VỚ VA VỚ VẨN
TRÁI SẦU RIÊNG
Sần sùi, xấu hoắc chính thân em
Ấy vậy mà sao lắm kẻ thèm
Vị ngọt tràn môi người khó dấu
Hương thơm nức mũi khách khôn dèm
Vừa lòng quý chị khi vào cuộc
Mát dạ bao chàng lúc bóc tem
Ngặt nỗi phận hèn nên vẫn tủi
Sầu riêng một mối...gói như nem
AK 05/06/2011
Tú lòng...thòng
Trái Apple Kêu chi tiếng Việt “hại đời em”
Gọi “táo” hay “bôm” … đố dám thèm
Nói chớ nhìn rồi … mồn rỏ dãi
Nghe chừng chạm được ….bụng dòn dèm
Ưng mua phải tính bao nhiêu quả
Thuận bán cần rà mấy vạch tem (Barcode)
Thoả mãn yêu cầu về chất lượng
Đừng lo vụ khuẩn …khác dồi nem
NhàQuê July 06, 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 23:56:55 bởi NhàQuê >
NGỒI MÌNH
Ngồi mình tiu nghỉu nhớ ai đây
Thiếu bạn tâm tình cụng chén say
Vận nước nổi trôi vui chẳng thấy
Nợ nhà lôi kéo khổ nào hay
Tìm thơ thơ lặng khô trang giấy
Kiếm mộng mộng tàn đượm khói mây
Lây lất tuổi đời đong chán ngấy
Biết đâu gởi tạm tấm thân nầy
Thanh Huy
THƠ THẨN
Cũng mấy mùa rồi đó với đây
Vườn Đường xướng hoạ ý thơ say
Thu buồn lá đổ mình ta biết
Đông lạnh sương vờn mấy kẻ hay
Để dạ tìm vần toàn nắng gió
dốc lòng chọn ý những mưa mây
thế nhân chắc hẳn xem cười mỉm
Rõ thật dở hơi một lũ này... 

Liên Hương YÊN VUI
Rõ thật dở hơi một lũ này...
Ăn rồi toàn tính chuyện rồng mây
Bữa thì viết lách câu êm dịu
Lúc lại email chữ ngọt hay
Tụ bạn ngâm thơ tình gởi ấm
Hú bè đãi tiệc rượu chia say
Giữa trần dệt mộng vun đời đẹp
Hạnh phúc thiên đường chính ở đây
Thanh Huy
THIÊN ĐƯỜNG
Hạnh phúc thiên đường chính ở đây
Đời người đâu chỉ có " no, say "
Bạn bè trọng nghĩa xem là quý
Thiện mỹ thâm tình hiểu mới hay
Quán nhỏ đêm ngày như cá nước
Vườn nghèo năm tháng tựa trời mây
ai rằng : cõi ảo...lòng không ảo
Còn mãi cùng nhau ở chốn này
Liên Hương
Chúc huynh vui hì hì, góp vui tí cùng mọi người
HẸN
Buồn buồn lướt net đọc gì đây
Đọc mấy trang Đường chếnh choáng say
Chí cốt cười đùa câu vốn đẹp
Tri âm xướng họa chữ càng hay
Ngâm thơ gợi hứng đầu va...núi
Nhấp chén khơi tình cẳng đá mây
"Đêm đã về khuya..." đài mới báo
Ừ thôi hẹn lại một mai nầy
Tú lòng...thòng Thú du thuyền
Xa nhà mấy bữa trở về đây
Nhớ bạn thơ đường chén rượu say
Mặt biển đi thuyền nhiều cảnh lạ
Trên bờ cởi ngựa lằm trò hay
Chiều về khung cửa nhìn cơn sóng
Sáng đến boong tàu ngắm áng mây
Nghĩ lễ vui hè không nối mạng
Lòng luôn tơ tưởng đến nơi nầy
Vancali 7.6.11
TÌNH VUI
Bè bạn vui mong mãi thế này
Thả hồn vọng nguyệt giỡn đùa mây
Nối vòng tay lớn xây đời đẹp
Kết sợi tơ hồng dệt mối hay
Sang sảng thơ ngâm vang giọng cảm
Dập dồn đờn gãy động lòng say
Say quên cõi thế đầy gian khổ
Quên ảo mơ tình xa đó đây
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 13:37:25 bởi TTH >
hì hì, cảm ơn bác Nhà Quê và anh Thanh Huy ghé thăm. Chúc mọi người vui vẻ
VỊNH CÁI ĐE
