VỚ VA VỚ VẨN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 257 bài trong đề mục
TTH 18.09.2010 13:55:06 (permalink)
0

VỊNH CỦ KHOAI

Dù dài, dù tốt cũng là khoai
Mặt đất âm u rúc ở hoài
Mãi chịu trầm mình cũng vạn thế
Nào ham ngẩng mặt với muôn loài
Dung nhan chẳng đẹp như đào, mận
Vóc dáng khôn cao giống mít, xoài
Gặp lúc thiên tai gây thảm cảnh
Cứu dân được dịp mới ra oai

Tú lòng...thòng



Môn

Thân da nhám nhúa khó bằng khoai
Hổng hợp ăn vô bị ngứa hoài
Dưới nước y chang mà khác thứ
Trên khô giống hệt chẳng chung loài
Lên ghe đổ xá như mì sắn
Xuống chợ cân ngang ngược chuối xoài
Củ nhánh cùng tên hàng họ mít
Trầm trầy vẫn sống biết bao oai

NhàQuê 17-09-2010

 
TÂM SỰ LOÀI KHOAI
 
Ai người chửa được nếm qua khoai
Thử một lần thôi sẽ nhớ hoài
Lá lúc nhỏ to vì khác cội
Củ luôn bùn dất bỡi chung loài
Đồng khô chốn ở lang cùng sắn
Vườn đẹp sân chơi mận với xoài 
Biết phận quê mùa luôn giữ phận
Đỡ lòng chảng dám nghĩ mình oai
 
                  Hạnh Liên
 
 
CỦ KHOAI
 
Sần sù bé nhỏ chính là khoai
Tù tội bao năm nhớ đến hoài
Không phải bát vàng xây trượng nghĩa
Mà là của quý giúp bao loài
Qua cơn hoạn nạn to trời biển
Chứa chất ngọt ngon giống mít xoài
Thoát cảnh lao lung nhờ ruột tốt
Dính bùn nhưng sạch, ngắm... nhiều oai...
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 18:14:50 bởi TTH >
#16
    Liên Hương 18.09.2010 17:06:46 (permalink)
    0

    Trích đoạn: TTH

    LỜI BỘC BẠCH
    CÙNG CÁC THI HỮU

    Nợ bài chồng chất sợ người chê
    Núi thẳm mình ênh vội trốn về
    Thử vận ngày ngày mua tấm số
    Cầu may tối tối đánh con đề
    Vườn sau thả lấy bầy gà chọi
    Ngõ trước nuôi thêm đám lợn sề
    Cục tắc cho qua ngày đoạn tháng
    Trần gian mọi sự phớt-ăng-lê

    Tú lòng...thòng

     

    XIN
     
    Đôi dòng học hỏi cụ đừng chê
    Mới bước vô đây chẳng lẽ về
    Chữ mọn sàng thưa bay trước chợ
    Gia bần lá rách dựng nơi đê
    Đầu sân ốm nhách cô mèo hủi
    Góc cữa tong teo chị nái sề
    Xin hãy thương dzùm cho ít triệu
    Em dzìa sắm mẹt bán dưa lê
     
                      Hanh Lien
     
     
    LÀM QUEN
     
    Mới lạ rồi quen đâu dám chê
    Đi không một chuyến cũng chung về
    Thơ văn chọn lúc trao cùng  gió
    Xướng họa đợi ngày gặp giữa đê
    Kết bạn tâm tình vui chẳng nản
    Nối tay thân hữu chắc không sề
    Vào đây xin hãy xây tình nghĩa
    Dựng ấm mái nhà khỏi bước lê
     
    Thanh Huy
     
     
     
     
     
     
     



    TÌM KHUÂY


    Vật lộn mưu sinh cũng chán chê
    vườn thơ chốn mộng tính lui về
    Ngắm trăng xướng hoạ dăm bài viết
    Thưởng nguyệt vịnh ngâm mấy khúc đề
    Tiêu sáo trải lòng lên chữ oán
    Nhị hồ phơi dạ xuống cung xề *
    Mua vui cũng được vài canh trống
    Đỡ cảnh hễ buồn lại... "bán lê "

