VỚ VA VỚ VẨN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 18 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 257 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 17.10.2010 17:54:06 (permalink)
0
TẠI TRỜI

Lâu rồi chẳng thấy bạn thăm chơi
Bút ráo mực khô nản viết lời
Nghèo túng cháo rau không kẻ hỏi
Giàu sang bia rượu chẳng ai mời
Lang thang bóng lẻ buồn bao lối
Ôm ấp tình phai khổ một tôi
Xuôi ngược đường trần vương cát bụi
Số đau thương chắc tại ông trời

Thanh Huy

Vấn trời

Nhớ bạn bao ngày chẳng ghé chơi
Phôn kêu mấy lượt hỏng nghe lời
Từ hôm thất nghiệp không người viếng
Gặp phút cô đơn chả kẻ mời
Xuống phố lang thang toàn nắng hạ
Về nhà đủng đỉnh chỉ mình tôi
Trần đời bạc bẽo câu chung thủy
Đốt đuốc lên non hỏi ý trời


Vancali 10.16.10


Chúc huynh Hàn Phong thứ bảy vui say sỉn hì hì ...


HỎNG DÁM




Lâu ngày cũng muốn ghé qua chơi
Ái ngại vì chưa được ngỏ lời
Trộm nghĩ người sang nhiều thiệp gửi
Thầm suy kẻ khổ ít thư mời  
Nhà cao cửa lớn phần nơi chị

Mái dột tường loang phước ở tôi
Lực kém tài hèn yên phận khó
Dám đâu xách giận đổ lên trời !

              Nguyệt Ánh


Sorry sư phụ nha,tự nhiên chạy vào tía lia,chắc bị đòn wá




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 22:42:16 bởi Nguyệt Ánh >
HÀN PHONG 18.10.2010 00:59:23 (permalink)
0
Cảm ơn mọi người đã ghé chơi đều nhé, mấy hôm nay kẹt việc quá nên mất hết hứng xướng hoạ rồi, cả nhà thông cảm nghen.


TỰ THÁN

Tuổi chửa ba mươi tóc bạc rồi
Mới hay con tạo bỡn mình thôi
Tiền đồ cứ ngỡ hoa đơm trái
Sự nghiệp nào dè rượu bốc hơi
Nám mặt theo kèo, kèo mãi hẩm
Xù đầu kiếm độ, độ toàn ôi
Nghĩ thân lại tủi cho thân vậy
Mốt nữa làm sao tiếng để đời???

Tú lòng...thòng

Nguyệt Ánh 18.10.2010 15:32:25 (permalink)
0
TỰ THÁN

Tuổi chửa ba mươi tóc bạc rồi
Mới hay con tạo bỡn mình thôi
Tiền đồ cứ ngỡ hoa đơm trái
Sự nghiệp nào dè rượu bốc hơi
Nám mặt theo kèo, kèo mãi hẩm
Xù đầu kiếm độ, độ toàn ôi
Nghĩ thân lại tủi cho thân vậy
Mốt nữa làm sao tiếng để đời???

Tú lòng...thòng
 
 
GIÃ TỪ
 
Chẳng thể gần nhau được nữa rồi
Ta người giã biệt ở đây thôi
Gương kia đã nát mong dành mảnhÁo nọ vùa nhàu ước giữ hơiXót dạ gieo buồn thân liễu rãĐau lòng rắc tủi cánh hoa ôiNâng ly rượu tiễn mềm môi cạnLuyến tiếc nhiều thêm nặng bước đời                          Nguyệt Ánh hìhì,họa ướt át mí huynh một bài cho nó tình hén
#123
    Liên Hương 19.10.2010 12:54:44 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Nguyệt Ánh

    TỰ THÁN

    Tuổi chửa ba mươi tóc bạc rồi
    Mới hay con tạo bỡn mình thôi
    Tiền đồ cứ ngỡ hoa đơm trái
    Sự nghiệp nào dè rượu bốc hơi
    Nám mặt theo kèo, kèo mãi hẩm
    Xù đầu kiếm độ, độ toàn ôi
    Nghĩ thân lại tủi cho thân vậy
    Mốt nữa làm sao tiếng để đời???

