VỚ VA VỚ VẨN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 18 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 257 bài trong đề mục
TÚ LÒNG...THÒNG 29.09.2010 23:53:41 (permalink)
0
VÌ ĐÂU?

Mai lên thử hỏi bác Nam Tào
Tính nết xưa nay trật chỗ nào
Khiến chuyện tiền nong luôn chật vật
Mà đường sự nghiệp mãi lao đao
Mời người chén rượu còn lo tốn
Đãi bạn chung trà cũng sợ hao
Khó bó cái khôn, chôn cái giỏi
Nằm đêm nghĩ quẩn loạn cào cào

Tú lòng...thòng

#61
    LưuLuyen 30.09.2010 04:18:18 (permalink)
    0

    Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

    VÌ ĐÂU?

    Mai lên thử hỏi bác Nam Tào
    Tính nết xưa nay trật chỗ nào
    Khiến chuyện tiền nong luôn chật vật
    Mà đường sự nghiệp mãi lao đao
    Mời người chén rượu còn lo tốn
    Đãi bạn chung trà cũng sợ hao
    Khó bó cái khôn, chôn cái giỏi
    Nằm đêm nghĩ quẩn loạn cào cào

    Tú lòng...thòng



     
    Muốn Sao?
     
    Thưa cùng bắc đẩu với Nam Tào
    Anh Tú Lòng Thòng muốn thế nào
    Bát cú kiểu này sao họa được
    Thất ngôn như thế chắc hạ đao
    Vung tay đứt mấy dòng hào nhoáng
    Hạ cẳng đạp bao chữ hỗn hao
    Thử hỏi tôi sao không bẻ bút
    Ý thơ loạn giống giặc cào cào
    #62
      TÚ LÒNG...THÒNG 30.09.2010 11:08:53 (permalink)
      0

      VÌ ĐÂU?

      Mai lên thử hỏi bác Nam Tào
      Tính nết xưa nay trật chỗ nào
      Khiến chuyện tiền nong luôn chật vật
      Mà đường sự nghiệp mãi lao đao
      Mời người chén rượu còn lo tốn
      Đãi bạn chung trà cũng sợ hao
      Khó bó cái khôn, chôn cái giỏi
      Nằm đêm nghĩ quẩn loạn cào cào

      Tú lòng...thòng



      Muốn Sao?
       
      Thưa cùng bắc đẩu với Nam Tào
      Anh Tú Lòng Thòng muốn thế nào
      Bát cú kiểu này sao họa được
      Thất ngôn như thế chắc hạ đao
      Vung tay đứt mấy dòng hào nhoáng
      Hạ cẳng đạp bao chữ hỗn hao
      Thử hỏi tôi sao không bẻ bút
      Ý thơ loạn giống giặc cào cào
      Lưu Luyến


      hihi, cảm ơn bạn Lưu Luyến nhé, tại ngẫu hứng làm sao thì viết làm vậy thôi


      CHẮC GÌ...

      Mới ngủ chưa lâu đã réo Tào
      Sai ngày trật tháng ở đâu nào
      Từ từ ngó gấp đừng vung kiếm
      Thủng thẳng dòm liền chớ rút đao
      Số đỏ chơi bời không sợ tốn
      Mạng vàng nhậu nhẹt khỏi lo hao
      Tiền nhìu chửa chắc là sung sướng
      Gái giếc thi nhau cấu lại cào

      Nguyệt Ánh



      NÀO THẤY CHI ĐÂU

      Cũng muốn rằng lên hỏi bác Tào
      Nhưng lên, dõi mắt thấy chi nào
      Ngoài hiên ác quỷ ngồi đeo kiếm
      Trước ngõ hung thần đứng giắt đao
      Một dải thiên đình mây bảng lảng
      Bốn bề điện ngọc gió hanh hao
      Mới lên chán nản liền đi xuống
      Đói bụng, chồn chân ruột nó cào

      Tú lòng...thòng

      #63
        Đoạn_Trường 30.09.2010 11:26:41 (permalink)
        0


        Nếu Được...!