    Liên Hương



    * Mượn âm đổi chữ nha sư phụ, kẹt cái vụ " sề" này của sư phụ quá à !
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 17:11:07 bởi Liên Hương >
    #17
      HÀN PHONG 18.09.2010 22:46:45 (permalink)
      0
      VỊNH CỦ KHOAI

      Dù dài, dù tốt cũng là khoai
      Mặt đất âm u rúc ở hoài
      Mãi chịu trầm mình cũng vạn thế
      Nào ham ngẩng mặt với muôn loài
      Dung nhan chẳng đẹp như đào, mận
      Vóc dáng khôn cao giống mít, xoài
      Gặp lúc thiên tai gây thảm cảnh
      Cứu dân được dịp mới ra oai

      Tú lòng...thòng



      Môn

      Thân da nhám nhúa khó bằng khoai
      Hổng hợp ăn vô bị ngứa hoài
      Dưới nước y chang mà khác thứ
      Trên khô giống hệt chẳng chung loài
      Lên ghe đổ xá như mì sắn
      Xuống chợ cân ngang ngược chuối xoài
      Củ nhánh cùng tên hàng họ mít
      Trầm trầy vẫn sống biết bao oai

      NhàQuê 17-09-2010

       
      TÂM SỰ LOÀI KHOAI
       
      Ai người chửa được nếm qua khoai
      Thử một lần thôi sẽ nhớ hoài
      Lá lúc nhỏ to vì khác cội
      Củ luôn bùn dất bỡi chung loài
      Đồng khô chốn ở lang cùng sắn
      Vườn đẹp sân chơi mận với xoài 
      Biết phận quê mùa luôn giữ phận
      Đỡ lòng chảng dám nghĩ mình oai
       
                        Hạnh Liên
       
       
      CỦ KHOAI
       
      Sần sù bé nhỏ chính là khoai
      Tù tội bao năm nhớ đến hoài
      Không phải bát vàng xây trượng nghĩa
      Mà là của quý giúp bao loài
      Qua cơn hoạn nạn to trời biển
      Chứa chất ngọt ngon giống mít xoài
      Thoát cảnh lao lung nhờ ruột tốt
      Dính bùn nhưng sạch, ngắm... nhiều oai...
       
      Thanh Huy



      hihi, cuối tuần đổi không khí tí cho vui

      VỊNH THẰNG TUI

      Bởi khó cơm toàn độn với khoai
      Khoai lang, khoai sắn vẫn ăn hoài
      Lều tranh một mái nằm hiu hắt
      Xế điếc đôi con đứng lạc loài
      Túi vải thường luôn trơ vỏ quýt
      Hầu bao vẫn mãi tróc cùi xoài
      Vậy mà khoát áo ông quan lớn
      Đủng đỉnh ra đường ngó cũng oai

      Tú lòng...thòng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 00:14:49 bởi HÀN PHONG >
      #18
        HÀN PHONG 18.09.2010 23:55:12 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Liên Hương

        TÌM KHUÂY


        Vật lộn mưu sinh cũng chán chê
        vườn thơ chốn mộng tính lui về
        Ngắm trăng xướng hoạ dăm bài viết
        Thưởng nguyệt vịnh ngâm mấy khúc đề
        Tiêu sáo trải lòng lên chữ oán
        Nhị hồ phơi dạ xuống cung xề *
        Mua vui cũng được vài canh trống
        Đỡ cảnh hễ buồn lại... "bán lê "

        Liên Hương



        * Mượn âm đổi chữ nha sư phụ, kẹt cái vụ " sề" này của sư phụ quá à !



        hihi, có thơ đọc là vui rồi, bắt bẻ nhau làm gì cho mệt. Tú có cái tật là hay viết bừa chẳng kể khó dễ nên đa phần viết xong không hoạ lại được, đành tịt


