VỚ VA VỚ VẨN
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 18 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 257 bài trong đề mục
TÚ LÒNG...THÒNG 03.10.2011 22:34:32 (permalink)
0
CÙN

Tự bấy lâu nay bỏ sách đèn
Ngày ngày kết bạn với "thần men"
Cầy tơ, tiểu hổ kia hàng mối
Ốc luộc, nghêu xào ấy quán quen
Thử sức "ngồi thiền" bao kẻ phục
Thi trò nốc tửu lắm người khen
Nhớ thơ thỉnh thoảng lên Thư Quán
Bứt tóc lôi ra mấy chữ quèn

Tú lòng...thòng
Liên Hương 04.10.2011 10:11:46 (permalink)
0


Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

CÙN

Tự bấy lâu nay bỏ sách đèn
Ngày ngày kết bạn với "thần men"
Cầy tơ, tiểu hổ kia hàng mối
Ốc luộc, nghêu xào ấy quán quen
Thử sức "ngồi thiền" bao kẻ phục
Thi trò nốc tửu lắm người khen
Nhớ thơ thỉnh thoảng lên Thư Quán
Bứt tóc lôi ra mấy chữ quèn

Tú lòng...thòng







Đêm qua mơ gặp được " thần đèn "
Hoá phép ông chồng bỏ hẳn " men "
Ngoảnh mặt quay lưng cùng ghệ mối
Cúi đầu nhắm mắt với bồ quen
Nấu cơm rửa chén đâu cần gọi
Xách nước lau nhà chẳng đợi khen
Vừa định la lên " chồng đệ nhất "
Tỉnh ra trơ khấc một thân quèn !

Liên Hương
TTH 04.10.2011 11:31:51 (permalink)
0
CÙN

Tự bấy lâu nay bỏ sách đèn
Ngày ngày kết bạn với "thần men"
Cầy tơ, tiểu hổ kia hàng mối
Ốc luộc, nghêu xào ấy quán quen
Thử sức "ngồi thiền" bao kẻ phục
Thi trò nốc tửu lắm người khen
Nhớ thơ thỉnh thoảng lên Thư Quán
Bứt tóc lôi ra mấy chữ quèn

Tú lòng...thòng





Đêm qua mơ gặp được " thần đèn "
Hoá phép ông chồng bỏ hẳn " men "
Ngoảnh mặt quay lưng cùng ghệ mối
Cúi đầu nhắm mắt với bồ quen
Nấu cơm rửa chén đâu cần gọi
Xách nước lau nhà chẳng đợi khen
Vừa định la lên " chồng đệ nhất "
Tỉnh ra trơ khấc một thân quèn !

Liên Hương


TỘI

Hai đứa đêm nay ngủ thắp đèn
Có chồng có vợ chuốc say men
Ông người rạo rực thương bồ vắng
Bà trí cồn cào nhớ bạn quen
Bà bảo mến ông ông giữ hẹn
Ông kêu thương bậu bậu ưng khen
Lời qua tiếng lại trời lên nắng
Thôi hết tình ơi tội nhỏ quèn

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 12:17:31 bởi TTH >
lá chờ rơi 04.10.2011 17:44:14 (permalink)
0
Trích đoạn: TTH

CÙN

Tự bấy lâu nay bỏ sách đèn
Ngày ngày kết bạn với "thần men"
Cầy tơ, tiểu hổ kia hàng mối
Ốc luộc, nghêu xào ấy quán quen
Thử sức "ngồi thiền" bao kẻ phục
Thi trò nốc tửu lắm người khen
Nhớ thơ thỉnh thoảng lên Thư Quán
Bứt tóc lôi ra mấy chữ quèn

Tú lòng...thòng





Đêm qua mơ gặp được " thần đèn "
Hoá phép ông chồng bỏ hẳn " men "
Ngoảnh mặt quay lưng cùng ghệ mối
Cúi đầu nhắm mắt với bồ quen
Nấu cơm rửa chén đâu cần gọi
Xách nước lau nhà chẳng đợi khen
Vừa định la lên " chồng đệ nhất "
Tỉnh ra trơ khấc một thân quèn !

