VỚ VA VỚ VẨN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 18 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 257 bài trong đề mục
HÀN PHONG 27.09.2010 22:48:24 (permalink)
0


MỆT VÌ THƠ

Dây vào chữ nghĩa mệt đầu kinh
Lúc ý chưa ra thắc thỏm rình
Chán thịt, chê cơm người ốm nhách
Mê bia, khoái rượu bụng căng phình
Ham làm vợ gọi còn đơ mặt
Mãi nghĩ con kêu cũng giật mình
Mấy bữa nàng thơ chưa chịu ghé
Toàn ngồi cắn bút viết linh tinh

Tú lòng..thòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 23:11:30 bởi HÀN PHONG >
#46
    hanh lien 27.09.2010 23:12:11 (permalink)
    0
    TỦI

    ...

    Muốn được như người đâu có dễ
    Đêm đêm cắn bút lệ ròng ròng 
     
                                Hạnh Liên

    hi hi, Hạnh Liên nói chí lý quá, nhưng chữ "như người" nên đổi thành "thi tiên" để so sánh với ông Lý Bạch hoặc "thi hào" để so với cụ Nguyễn Du chứ chữ "như người" này làm Tú tổn thọ mất, đâu có xứng được. Câu cuối nếu là "bao đêm.." sẽ đỡ bị trùng chữ, 1 câu có 4 chữ bị trùng thì chưa được đắc lắm.

    Tú cũng đau đầu với vụ thơ thẩn này rồi, mấy lần quyết bỏ mà vẫn chưa xong, khổ...Chúc HL nhiều cảm hứng nha.


    Chào HP,
    1/ chữ người HL dùng là nói mọi người vì nếu nói người danh từ riêng thì phải viết hoa mới đúng (cô giáo dạy thế)và khi đó HP mới nghĩ là nói mình,chữ người viết thường có ý muốn nói cả thiên hạ,hàm ý mình chưa bằng một ai,nếu nói viết vậy là nói HP thì có phải là quá nhạy cảm kg?

    2/Như HL đã nói trước là mới tập làm thơ nên chưa thuần thục lắm,chữ nào gần,dễ lấy là chơi,chủ yếu đọc dễ nghe ,suông suông kg mắc nghẹn là được,cám ơn HP đã nhắc nhở nhưng đọc bao đêm cắn bút lệ ròng ròng,có tuổi như HL đọc kg suông cho lắm,HL sẽ sửa là đêm đêm cắn bút lệ tuôn ròng có lẽ dễ nghe hơn,mợt lần nữa cạm ơn HP đã giúp HL biết từ nào đắt từ nào rẻ,chào,HL
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 23:30:28 bởi hanh lien >
    #47
      HÀN PHONG 27.09.2010 23:31:42 (permalink)
      0

      Trích đoạn: hanh lien
      Chào HP,
      1/ chữ người HL dùng là nói mọi người vì nếu nói người danh từ riêng thì phải viết hoa mới đúng (cô giáo dạy thế)và khi đó HP mới nghĩ là nói mình,chữ người viết thường có ý muốn nói cả thiên hạ,hàm ý nình chưa bằng một ai,nếu nói viết vậy là nói mình liệu có phải là ngộ nhận chăng?



      hi hi, đúng là chỗ này HP ngộ nhận rồi, sorry nghen




      2/Như HL đã nói trước là mới tập làm thơ nên chưa thuần thục lắm,chữ nào gần,dễ lấy là chơi,chủ yếu đọc dễ nghe ,suông suông kg mắc nghẹn là được,cám ơn HP đã nhắc nhở nhưng đọc bao đêm cắn bút lệ ròng ròng,có tuổi như HL đọc kg suông cho lắm,HL sẽ sửa là đêm đêm cắn bút lệ tuôn ròng có lẽ dễ nghe hơn,mợt lần nữa cạm ơn HP đã giúp HL biết từ nào đắt từ nào rẻ,chào,HL


      còn chữ ròng ròng nếu đổi thành tuôn ròng nghe hơi tiếc 1 chút, vì chữ ròng ròng nghe rất thuận tai. Nếu không cứ để như cũ cũng được HL ơi. Cái này chỉ là HP vạch lá tìm sâu cho có chuyện vậy mà.

