VỚ VA VỚ VẨN
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 18 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 257 bài trong đề mục
HÀN PHONG 29.10.2010 12:19:34 (permalink)
0
BUỒN NHÂN THẾ

Nghĩ lại thêm buồn chuyện thế nhân
Biết đâu rằng giả, biết đâu chân
Nguồn vui cất kỹ còn vơi bớt
Mạch hứng chôn sâu cứ cạn dần
Chút nghĩa ta nào đem đổi chác
Mảnh tình người nỡ lấy cân phân
Trăng đêm chếch bóng bên đầu núi
Sáng một phần thôi tối vạn phần

Hàn Phong
29-10-2010
vancali96 29.10.2010 19:49:08 (permalink)
0
Vắng bạn
 
Buổi nào không thấy bạn thăm chơi
Cả thế gian im bặt tiếng cười
Đời gió mây bay đời chới với
Đất mưa bụi phủ đất chơi vơi
Nghĩa tình sâu đậm còn đâu hỡi
Dòng chữ thân thương biến mất rồi
Xin bóng người về trong ngóng đợi
Cho ngày mai sáng rộn thơ vui
 
Thanh Huy


Tại trời

Cảm mạo thương hàn bỏ cuộc chơi
Buồn nôn chóng mặt héo môi cười
Bỏ cơm dăm bửa người teo héo
Cạo gió đôi ngày bệnh tạm vơi
Nhớ bạn nhưng đành cam chịu lỗi
Mê thơ phải nhịn mấy hôm rồi
Giờ đây nối mạng chào huynh tỷ
Xướng họa cho đời rạng rỡ vui


Vancali 10.26.10

Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ..

HỘI NGỘ

Như mặt trời đem ánh sáng vui

" Mây quang " bởi bão gió tan rồi
Ngày dài ngóng đợi ngày qua hết
Đêm lạnh buồn trông đêm đã vơi
Bạn hữu hân hoan nồng khúc hát
Thy đàn rộn rã thắm hoa cười
Cùng nhau nối trọn vòng tay lớn
Hội ngộ kim bằng đón khách chơi

Liên Hương

Thư Quán 

Ghé vào Thư Quán mặc tình chơi
Thoải mái làm thơ nở nụ cười
Tỳ Phạm văn hay lòng rộng rãi
Huynh Trần chữ đẹp mộng đầy vơi
Liên Hương vẫn vậy còn lui tới
Nha Uyễn gì sao biệt tích rồi
Bác Tú khôi hài nhiều ý lạ
Van cà múa rối tạo niềm vui


Vancali 10.28.10

Chúc huynh Hàn Phong thứ sáu vui hì hì ....
Liên Hương 01.11.2010 15:16:18 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

BUỒN NHÂN THẾ

Nghĩ lại thêm buồn chuyện thế nhân
Biết đâu rằng giả, biết đâu chân
Nguồn vui cất kỹ còn vơi bớt
Mạch hứng chôn sâu cứ cạn dần
Chút nghĩa ta nào đem đổi chác
Mảnh tình người nỡ lấy cân phân
Trăng đêm chếch bóng bên đầu núi
Sáng một phần thôi tối vạn phần

Hàn Phong
29-10-2010



NHỦ

Sáng tối đời ai cũng có phần
Lòng người thật giả khó chi phân
Tình nồng lúc khổ tình càng sáng
Nghĩa bạc khi đau nghĩa nhạt dần
Cõi thế cho dù đầy của " dỏm"
Hồng trần vẫn khối tấm lòng chân
Ta về đãi cát tìm vàng vậy
Cõi tạm thôi buồn chuyện cố nhân

Liên Hương


Vui lên bác Tú Lòng ơi! bác buồn cả làng buồn theo bác đấy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2010 15:24:44 bởi Liên Hương >
TTH 02.11.2010 00:41:43 (permalink)
0
BUỒN NHÂN THẾ

Nghĩ lại thêm buồn chuyện thế nhân
Biết đâu rằng giả, biết đâu chân
Nguồn vui cất kỹ còn vơi bớt
Mạch hứng chôn sâu cứ cạn dần
Chút nghĩa ta nào đem đổi chác
Mảnh tình người nỡ lấy cân phân
Trăng đêm chếch bóng bên đầu núi
Sáng một phần thôi tối vạn phần

Hàn Phong
29-10-2010



NHỦ

Sáng tối đời ai cũng có phần
Lòng người thật giả khó chi phân
Tình nồng lúc khổ tình càng sáng
Nghĩa bạc khi đau nghĩa nhạt dần
Cõi thế cho dù đầy của " dỏm"
Hồng trần vẫn khối tấm lòng chân
Ta về đãi cát tìm vàng vậy
Cõi tạm thôi buồn chuyện cố nhân