Liên Hương


TỘI

Hai đứa đêm nay ngủ thắp đèn
Có chồng có vợ chuốc say men
Ông người rạo rực thương bồ vắng
Bà trí cồn cào nhớ bạn quen
Bà bảo mến ông ông giữ hẹn
Ông kêu thương bậu bậu ưng khen
Lời qua tiếng lại trời lên nắng
Thôi hết tình ơi tội nhỏ quèn

Thanh Huy


TƯƠNG ĐỐI

Cúp điện không hay cứ vặn đèn
Tách cà phê nguội đã lên men
Xứ mình nạn cúp là thông lệ
Dân chúng tai trời gánh đã quen
Bị cúp quanh năm ôm bụng chịu
Được cho một buổi thỏa tình khen
Ở đời mọi sự đều tương đối
Xấu ở Âu Tây tốt xứ quèn !
Lá chờ rơi 04/10/11

vancali96 05.10.2011 10:04:54 (permalink)
0
 

CÙN

Tự bấy lâu nay bỏ sách đèn
Ngày ngày kết bạn với "thần men"
Cầy tơ, tiểu hổ kia hàng mối
Ốc luộc, nghêu xào ấy quán quen
Thử sức "ngồi thiền" bao kẻ phục
Thi trò nốc tửu lắm người khen
Nhớ thơ thỉnh thoảng lên Thư Quán
Bứt tóc lôi ra mấy chữ quèn

Tú lòng...thòng





Đêm qua mơ gặp được " thần đèn "
Hoá phép ông chồng bỏ hẳn " men "
Ngoảnh mặt quay lưng cùng ghệ mối
Cúi đầu nhắm mắt với bồ quen
Nấu cơm rửa chén đâu cần gọi
Xách nước lau nhà chẳng đợi khen
Vừa định la lên " chồng đệ nhất "
Tỉnh ra trơ khấc một thân quèn !

Liên Hương


TỘI

Hai đứa đêm nay ngủ thắp đèn
Có chồng có vợ chuốc say men
Ông người rạo rực thương bồ vắng
Bà trí cồn cào nhớ bạn quen
Bà bảo mến ông ông giữ hẹn
Ông kêu thương bậu bậu ưng khen
Lời qua tiếng lại trời lên nắng
Thôi hết tình ơi tội nhỏ quèn

Thanh Huy


TƯƠNG ĐỐI

Cúp điện không hay cứ vặn đèn
Tách cà phê nguội đã lên men
Xứ mình nạn cúp là thông lệ
Dân chúng tai trời gánh đã quen
Bị cúp quanh năm ôm bụng chịu
Được cho một buổi thỏa tình khen
Ở đời mọi sự đều tương đối
Xấu ở Âu Tây tốt xứ quèn !
Lá chờ rơi 04/10/11

 Duyên hẩm

Từ sáng mờ sương đến tối đèn
Ông chồng gục gặc với hương men
Lạm bàn thế sự cùng ai lạ
Phiếm luận nhân tình với bạn quen
Thông suốt trời Tây bao kẻ phục
Thuộc làu đất Á lắm người khen
Về nhà rỉ rả thêm vài xị
Mặc vợ cùng con ở chái quèn

Vancali 10.4.11


TTH 05.10.2011 10:46:44 (permalink)
0
CÙN

Tự bấy lâu nay bỏ sách đèn
Ngày ngày kết bạn với "thần men"
Cầy tơ, tiểu hổ kia hàng mối
Ốc luộc, nghêu xào ấy quán quen
Thử sức "ngồi thiền" bao kẻ phục
Thi trò nốc tửu lắm người khen
Nhớ thơ thỉnh thoảng lên Thư Quán
Bứt tóc lôi ra mấy chữ quèn

Tú lòng...thòng





Đêm qua mơ gặp được " thần đèn "
Hoá phép ông chồng bỏ hẳn " men "
Ngoảnh mặt quay lưng cùng ghệ mối
Cúi đầu nhắm mắt với bồ quen
Nấu cơm rửa chén đâu cần gọi
Xách nước lau nhà chẳng đợi khen
Vừa định la lên " chồng đệ nhất "
Tỉnh ra trơ khấc một thân quèn !