    Tú lòng...thòng
     
     
    GIÃ TỪ
     Chẳng thể gần nhau được nữa rồiTa người giã biệt ở đây thôiGương kia đã nát mong dành mảnhÁo nọ vùa nhàu ước giữ hơiXót dạ gieo buồn thân liễu rãĐau lòng rắc tủi cánh hoa ôiNâng ly rượu tiễn mềm môi cạnLuyến tiếc nhiều thêm nặng bước đời                          Nguyệt Ánh hìhì,họa ướt át mí huynh một bài cho nó tình hén


    KHỔ


    Mẹ mới sinh ra đã khóc rồi
    Sang hèn cũng chỉ thế mà thôi
    Còn thơ chữ nghĩa lo mờ mắt
    Đến lớn gạo tiền chạy đứt hơi
    xuất giá tòng phu mơ mộng đẹp
    Nhập gia tuỳ tục vớ tình ôi
    Tìm đâu được cõi thần tiên nhỉ
    Ước lắm càng thêm nỗi khổ đời

    Liên Hương
    #124
      TTH 19.10.2010 15:27:26 (permalink)
      0
      TỰ THÁN

      Tuổi chửa ba mươi tóc bạc rồi
      Mới hay con tạo bỡn mình thôi
      Tiền đồ cứ ngỡ hoa đơm trái
      Sự nghiệp nào dè rượu bốc hơi
      Nám mặt theo kèo, kèo mãi hẩm
      Xù đầu kiếm độ, độ toàn ôi
      Nghĩ thân lại tủi cho thân vậy
      Mốt nữa làm sao tiếng để đời???

      Tú lòng...thòng
       


       
      GIÃ TỪ
       
      Chẳng thể gần nhau được nữa rồi
      Ta người giã biệt ở đây thôi
      Gương kia đã nát mong dành mảnh
      Áo nọ vùa nhàu ước giữ hơi
      Xót dạ gieo buồn thân liễu rã
      Đau lòng rắc tủi cánh hoa ôi
      Nâng ly rượu tiễn mềm môi cạn
      Luyến tiếc nhiều thêm nặng bước đời
       
                               Nguyệt Ánh
       
      hìhì,họa ướt át mí huynh một bài cho nó tình hén



      KHỔ

      Mẹ mới sinh ra đã khóc rồi
      Sang hèn cũng chỉ thế mà thôi
      Còn thơ chữ nghĩa lo mờ mắt
      Đến lớn gạo tiền chạy đứt hơi
      xuất giá tòng phu mơ mộng đẹp
      Nhập gia tuỳ tục vớ tình ôi
      Tìm đâu được cõi thần tiên nhỉ
      Ước lắm càng thêm nỗi khổ đời

      Liên Hương

       
       
      CHÁN
       
      Đã mở mắt ra thấy chán rồi
      Công danh phú quý đến ai thôi
      Tìm tình tìm nghĩa bay mờ mắt
      Kiếm gạo kiếm tiền chạy ngút hơi
      Kẻ ở nhà lầu xây bóng mát
      Người đi chân đất chịu thân ôi
      Trời cho số hẩm thôi đành thế
      Ôm nhớ ôm thương khổ suốt đời
       
      Thanh Huy
       
       
      #125
        lethutrang 19.10.2010 16:54:37 (permalink)
        0
        MIỀN TRUNG LŨ DỮ

        Đọc báo sáng nay thấy chết người
        Hoành hành lũ lụt ở muôn nơi
        Trên trời mưa bão ầm ào tới
        Dưới đất đã thành sông biển khơi
        Xót dạ đau lòng ơi mẹ đất
        Kêu thương sao thấu đến ông trời
        Miền trung lâm cảnh bao tang tóc
        Cái khổ tận cùng chấm dứt thôi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2010 16:56:54 bởi lethutrang >
        #126
          vancali96 20.10.2010 11:46:06 (permalink)
          0

          TỰ THÁN

          Tuổi chửa ba mươi tóc bạc rồi
          Mới hay con tạo bỡn mình thôi
          Tiền đồ cứ ngỡ hoa đơm trái
          Sự nghiệp nào dè rượu bốc hơi
          Nám mặt theo kèo, kèo mãi hẩm
          Xù đầu kiếm độ, độ toàn ôi
          Nghĩ thân lại tủi cho thân vậy
          Mốt nữa làm sao tiếng để đời???