Liên Hương


Vui lên bác Tú Lòng ơi! bác buồn cả làng buồn theo bác đấy

 
ĐẠO VÀ ĐỜI
 
Có tâm rèn luyện mới thành nhân
Cẩn thận đo lường chuyện giả chân
Việc đúng nên làm đừng nản vội
Đường ngay cứ bước chớ lùi dần
Thành đen đủi tại sai lầm chọn
Kết sáng trong nhờ phải trái phân
Ăn ở hiền hòa vì nghĩa đạo
Đời vui trời cũng giúp thêm phần
 
Thanh Huy
 
duonglam 02.11.2010 11:49:08 (permalink)
0

BUỒN NHÂN THẾ

Nghĩ lại thêm buồn chuyện thế nhân
Biết đâu rằng giả, biết đâu chân
Nguồn vui cất kỹ còn vơi bớt
Mạch hứng chôn sâu cứ cạn dần
Chút nghĩa ta nào đem đổi chác
Mảnh tình người nỡ lấy cân phân
Trăng đêm chếch bóng bên đầu núi
Sáng một phần thôi tối vạn phần

Hàn Phong
29-10-2010


NHỦ

Sáng tối đời ai cũng có phần
Lòng người thật giả khó chi phân
Tình nồng lúc khổ tình càng sáng
Nghĩa bạc khi đau nghĩa nhạt dần
Cõi thế cho dù đầy của " dỏm"
Hồng trần vẫn khối tấm lòng chân
Ta về đãi cát tìm vàng vậy
Cõi tạm thôi buồn chuyện cố nhân

Liên Hương

Vui lên bác Tú Lòng ơi! bác buồn cả làng buồn theo bác đấy


ĐẠO VÀ ĐỜI

Có tâm rèn luyện mới thành nhân
Cẩn thận đo lường chuyện giả chân
Việc đúng nên làm đừng nản vội
Đường ngay cứ bước chớ lùi dần
Thành đen đủi tại sai lầm chọn
Kết sáng trong nhờ phải trái phân
Ăn ở hiền hòa vì nghĩa đạo
Đời vui trời cũng giúp thêm phần

Thanh Huy




         



NGHĨA TÌNH ???
 
 
 
Nhìn xuống mà coi cõi thế nhân.
Trời xanh ,biển thẳm ,biết đâu chân ?
Ngựa qua aỉ Bắc, sương đầu lạnh,
Chiều xuống trời Tây, nắng nhạt dần.
Lắm bạc , nhiều vàng , tình tựa... ngọc,
Vàng phai , bạc lợt , nghĩa như… phân.
Ta về gom gió mười phương lại,
Hỏi nghĩa tình- đong được mấy phần ?
 
Tú lang thang



sadsong1975 02.11.2010 16:10:20 (permalink)
0
 
Kiếp thế nhân

Mổi thứ trên đời, có nguyên nhân
Kẻ giàu người khổ, sao thật chân
Sang càng tham thắng, tranh thêm nữa
Hèn không chịu thua, chiếm đoạt dần
Bụng trong gian xảo , mưu toan tính
Mặt ngoài nhân nghĩa , khó biệt phân
Do đâu lại chóng thay đổi dạng
Đổ lổi trởi cho tại số phần.
sadsong75

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2010 16:20:21 bởi sadsong1975 >
hanh lien 05.11.2010 18:49:26 (permalink)
0
BUỒN

Trí óc khi không...cúp điện vèo
Vậy là mạch hứng cũng "đai" theo
Vì ham, kiếm chữ nhì nhằng viết
Bởi nhớ, tìm vần gượng gạo gieo
Lướt mạng người xưa xa tít tít
Đăng "đàn" bạn cũ vắng heo heo
Than ôi, đã hết thời oanh liệt
Chữ cứng, thơ chai cũng...tại nghèo

Tú lòng...thòng


TÌM

 
Nhớ phố đu xe một cái vèo
Mặc tình bu nó hét om theo
Đồng trên đợi xời mì ,môn lượm
Ruộng dưới chờ cày lúa,đậu gieo
Lánh khổ thây bà bầy cuốc xẻng
Tìm dzui kệ tía bọn gà heo
Thị thành cứ dziệc chơi vài bữa
Lỡ gặp cơ may vứt được nghèo
 
                       Hanh Lien
 
#142
    NHAT NAM 07.11.2010 10:34:19 (permalink)
    0
    QUẪN Ý

    Mới viết dăm câu ý đã cùn
    Nhằng nhằng nhựa nhựa kiểu dây thun
    Canh khuya ngoác miệng ngâm mà sợ
    Sáng sớm khua mồm đọc phát run
    Chuốc rượu khuây sầu bình mới cạn
    Châm trà gợi hứng nước chưa đun
    Tâm tư đã ngán chồng thêm ngán
    Lớp lớp dâng cao tựa...mối đùn

