Tình Quân Dân 2!

Tác giả Bài
trần văn lợi
  • Số bài : 38
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
Tình Quân Dân 2! - 14.09.2010 21:20:04
0
THƯ VIẾT CHO ANH
“ Hộp thư bộ đội biên phòng”
                         * Chủ đề: Tình quân dân.
 
Trước em là tờ giấy trắng
Gỡ ra từ vở của con
Thương nhau muốn viết mấy hàng
Hàng giờ không nên con chữ
Nước mắt ướt nhòa giấy không
Con nằm tròn giấc trong phòng
Mơ ngọng ba ba má má
Anh đi nay đã bao năm?
Em tính từng ngày xa cách
Khi nương cà phê mới ươm
Nay đã đơm hương đậu trái
Chín hồng tình em nhớ thương
Yêu anh lặn vào con tim.
   Vất vả ở nhà bao nhiêu em
                        cũng chịu
Mong anh mạnh khỏe giữ bình yên
Cho biển đảo, cho biên cương gấm vóc
Là mẹ con em vui sướng nhất rồi.
Chỉ đến lúc này chữ cặp chữ đôi
Nối tiếp theo nhau vào thư viết
Bởi dám cách xa là để mãi gần
                               nhau
Biết nén đau riêng
                 Thành tình yêu tổ quốc
Nên anh cứ yên tâm vững bước
Em và con mãi mãi của anh
Thương lắm
                   Hôn anh
                               Trời rạng sáng./.
 
Đăk Lăk_ 2010
                                                                                             Tùng Lâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2010 17:09:36 bởi trần văn lợi >
Tùng Lâm
36 Ama Thao _ Buôn ma Thuột - Dak Lak

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: Tình Quân Dân 2! - 17.09.2010 11:14:09
0

DÃ TRÀNG

Đánh thức đời qua từng hạt cát nhỏ
Lầm lũi vo viên lăn tròn tháng năm
Biển xa xăm từ bao đời chẳng rõ
Kiếm tìm gì khi bình minh chưa lên?

Vật nhỏ hoang sơ ai đã đặt tên
Hay chính nó đặt nền cho nhân loại
Mình chỉ biết vô công và ái ngại
Còn phía sau - Mặt trái của thời gian!

Vo tròn rồi sóng lớp lớp lan tràn
Những mấm sống thở than nghe biển hát
Vận cuộc đời thấy bao điều chua chát
Biện hộ cho mình khi mộng ước tan...

Ta viết thơ gửi mây ngàn, gió núi...
Trải hồn mình tìm theo bóng trăng trôi
Tinh thần vui khi tâm trí thảnh thơi
Mỉm miệng cười nhìn dã tràng xe cát.
..............................................
!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 11:15:21 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

vn_mylove
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2010
RE: Tình Quân Dân 2! - 18.09.2010 00:19:30
0
ĐỢI......??????

Đêm chia ly em gục đầu nức nở
Trên vai anh hai tiếng"ĐỢI ANH VỀ"
Nghẹn ngào anh chẳng nói được nên câu
Vì nợ nước em ơi đùng buồn nữa
Rồi hôm nay trên thao trường rực lửa
Đón thiệp hồng người con giá hậu phương
Thể xác tôi như chết ở thao trường
Mà hồn vẫn vấn vương miền quê nhỏ
Em yêu ơi còn đâu tình yêu nữa?
Giờ còn đâu môi mắt kẻ chung tình
Rồi một ngày trong ánh bình minh
Có người lính đứng nhìn em hạnh phúc!!!
có những chiều như buổi chiều nay
tôi lang thang trên con phố ấy
phố nhộ nhịp,người dạo chơi tấp nập
sao lòng tôi lại cảm thấy cô đơn????[color]

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: Tình Quân Dân 2! - 18.09.2010 13:09:32
0


Trích đoạn: vn_mylove

ĐỢI......??????

Đêm chia ly em gục đầu nức nở
Trên vai anh hai tiếng"ĐỢI ANH VỀ"
Nghẹn ngào anh chẳng nói được nên câu
Vì nợ nước em ơi đùng buồn nữa
Rồi hôm nay trên thao trường rực lửa
Đón thiệp hồng người con giá hậu phương
Thể xác tôi như chết ở thao trường
Mà hồn vẫn vấn vương miền quê nhỏ
Em yêu ơi còn đâu tình yêu nữa?
Giờ còn đâu môi mắt kẻ chung tình
Rồi một ngày trong ánh bình minh
Có người lính đứng nhìn em hạnh phúc!!!


...............
THƯA....

Sớm nay vai áo em đẫm lệ
Anh nghẹn ngào quay lại biên cương
Nước mắt nhoà mưa mặn chát thao trường
Nỗi nhớ tha phương tím góc trời quê!

Tình cách ngăn chia lối hẹn thề
Em vẫn đi về trong đưa đón
Không ai thay em chọn lối yêu thương
Cánh chim câu lạc đường theo năm tháng...!

Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)