Thất thế nên đời gọi cái đe (đe doạ)
Quanh năm lão búa mặc nhiên đè
Đồng nhôm vất xuống oằn vai gánh
Sắt thép tương lên chổng vó...kè
Biết bởi non mồm nên nín thít
Hay vì nhát miệng mới im re
Khi mô lão búa sang tâm sự
Các bác lui dùm kẻo...khó nghe
AK 07/02/2011
Tú lòng...thòng
VỊNH CÁI ĐE
Thất thế nên đời gọi cái đe (đe doạ)
Quanh năm lão búa mặc nhiên đè
Đồng nhôm vất xuống oằn vai gánh
Sắt thép tương lên chổng vó...kè
Biết bởi non mồm nên nín thít
Hay vì nhát miệng mới im re
Khi mô lão búa sang tâm sự
Các bác lui dùm kẻo...khó nghe
AK 07/02/2011
Tú lòng...thòng VỊNH CÁI ĐE
Ngồi ì một chỗ lại ham đe
Vạn thứ linh linh mặc sức đè
Kiếm trắng xoè nghiêng lè lưỡi đỡ
Dao đen liếc dọc ngửa mông kẻ
Vì chưng đất bực nên im thít
Cũng bỡi trời hành phải nín re
Tri kỷ muôn đời riêng thiếm búa
Khi nào thủ thỉ mệt người nghe !
Nha Uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 04:49:42 bởi nha uyen >
hi, cảm ơn NU, cuối cùng thì muội cũng xuất hiện rồi

, có bài mơi mới, mời muội coi chơi.
CON GÀ CHỌI
Ỷ mình lắm thế lại nhiều chiêu
Đấm đá lung tung chả biết điều
Cánh vẫy rào rào hăm chú quạ
Chân vung bộp bộp dọa anh diều
Cùng đường ngại nghẻo đành chơi xấu
Bí nước e "đai" cố đánh liều
Cao thấp còn dài đâu dễ định
Mỗi lần thắng trận mỗi sinh kiêu
AK 08/06/2011
Tú lòng...thòng
TẠI TRỜI
Số kiếp lênh đênh đổ tại trời
Duyên buồn phận hẩm tựa dòng trôi
Tình đầu ước hẹn lời chưa dứt
Người cũ quay lưng mộng vỡ rồi
Trăng khuyết đêm tàn đêm lẻ bóng
Sao mờ gió lạnh gió đơn côi
Cao xanh vốn ghét hồng nhan nhỉ
Bày đặt chi thêm rối chuyện đời
Liên Hương CHÁN ĐỜI
Phận số ra sao hẳn ý trời
Sông nào biết vậy, cứ là trôi
Thân đơn tự nẳm còn nguyên đó
Tuổi...hạc giờ đây chất đống rồi
Sự nghiệp long đong chiều rách mướp
Duyên tình lận đận cảnh...mồ côi
Thương người chả thấy ai thương lại
Càng kể ra thêm chỉ chán đời
AK 08/06/2011
Tú lòng...thòng LƯU LINH TÂM SỰ
Nhiều khi cũng muốn hỏi ông trời
Sao khiến đời mình tựa nước trôi
Một áng thơ buồn neo giữ đấy
Bao nhiêu mộng đẹp vỡ tan rồi
Người ta có phước duyên êm ả
Chỉ " nẫu " vô tình phận cút côi
Sự nghiệp công danh còn rách mướp
Tủi thân mượn rượu để quên đời
Liên Hương
hì hì, thầy ơi, lý do to hơn mục đích. đệ tử nói dùm thầy đó
Trích đoạn: nha uyen
VỊNH CÁI ĐE
Thất thế nên đời gọi cái đe (đe doạ)
Quanh năm lão búa mặc nhiên đè
Đồng nhôm vất xuống oằn vai gánh
Sắt thép tương lên chổng vó...kè
Biết bởi non mồm nên nín thít
Hay vì nhát miệng mới im re
Khi mô lão búa sang tâm sự
Các bác lui dùm kẻo...khó nghe
AK 07/02/2011
Tú lòng...thòng
VỊNH CÁI ĐE
Ngồi ì một chỗ lại ham đe
Vạn thứ linh linh mặc sức đè
Kiếm trắng xoè nghiêng lè lưỡi đỡ
Dao đen liếc dọc ngửa mông kẻ
Vì chưng đất bực nên im thít
Cũng bỡi trời hành phải nín re
Tri kỷ muôn đời riêng thiếm búa
Khi nào thủ thỉ mệt người nghe !