    Tú lòng...thòng

     
     
    MÒI
     
    Hỏng dám ho he bỡi tứ cùn
    Dây nguồn chập điện đã teo thunLàng trên phú dập chân tay quíuXóm dưới thơ đẻ mắt mủi runRượu nhạt lưng bầu đang lúc rótTrà nồng dở ấm mới vừa đunMời nhau cạn chút tình tri kỉMặc chốn phù hoa họ lấn đùn                        NN
    #143
      Liên Hương 07.11.2010 14:58:25 (permalink)
      0


      Trích đoạn: NHAT NAM

      QUẪN Ý

      Mới viết dăm câu ý đã cùn
      Nhằng nhằng nhựa nhựa kiểu dây thun
      Canh khuya ngoác miệng ngâm mà sợ
      Sáng sớm khua mồm đọc phát run
      Chuốc rượu khuây sầu bình mới cạn
      Châm trà gợi hứng nước chưa đun
      Tâm tư đã ngán chồng thêm ngán
      Lớp lớp dâng cao tựa...mối đùn

      Tú lòng...thòng



      MÒI
       
      Hỏng dám ho he bỡi tứ cùn
      Dây nguồn chập điện đã teo thunLàng trên phú dập chân tay quíuXóm dưới thơ đẻ mắt mủi runRượu nhạt lưng bầu đang lúc rótTrà nồng dở ấm mới vừa đunMời nhau cạn chút tình tri kỉMặc chốn phù hoa họ lấn đùn                        NN


      THƠ CÙN

      Chẳng viết thì kêu trí nó cùn
      Viết rôi lại bảo giống y thun
      Quanh quanh quẩn quẩn coi thêm chán
      Dở dở, ương ương đọc mắc run
      Mới hứng chồng la cơm chửa nấu
      Vừa ngồi con khóc sữa chưa đun
      " râu ông cắm lộn cằm bà nọ "
      ý tứ lan man kiểu sóng đùn

      Liên Hương
      #144
        TÚ LÒNG...THÒNG 02.12.2010 23:57:36 (permalink)
        0
        CỐ

        Từ ngày mạch hứng bỗng khô queo
        Cố mãi nhưng sao ý vẫn nghèo
        Chữ cứng in chừng khoai sắn sượng
        Lời chai kể hệt khổ qua đèo
        Con đường ảo vọng dù e bước
        Cái dốc phù danh dẫu ngán trèo
        Cốt bởi vui cùng dăm bạn hữu
        Lại ngồi vắt óc kiếm vần gieo

        Tú lòng...thòng

        #145
          duonglam 03.12.2010 03:53:08 (permalink)
          0
          CỐ

          Từ ngày mạch hứng bỗng khô queo
          Cố mãi nhưng sao ý vẫn nghèo
          Chữ cứng in chừng khoai sắn sượng
          Lời chai kể hệt khổ qua đèo
          Con đường ảo vọng dù e bước
          Cái dốc phù danh dẫu ngán trèo
          Cốt bởi vui cùng dăm bạn hữu
          Lại ngồi vắt óc kiếm vần gieo

          Tú lòng...thòng






          NGHÈO
           
           
           
          Hết tiền dong cẳng ngủ chèo queo,
          Rượu hết chưa đong cũng tại nghèo.
          Bạn muốn tới chơi ,còn ngại… núi,
          Em đành lỗi hẹn, bỡi e …đèo ,
          Đuờng đời vạn nẽo, dù muôn bước,
          Một kiếp phù sinh ,cũng ráng trèo.
          Cái nợ thơ, em, hoa, bạn đó ,
          Trăm năm thờ thẩn bóng trăng gieo…
           
          Tú lang thang
           


          #146
            TTH 03.12.2010 11:53:08 (permalink)
            0
            CỐ

            Từ ngày mạch hứng bỗng khô queo
            Cố mãi nhưng sao ý vẫn nghèo
            Chữ cứng in chừng khoai sắn sượng
            Lời chai kể hệt khổ qua đèo
            Con đường ảo vọng dù e bước
            Cái dốc phù danh dẫu ngán trèo
            Cốt bởi vui cùng dăm bạn hữu
            Lại ngồi vắt óc kiếm vần gieo

