Chào L.M.T
Không biết đây có phải là chị Lạc Mộc Trần mà HP đã từng gặp không nhỉ, nếu đúng vậy thì thật là quý hoá quá.
Cảm ơn LMT đã ghé thăm lều cỏ và hoạ thơ cùng.
CHUYỆN THẾ NHÂN Ngao ngán làm sao! Chuyện thế nhân
Nghèo nên mất bạn , chẳng ai cần
Tình như bọt nước tan về biển
Nghĩa tựa lông hồng gió rớt sân
Danh vọng hảo huyền còn lại mất
Bạc tiền phù phiếm bỏ rồi thân
Mới hay nhắm mắt chưa tòan vẹn
Giả thật chăng ngày sẽ sáng dần Mặc Hàn Vi(ichnguyen) Chuyện thế nhân Thời nay ác thịnh hơn lòng nhân Khắp chốn ăn chơi thả lút cần Đĩ điếm nhong nhong đi chật phố Quan tham ngố ngố đứng đầy sân Cụ già khóc cháu ghiền ma túy Mẹ trẻ thương con lỡ bán thân Thử hỏi vì đâu gây thảm cảnh Đã không giềng mối tất loang dần Chu Hà
CHUYỆN THẾ NHÂN Nhắm mắt làm ngơ chuyện thế nhân Sinh tâm tức cảnh mấy ai cần Quan tham tí tửng quyền đeo bám Để mặc dân oan đứng chật sân. Thế sự bây giờ cười chợt mếu Lấy đâu nhân nghĩa kết tình thân Ngẫm ra mới thấy tiền đi trước Chút nghĩa chút nhân cũng mất dần. ttqv
trời đã sinh ra chuyện thế nhân
vần xoay mọi chuyện mặc ai cần
tướng giỏi cả đoàn ghi chật biển
quan tham một lũ đứng đầy sân
vì nước ai kia đã bỏ mạng
giữ nhà kẻ nọ khéo phòng thân
cái cuộc thịnh suy đành cố đợi
lương tiền thong thả gạo mua dần
tđ
hi hi hi, lâu không gặp bác, ghé qua nhà thăm chút nhé. chúc bác luôn vui nhiều
hì hì, đi qua tình cờ thấy bài thơ hay, trước vào hóng chuyện, sau tự kể chuyện mình hầu quý vị để gọi là chút quà đáp lễ...mong lượng xá cho
CÂU CÁ
Kể với bạn hiền chuyện bỉ nhân
Đi câu, cá cắn vít cong cần
Mang về chật túi treo đầu ngõ
Mở gút đầy thùng thả góc sân
Định bán vài đồng hòng phụ mẹ
Muốn thêm ít bạc cốt nuôi thân
Vợ hiền khẽ bảo: anh yêu ạ
Để đấy rồi sau hẵn thịt dần
Tú lòng...thòng