        Nối lại vòng tay từ khắp miền
        Năm châu đoàn kết mộng xung thiên
        Tình khoai chia sẻ mừng thi hữu
        Nghĩa cháo dung hòa thấm nợ duyên
        Nầy chị nầy anh cùng xướng họa
        Kìa em kìa chú hết than phiền
        Phút vui tận hưởng đời thanh thản
        Thỏa mản trong lòng giấc ngủ yên


                                                        Đoạn Trường

        #64
          lethutrang 30.09.2010 14:44:33 (permalink)
          0
          TÌM BẠN
           
          Ghé qua trang này kiếm bạn ta
          Đi đi lại lại mãi chưa ra
          Ở nhà bạn có lên thơ thẩn?
          Đi làm tớ chẳng dám đi xa
          Vui sao trang nhà này đông quá
          Chán chường ta chỉ một mình ta
          Trời ơi thấy ngưởi mà tủi phận
          Thôi đành cứ ngóng bạn từ xa 
          #65
            LưuLuyen 30.09.2010 15:06:57 (permalink)
            0
            xin lỗi nha HP, chọc chút thui. khà khà
             
            #66
              vancali96 30.09.2010 20:15:10 (permalink)
              0
               

              GỞI CÔ HÀNG NƯỚC

              Chốn cũ tìm cô biết mấy lần
              Chưa thu lá đã rụng đầy sân
              Thương đôi mắt ngọc màu hoài cổ
              Nhớ cặp khuyên vàng kiểu cách tân
              Chỉ thấy mưa tuôn cành vú sữa
              Toàn nghe gió rỡn ngọn kỳ lân
              Mong gì đảo ngược thời gian lại
              Để được cùng cô...học đánh vần

              Tú lòng...thòng

               
              Ráp vần yêu

              Công viên ngóng đợi đã bao lần
              Nắng nhuộm đường về trải kín sân
              Bước ngả cô đơn tình ước vọng
              Mây sầu phiêu bạt bóng hoài tân
              Mưa lòng thổn thức đời mưa gió
              Trống ngực bàng hoàng nhịp trống lân
              Lá rụng vào thu chiều ảm đạm
              Lời yêu vụng dại ráp chung vần


              Vancali 9.29.10

              Chúc huynh Hàn Phong luôn yêu đời , nhiều thơ cho em đọc ké hì hì ..
              .
              #67
                lethutrang 30.09.2010 21:02:10 (permalink)
                0
                GỬI TÚ VỤ VƯỜN ĐÀO
                 
                "ĐỂ KHỎI ĐAU TAY ẤY VẬY MÀ"
                LỜI TÚ TỚ NGHĨ CŨNG KHÔNG RA
                VỊT QUAY HỮU NGHĨA LÀ VỊT CHẾT
                VỊT LUỘC THANH ĐA CŨNG VỊT MA.
                TỚ CHẠY LONG AN ĐI KIẾM VỊT
                GIỮA ĐƯỜNG ĐỨNG LẠI THÚ Y QUA
                CƠ KHỔ CÁI TRÒ THỀ CẮT TIẾT
                ĐỂ KHỎI ĐAU TAY: UỐNG CHUNG TRÀ.
                TÚ NHÉ.
                #68
                  truongtryuen 30.09.2010 23:28:25 (permalink)
                  0
                  GỬI BÁC TÚ
                   
                  Đâu phải tại trời quá bất công
                  Chẳng qua luật pháp lắm khe vòng
                  Những kẻ thời cơ tiền của vét
                  Bao người trung thực khổ khôn cùng
                  Sự nghiệp công danh rồi cũng hết
                  Cửa rộng nhà cao có còn không
                  Biết là cuộc sống truân chuyên vậy
                  Uống rượu ngâm thơ tỏ nỗi lòng.
                   
                                       truongtruyen
                   
                  #69
                    Chu Ha 01.10.2010 02:46:17 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Mến chào anh Tú, lâu ngày gặp lại
                    Đã là vớ va vớ vẩn thì phải thật vớ va vớ vẩn hehehehe
                     
                     
                     

                    MỆT VÌ THƠ

                    Dây vào chữ nghĩa mệt đầu kinh
                    Lúc ý chưa ra thắc thỏm rình
                    Chán thịt, chê cơm người ốm nhách
                    Mê bia, khoái rượu bụng căng phình
                    Ham làm vợ gọi còn đơ mặt
                    Mãi nghĩ con kêu cũng giật mình
                    Mấy bữa nàng thơ chưa chịu ghé
                    Toàn ngồi cắn bút viết linh tinh

                    Tú lòng..thòng





                    Lưỡng Lự

                    Trang nầy tấp nập thấy đông kinh
                    Muốn lựa bài ưa phải ráng rình
                    Chộp được đâu dè… hồi trợn ngược
                    Bê nguyên tưởng dễ … chút lình phình
                    Gò o nặn vọt mong như bạn
                    Nắn nót xong xuôi khác hẳn mình
                    Lẩn quẩn y hồi Trình* tập võ
                    Rì mò luyện mãi chẳng thuần tinh