      Chúc vui và ngủ ngon.
      HP
      #48
        lethutrang 28.09.2010 00:16:27 (permalink)
        0

        HỌC LÓM

        Thức giấc bao đêm khẽ thở dài
        Thương mình phận hẩm chẳng bằng ai
        Đầu ba lá sách rơi còn nửa
        Ruột bốn tờ kinh rớt mất hai
        Xách gói sang thầy, thày vội tránh
        Gom đồ đến bạn, bạn liền bai (bye)
        Cùng đường mở quán thơ nho nhỏ
        Đợi khách sang chơi...học lóm bài

        Trích đoạn: HÀN PHONG

         
         
        hihi, cảm ơn bạn lethutrang rất nhiều, vì đã chia sẻ tâm sự với HP.
        Cũng tai thế này này bạn ạ

        HỌC LÓM

        Thức giấc bao đêm khẽ thở dài
        Thương mình phận hẩm chẳng bằng ai
        Đầu ba lá sách rơi còn nửa
        Ruột bốn tờ kinh rớt mất hai
        Xách gói sang thầy, thày vội tránh
        Gom đồ đến bạn, bạn liền bai (bye)
        Cùng đường mở quán thơ nho nhỏ
        Đợi khách sang chơi...học lóm bài

        Tú lòng...thòng


         
        THÂN GỬI HÀN PHONG
         
        Có ngủ bao đêm, cũng thở dài
        Trách mình phận hẩm, cũng như ai.
        Tiếp thu được chút, rơi mất nửa
        Chữ nghĩa học vào, lại thích bay.
        Lều chõng kiếm thầy, thầy cũng chạy
        Cầu cạnh bạn hiền, bạn cũng cai.
        Phen này tôi quyết theo PHONG học
        Đợi chủ bày thơ, học lóm bài.
         
        (Chân thành cám ơn HÀN PHONG đã dời thơ dùm và giúp đỡ nhiều khi tập tểnh thi thơ)
         
        #49
          vancali96 28.09.2010 08:24:24 (permalink)
          0
           

          QUYẾT

          Quyết chí từ nay khoá cửa lòng
          Về mua sách luật luyện cho xong
          Thôi thì họ mỉa đầu không não
          Khéo lại người chê mắt chẳng tròng
          Nửa chữ giao tình đà chớ mảng
          Dăm vần xướng hoạ cũng đừng mong
          Khi nào quán triệt kinh thư đã
          Lúc ấy vàng kia mới thật ròng

          Tú lòng...thòng

           
           

          CHÀO !

          Có đủ tim gan lại đủ lòng

          Thêm vài xị đế nữa là xong

          Vui mừng đãi bạn ly tình đậm

          Kính cẩn mời người chén nghĩa trong

          Học hỏi đôi vần lòng mãi ước
          Trau dồi mấy chữ dạ hằng mong
          Đời như giấc mộng qua song cữa

          Nước lớn mai kia nước lại ròng
                               

          Hanh Lien


          KHÓC RÒNG

          Ý đẹp ai gieo giúp mở lòng
          Không thì bẻ bút kể như xong
          Chân tình đãi bạn tô cơm trắng
          Thật nghĩa mời người bát nước trong
          Chữ vẫn còn chua sao vội ước?
          Thơ còn chửa ngọt có gì mong?
          Hay là ngẫu hứng trêu nhau đó?
          Nếu vậy thằng tui cũng khóc ròng

          Tú lòng...thòng



          Yêu chi khổ ?

          Nhất định ăn chay quyết dặn lòng
          Không thèm yêu nửa vậy cho xong
          Ra đường ngoe nguẩy tay đeo nhẫn
          Xuống phố nghênh ngang kiếng nhuộm tròng
          Ong bướm theo đuôi vờ mặc kệ
          Thơ tình mến tặng chớ hoài mong
          Nhiều năm cô độc tim sầu héo
          Nuối tiếc mà chi lệ chảy ròng

          Vancali 9.27.10

          Chúc huynh Hàn Phong vui , nguồn thơ lai làng hì hì ...
          #50
            Nguyệt Ánh 28.09.2010 10:56:08 (permalink)
            0
            Xin dán lên cho huynh tỷ đọc vui nhen hì hì .....

