩ, chéo tình thi
Nước ngọc in soi bóng uy nghi
Vòm mái nhà thờ mãi trầm tư
Như người chở đò bên sông Vị
Chao chát tiếng gà thơ Cụ Tú
Chèo khua đen trắng cả dòng trôi
Thế sự nhân tình, xưa đã khép.
Sông nước ngày xưa, về hoài niệm
Chảy qua lòng thi sĩ, chân qua
Nét khắc thời gian, mắt nhạt nhòa
Đoàn viên vui quá sao lại khóc
Cậu bé tuổi thơ đầu đã bạc
Hay tếu đùa nghiêng cả thời gian
Ngồi tựa lưng vào tri kỷ
Lòng bạn - tình quê như khóm trúc
Uốn cong đùa gió sớm heo may
Mắt lệ lòng vui như đang say
Đêm rượu quán quê hồng tri kỷ
Gặp lại đêm nay ta cứ say
Tri kỷ ôm nhau mắt lệ cay
Try kỷ ngả nghiêng bên tri kỷ
Thơ đề tặng bạn thi với bạn đời
Rút bút đề ngay cây trúc thẳng
Mấy nét nghiêng say có sao đâu
 
                             “      “     “
 
Ai người Nam Định quê ta nhỉ ?
Tháp bút xưa nghiêng trên trang hịch
Hịch cũ thơ nay không cô tịch
Trận mạc đời sang sảng tình thi ./.
 
B.M.T 09/2010
                  Tùng Lâm
#1
    trần như chuyên 11.09.2010 22:04:45 (permalink)
    0
    TÌM BẠN!
    (Tặng thi hữu Trần Lợi)

    Ta nhớ nhau trên tình thơ
    Thời gian trau chuốt đường tơ đan cài
    Mịn màng tiếng gió ban mai
    Tháng năm thắm lại, vương hoài tri âm.

    Gío sương hoà quyện hương thầm
    Hoa e ấp nhuỵ, ong lầm đường bay
    Ngọt ngào sợi gió heo may
    Nắng lên trải rộng men say dâng đời.

    Mầm xanh toả sáng tình người
    Vàng bay sóng sánh, rực trời nhớ nhung
    Ta gặp nhau trên không trung
    Chẳng lẫn được giữa trập trùng dòng tên.

    Ngàn dặm cùng ngắm sao lên
    Trăng non in vết trên nền trời xa
    Xiết chặt tay trong bao la
    Tri âm, tri kỷ chói loà vầng dương...

    -''Tìm nhau ở chốn văn chương''*...!

    (* Ý câu của Khổng Tử: ''Quân tử dĩ văn
    hội hữu'').
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 22:12:16 bởi trần như chuyên >
    #2
      trần như chuyên 11.09.2010 22:15:01 (permalink)
      0
      TÌNH THƠ!

      (Tặng bạn Trần Lợi).

      Người đâu mà lạ lùng ghê
      Thoáng quen đã bị bùa mê suốt đời
      Chẳng học cách lấy lòng người
      Sao bạn để lại biển trời nhớ nhung.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 22:27:22 bởi trần như chuyên >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9