                    NhàQuê Sep 28, 2010

                    * Trình : Trình Giảo Kim đời Đường
                     
                     


                    Chuyện Nhà Đường
                     
                    Uất Trì râu rậm thấy mà kinh
                    Trình Giảo Kim kia lấp ló rình
                    Giảo hỡi, Giảo ơi... đừng lấp ló!
                    Kim ơi, kim hỡi... chớ nên phình!
                    Một roi dai sức nhờ gân cốt
                    Ba búa hết hơi chạy bỏ mình
                    Vớ vẩn cười chơi đừng để bụng
                    Nhà Đường nhiều tướng, võ công... tinh
                     
                    Chu Hà
                     
                     
                     
                    #70
                      TÚ LÒNG...THÒNG 01.10.2010 10:14:35 (permalink)
                      0
                      hihi, không ngờ lều tranh hôm nay đông khách quá, gia cảnh của Tú không lấy gì làm dư dả nên khó tiếp tiếp đãi chu đáo được, nếu có sơ sót mong quý khách lượng thứ cho. Và mong quý khách nhận chén rượu này của Tú coi như chút thịnh tình vậy.

                      @Chu Hà: đúng là vớ vẩn thật, huynh nhỉ


                      CHÉN RƯỢU TRI ÂN

                      Bạn hữu không chê chịu ghé lều
                      Đồ ăn, thức uống thoả lòng kêu
                      Tư gia chật chội người đừng mỉa
                      Vật dụng sơ sài khách chớ trêu
                      Đã có hai tô đầu cổ cánh
                      Còn thêm một dĩa ốc sò nghêu
                      Nhớ câu "tứ hải giai huynh đệ"
                      Chén rượu tri ân rót thật đều

                      Tú lòng...thòng
                      #71
                        Nguyệt Ánh 01.10.2010 11:58:32 (permalink)
                        0
                        hihi, không ngờ lều tranh hôm nay đông khách quá, gia cảnh của Tú không lấy gì làm dư dả nên khó tiếp tiếp đãi chu đáo được, nếu có sơ sót mong quý khách lượng thứ cho. Và mong quý khách nhận chén rượu này của Tú coi như chút thịnh tình vậy.

                        @Chu Hà: đúng là vớ vẩn thật, huynh nhỉ


                        CHÉN RƯỢU TRI ÂN

                        Bạn hữu không chê chịu ghé lều
                        Đồ ăn, thức uống thoả lòng kêu
                        Tư gia chật chội người đừng mỉa
                        Vật dụng sơ sài khách chớ trêu
                        Đã có hai tô đầu cổ cánh
                        Còn thêm một dĩa ốc sò nghêu
                        Nhớ câu "tứ hải giai huynh đệ"
                        Chén rượu tri ân rót thật đều

                        Tú lòng...thòng


                        LÀM SAO ĐỀU !!!

                        Ngửi thấy thơm thơm ở hướng lều
                        Vội váng dzọt lẹ khỏi chờ kêu
                        Ham ăn lắm lúc ba dòm mắng
                        Thích uống nhiều lần mẹ nguýt trêu
                        Ngó trước hàng hiên đầy chiếu khách
                        Nhìn ngoài góc bếp lửng tô nghêu
                        Mồi bèo đến vậy làm sao gắp
                        Một miếng chia hai cũng hõng đều
                                                       Nguyệt Anh  
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 12:12:54 bởi Nguyệt Ánh >
                        #72
                          TÚ LÒNG...THÒNG 01.10.2010 12:30:47 (permalink)
                          0
                          CHÉN RƯỢU TRI ÂN

                          Bạn hữu không chê chịu ghé lều
                          Đồ ăn, thức uống thoả lòng kêu
                          Tư gia chật chội người đừng mỉa
                          Vật dụng sơ sài khách chớ trêu
                          Đã có hai tô đầu cổ cánh
                          Còn thêm một dĩa ốc sò nghêu
                          Nhớ câu "tứ hải giai huynh đệ"
                          Chén rượu tri ân rót thật đều

                          Tú lòng...thòng


                          LÀM SAO ĐỀU !!!