Liên Hương


TỘI

Hai đứa đêm nay ngủ thắp đèn
Có chồng có vợ chuốc say men
Ông người rạo rực thương bồ vắng
Bà trí cồn cào nhớ bạn quen
Bà bảo mến ông ông giữ hẹn
Ông kêu thương bậu bậu ưng khen
Lời qua tiếng lại trời lên nắng
Thôi hết tình ơi tội nhỏ quèn

Thanh Huy


TƯƠNG ĐỐI

Cúp điện không hay cứ vặn đèn
Tách cà phê nguội đã lên men
Xứ mình nạn cúp là thông lệ
Dân chúng tai trời gánh đã quen
Bị cúp quanh năm ôm bụng chịu
Được cho một buổi thỏa tình khen
Ở đời mọi sự đều tương đối
Xấu ở Âu Tây tốt xứ quèn !
Lá chờ rơi 04/10/11

 Duyên hẩm

Từ sáng mờ sương đến tối đèn
Ông chồng gục gặc với hương men
Lạm bàn thế sự cùng ai lạ
Phiếm luận nhân tình với bạn quen
Thông suốt trời Tây bao kẻ phục
Thuộc làu đất Á lắm người khen
Về nhà rỉ rả thêm vài xị
Mặc vợ cùng con ở chái quèn

Vancali 10.4.11




UỐNG

Mặc vợ cùng con ở chái quèn
Uống ông hạng nhất khối người khen
Em nhìn bái phục ưng qua hẹn
Chị gặp trầm trồ muốn đến quen
Đời lộng tựa diều say gió nắng
Bạc xài như nước phủ bia men
Tiệc xong lững thững về nhà vắng
Cửa đóng người lơ thiếu ánh đèn

Thanh Huy
Liên Hương 05.10.2011 11:27:36 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

CÙN

Tự bấy lâu nay bỏ sách đèn
Ngày ngày kết bạn với "thần men"
Cầy tơ, tiểu hổ kia hàng mối
Ốc luộc, nghêu xào ấy quán quen
Thử sức "ngồi thiền" bao kẻ phục
Thi trò nốc tửu lắm người khen
Nhớ thơ thỉnh thoảng lên Thư Quán
Bứt tóc lôi ra mấy chữ quèn

Tú lòng...thòng





Đêm qua mơ gặp được " thần đèn "
Hoá phép ông chồng bỏ hẳn " men "
Ngoảnh mặt quay lưng cùng ghệ mối
Cúi đầu nhắm mắt với bồ quen
Nấu cơm rửa chén đâu cần gọi
Xách nước lau nhà chẳng đợi khen
Vừa định la lên " chồng đệ nhất "
Tỉnh ra trơ khấc một thân quèn !

Liên Hương


TỘI

Hai đứa đêm nay ngủ thắp đèn
Có chồng có vợ chuốc say men
Ông người rạo rực thương bồ vắng
Bà trí cồn cào nhớ bạn quen
Bà bảo mến ông ông giữ hẹn
Ông kêu thương bậu bậu ưng khen
Lời qua tiếng lại trời lên nắng
Thôi hết tình ơi tội nhỏ quèn

Thanh Huy


TƯƠNG ĐỐI

Cúp điện không hay cứ vặn đèn
Tách cà phê nguội đã lên men
Xứ mình nạn cúp là thông lệ
Dân chúng tai trời gánh đã quen
Bị cúp quanh năm ôm bụng chịu
Được cho một buổi thỏa tình khen
Ở đời mọi sự đều tương đối
Xấu ở Âu Tây tốt xứ quèn !
Lá chờ rơi 04/10/11

 Duyên hẩm

Từ sáng mờ sương đến tối đèn
Ông chồng gục gặc với hương men
Lạm bàn thế sự cùng ai lạ
Phiếm luận nhân tình với bạn quen
Thông suốt trời Tây bao kẻ phục
Thuộc làu đất Á lắm người khen
Về nhà rỉ rả thêm vài xị
Mặc vợ cùng con ở chái quèn

Vancali 10.4.11




UỐNG

Mặc vợ cùng con ở chái quèn
Uống ông hạng nhất khối người khen
Em nhìn bái phục ưng qua hẹn
Chị gặp trầm trồ muốn đến quen
Đời lộng tựa diều say gió nắng
Bạc xài như nước phủ bia men
Tiệc xong lững thững về nhà vắng
Cửa đóng người lơ thiếu ánh đèn

Thanh Huy


ĐỆ TỬ LƯU LINH


Cửa đóng người lơ thiếu ánh đèn
Leo rào người sặc sụa hơi men
Mèo kêu ầm ĩ e người lạ
Chó sủa om xòm ngại chủ quen
Con bệnh vợ gầy không đoái tưởng
Nhà nghèo áo rách mặc chê khen
Lưu linh đệ tử ông là nhất
Mấy chú choai choai chỉ hạng quèn !