        CHƠI LIỀU

        Còn vài con chữ để phòng thân
        Lấy hết ra dùng chẳng đếm, cân
        Nửa xị lên hương liền đặt cú
        Ba chung nổi hứng vội gieo vần
        Thơ đâu giống sắn mà đào mãi
        Chữ chẳng như khoai để bới dần
        Thây kệ còn lời thì cứ viết
        Biết đâu càng viết lại càng...gân

        Tú lòng...thòng

        #19
          NhàQuê 19.09.2010 02:11:59 (permalink)
          0

          Trích đoạn: HÀN PHONG


          Trích đoạn: Liên Hương

          TÌM KHUÂY


          Vật lộn mưu sinh cũng chán chê
          vườn thơ chốn mộng tính lui về
          Ngắm trăng xướng hoạ dăm bài viết
          Thưởng nguyệt vịnh ngâm mấy khúc đề
          Tiêu sáo trải lòng lên chữ oán
          Nhị hồ phơi dạ xuống cung xề *
          Mua vui cũng được vài canh trống
          Đỡ cảnh hễ buồn lại... "bán lê "

          Liên Hương



          * Mượn âm đổi chữ nha sư phụ, kẹt cái vụ " sề" này của sư phụ quá à !



          hihi, có thơ đọc là vui rồi, bắt bẻ nhau làm gì cho mệt. Tú có cái tật là hay viết bừa chẳng kể khó dễ nên đa phần viết xong không hoạ lại được, đành tịt


          CHƠI LIỀU

          Còn vài con chữ để phòng thân
          Lấy hết ra dùng chẳng đếm, cân
          Nửa xị lên hương liền đặt cú
          Ba chung nổi hứng vội gieo vần
          Thơ đâu giống sắn mà đào mãi
          Chữ chẳng như khoai để bới dần
          Thây kệ còn lời thì cứ viết
          Biết đâu càng viết lại càng...gân

          Tú lòng...thòng




          Lấy Gương Người Trước

          (Vợ nói lắng nghe và làm theo)


          Đúng đó nghe lời đỡ tấm thân
          Truyền ban cứ việc khỏi phân cân
          Cam đoan chín chín làm sao giũa
          Quả quyết mười mươi khó thể vần (giần??)
          Chớ có cười đùa rồi cũng tới
          Mà nên tập tễnh đặng quen dần
          Ra đường giữ vẻ phong lưu vậy
          Mới bước vô nhà đã xụi gân

          NhàQuê 18-09-2010
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 06:10:55 bởi NhàQuê >
          #20
            HÀN PHONG 19.09.2010 21:15:49 (permalink)
            0
            cảm ơn bác Nhà Quê nhé, chết cười với bài hoạ của bác mất thôi

            VỊNH HÒN ĐÁ

            Sần sùi tự lúc mới khai thiên
            Chẻ nhỏ đem ra bán ối tiền
            Vạn thuở gươm mài thương kẻ dũng
            Nghìn thu bia tạc nhớ người hiền
            Vui làm bức tượng ngồi am Phật
            Chán hóa bàn cờ ngụ xứ Tiên
            Nếu có đoái thương đừng đẽo ghế
            Thân phàm cọ xát chịu sao yên !!!

            Tú lòng...thòng
            #21
              C Pham 20.09.2010 00:42:25 (permalink)
              0
              CHIỆN HÀNG XÓM

              Tâm sự riêng mình biết ngỏ ai

              Trời xui đất khiến được chồng tài

              Tinh mơ cậu,tớ, vài ba xị

              Xẩm tối tao, mày, sáu bảy chai

              Công sở, mầm non, xù tóc ngắn

              Cửa nhà, chợ búa, xạc chân dài

              Làm sao lui được thời gian nhỉ

              Nhất định xin làm nón hổng quai
                                      

              Nguyệt Ánh

              (Không chồng như nón không quai......)
              ca dao
               


              THƯỜNG THÔI !!!