                          Ngửi thấy thơm thơm ở hướng lều
                          Vội váng dzọt lẹ khỏi chờ kêu
                          Ham ăn lắm lúc ba dòm mắng
                          Thích uống nhiều lần mẹ nguýt trêu
                          Ngó trước hàng hiên đầy chiếu khách
                          Nhìn ngoài góc bếp lửng tô nghêu
                          Mồi bèo đến vậy làm sao gắp
                          Một miếng chia hai cũng hõng đều
                                                         Nguyệt Anh  


                          ẮT PHẢI ĐỀU

                          Chuyện phiếm râm ran ngỡ sập lều
                          Mặc cho vợ gọi với con kêu
                          Cô Hương tốt nết nhiều anh chọc
                          Chị Ánh xinh người lắm chú trêu
                          Trước cửa tay tiên đàn tí tách
                          Trong nhà miệng...móm hát lêu nghêu
                          Đừng lo rượu ít mà không uống
                          Chủ xị ngồi đây ắt phải đều

                          Tú lòng...thòng
                          #73
                            Liên Hương 01.10.2010 13:09:27 (permalink)
                            0
                            VÌ ĐÂU?

                            Mai lên thử hỏi bác Nam Tào
                            Tính nết xưa nay trật chỗ nào
                            Khiến chuyện tiền nong luôn chật vật
                            Mà đường sự nghiệp mãi lao đao
                            Mời người chén rượu còn lo tốn
                            Đãi bạn chung trà cũng sợ hao
                            Khó bó cái khôn, chôn cái giỏi
                            Nằm đêm nghĩ quẩn loạn cào cào

                            Tú lòng...thòng


                            Muốn Sao?

                            Thưa cùng bắc đẩu với Nam Tào
                            Anh Tú Lòng Thòng muốn thế nào
                            Bát cú kiểu này sao họa được
                            Thất ngôn như thế chắc hạ đao
                            Vung tay đứt mấy dòng hào nhoáng
                            Hạ cẳng đạp bao chữ hỗn hao
                            Thử hỏi tôi sao không bẻ bút
                            Ý thơ loạn giống giặc cào cào
                            Lưu Luyến

                            hihi, cảm ơn bạn Lưu Luyến nhé, tại ngẫu hứng làm sao thì viết làm vậy thôi


                            CHẮC GÌ...

                            Mới ngủ chưa lâu đã réo Tào
                            Sai ngày trật tháng ở đâu nào
                            Từ từ ngó gấp đừng vung kiếm
                            Thủng thẳng dòm liền chớ rút đao
                            Số đỏ chơi bời không sợ tốn
                            Mạng vàng nhậu nhẹt khỏi lo hao
                            Tiền nhìu chửa chắc là sung sướng
                            Gái giếc thi nhau cấu lại cào

                            Nguyệt Ánh


                            NÀO THẤY CHI ĐÂU

                            Cũng muốn rằng lên hỏi bác Tào
                            Nhưng lên, dõi mắt thấy chi nào
                            Ngoài hiên ác quỷ ngồi đeo kiếm
                            Trước ngõ hung thần đứng giắt đao
                            Một dải thiên đình mây bảng lảng
                            Bốn bề điện ngọc gió hanh hao
                            Mới lên chán nản liền đi xuống
                            Đói bụng, chồn chân ruột nó cào

                            Tú lòng...thòng

                            _____________________________

                            Thơ tôi rao bán xa gần
                            khắp trong thiên hạ chẳng cần người mua


                            ĂN THEO


                            Nhiều khi cũng muốn hỏi thiên tào
                            Vận số ngày sau sẽ thế nào
                            Chiến cuộc qua rồi cơn nước lửa
                            Hòa bình vẫn ngán cảnh binh đao
                            Tình duyên lận đận câu còn mất
                            Tiền bạc nhì nhẳng chữ tổn hao
                            Lực bất tòng tâm, lâm bĩ cực
                            Tương lai nghĩ đến lại cồn cào


                            Liên Hương
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 13:42:16 bởi Liên Hương >
                            #74
                              HÀN PHONG 02.10.2010 00:12:39 (permalink)
                              0
                              mới viết được mấy bài đã cạn ý mất rồi  Mời bà con thưởng thức tạm 1 bài nhé 

                              VỊNH QUÂN CỜ

                              Khai sinh bởi nhựa, đá vô tri
                              Lúc thả lên bàn lại biết đi
                              Lũy dựng ngang sông quân đủng đỉnh
                              Thành xây cuối bãi tướng lầm lì
                              Xe đôi giáp trận hay ghê gớm
                              Pháo cặp dồn binh đẹp lạ kỳ
                              Giúp mã vào cung gây hỗn loạn
                              Hàng quân úp mặt khóc ti ti

                              Tú lòng...thòng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 00:14:40 bởi HÀN PHONG >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 18 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 257 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9