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2011 15:34:12 bởi Liên Hương >
Liên Hương 05.10.2011 12:21:50 (permalink)
0
CHÙA VẮNG


Chùa nghèo lưng núi gió heo heo
Trơn trượt đường gầy ráng sức theo
Suối nhỏ trong trong trườn uốn éo
Tùng già mảnh mảnh mọc leo kheo
Một thầy gõ mõ hình to béo
Hai chú quét thềm vóc tí teo
Thấm mệt người hành hương lẽo đẽo
Thoắt đâu chiều muộn bóng qua đèo

Liên Hương
TTH 05.10.2011 13:29:27 (permalink)
0
CHÙA VẮNG

Chùa nghèo lưng núi gió heo heo
Trơn trượt đường gầy ráng sức theo
Suối nhỏ trong trong trườn uốn éo
Tùng già mảnh mảnh mọc leo kheo
Một thầy gõ mõ hình to béo
Hai chú quét thềm vóc tí teo
Thấm mệt người hành hương lẽo đẽo
Thoắt đâu chiều muộn bóng qua đèo

Liên Hương

XÓM VẮNG

Chiều chiều gió thổi nhẹ heo heo
Xóm vắng u buồn nắng rủ theo
Dốc dốc mòn mòn cua ngặt nghẽo
Cây cây thấp thấp bóng leo kheo
Trẻ thơ đứng đứng chân lùn tẻo
Lữ khách đi đi dáng nhỏ teo
Hồi trống trường làng vang khắp nẽo
Học sinh tan lớp vượt qua đèo

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 06:28:47 bởi TTH >
C Pham 06.10.2011 14:30:27 (permalink)
0
CÙN

Tự bấy lâu nay bỏ sách đèn
Ngày ngày kết bạn với "thần men"
Cầy tơ, tiểu hổ kia hàng mối
Ốc luộc, nghêu xào ấy quán quen
Thử sức "ngồi thiền" bao kẻ phục
Thi trò nốc tửu lắm người khen
Nhớ thơ thỉnh thoảng lên Thư Quán
Bứt tóc lôi ra mấy chữ quèn

Tú lòng...thòng





Đêm qua mơ gặp được " thần đèn "
Hoá phép ông chồng bỏ hẳn " men "
Ngoảnh mặt quay lưng cùng ghệ mối
Cúi đầu nhắm mắt với bồ quen
Nấu cơm rửa chén đâu cần gọi
Xách nước lau nhà chẳng đợi khen
Vừa định la lên " chồng đệ nhất "
Tỉnh ra trơ khấc một thân quèn !

Liên Hương


TỘI

Hai đứa đêm nay ngủ thắp đèn
Có chồng có vợ chuốc say men
Ông người rạo rực thương bồ vắng
Bà trí cồn cào nhớ bạn quen
Bà bảo mến ông ông giữ hẹn
Ông kêu thương bậu bậu ưng khen
Lời qua tiếng lại trời lên nắng
Thôi hết tình ơi tội nhỏ quèn

Thanh Huy


TƯƠNG ĐỐI

Cúp điện không hay cứ vặn đèn
Tách cà phê nguội đã lên men
Xứ mình nạn cúp là thông lệ
Dân chúng tai trời gánh đã quen
Bị cúp quanh năm ôm bụng chịu
Được cho một buổi thỏa tình khen
Ở đời mọi sự đều tương đối
Xấu ở Âu Tây tốt xứ quèn !
Lá chờ rơi 04/10/11

 Duyên hẩm

Từ sáng mờ sương đến tối đèn
Ông chồng gục gặc với hương men
Lạm bàn thế sự cùng ai lạ
Phiếm luận nhân tình với bạn quen
Thông suốt trời Tây bao kẻ phục
Thuộc làu đất Á lắm người khen
Về nhà rỉ rả thêm vài xị
Mặc vợ cùng con ở chái quèn

Vancali 10.4.11




UỐNG

Mặc vợ cùng con ở chái quèn
Uống ông hạng nhất khối người khen
Em nhìn bái phục ưng qua hẹn
Chị gặp trầm trồ muốn đến quen
Đời lộng tựa diều say gió nắng
Bạc xài như nước phủ bia men
Tiệc xong lững thững về nhà vắng
Cửa đóng người lơ thiếu ánh đèn

Thanh Huy


ĐỆ TỬ LƯU LINH


Cửa đóng người lơ thiếu ánh đèn
Ra về người sặc sụa hơi men
Mèo kêu ầm ĩ e người lạ
Chó sủa om xòm ngại chủ quen
Con bệnh vợ gầy không đoái tưởng
Nhà nghèo áo rách mặc chê khen
Lưu linh đệ tử ông là nhất
Mấy chú choai choai chỉ hạng quèn !