              Lão này cỡ Tú chứ hơn ai
              Sáng xỉn chiều say, thế mới tài
              Nổi hứng đôi khi mần cả lít
              Buồn tình lắm lúc nốc nguyên chai
              Lưu Linh tái thế đành thua đứt
              Lý Bạch hồi sinh phải chạy dài
              Có bữa uống xong đi hổng nổi
              Mới mua đôi dép đã long quai

              Tú lòng...thòng


               
              Chồng Em
               
              Bác Tú thường thôi hơn nổi ai
              Chồng em mới đúng thật là tài
              Sai lau nhà cửa vờ tai điếc
              Bảo dọn sân vườn cứ mặt chai
              Những tưởng khôn ngoan chê bợm nhậu
              Ai dè dốt đặc chọn lưng dài
              Thôi thì bến đục em đành chịu
              Than chẳng ai nghe mỏi cả quai
               
              C Pham

              #22
                vancali96 20.09.2010 09:50:44 (permalink)
                0
                hào Tỷ TTK,2 hôm nay nghỉ nên cả gia đình đi chơi mới về kể chuyện chị hàng xóm cho tỷ huynh Kim nguyên và cácbạn đọc chơi nha,chúc vui,NÁ
                 
                CHIỆN HÀNG XÓM

                Tâm sự riêng mình biết ngỏ ai

                Trời xui đất khiến được chồng tài

                Tinh mơ cậu,tớ, vài ba xị

                Xẩm tối tao, mày, sáu bảy chai

                Công sở, mầm non, xù tóc ngắn

                Cửa nhà, chợ búa, xạc chân dài

                Làm sao lui được thời gian nhỉ

                Nhất định xin làm nón hổng quai
                                        

                Nguyệt Ánh

                (Không chồng như nón không quai......)
                ca dao
                 


                THƯỜNG THÔI !!!

                Lão này cỡ Tú chứ hơn ai
                Sáng xỉn chiều say, thế mới tài
                Nổi hứng đôi khi mần cả lít
                Buồn tình lắm lúc nốc nguyên chai
                Lưu Linh tái thế đành thua đứt
                Lý Bạch hồi sinh phải chạy dài
                Có bữa uống xong đi hổng nổi
                Mới mua đôi dép đã long quai

                Tú lòng...thòng


                PHẢI CHI !!!
                 

                Ăn ở làm sao? than thở ai!
                Gieo nhân gặt quả, có chi tài
                Kiêu căng háy nguýt, hồn Nghè khiếp
                Chảnh chọe chua ngoa, mặt Cử chai
                Già kén chọn hôm, vồ lão xỉn
                Non cơ tính quả trượt chân dài
                Phải chi ngày ấy mình thương Ả
                Có lẽ giờ nầy Lộc trĩu quai. 
                 
                Nguyên Hải
                 
                Chồng Em
                 
                Bác Tú thường thôi hơn nổi ai
                Chồng em mới đúng thật là tài
                Sai lau nhà cửa vờ tai điếc
                Bảo dọn sân vườn cứ mặt chai
                Những tưởng khôn ngoan chê bợm nhậu
                Ai dè dốt đặc chọn lưng dài
                Thôi thì bến đục em đành chịu
                Than chẳng ai nghe mỏi cả quai
                 
                C Pham


                Chuyện chồng con

                Tưởng rằng huynh tỷ nói về ai
                Lại kéo lang quân để đọ tài
                Kẻ nói chồng khờ mê uống rượu
                Người bàn gã điếc thích ôm chai
                Ngày xưa năng nổ chàng o bế
                Giờ rất lười thây ả thở dài
                Xúm lại so đo người xấu tốt
                Cuộc đời tán mãi trẹo hàm quai

                Vancali 9.19.10

                Chúc quí bạn chủ nhật vui mạnh hì hì ... mai tám tiếp nhen hì hì ....
                #23
                  NhàQuê 20.09.2010 19:00:43 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: HÀN PHONG


                  VỊNH HÒN ĐÁ

                  Sần sùi tự lúc mới khai thiên
                  Chẻ nhỏ đem ra bán ối tiền
                  Vạn thuở gươm mài thương kẻ dũng
                  Nghìn thu bia tạc nhớ người hiền
                  Vui làm bức tượng ngồi am Phật
                  Chán hóa bàn cờ ngụ xứ Tiên
                  Nếu có đoái thương đừng đẽo ghế
                  Thân phàm cọ xát chịu sao yên !!!

