THI LỆ - THƠ & NƯỚC MẮT

Tác giả Bài
phanchinhnguyen
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2008
  • Nơi: SG
THI LỆ - THƠ & NƯỚC MẮT - 12.09.2010 21:59:04
0
ĐỘC HÀNH
Thi Lệ

Mải mê bước, ta bỏ quên ngày tháng
Gót phiêu du suốt một kiếp độc hành
Ai hiểu cho ta đêm trường cô lạnh?
Giấc không thành, hồn phiêu lãng xa xăm.
Ta ra đi, đoạn tuyệt tháng với năm
Và không nhớ từng phút giây, khoảnh khắc
Và không hay từng cảnh đời, khuôn mặt
Ta cố quên, quên sạch hết thời gian
Ở trong ta kỷ niệm cứ dần tan
Như bọt bèo nổi trôi cùng rong tảo
Niềm vui đến mau, tan mau, hư ảo...
Chỉ nỗi buồn còn đọng lại dài lâu.

23h08, 09/07/2008
Quen biết đầy thiên hạ.
Tri kỷ được mấy người?


vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
RE: THI LỆ - THƠ & NƯỚC MẮT - 12.09.2010 22:43:14
0
Nỗi buồn ơi sao không vội đi mau
Để lữ khách đường xa dừng chân mỏi
Đời vẫn đẹp sao người lại âu sầu
Lại độc hành trên nẻo đường hoang lạnh?

Có phải chăng lòng người đang hiu quạnh
Vì những tháng ngày quá đỗi thương đau?
Nỗi buồn ơi xin hãy qua mau
Để lữ khách dừng chân về chốn củ

Về lại nơi đó có mái ấm tình thương
Có hạnh phúc,có tiếng cười trẻ nhỏ
Có cụ già đêm ngóng ngày trông mong
Mong thằng cháu sớm ngày quay trở lại....

có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]