            Ân tình

            Thơ đường viết tặng đến trời xa
            Gửi chút niềm thương để gọi là
            Chúc bạn an lành luôn gặp nhé
            Cầu trời phúc lộc mãi về nha
            Tiền vào chật tủ hiền huynh há
            Tình đến đầy tim quí tỷ à
            Cuộc sống thanh nhàn câu phước hạnh
            Xây đời nhân ái đẹp bài ca

            Vancali 9.27.10


            Chúc tỷ NA thứ hai vui hì hi ....


            hihi, lanh chanh vô nhà người khác nhận quà, không khéo chổi chà in dấu sau lưng

            NHẬN QUÀ

            Thơ Đường nhận được tận nơi xa
            Vội mở ra xem, ối thiệt là
            Ý đẹp, lời sang trông khéo nhỉ
            Câu vừa, chữ gọn ngó hay nha
            Còn thêm bịch kẹo tình ghê vậy?
            Với cả chùm hoa quý thế à?
            Đọc mới nửa bài mai đọc tiếp
            Đến giờ trống đánh phải vô ca

            Tú lòng...thòng


            ĐƯỢC QUÀ



            Đường thùng bạn gửi tít mù xa
            Thắm đẫm yêu thương ngọt ngọt là
            Chữ nhớ vần mong vui lám nhé
            Lời hoa ý mật thích ghê nha
            Rượu trà đến chỗ còn nguyên đủ
            Bánh kẹo về tay có nửa à
            Chắc tại huynh Hàn chôm chỉa bớt
            Đem dzìa ngậm đỡ lúc tan ca 



                          Nguyệt Ánh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 11:01:06 bởi Nguyệt Ánh >
            #51
              HÀN PHONG 28.09.2010 23:23:09 (permalink)
              0
              GỞI CÔ HÀNG NƯỚC

              Chốn cũ tìm cô biết mấy lần
              Chưa thu lá đã rụng đầy sân
              Thương đôi mắt ngọc màu hoài cổ
              Nhớ cặp khuyên vàng kiểu cách tân
              Chỉ thấy mưa tuôn cành vú sữa
              Toàn nghe gió rỡn ngọn kỳ lân
              Mong gì đảo ngược thời gian lại
              Để được cùng cô...học đánh vần

              Tú lòng...thòng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 23:24:15 bởi HÀN PHONG >
              #52
                NhàQuê 28.09.2010 23:56:29 (permalink)
                0

                Trích đoạn: HÀN PHONG



                MỆT VÌ THƠ

                Dây vào chữ nghĩa mệt đầu kinh
                Lúc ý chưa ra thắc thỏm rình
                Chán thịt, chê cơm người ốm nhách
                Mê bia, khoái rượu bụng căng phình
                Ham làm vợ gọi còn đơ mặt
                Mãi nghĩ con kêu cũng giật mình
                Mấy bữa nàng thơ chưa chịu ghé
                Toàn ngồi cắn bút viết linh tinh

                Tú lòng..thòng





                Lưỡng Lự

                Trang nầy tấp nập thấy đông kinh
                Muốn lựa bài ưa phải ráng rình
                Chộp được đâu dè… hồi trợn ngược
                Bê nguyên tưởng dễ … chút lình phình
                Gò o nặn vọt mong như bạn
                Nắn nót xong xuôi khác hẳn mình
                Lẩn quẩn y hồi Trình* tập võ
                Rì mò luyện mãi chẳng thuần tinh

                NhàQuê Sep 28, 2010

                * Trình : Trình Giảo Kim đời Đường

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 09:24:52 bởi NhàQuê >
                #53
                  duonglam 29.09.2010 11:31:13 (permalink)
                  0

                  A Di Đà Phật, bần xin tăng đa tạ các thí chủ đã ghé thăm và cúng vườn ở quý tự với nhiều bài thơ hóm hỉnh. Với phương châm của quý tự là "vớ va vớ vẩn" nên chỉ cốt lấy thơ thẩn làm vui chứ không câu nệ chữ nghĩa chi hết, mong các thí chủ đừng phiền lo cho chóng già da nhăn tóc bạc.i bảo
                  Còn việc xướng họa như thế nào thì cứ tùy vào cảm hứng, nếu có cảm hứng thì bần tăng xin bồi tiếp, nếu không thì đành chịu tiếng...ăn quỵt vậy. Thiện tai.