                  Tú lòng...thòng



                  Áo Khoác

                  Vai trò phải đội mão bình thiên
                  Ráng sức tuôn hơi lướt trận tiền
                  Hết chín … thầy tuồng thường kẻ khó
                  Gần mười … chủ gánh ít ai hiền
                  Cơm hàng cháo chợ đêm vua chúa
                  Ngủ bụi nằm hiên tối thánh tiên
                  Cuộc sống chăng là hai mặt khác
                  Đàng sau lớp phấn động hay yên

                  NhàQuê 19.09.2010

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 19:03:08 bởi NhàQuê >
                  #24
                    TTH 20.09.2010 22:26:50 (permalink)
                    0
                    VỊNH HÒN ĐÁ

                    Sần sùi tự lúc mới khai thiên
                    Chẻ nhỏ đem ra bán ối tiền
                    Vạn thuở gươm mài thương kẻ dũng
                    Nghìn thu bia tạc nhớ người hiền
                    Vui làm bức tượng ngồi am Phật
                    Chán hóa bàn cờ ngụ xứ Tiên
                    Nếu có đoái thương đừng đẽo ghế
                    Thân phàm cọ xát chịu sao yên !!!

                    Tú lòng...thòng



                    Áo Khoác

                    Vai trò phải đội mão bình thiên
                    Ráng sức tuôn hơi lướt trận tiền
                    Hết chín … thầy tuồng thường kẻ khó
                    Gần mười … chủ gánh ít ai hiền
                    Cơm hàng cháo chợ đêm vua chúa
                    Ngủ bụi nằm hiên tối thánh tiên
                    Cuộc sống chăng là hai mặt khác
                    Đàng sau lớp phấn động hay yên

                    NhàQuê 19.09.2010

                     
                    ĐÔI MẮT
                     
                    Suốt kiếp bên mình ngó thấu thiên
                    Biết ai xấu đẹp khổ nhiều tiền
                    Đục soi tâm địa như người dữ
                    Chứa đựng yêu thương giống kẻ hiền
                    Cửa sổ tâm hồn vang cõi thế
                    Trăng sao mơ mộng chứa đời tiên
                    Thiếu thì vũ trụ đen mù mịt
                    Chân bước gậy quơ dạ khó yên
                     
                    Thanh Huy
                     
                    #25
                      HÀN PHONG 20.09.2010 23:29:09 (permalink)
                      0
                      cảm ơn bác Nhà Quên và anh Thanh Huy nhé, chiều nay đi làm về gặp kẹt xe và ngập nước, lại xuất khẩu thành thơ, mời mọi người thưởng thức

                      CẢNH SÀI GÒN

                      Ngó cảnh Sài Gòn thiệt ngán sao
                      Người mang mặt nạ, kẻ đeo bao (tay)
                      Ô tô nhả khói như rồng lượn
                      Xế nổ tuôn hơi tựa núi trào
                      Đụng chỗ kẹt xe xờ cả tóc
                      Gặp nơi ngập nước rụng luôn mao (lông)
                      Phải đây "địa ngục trần gian" nhỉ ?
                      Dám chắc mười mươi, trật ngõ nào

                      Tú lòng...thòng

                      #26
                        TTH 21.09.2010 00:50:56 (permalink)
                        0
                        CẢNH SÀI GÒN

                        Ngó cảnh Sài Gòn thiệt ngán sao
                        Người mang mặt nạ, kẻ đeo bao (tay)
                        Ô tô nhả khói như rồng lượn
                        Xế nổ tuôn hơi tựa núi trào
                        Đụng chỗ kẹt xe xờ cả tóc
                        Gặp nơi ngập nước rụng luôn mao (lông)
                        Phải đây "địa ngục trần gian" nhỉ ?
                        Dám chắc mười mươi, trật ngõ nào

                        Tú lòng...thòng



                        CHÚC

                        Chúc đời cụ Tú đẹp trăng sao
                        Trúng số nhiều tiền sướng biết bao
                        Xe hộp nhà cao ra sức hưởng
                        Rượu ngon vợ đẹp đả tình trào
                        Ra đường có lọng che bay tóc
                        Xuống phố thuê người lượm rớt mao
                        Mộng một đời ông ôi phỉ chí
                        Từ nay chẳng vướng thở than nào!
                         