            Tú lòng...thòng



            NGHÈO 
              
            Hết tiền dong cẳng ngủ chèo queo,
            Rượu hết chưa đong cũng tại nghèo.
            Bạn muốn tới chơi ,còn ngại… núi,
            Em đành lỗi hẹn, bỡi e …đèo ,
            Đuờng đời vạn nẽo, dù muôn bước,
            Một kiếp phù sinh ,cũng ráng trèo.
            Cái nợ thơ, em, hoa, bạn đó ,
            Trăm năm thờ thẩn bóng trăng gieo…
             
            Tú lang thang


            TỦI
             
            Lâu rồi chủ vắng Cốc nằm queo
            Đây nhớ ai thêm tủi phận nghèo
            Bạn gặp rượu vơi đâu chén đãi
            Gái kêu xe hỏng lấy chi đèo
            Xót cơn hoạn nạn không đường tránh
            Buồn cái đơn côi chẳng chỗ trèo
            Tối ngủ công viên ngày sống chợ
            Cam đời lăn lóc khổ ai gieo
             
            Thanh Huy
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 13:41:29 bởi TTH >
            #147
              TÚ LÒNG...THÒNG 03.12.2010 16:34:32 (permalink)
              0
              Cảm ơn bạn DuongLam va anh Thanh Huy ghé chơi, không hiểu sao dạo này kiếm không ra chữ nữa, buồn ghê

              VỊNH TRÁI VÚ SỮA

              Chẳng nắn, không nâng vẫn cứ tròn
              Căng tràn mạch sữa để nuôi con
              Hồng hào cặp má khi vừa chín
              Biêng biếc thân mình lúc mới son
              Khối chị thèm thuồng phần láng, mượt
              Bao chàng háo hức vẻ tươi, ngon
              Nghĩ vì nuôi nấng dày công nhọc
              Há để vào tay đứa cục hòn

              Tú lòng...thòng

              #148
                Liên Hương 06.12.2010 15:10:09 (permalink)
                0


                Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

                Cảm ơn bạn DuongLam va anh Thanh Huy ghé chơi, không hiểu sao dạo này kiếm không ra chữ nữa, buồn ghê

                VỊNH TRÁI VÚ SỮA

                Chẳng nắn, không nâng vẫn cứ tròn
                Căng tràn mạch sữa để nuôi con
                Hồng hào cặp má khi vừa chín
                Biêng biếc thân mình lúc mới son
                Khối chị thèm thuồng phần láng, mượt
                Bao chàng háo hức vẻ tươi, ngon
                Nghĩ vì nuôi nấng dày công nhọc
                Há để vào tay đứa cục hòn

                Tú lòng...thòng




                TÂM SỰ TRÁI VÚ SỮA


                tạo hoá trời ban dáng mọng tròn
                Cho đời cũng để cả cho con
                Dâng bầu nhiệt huyết khi vừa lứa
                hiến mảnh tình nồng lúc chớm son
                Chớ nệ bề ngòai coi đắng chát
                Mà nhìn dạ thảo thật thơm ngon
                Lòng trong mộng gửi người quân tử
                Chả phí đem trao cục với hòn


                Liên Hương

                #149
                  duonglam 07.12.2010 03:07:16 (permalink)
                  0
                  VỊNH TRÁI VÚ SỮA

                  Chẳng nắn, không nâng vẫn cứ tròn
                  Căng tràn mạch sữa để nuôi con
                  Hồng hào cặp má khi vừa chín
                  Biêng biếc thân mình lúc mới son
                  Khối chị thèm thuồng phần láng, mượt
                  Bao chàng háo hức vẻ tươi, ngon
                  Nghĩ vì nuôi nấng dày công nhọc
                  Há để vào tay đứa cục hòn

                  Tú lòng...thòng




                  TÂM SỰ TRÁI VÚ SỮA


                  tạo hoá trời ban dáng mọng tròn
                  Cho đời cũng để cả cho con
                  Dâng bầu nhiệt huyết khi vừa lứa
                  hiến mảnh tình nồng lúc chớm son
                  Chớ nệ bề ngòai coi đắng chát
                  Mà nhìn dạ thảo thật thơm ngon
                  Lòng trong mộng gửi người quân tử
                  Chả phí đem trao cục với hòn


                  Liên Hương







                  VỊNH TRÁI VÚ SỮA
                   
                   
                  Mềm mại xinh xinh méo lại tròn,
                  Vừa cha vừa mẹ lại vừa con.
                  Nõn nà e ấp kề môi mọng,
                  Mũm mĩm êm đềm tựa vú son.
                  Đêm dựa vai anh say đắm mát,
                  Ngày kề má chị thắm tươi ngon.
                  Dâng tặng cho đời thêm chút ngọt.
                  Nào dám chê ai cục với hòn...

                  Tú lang thang
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2010 04:08:42 bởi duonglam >
                  #150
                    Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 18 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 257 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9