                  VỊNH CỦ KHOAI

                  Dù dài, dù tốt cũng là khoai
                  Mặt đất âm u rúc ở hoài
                  Mãi chịu trầm mình cũng vạn thế
                  Nào ham ngẩng mặt với muôn loài
                  Dung nhan chẳng đẹp như đào, mận
                  Vóc dáng khôn cao giống mít, xoài
                  Gặp lúc thiên tai gây thảm cảnh
                  Cứu dân được dịp mới ra oai

                  Tú lòng...thòng

                  < Sửa đổi bởi: HÀN PHONG -- 17.9.2010 10:23:42 >

                  _____________________________

                  Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
                  Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.



                  CÁI CŨ KHOAI [ bài hoạ]
                   
                  Ai bảo anh mua cả rỗ khoai ,
                  Ăn xong em thấy  nhớ nhung hoài.
                  Cũ to ,cũ nhỏ ,bao là cở ,
                  Cũ lớn , cũ dài ,thiệt đủ loaì.
                  Buổi sáng co chân nằm giữa chợ ,
                  Đêm về thẳng cẳng ngủ sóng xoài.
                  Giúp người no ấm thêm Hạnh phúc,
                  Khoai thế thì khoai  thiệt quá  oai.

                  Tú lang thang.


                  {thẩn thơ một chút gọi là , mua vui dăm phút cũng là... quá vui }

                  #54
                    duonglam 29.09.2010 14:12:45 (permalink)
                    0

                    VIẾT BẬY CHO VUI

                    Buồn buồn mở quán viết thơ đăng
                    Ruột phổi phẻo gan đổ nhập nhằng
                    Luận khúc Phong Vân kìa ả gió
                    Bàn chương Tiếu Ngạo ấy cô hằng
                    Pha trà, rót nước vài ba chị
                    Xách tráp, cầm ô sáu bảy thằng
                    Lắm kẻ che tay cười nói nhỏ:
                    Quán này viết kiểu "nhớt pha xăng"...

                    Tú lòng...thòng


                    _____________________________


                    VIẾT BẬY CHO VUI  {bài hoạ }

                    Ngồi buồn gỏ chữ gửi thơ đăng ,
                    Thi sĩ ,văn nhân cũng nhập nhằng.
                    Lếu láo , ba hoa là chú cuội ,
                    Lẳng lơ ,khêu gợi thiệt cô Hằng.
                    Đêm nằm tơ tưởng , anh thương chị,
                    Sáng dậy hăm he ,tớ chữi thằng.
                    Mai mốt tốt ngày thăm cung Quảng,
                    Ai người cho mượn mấy phuy xăng?* [đi bằng phi thuyền mà lỵ]

                    Tú lang thang.












                    Báo cáo sai phạm | Post #: 1 RE: VỚ VA VỚ VẨN - 15.9.2010 0:37:41   
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 14:19:36 bởi duonglam >
                    #55
                      lethutrang 29.09.2010 14:46:53 (permalink)
                      0
                      [size=3]THĂM BẠN

                      Mình đi thăm bạn thơ đây
                      Nhằm ngay cổng chính gót giầy bước vô
                      Xin hỏi nhà chú hay cô?
                      Cho đây tường tận còn vồ vập nhau
                      Lẽ thường lễ phép câu chào
                      Sau xin kết nghĩa VƯỜN ĐÀO được chăng?
                      #56
                        HÀN PHONG 29.09.2010 18:15:44 (permalink)
                        0
                        THĂM BẠN

                        Mình đi thăm bạn thơ đây
                        Nhằm ngay cổng chính gót giầy bước vô
                        Xin hỏi nhà chú hay cô?
                        Cho đây tường tận còn vồ vập nhau
                        Lẽ thường lễ phép câu chào
                        Sau xin kết nghĩa VƯỜN ĐÀO được chăng?


                        ***

                        Tú đây ngoại hiệu...lòng thòng
                        Suy ra cũng biết chẳng ông thì thằng
                        Nhưng mà chữ "lethutrang"
                        Nghĩ mãi chưa rõ là nàng hay anh?

                        Xin người cắt nghĩa quý danh...