                        Thanh Huy
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2010 00:41:35 bởi TTH >
                        #27
                          HÀN PHONG 22.09.2010 00:13:23 (permalink)
                          0
                          hihi, Tú mà được như anh Thanh Huy nói chắc ngày nào cũng dẫn anh đi làm vài chai quá 

                          VỊNH CÁI NIA

                          Sinh ra em vốn đã tròn vo
                          Chẳng quảng mưa dầm với nắng to
                          Thóc, lúa phơi lên vàng óng bụng
                          Ngô, khoai trải xuống trắng phau...giò
                          Tre đan kín mít vừng không lọt
                          Lạt buộc đều tăm cám chẳng rò
                          Khắp chốn miệt vườn ai cũng quý
                          Có em được khối việc hay ho

                          Tú lòng...thòng

                          #28
                            LưuLuyen 22.09.2010 02:03:59 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: HÀN PHONG

                            hihi, Tú mà được như anh Thanh Huy nói chắc ngày nào cũng dẫn anh đi làm vài chai quá 

                            VỊNH CÁI NIA

                            Sinh ra em vốn đã tròn vo
                            Chẳng quảng mưa dầm với nắng to
                            Thóc, lúa phơi lên vàng óng bụng
                            Ngô, khoai trải xuống trắng phau...giò
                            Tre đan kín mít vừng không lọt
                            Lạt buộc đều tăm cám chẳng rò
                            Khắp chốn miệt vườn ai cũng quý
                            Có em được khối việc hay ho

                            Tú lòng...thòng


                             
                            Vịnh Cái Bầu
                             

                            Tại anh nên bụng mới tròn vo
                            Theo tháng theo ngày nở càng to
                            Chanh, cóc, xoài chua, ăn chua bụng
                            Ổi, thơm , tầm ruột, muối mặn giò
                            Trưa ngày ăn suốt không e rớt
                            Khuya sớm chẳng ham sợ bị rò
                            Năm trước đã thề không để lọt
                            Bầu bì lúc đói chẳng hay ho
                            #29
                              Nguyệt Ánh 22.09.2010 08:55:33 (permalink)
                              0
                              VỊNH CÁI NIA

                              Sinh ra em vốn đã tròn vo
                              Chẳng quảng mưa dầm với nắng to
                              Thóc, lúa phơi lên vàng óng bụng
                              Ngô, khoai trải xuống trắng phau...giò
                              Tre đan kín mít vừng không lọt
                              Lạt buộc đều tăm cám chẳng rò
                              Khắp chốn miệt vườn ai cũng quý
                              Có em được khối việc hay ho

                              Tú lòng...thòng



                              Vịnh Cái Bầu


                              Tại anh nên bụng mới tròn vo
                              Theo tháng theo ngày nở càng to
                              Chanh, cóc, xoài chua, ăn chua bụng
                              Ổi, thơm , tầm ruột, muối mặn giò
                              Trưa ngày ăn suốt không e rớt
                              Khuya sớm chẳng ham sợ bị rò
                              Năm trước đã thề không để lọt
                              Bầu bì lúc đói chẳng hay ho


                              CÓI XAY BỘT
                               
                              Trời sinh số kiếp chạy vòng vo
                              Được khách hài lòng chuyện nhỏ to
                              Cho bé trưa chiều ly sữa đậu
                              Giúp cô sáng tối rổ bèo giò
                              Vào gì ra nấy không hao hụt
                              Tháng lại ngày qua chẳng lỗ rò
                              Khô ướt em đều chơi ráo trọi
                              Nhiều lần cúp điện bực mình ho
                               
                                                     Nguyệt Ánh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2010 09:04:23 bởi Nguyệt Ánh >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 257 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9