          Tú lòng...thòng
           

          GIÃ TỪ


          Chẳng thể gần nhau được nữa rồi
          Ta người giã biệt ở đây thôi
          Gương kia đã nát mong dành mảnh
          Áo nọ vùa nhàu ước giữ hơi
          Xót dạ gieo buồn thân liễu rã
          Đau lòng rắc tủi cánh hoa ôi
          Nâng ly rượu tiễn mềm môi cạn
          Luyến tiếc nhiều thêm nặng bước đời


          Nguyệt Ánh


          hìhì,họa ướt át mí huynh một bài cho nó tình hén



          KHỔ

          Mẹ mới sinh ra đã khóc rồi
          Sang hèn cũng chỉ thế mà thôi
          Còn thơ chữ nghĩa lo mờ mắt
          Đến lớn gạo tiền chạy đứt hơi
          xuất giá tòng phu mơ mộng đẹp
          Nhập gia tuỳ tục vớ tình ôi
          Tìm đâu được cõi thần tiên nhỉ
          Ước lắm càng thêm nỗi khổ đời

          Liên Hương


          CHÁN

          Đã mở mắt ra thấy chán rồi
          Công danh phú quý đến ai thôi
          Tìm tình tìm nghĩa bay mờ mắt
          Kiếm gạo kiếm tiền chạy ngút hơi
          Kẻ ở nhà lầu xây bóng mát
          Người đi chân đất chịu thân ôi
          Trời cho số hẩm thôi đành thế
          Ôm nhớ ôm thương khổ suốt đời

          Thanh Huy

          Chia tay

          Khóc nữa mà chi đã hết rồi
          Bây chừ hai đứa phải xa thôi
          Em về phương đó xây nhiều mộng
          Anh ở nơi nầy nhớ hụt hơi
          Để kẻ xoa tay cười "thế đấy"
          Cho người buột miệng nói "chao ôi"
          Tình ta lỡ dở câu thề ước
          Hẹn kiếp lai sinh đẹp cuộc đời

          Vancali 10.19.10
          Chúc huynh tỷ tối thứ ba an vui hì hì ....
          #127
            HÀN PHONG 25.10.2010 14:00:49 (permalink)
            0

            BUỒN

            Trí óc khi không...cúp điện vèo
            Vậy là mạch hứng cũng "đai" theo
            Vì ham, kiếm chữ nhì nhằng viết
            Bởi nhớ, tìm vần gượng gạo gieo
            Lướt mạng người xưa xa tít tít
            Đăng "đàn" bạn cũ vắng heo heo
            Than ôi, đã hết thời oanh liệt
            Chữ cứng, thơ chai cũng...tại nghèo

            Tú lòng...thòng

            #128
              lethutrang 25.10.2010 14:51:29 (permalink)
              0
              BUỒN

              Trí óc khi không...cúp điện vèo
              Vậy là mạch hứng cũng "đai" theo
              Vì ham, kiếm chữ nhì nhằng viết
              Bởi nhớ, tìm vần gượng gạo gieo
              Lướt mạng người xưa xa tít tít
              Đăng "đàn" bạn cũ vắng heo heo
              Than ôi, đã hết thời oanh liệt
              Chữ cứng, thơ chai cũng...tại nghèo

              Tú lòng...thòng


              TRÁCH

              Vắng bóng bao ngày, chắc tại mèo?
              Bạn bè thân hữu cũng hùa theo
              Thơ đàn phát triển vang như sấm
              Chỉ có mình ên, đổ tại. ...nghèo?
              Tối tối nhớ đăng đàn kiếm bạn
              Rừng người nhào chúc sẽ gieo neo
              Diễn đàn nhớ bạn phong sương đó
              Góp mặt vui cùng, mới tính theo

              lethutrang
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 14:54:38 bởi lethutrang >
              #129
                Liên Hương 25.10.2010 15:42:22 (permalink)
                0

                Trích đoạn: HÀN PHONG

                BUỒN

                Trí óc khi không...cúp điện vèo
                Vậy là mạch hứng cũng "đai" theo
                Vì ham, kiếm chữ nhì nhằng viết
                Bởi nhớ, tìm vần gượng gạo gieo
                Lướt mạng người xưa xa tít tít
                Đăng "đàn" bạn cũ vắng heo heo
                Than ôi, đã hết thời oanh liệt
                Chữ cứng, thơ chai cũng...tại nghèo

                Tú lòng...thòng




                CẠN

                Chán nỗi hồn thơ đã cạn vèo
                Tâm tình cảm hứng cũng " xù " theo
                Tìm hòai chữ trốn không vần thả
                Kiếm mãi từ bay hết ý gieo
                Xóm cũ mưa buồn rơi lất phất
                Đường xưa gió quạnh thổi leo heo
                Dòng đời cõi thế còn xa tít
                Nghĩ quẩn lo quanh chửa hết nghèo