Nha Uyen
VỊNH CÁI ĐE
Tên gì chẳng đặt lại tên Đe
Toàn bị người ta cậy sức đè
Búa nện ầm ầm dơ cổ hứng
Đao băm chát chát soải chân kè
To đầu giả dại nên câm thít
Lớn họng làm khờ phải ngậm re
Ngõ hẹp oan gia sao tránh khỏi
Hai thằng họp mặt cả làng nghe
Liên Hương
Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG
hi, cảm ơn NU, cuối cùng thì muội cũng xuất hiện rồi
, có bài mơi mới, mời muội coi chơi.
CON GÀ CHỌI
Ỷ mình lắm thế lại nhiều chiêu
Đấm đá lung tung chả biết điều
Cánh vẫy rào rào hăm chú quạ
Chân vung bộp bộp dọa anh diều
Cùng đường ngại nghẻo đành chơi xấu
Bí nước e "đai" cố đánh liều
Cao thấp còn dài đâu dễ định
Mỗi lần thắng trận mỗi sinh kiêu
AK 08/06/2011
Tú lòng...thòng
CON GÀ CHỌI
Mỗi lần thắng trận mỗi sinh kiêu
Chả giỏi giang chi được cái liều
Đá xoáy nhờ thời lên tựa gió
Phang ngang gặp vận phất như diều
anh em lảng tránh vì nhiều chuyện
Chú bác quay lưng bởi lắm điều
Chung cuộc về vườn ngồi nghĩ quẩn
Hết đời bố trận với bày chiêu "
Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2011 16:31:00 bởi Liên Hương >
quote:
Trích đoạn: HÀN PHONG
VỊNH CON CÓC
Miệng rộng da sần xấu thấy ghê
Mặc đời mai mỉa tiếng khen chê
Bụi lùm nương náu yên gia thất
Hang hốc ẩn thân vẹn một bề
Răng nghiến chớp vang trời sấm dậy
Miệng hô mây tụ đất mưa về
Ngọc hoàng còn phải kêu bằng cậu
Dòng dõi xem ra cũng oách hề !
Liên Hương CON LƯƠN
Thân mềm da nhớt thấy ghê ghê
Kiếm chuối đem xào hết chỗ chê
Rượu nốc can can hao lắm bạc
Mồi xơi đĩa đĩa tốn trăm bề
Anh nằm thẳng cẳng quên nhà cửa
Bác ngủ lăn quay mất lối về
Nho nhỏ thế mà ai cũng quý
Khi lên bàn nhậu thiệt ngon hề
Tú lòng...thòng ĐỒNG CẢM
Số phận xoay vần cũng gớm ghê
Trời hành phải chịu dám ai chê
Linh tinh cơm áo lo trăm chuyện
Lụn vụn công danh cực mọi bề
Mong mỏi bước người vườn cũ biệt
Nhớ nhung nét chữ lối nay về
Giá như gánh khổ thay thầy được
Trò sẽ xung phong chẳng ngại hề !