                        TLT
                        #57
                          lethutrang 29.09.2010 18:21:42 (permalink)
                          0
                          GỬI BẠN
                           
                          Cám ơn bạn ghé thăm nhà
                          Bạn biểu thịt gà Móng Đỏ của tôi?
                          Gà Nhà đang dộ sinh sôi
                          Còn con Móng Đỏ tôi lôi lên giường
                          Tình cảm đang độ vấn vương
                          Bạn kêu làm thịt nhai xương sao đành.
                          Gò đen, Bàu Đá để dành
                          Rót chén mời bạn lòng thành bạn ơi.
                          Có điều cái thứ tôi chơi
                          Bạn mà đòi thịt, tôi đời héo hon. 
                          #58
                            HÀN PHONG 29.09.2010 18:27:41 (permalink)
                            0

                            MỆT VÌ THƠ

                            Dây vào chữ nghĩa mệt đầu kinh
                            Lúc ý chưa ra thắc thỏm rình
                            Chán thịt, chê cơm người ốm nhách
                            Mê bia, khoái rượu bụng căng phình
                            Ham làm vợ gọi còn đơ mặt
                            Mãi nghĩ con kêu cũng giật mình
                            Mấy bữa nàng thơ chưa chịu ghé
                            Toàn ngồi cắn bút viết linh tinh

                            Tú lòng..thòng




                            Lưỡng Lự

                            Trang nầy tấp nập thấy đông kinh
                            Muốn lựa bài ưa phải ráng rình
                            Chộp được đâu dè… hồi trợn ngược
                            Bê nguyên tưởng dễ … chút lình phình
                            Gò o nặn vọt mong như bạn
                            Nắn nót xong xuôi khác hẳn mình
                            Lẩn quẩn y hồi Trình* tập võ
                            Rì mò luyện mãi chẳng thuần tinh

                            NhàQuê Sep 28, 2010

                            * Trình : Trình Giảo Kim đời Đường


                            CHƯA TINH

                            Bác này hạ bút nghĩ tài kinh
                            Tú chẳng mơ đâu, chỉ dám rình
                            Được biết thi đàn tên tuổi rộp
                            Nghe đâu hội quán tiếng tăm phình
                            Xem ra hảo hán đầy thiên hạ
                            Tính lại tào lao chỉ mỗi mình
                            Vớ vẩn vớ va ngồi viết mãi
                            Mà tâm chẳng sáng, mắt chưa tinh

                            Tú lòng...thòng

                            #59
                              TÚ LÒNG...THÒNG 29.09.2010 23:50:43 (permalink)
                              0
                              Thợ Đúc

                              Mốt nọ mai kia lỡ thất thời
                              Về làm thợ đúc kiếm ăn chơi
                              Tay ưa thái mái cho tay vẫy
                              Miệng thích ba hoa để miệng cười
                              Sắt vụn gò hàn sơn chỗ ngấn
                              Đồng thô nắn nận trám nơi vơi
                              Lưu tàng điện toán... cần cho mã
                              Ký cóp ra y dễ quá trời

                              NhàQuê 14.09.2010



                              Huynh NhàQuê lo xa quá hỉ? Làm quan hết thời cũng còn của ...hối lộ ăn chơi mà... lo gì ...
                              .... hoạ với huynh cho vui nè.

                              Tuyệt Vời

                              Cũng trống khua vang bóng một thời
                              Cũng sành năm bảy điệu vui chơi
                              Cũng giương ô lủng che nhà dột
                              Cũng trổ thần oai át sấm cười
                              Cũng đủ truyền kỳ sao chép mãi
                              Cũng hay huyền thoại kể không vơi
                              Phàm nhân thử hỏi ai hơn chứ
                              Chỉ thiếu linh đơn cãi số trời…

                              Trúc Giang 15.9.10




                              THỢ VẼ

                              Bỏ vốn kinh doanh chửa gặp thời
                              Về làm thợ vẽ quậy màu chơi
                              Da nhăn quắn quíu thành da mượt
                              Miệng khóc lu loa hoá miệng cười
                              Khéo chuyện tô son hình trẻ bớt
                              Khôn đường trác phấn nét già vơi
                              Bao người tới vẽ khi nhìn lại
                              Cũng phải khen ngay: đẹp dữ trời!!!

                              Tú lòng...thòng
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 18 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 257 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9