                Liên Hương
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 09:45:15 bởi Liên Hương >
                #130
                  sadsong1975 25.10.2010 19:13:13 (permalink)
                  0
                  VUI THƠ

                  Thởi gian thoáng chốc qua cái vèo
                  Thế thái nhân tình đổi mới theo
                  Ngẫm nghĩ tìm vui nối  từng chử
                  Suy tư quên buồn kết thơ gieo
                  Xa hoa mặc kệ lánh phố thị
                  Bon chen chẵng màng thích đèo heo
                  Thả vần mộc mạc tay cầm viết
                  Bên tách trà thơm dẩu có nghèo

                  sadsong1975
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 19:17:19 bởi sadsong1975 >
                  #131
                    HÀN PHONG 26.10.2010 14:38:50 (permalink)
                    0
                    cảm ơn quý bạn đã ghé hoạ cùng, dạo này nhiều việc chán quá nên chẳng còn tâm trí để xướng hoạ gì 


                    QUẪN Ý

                    Mới viết dăm câu ý đã cùn
                    Nhằng nhằng nhựa nhựa kiểu dây thun
                    Canh khuya ngoác miệng ngâm mà sợ
                    Sáng sớm khua mồm đọc phát run
                    Chuốc rượu khuây sầu bình mới cạn
                    Châm trà gợi hứng nước chưa đun
                    Tâm tư đã ngán chồng thêm ngán
                    Lớp lớp dâng cao tựa...mối đùn

                    Tú lòng...thòng

                    #132
                      Hàn Nhân 26.10.2010 17:43:13 (permalink)
                      0
                      Gửi bạn có tên Hàn giống mình
                       
                      Tâm trạng suy tư bởi mùa thu
                      vi vu lay nhè nhẹ, thoáng gió lùa
                      Người ở phương nào, sao gần gũi
                      Bởi tâm hồn thơ.. thoáng tâm tư
                       
                      Mình sắp xa thu, gần đông rồi
                      Thoang thoảng nồng nàn hoa sữa lay
                      Nhấp chén rượu nồng, ai có thấy
                      Má hồng mắt biếc nhìn xa xôiii
                       
                      Chỉ nói một chút một chút thôi
                      Cho người suy tư... ai ấy ơi
                      Vui vẻ ấm êm mùa đông tới
                      Để thu qua đi.... bay về trờiii
                       
                      Chúc "cơn gió lạnh" luôn vui vẻ và nghĩ đến người bạn có tên gần giống mình nhé..
                      #133
                        NhàQuê 27.10.2010 03:57:58 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: HÀN PHONG

                        cảm ơn quý bạn đã ghé hoạ cùng, dạo này nhiều việc chán quá nên chẳng còn tâm trí để xướng hoạ gì 


                        QUẪN Ý

                        Mới viết dăm câu ý đã cùn
                        Nhằng nhằng nhựa nhựa kiểu dây thun
                        Canh khuya ngoác miệng ngâm mà sợ
                        Sáng sớm khua mồm đọc phát run
                        Chuốc rượu khuây sầu bình mới cạn
                        Châm trà gợi hứng nước chưa đun
                        Tâm tư đã ngán chồng thêm ngán
                        Lớp lớp dâng cao tựa...mối đùn

                        Tú lòng...thòng




                        Cán Cuốc

                        Tốt mấy thời gian lưỡi phải cùn
                        Còn cây cán nọ đẽo giàn thun
                        Thăm vườn giắt sẳn hờ cần nẹt
                        Giữ ruộng mang theo thủ khỏi run
                        Đáng lẽ quăng hè đồ phế thải
                        Hay là chẻ củi bếp lò đun
                        May nhờ nghĩ tới bền đào khoét
                        Cuốc víu răng cưa chẳng đẩy đùn

                        NhàQuê 27.10.10
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 05:32:40 bởi NhàQuê >
                        #134
                          HÀN PHONG 27.10.2010 23:30:09 (permalink)
                          0
                          NGẠI

                          Chẳng phải làm lơ với bạn hiền
                          Hiềm vì chữ nghĩa đã...lên tiên
                          Sang mà họa gượng coi sao đặng
                          Đến để chơi chay nghĩ cũng phiền
                          Nữa chữ bẻ đôi đà hết nhẵn
                          Ba bình nhập một hãy còn nguyên
                          Thôi đành nốc cạn rồi ...đi ngủ
                          Múa bút trong mơ cốt đỡ ghiền

                          Tú lòng...thòng
                          27-10-2010
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 00:12:31 bởi HÀN PHONG >
                          #135
                            Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 18 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 257 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9