Liên Hương
Sư phụ ơi , trò lại đâm hơi tí cho đỡ buồn nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2011 20:24:31 bởi Liên Hương >
TỰ NHỦ
Nhủ lòng rảnh rỗi lại mò lên
Thắm thoắt, bao người chẳng nhớ tên
"Quán mới" dập dìu chim gọi bạn
"Lều xưa" héo hắt khỉ trùm mền
Theo gương tích cũ rèn tâm vững
Nối gót người xưa giữ chí bền
Khốn nỗi mần ăn luôn trật duột
Lẽ nào kiếm bạn để kêu rên
Tú lòng...thòng
TỰ NHỦ
Nhủ lòng rảnh rỗi lại mò lên
Thắm thoắt, bao người chẳng nhớ tên
"Quán mới" dập dìu chim gọi bạn
"Lều xưa" héo hắt khỉ trùm mền
Theo gương tích cũ rèn tâm vững
Nối gót người xưa giữ chí bền
Khốn nỗi mần ăn luôn trật duột
Lẽ nào kiếm bạn để kêu rên
Tú lòng...thòng
Theo Xuống núi sao mà bác gọi lên
An Khê - Thành Phố lẹ như tên
Thì ra vắng bóng là về trển
Chẳng phải im hơi tại đắp mền
Vớ vẩn vớ va đâu đã ngủm
Lòng thòng lểnh thểnh vậy mà bền
Lâu lâu cũng thả vài bay bướm
Lão ráng bừa theo đáng lẽ rên
NhàQuê 01-10-2011
Trích đoạn: NhàQuê
TỰ NHỦ
Nhủ lòng rảnh rỗi lại mò lên
Thắm thoắt, bao người chẳng nhớ tên
"Quán mới" dập dìu chim gọi bạn
"Lều xưa" héo hắt khỉ trùm mền
Theo gương tích cũ rèn tâm vững
Nối gót người xưa giữ chí bền
Khốn nỗi mần ăn luôn trật duột
Lẽ nào kiếm bạn để kêu rên
Tú lòng...thòng
Theo
Xuống núi sao mà bác gọi lên
An Khê - Thành Phố lẹ như tên
Thì ra vắng bóng là về trển
Chẳng phải im hơi tại đắp mền
Vớ vẩn vớ va đâu đã ngủm
Lòng thòng lểnh thểnh vậy mà bền
Lâu lâu cũng thả vài bay bướm
Lão ráng bừa theo đáng lẽ rên
NhàQuê 01-10-2011
Lòng tham muốn
Đè xuống khó ghê cứ ngỏng lên
Lòng tham sao kể bởi nhiều tên
Nhà không thì ước cô phi sến
Chăn củ nằm mơ tấm gấm mền
Cổ trống muốn vài viên ngọc quện
Chòi tranh mộng mấy vách tường bền
Đời quanh quẩn lại như màng nhện
Vật chất đua đòi lắm tiếng rên
ksn
Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG
TỰ NHỦ
Nhủ lòng rảnh rỗi lại mò lên
Thắm thoắt, bao người chẳng nhớ tên
"Quán mới" dập dìu chim gọi bạn
"Lều xưa" héo hắt khỉ trùm mền
Theo gương tích cũ rèn tâm vững
Nối gót người xưa giữ chí bền
Khốn nỗi mần ăn luôn trật duột
Lẽ nào kiếm bạn để kêu rên
Tú lòng...thòng
ĐỘNG VIÊN
Thây kệ dòng đời xuống với lên
Nhớ người chốn cũ cứ kêu tên
Mau về thư quán vui cùng bạn
Chớ để nghiên thơ mãi phủ mền
Chịu khó rồi ra xây nghiệp lớn
Hăng say tất giữ được tâm bền
Có ngày kết trái cây sai quả
Danh toại công thành cũng ...sướng rên ! hì hì
Liên Hương
Chúc thầy và gia đình vui khoẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 13:31:37 bởi Liên Hương >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: