NGÀY VỀ THĂM QUÊ
Tháng chín con về thăm quê
Trời làm nắng dãi mưa dầu
Lúa vẫn trĩu hạt
Vẫn hồng ngọt thanh…
Người Thành Nam
Nước Thành Nam
Trường Thi – Hàng Sắt – Hàng Nâu
Hàng Đường – Hàng Cấp đâu nghề cổ xưa
Tiếng phay tiếng đục tiếng cưa
Tiếng thoi ngân mãi đêm mưa cánh chèo
Đồng chiêm nước trắng giờ đâu
Thương con thuyền nhỏ mưa ngâu thoại huyền
Thương tre đan tay cha gày yếu
Trời rộng đất dài thế núi trùm sông
Câu ca dao:
“ Sống ngâm da, chết ngâm xương”
Giờ là hoài niệm suy tư
í í í
Đất quê tôi đất bốn mùa
Mía thơm ủ mật
Lý Nhân bờ bãi chất ngất cò bay
Đêm vắng học vần
Bé ê a thơ cụ Tú
Cụ Nguyễn Khuyến sửa giáng trà
Vườn Nam Điền cây lá mướt xanh
Thu em áo ngọc lụa máy tơ
Đan dêt quê hương thành gấm vóc
Thơ viết bao nhiêu cho con học
Vẫn thấy còn thiếu vắng bao điều:
Phía trước như cánh diều
Bay giữa trời cao
Dây nối mãi chưa no, đuối thiếu
Lo toan tri kỷ bên nhau
Cuộc chiến đã lùi xa
Một phần ba thế kỷ,
Bia Hàng Thao còn đó
Thót tim đau thực tại mỗi ngày
Trong cái được còn nhiều cái mất
Mất những cái con
Nhiều hơn những cái người
í í í
Tôi về thăm quê nụ cười chưa hết
Hạnh phúc dạt dào
Sao vẫn nhói tim đau
Chân đến từng nhà trên phố cũ
Hỏi thăm bà con ai còn ai mất ?
- Các cụ thì còn
- Mà mấy đứa con thì mất !
- Chúng đi hoang
Theo lũ tiên nâu!
Buồn vui khấp khởi
Mắt nhìn đâu
Phố nhà lồng lộng
Đường to rộng
Mướt mát cây xanh
Thu kim đan
Mẹ cha tóc bạc màu sương tuyết
Gậy trúc chân run bước mỗi ngày
Ôi ! Thế gian ơi sao thế nhỉ ?
Lòng hỏi lòng đau
Tim ruột thắt
Hàng sắt - Hàng nâu
Đứng im sâu
Lồng lộng tượng đài
Trần Hưng Đạo
Nhà thờ vòm mái trần cong
Vẽ nét hiên ngang vào thế kỷ
Ước một ngày con lại về thăm
Trường cũ Lê Hồng Phong
Tượng đài Trần Hưng Đạo
Em đến trường bát ngát thu trong
Nam Định ơi !
Mẹ hiền ơi !
Trái ngọt đất xa
Con Kính dâng người ./.
B.M.T 09/2010
Tùng Lâm