Liên Hương


Đợi cơm

Dọn sẵn mâm cơm đợi tỏ đèn
Thoảng mùi rượu dấm ủ lên men
Lù khù cái tướng trông gần gũi
Khệnh khạng thân hình thấy rất quen
The thé câu hò em khóc thét
Vang rền tiếng hát trẻ cười khen
Say mèm dẫn xác về hù vợ
Ngọc Đế chào thua bọn cóc quèn

Vancali 10.4.11





Quen rồi
 
Biết rằng đã lấy trúng  anh quèn
Sáng xỉn chiều say cũng ráng ... khen
Chồng vợ  ấp ôm đành phải chịu
Lia thia chung chậu  riết thành quen
Đục trong thì bến đều là bến
Ngọt đắng  thôi men nào cũng  men
Đánh chén cứ sang  nhà chúng bạn
Em đi ngủ trước khỏi chờ đèn
 
C Pham 
duonglam 11.10.2011 01:32:20 (permalink)
0
XƯỚNG HỌA CHUNG VUI

Hơn tám hai năm viếng chợ đời
Thăng trầm vui khổ tựa trò chơi
Nhàm tai thế thái đời dâu bể
Chán mắt nhân tình chuyện lứa đôi
Thơ gởi trăm dòng chưa ráo mực
Rượu nồng một bát đã mềm môi
Nào thơ nào bạn nào men nóng
Xướng họa chung vui một góc trời.
Lá chờ rơi 09/10/11


CHỜ MỎI MẮT

Nợ lúc sinh ra đến cuối đời.
Chắc gì cuộc sống sẽ vui chơi.
Suốt đời trả nợ trong đơn lẻ.
Cõi thế ban ơn chẳng có đôi
Ân đức, phước lành chờ mỏi mắt.
Nhân duyên, nghiệp báo chớm đầu môi.
Trăm năm chồng chất thêm công nợ.
Không biết làm sao thoát nợ trời
Trần Thảo Uyên
09-10-2011


MẸ ĐỢI - EM CHỜ
---*---
Xuân thì tuổi hạc sống trên đời
Lịch sử đấu tranh đâu phải chơi
Chinh chiến một thời xương máu đổ
Đạn bom mấy thuở sống lìa đôi
Quê nhà mẹ đợi mòn con mắt
Xã bạn em chờ héo cả môi
Thắng lợi ngày về đâu có đủ
Khăn tang ám tối cả vùng trời.

9/10/2011.
Tuyen45.

Chào các thi huynh thi hữu !
Hôm nay Tuyen45 được vancali96 giới thiệu về trang thơ đường chung vui cùng các bạn.
Chúc các bạn vui khoẻ
Chúng ta vui vẻ cùng nhau

Chào đón huynh Tuyền 45 , mong bạn có niềm vui trong xướng hoạ.

DUYÊN TRỜI

Từ đâu ta mượn kiếp người đời
Ba vạn sáu ngàn để sống chơi
Ai cũng thấy mình là duy nhất
Nhưng đều tìm bạn kết thành đôi
Trăm năm lời chúc nồng men rượu
Hạnh phúc đong đầy ngọt cuối môi
Dâu bể hợp tan là cõi bụi
Mấy khi bền chặt dẫu duyên trời !
Lá chờ rơi 10/10/11




Tại trời

Trót đã sinh ra ở cõi đời
Đường trần dâu bể lắm trò chơi
Vì đâu số phận luôn dang dở
Nguyên cớ tơ hồng mãi cách đôi
Nhớ bạn nhìn trăng sầu khoé mắt
Thương nhà uống rượu tím vành môi
Chữ yêu vương vấn lòng trăn trở
Lận đận tình duyên...lỗi tại trời


Vancali 10.9.11

Chúc Bác Lá ngày vui hì hì...



TRẢ NỢ TỨ ÂN

Ta, bạn chung lưng trả nợ đời
Nợ ăn, nợ mặc, nợ rong chơi.
Nợ người yêu ghét, người cô thứ.
Nợ kẻ khốn cùng, kẻ lẻ đôi.
Trả lại cuộc đời vui ánh mắt
Trả cho kiếp sống đẹp bờ môi
Công cha, nghĩa mẹ cùng nhân loại
Trả nợ núi sông với đất trời
Trần Mạnh Hùng
Song Thập 2011


MỞ CHỢ TRỜI

Một thuở đi theo bạn bụi đời
Sông hồ xuôi ngược lắm trò chơi
Đôi người thiếu bạn duyên còn lẻ
Lắm kẻ may phần kiếm được đôi
Mặc sức sản sinh con đẻ cháu
Tha hồ chuyện chót lưỡi đầu môi
Líu lo đấu hót nghe không hết
Làng xóm vui như mở chợ trời !
Lá chờ rơi 10/10/11



XẤU XÍ...

Muốn viết thơ yêu dệt cuộc đời
Nghe chừng ngày tháng chẳng cho chơi
Tuổi già vẫn mộng đời chung cặp
Niên lão luôn mơ phận kết đôi
Dáng đứng mập lùn tròn cửa miệng
Thân đi cao thấp méo viền môi
Hình như Bà Mụ hơi thiên vị
Xấu xí vận trao khổ tới trời

clttq 10/10/2011



Gánh Việc Đời
Rảnh rỗi rồi ư gánh việc đời.
Nhiều tiền, lắm bạc cứ ăn chơi.
Niềm vui thoải mái còn lo thiếu
Hạnh phúc phong lưu chẳng đủ đôi.
Cuộc sống vàng son chưa lọt mắt.
Giòng đời vương giả điểm ngoài môi.
Thế gian coi vậy còn hơi nhỏ.
Vạn vật của ta chẳng phải trời.
Nguyễn Thị An Giang



TRUYỆN THUÝ KIỀU




Trăm năm một cõi - ở trên đời,
Con tạo bày chi lắm cuộc chơi.
Duyên chị trăng vàng ôm bóng lẻ ,
Tình em cánh nhạn lướt chung đôi.
Thơ  giăng phím lạc sầu soi mộng,
Rượu hết đàn run lạnh tím môi.
“Nhất tiếu “ Kiều nương thành quách đổ,
TỪ buông tay chống nạng ngang trời.
 
Tú  lang thang
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 06:10:04 bởi duonglam >
duonglam 12.10.2011 06:54:16 (permalink)
0


Mê hút cần sa sẽ bị ghiền
Mê đời truỵ lạc sống cuồng điên
Mê vần lục bát tìm hưng phấn
Mê án đường thi giải muộn phiền
Mê dáng trâm anh hình nhớ mãi
Mê người thế phiệt ý trao liền
Mê tiền gội xoá tình nhân ái
Mê cảnh giàu sang bỏ bạn hiền

Vancali 10.10.11







---*---

Mê say cờ bạc chắc là ghiền
Mê tửu mỹ nhân chỉ kẻ điên
Mê họa vần thơ thêm trí tuệ
Mê ngâm thi tứ giải buồn phiền

Mê con học giỏi mai thành đạt
Mê cháu nhỏ ngoan cụ thưởng liền
Mê thọ song thân vui hạnh phúc
Mê nhà yên ấm có dâu hiền.

11/10/2011.
Tuyen45.


KHÔNG !

Không là ma túy cũng gây ghiền
Không hẹn không hò sẽ phát điên
Không gặp gỡ kia đời tẻ nhạt
Không hình dáng ấy dạ ưu phiền
Không yêu mà mộng xuyên đêm vắng
Không nhớ mà mơ suốt tháng liền
Không nợ vấn vương sao khó dứt
Không sao quên nét mặt em hiền!
Lá chờ rơi 11/10/11




TÌNH
Tình yêu là chất cảm gây ghiền,
Tình đợi mỏi mòn muốn phát điên.
Tình nhớ mênh mang trong hạnh phúc
Tình thương trăn trở lắm ưu phiền.
Tình đầu tinh khiết như lời hứa
Tình cảm đắm say ngỏ ý liền.
Tình tứ u mê trong luyến ái.
Tình duyên là nghiệp khởi lương hiền.
Trần Mạnh Hùng
12.10.2011 3:09:30


CHÍNH VỢ HIỀN
 
 

Chẳng phải cà phê cũng thấy ghiền,
Chẳng là rượu mạnh cũng say điên.
Chẳng là hoa cũng làm ngây ngất,
Chẳng phải tương tư cũng lụy phiền.
Chẳng phải tình yêu nguồn cảm hứng,
Chẳng là  sắc đẹp để mê liền.
Chẳng là thục nữ xuân đôi tám,
Chẳng phải gì đâu…chính vợ hiền.
 
Tú lang thang

lá chờ rơi 12.10.2011 08:14:40 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Cảm tác theo bài Khóc Mẹ của Nguyên Trần đăng trong Việt Nam thời báo, 11(8), 75 (1999)


Tiễn Mẹ

Thôi thế từ nay mất Mẹ rồi
Lệ buồn chảy mãi chẳng sao vơi
Nghìn thu đem đến sầu ly biệt
Một phút mang theo mối hận đời
Mẹ đã đi về nơi cát bụi
Con còn ở lại với đơn côi
Gió sương lạnh buốt hồn con trẻ
Đưa tiễn người xa tận cuối trời
Nguyễn Gia Linh

Bordeaux, ngày 18-12-1999 (Trích trong Đàn xưa)


CHUNG MỘT CÕI TRỜI

Con Mẹ từ nay vĩnh biệt rồi
Buồn này đong đếm mãi không vơi
Tình con dẫu nặng cùng nhân thế
Nghĩa mẹ riêng mang tận cuối đời
Nương bóng từ bi hồn mẹ gửi
Nặng duyên trần tục phách con côi
Mai kia nếu được như nguyền ước
Con Mẹ về chung một cõi trời !
Lá chờ rơi 12/10/11
lá chờ rơi 12.10.2011 10:46:26 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang


XƯỚNG KÍNH MỜI

AO TA /VĂN TA (thành ngữ : Văn mình, Vợ người)

Ta về ta tắm lại ao ta. /Hay nhứt trong đời văn của ta
Thanh đạm cơm rau với muối cà. /Dòn như rau muống ngọt như cà
Trên bếp lửa hồng xâu cá nướng. /Mực tươi chữ tốt nhìn mê miết
Góc nhà đàn kiến hạt cơm tha. /Tiếng bổng câu trầm giọng thiết tha
Mấy cô thôn nữ mau mau bước. /Làng xóm râm ran lời chúc tụng
Đàn trẻ chăn trâu rỡn rỡn la. /Bạn bè hoan hỉ tiếng cười la
Chiều xuống chim bay về xóm núi. /Canh tàn chưa dứt màn vui nhộn
Thôn làng êm ả khói sương pha. /Thấp thoáng sương dầm dọi nắng pha.

Thôn làng êm ả khói sương pha. /Thấp thoáng sương dầm dọi nắng pha
Tia nắng cuối hôm chợt sáng lòa. /Từ xa rực rỡ ánh dương lòa
Đèn thắp từng nhà lan rộng khắp. /Cò trắng một đàn bay vội vả
Tiếng chày giã gạo nhịp hai ba /Mây ngàn trăm lớp vụt bôn ba
Cơm canh ngon ngọt vừa vừa chín. /Quanh quẩn đàn trâu nhơi cỏ rạ
Mèo chó thòm thèm đứng đứng xa. /Mơ hồ tiếng sáo vọng gần xa
Đủ mặt gia đình trong bữa tối. /Chập chờn trong gió diều bay lượn
Êm đềm như một bản tình ca /Nhạn đón xuân về ríu rít ca.

Êm đềm như một bản tình ca /Nhạn đón xuân về ríu rít ca
Khúc khích tiếng cười vang vọng ra /Tiếng cười đâu đó chợt vang ra
Con học i tờ, cha đọc báo /Đây bà kể chuyện cô tiên đẹp
Mẹ đan áo ấm, cháu tô hoa. /Kia mẹ nhờ con tưới nước hoa
Ngòai sân gío thoảng lay tàu lá. /Một lũ quạ đen xây lại tổ
Bên dậu chó gìa sủa thoảng qua. /Dăm vầng mây trắng nhẹ trôi qua
Ngọn trúc trăng treo vằng vặc sáng. /Thấp thoáng trong đêm làn chớp sáng
Trống canh đã điểm với sương sa. /Mơ hồ ghi lại vệt sao sa.

Trống canh đã điểm với sương sa /Mơ hồ ghi lại vệt sao sa
Làng xóm yên vui sống thuận hòa /Những ước mong mưa thuận gió hòa
Gà vịt về chuồng kêu ỏm tỏi /Lúa thóc được mùa vui bán đổi
Đàn heo chờ cám há mồm la /Mẹ cha tan chợ trẻ mừng la
Bác nông hít vội vài hơi thuốc /Bánh quà lớn nhỏ luôn mua đủ
Trâu ngựa thảnh thơi thở hắt ra /Tiền bạc vô nhiều phải có ra
Thẳng cánh cò bay vờn sóng lúa /Làng xóm mọi người ai cũng thế
Câu hò tát nước mát lòng ta /Tha hồ mua sắm giống như ta.

Câu hò tát nước mát lòng ta /Tha hồ mua sắm giống như ta
Thương quá thân yêu dáng mẹ gìa /Lớp tặng trẻ con lớp tặng già
Săn sóc vườn rau, yêu mảnh đất /Lớn nhỏ chung vui đời đại chúng
Chăm lo con cháu cảnh tề gia /Trẻ già sum họp chốn tư gia
Gia đình hạnh phúc trong nề nếp /Vườn sau mướp đắng chưa đơm nụ
Giòng họ xinh tươi rạng nét hoa /Giậu trước bìm xanh đã trổ hoa
Gái sắc, trai tài trong lễ giáo /Làng xóm quanh năm vui tựa Tết
Ánh ngời như ngọc, trắng như ngà /Không phiền không giận chẳng ngầy ngà.
An Giang/Lá chờ rơi 12/10/11
Liên Hương 12.10.2011 11:26:41 (permalink)
0


Trích đoạn: duonglam



Mê hút cần sa sẽ bị ghiền
Mê đời truỵ lạc sống cuồng điên
Mê vần lục bát tìm hưng phấn
Mê án đường thi giải muộn phiền
Mê dáng trâm anh hình nhớ mãi
Mê người thế phiệt ý trao liền
Mê tiền gội xoá tình nhân ái
Mê cảnh giàu sang bỏ bạn hiền

Vancali 10.10.11







---*---

Mê say cờ bạc chắc là ghiền
Mê tửu mỹ nhân chỉ kẻ điên
Mê họa vần thơ thêm trí tuệ
Mê ngâm thi tứ giải buồn phiền

Mê con học giỏi mai thành đạt
Mê cháu nhỏ ngoan cụ thưởng liền
Mê thọ song thân vui hạnh phúc
Mê nhà yên ấm có dâu hiền.

11/10/2011.
Tuyen45.


KHÔNG !

Không là ma túy cũng gây ghiền
Không hẹn không hò sẽ phát điên
Không gặp gỡ kia đời tẻ nhạt
Không hình dáng ấy dạ ưu phiền
Không yêu mà mộng xuyên đêm vắng
Không nhớ mà mơ suốt tháng liền
Không nợ vấn vương sao khó dứt
Không sao quên nét mặt em hiền!
Lá chờ rơi 11/10/11




TÌNH
Tình yêu là chất cảm gây ghiền,
Tình đợi mỏi mòn muốn phát điên.
Tình nhớ mênh mang trong hạnh phúc
Tình thương trăn trở lắm ưu phiền.
Tình đầu tinh khiết như lời hứa
Tình cảm đắm say ngỏ ý liền.
Tình tứ u mê trong luyến ái.
Tình duyên là nghiệp khởi lương hiền.
Trần Mạnh Hùng
12.10.2011 3:09:30


CHÍNH VỢ HIỀN
 
 

Chẳng phải cà phê cũng thấy ghiền,
Chẳng là rượu mạnh cũng say điên.
Chẳng là hoa cũng làm ngây ngất,
Chẳng phải tương tư cũng lụy phiền.
Chẳng phải tình yêu nguồn cảm hứng,
Chẳng là  sắc đẹp để mê liền.
Chẳng là thục nữ xuân đôi tám,
Chẳng phải gì đâu…chính vợ hiền.
 
Tú lang thang


MONG


Mong hồn thơ đẹp giấc mơ ghiền
Mong khỏi say tình kiểu dại điên
Mong bạn bè xa không mắng vốn
Mong cô bác cận chẳng than phiền
Mong bao nỗi khổ lo trôi sạch
Mong những niềm vui ước tới liền
Mong gặt mùa vàng cây hạnh phúc
Mong Hoa mãi nở giữa tâm hiền

Liên Hương

Cảm ơn Bá Lá và các anh chị vẫn cùng vui xướng hoạ bên phố Đường cùng LH, sắp tới LH bận đi xa nên có thể sẽ không xướng hoạ đều cùng mọi người được. Mong Bác và các anh chị cùng các bạn thông cảm cho LH nhé.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 18 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 257 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9