mùa thu
thơ bát cú
Xanh biếc chiều mây thu đã sang
Chia tay bạn hữu ngã ba đường
Người đem ánh sáng lên sơn cước
Tôi giữ yêu thương ở xóm làng
Rươu nồng chén cạn men phảng phất
Hoa thắm hương còn vương vấn bay
Bâng khâng trời đất thay màu mới
Trong ta nỗi nhớ lại vơi đầy.
trương truyện
Mùa thu lóng lánh vàng sơn cước
Đỏ bụi hà thành anh ước gì không...
Hương nồng vương vấn ai trông
Chiều qua lối cũ..đuổi cong ráng chiều.
Mến chào weocom Trương Truyện đã đến với dd VNTQ nha, chúc bạn tìm thấy được nhiều tâm hồn đồng điệu nơi này nà.
lối cũ như còn vương vấn ai Chiều về hoa nắng đã nhạt phai Lá vàng khe khẽ bay theo gió Thu đến lòng ta những cảm hoài.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: