TÂM SỰ RIÊNG
Nước Chảy Đôi Dòng Em đã đến, như một cơn gió thoảng Cũng đã đi theo hút áng mây ngàn Ta vẫn ngồi chờ đợi mấy thu sang Buồn như cọng cỏ trên lối về dĩ vãng Tình chợt đến chợt đi như ánh nắng Giữa hạ hồng, lòng trắng một mùa đông Con sông xưa giờ nước chảy đôi dòng Em hướng mộng, ta trôi theo tan vỡ Em về nơi ấy hoa vàng rực nở Ta đến phương này, bông tuyết trắng vai Ta không nhìn thấy được ánh ban mai Bình minh đến mong em niềm hạnh phúc Như viên đá lăn hoài trên triền dốc Ta xoay vòng nhìn trời đất ngả nghiêng Cuộc đời ta giờ còn những ưu phiền Xin trả lại cho em hồn nhiên ấy
Nước Chảy Đôi Dòng
Em đã đến, như một cơn gió thoảng
Cũng đã đi theo hút áng mây ngàn
Ta vẫn ngồi chờ đợi mấy thu sang
Buồn như cọng cỏ trên lối về dĩ vãng
Tình chợt đến chợt đi như ánh nắng
Giữa hạ hồng, lòng trắng một mùa đông
Con sông xưa giờ nước chảy đôi dòng
Em hướng mộng, ta trôi theo tan vỡ
Em về nơi ấy hoa vàng rực nở
Ta đến phương này, bông tuyết trắng vai
Ta không nhìn thấy được ánh ban mai
Bình minh đến mong em niềm hạnh phúc
Như viên đá lăn hoài trên triền dốc
Ta xoay vòng nhìn trời đất ngả nghiêng
Cuộc đời ta giờ còn những ưu phiền
Xin trả lại cho em hồn nhiên ấy
_____________________________
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến
Tuổi hồn nhiên xa rồi Trả được không tuổi hồn nhiên ngày ấy.
Bình minh về theo chim hót bướm bay
Ta mê say trong khoảnh lặng ngày ngày
Ta mơ mộng bay lên miền xa vắng.
Có trả được tuổi xanh đầy rực nắng
Chưa rung lòng khi anh tới làm quen.
Bước bên em mà em cứ thảm nhiên.
Riêng một cõi , mộng mơ nhìn hoa lá.
Rồi tới khi con tim em gục ngã
Lời yêu đầu , anh đã ngả sang bên.
Khi về đêm nao nao nghĩ êm đềm
Rồi lại nhớ, lại vương, sương đọng lại.
Mỗi khi nhìn , anh nói em đừng ngại
Đừng e dè , ửng hồng má đó nghen.
Làm tim em chết lặng đến mấy phen
Nụ hôn đầu trao nhau trong giây lát.
Tưởng tình ta đẹp xa và bát ngát.
Nào ngờ đâu dây chỉ đứt cánh diều
Đưa người đi xa tít mãi tiêu điều
Em đứng lặng, lòng em ứa vết máu.
Đã hết rồi đời em hay nương náu
Đã hết rồi tuổi trăng mộng thủa nao.
Giờ làm sao tim lành lại ban đầu
KHông còn nữa tuổi hồn nhiên xa khuất.
Tình Trong Khoảng Cách Ta và em cách nửa vòng trái đất Tình vẫn gần dù khoảng cách xa xôi Em chắc còn sắc đằm thắm trên môi Hay đã nhạt đi rồi màu phượng đỏ Mái tóc thề xưa nằm trên vai thon nhỏ Chảy một dòng hay rối lúc chờ mong Mắt huyền vui ẩn dưới nét mi cong Hay đã để buồn đổi màu sim tím Ta có đêm nghe hồn như ngất lịm Nghĩ tới em sầu rụng ánh trăng mờ Đã lâu rồi đánh mất tuổi ngây thơ Để thu sắc, xanh lòng theo nỗi nhớ
Tình Trong Khoảng Cách
Ta và em cách nửa vòng trái đất
Tình vẫn gần dù khoảng cách xa xôi
Em chắc còn sắc đằm thắm trên môi
Hay đã nhạt đi rồi màu phượng đỏ
Mái tóc thề xưa nằm trên vai thon nhỏ
Chảy một dòng hay rối lúc chờ mong
Mắt huyền vui ẩn dưới nét mi cong
Hay đã để buồn đổi màu sim tím
Ta có đêm nghe hồn như ngất lịm
Nghĩ tới em sầu rụng ánh trăng mờ
Đã lâu rồi đánh mất tuổi ngây thơ
Để thu sắc, xanh lòng theo nỗi nhớ
_____________________________
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến
RỐI LÒNG
Giữa lúc trời đang ửng màu phấn tươi.
Giữa khi lòng niềm vui đang rạo rực.
Và cơn mưa từ đâu , đến ray rức
Tim cồn cào thao thức lệ lại rơi.
Giữa khi mình , hạnh phúc đang phơi phới
Đổ vỡ òa giông bão kéo ngang qua.
Đời tưởng đâu đẹp tựa muôn khúc ca.
Giờ còn lại hạt mưa rơi lã chã.
Vì anh tới , nhưng bước đi vội vã
Tưởng dừng chân cho em thả ước mơ
Giờ hồn tôi, lạc bước cõi bơ vơ.
Giữa sa mạc mênh mông , đầy cát trắng.
Em ghét lắm những cơn mưa màu trắng.
Ướt mi cong, lạnh hết nhiều cõi lòng.
Cho lòng vòng , không hết nỗi chờ mong.
Khi nào tới tình ta chung một ngả.
Và đời em còn bao nỗi vất vả
Khi đêm về , muốn ngả vào vai anh.
Nhưng xa lắm , tình mỏng manh dễ nát.
Gió vô tình , cuốn lòng nhớ nơi mô.
Nhớ Bạn Xa
Ai đó xa vời ngàn trăm dặm.
Con thuyền lẻ bạn vượt trùng khơi
Muôn vạn con sóng cao vời vời
Không sao vùi dập nỗi lòng tôi.
Hướng về trời Nam nhớ tri ân
Một buổi mùa thu tiễn ân cần
Người ấy vẫn còn hương tóc lại
Còn mãi giữ gìn chiếc lá son.
Ai ơi bên ấy lạnh lắm không.
Gió thổi chiều sương vắng bóng lòng
Một mình lẻ bước hè phố nắng
Chắc người nhớ lắm mái nhà tranh.
Người ở bên này cũng xót thay.
Mơ thấy ngày mai được nắm tay.
Dạo quanh lối cũ thời thơ ấu
Văng vẳng đâu đây tiếng ru hời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 14:56:17 bởi beluoi >
Chiều Cô độc Ngồi trên bãi đá giữa hoàng hôn Nhìn cánh buồm xa bỗng thấy buồn Ngày này xưa ấy em vẫn đấy Xỏa tóc mây bay vướng ngõ hồn Em đã ra đi trong nắng sớm Chiều thu bỗng dậy nỗi cô đơn Thuyền ai chở nắng về phương đó Để lối ta về cô độc hơn Bóng ngả theo chiều áng mây bay Rơi theo làn gió lá ngà say Chuốc bao chung rượu sầu vẫn dấy Chênh vênh một lối nhớ tràn đầy
Chiều Cô độc
Ngồi trên bãi đá giữa hoàng hôn
Nhìn cánh buồm xa bỗng thấy buồn
Ngày này xưa ấy em vẫn đấy
Xỏa tóc mây bay vướng ngõ hồn
Em đã ra đi trong nắng sớm
Chiều thu bỗng dậy nỗi cô đơn
Thuyền ai chở nắng về phương đó
Để lối ta về cô độc hơn
Bóng ngả theo chiều áng mây bay
Rơi theo làn gió lá ngà say
Chuốc bao chung rượu sầu vẫn dấy
Chênh vênh một lối nhớ tràn đầy
_____________________________
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến
Gieo Tình
Thuyền tình chở nặng xa ngàn cây
Anh đứng lại đây nỗi nhớ đầy
Sầu dâng lên mắt , lệ thầm thấy
Bóng dáng người thương khuất tầm tay.
Ray rức trong tim em vẫn hay.
Như con bướm trắng phải xa bay.
Biết là không đậu hoài ở đấy.
Nên bướm rời hoa theo làn mây.
Yêu anh một thủa xả hương say
Ngây ngất hồn em nỗi nhớ dầy.
Ước hẹn thủa xưa còn nặng trĩu.
Em phải về đây trọn nghĩa này.
Đừng hoài cô độc em xót thay.
Áy náy lòng em giăng lưới này.
Người đi , người ở lệ rơi rớt
Nhưng thời gian sẽ vớt mà thôi.
Khoan anh nhé !
Em cũng biết mùa xuân về đến ngõ
Lòng rộn ràng nức nở nụ cười tươi
Muốn hân hoan đón xác pháo rụng rơi
Sánh chân bước chung vui đường hạnh phúc.
Cũng muốn lắm khăn von màu trinh trắng
Muốn áo dài sắc đậm của quê hương.
Nhìn cổ quê nhưng chẳng phải tầm thường.
Bao cô gái mải mê đêm thầm ước.
Nhưng anh ơi , chớ nên vội bực dọc
Vì em đây chưa sẵn làm dâu đâu
Ở trong em còn nặng mối u sầu
Thương mẹ cha còm cõi một thân vắng.
Những lúc mưa , rồi trời ửng màu nắng
Bệnh tuổi già nào ai gánh nổi đây.
Phận làm con ,trung hiếu từng ngày ngày
Em không nỡ rời xa cội nguồn đó.
Hãy chờ em , đợi em thêm mùa nữa
Hứa xuân sau em sánh bước bên người.
Và hai ta sẽ nở nụ cười tươi
Đón hương mới , đất lành của mình đó
Vì Đâu ? Vì đâu con nên nông nỗi này.
Xa nhà xa nước ray rức đầy
Bổi hổi tim con đau quặn thắt.
Vướng nợ trần ai em gánh thay.
Cò mồi nói ngọt như rót mật
Ai lại lật đật chạy ngược xuôi
Lo tiền , lo bạc lo chạy lót
Đã nợ càng thêm nợ rắc dây.
Tưởng rằng đời bạc sẽ đổi thay
Sung sướng đời ta sẽ lên mây
Dấn cái thân vào ta mới hiểu .
Ngậm đắng nuốt cay tới từng ngày.
Lệ ngắn lệ dài , sao chảy đây
Cam chịu lăn lưng , cực nhọc này.
Giờ sao kêu trời , trời có hiểu.
Liêu xiêu thân gái mảnh mai gầy
Này hỡi những người sắp lại đây
Tìm kỹ mà xem khắp đó đây
Đừng vội xa hoa ngay trước mắt
Lầm được lạc bước xót lắm này.
TÌNH TA
Tình ta như hạt mưa xa
Rơi vào lòng đất quê cha gọi mời
Tình anh như ánh sao trời
Lung linh em hái , khắc hoài tên nhau.
Tình anh đa nhuộm sắc màu
Mau mau em vẽ hàng cau xanh rờn
Đường tình nhiều lúc trượt trơn
Nhưng lòng bám chắc ai hơn nổi mình.
Lung linh hạt nắng bình minh
Ta ngồi tận hưởng nắng vàng bên song.
Lòng ta nhuộm ánh màu trong.
Đợi ngày đẹp mãi ta vòng tay nhau.
Trầu cau , xanh mướt từ lâu
Đợi chờ người hái, tiêm đôi phượng hoàng.
Tình ta sẽ đẹp chang hoàng
Đôi bên hai họ , vội vàng chúc nhau.
Chúc đôi ban trẻ sống lâu
Răng long đầu bạc cháu con đầy nha.
Đường xa còn lắm sương mù
Vung tay vén nhẹ , trơn tru lối về
Ngõ làng rơi lá lê thê.
Lệ đâu rớt nhẹ, tóc thề vướng môi.
Trích đoạn: beluoi
Khoan anh nhé !
Em cũng biết mùa xuân về đến ngõ
Lòng rộn ràng nức nở nụ cười tươi
Muốn hân hoan đón xác pháo rụng rơi
Sánh chân bước chung vui đường hạnh phúc.
Cũng muốn lắm khăn von màu trinh trắng
Muốn áo dài sắc đậm của quê hương.
Nhìn cổ quê nhưng chẳng phải tầm thường.
Bao cô gái mải mê đêm thầm ước.
Nhưng anh ơi , chớ nên vội bực dọc
Vì em đây chưa sẵn làm dâu đâu
Ở trong em còn nặng mối u sầu
Thương mẹ cha còm cõi một thân vắng.
Những lúc mưa , rồi trời ửng màu nắng
Bệnh tuổi già nào ai gánh nổi đây.
Phận làm con ,trung hiếu từng ngày ngày
Em không nỡ rời xa cội nguồn đó.
Hãy chờ em , đợi em thêm mùa nữa
Hứa xuân sau em sánh bước bên người.
Và hai ta sẽ nở nụ cười tươi
Đón hương mới , đất lành của mình đó
Xin Đừng
Chỉ thơ thẩn thôi không muốn yêu
Thề non hẹn biển sẽ đau nhiều
Thân đã như cây cầu mục nát
Đụng vô sẽ rã bóng liêu xiêu
VUI cùng chú Kiều HƯng.
"Con sóng hát, đưa em về bến mộng.
Thuyền bồng bềnh , vỗ nhẹ giấc em say."( Bé Lười )
Mây bay bay đưa em đến mọi miền
Tỉnh mộng mơ theo thuyền về Thanh Hóa!
Em ơi biển vẫn hài hòa
Cho em về lại quê nhà viễn du! ( Kiều Hưng )
Cho em tìm giấc mơ thu
Anh đang ngóng đợi cầm dù cho em
Cầu tre lắt lẻo đôi bên
Em miền Thanh Hóa anh mien Komtum ( BL)
Trời mây non nước Kon Tum
Là nơi đất khách um tùm núi non
Xứ Thanh đất mẹ lòng son
Muôn đời khế ngọt em còn nhớ không! (KH)
Quê nghèo em vẫn một lòng.
Cầu mong luôn có sắc hồng rực tươi.
Núi non , xanh thẳm ai ơi.
KomTum em muốn mở lời cùng anh ...... (BL)
Nơi đây cũng đẹp như tranh
Tuy là đất khách lòng anh đã ngiền
Bao năm công tác triền miên
Thương thương nhớ nhớ em viền không em...! ( KH )
Komtum đất khách chưa quen.
Mon mem em muốn làm quen lâu rồi.
Bây giờ mới chịu mở lời
Sẵn đôi chân bước , em viền ngay đây.
Cầu mong anh chớ đổi thay
Sợ lên tới trển khua tay đuổi về (BL)
Đáng khen em thiệt đa tài
Những lời đối đáp làm ai mủi lòng
Anh đây lòng dạ sáng trong
Kon Tum anh đón tấm lòng vui say
Cho em những phút đổi thay
Du dương đây đó những ngày vui tươi! (KH ).
Nhưng mà em tính vốn lười.
Chưa đi kêu mỏi , muốn vòi gọi anh.
Đường xa thân gái mỏng manh.
Thương em anh hãy , đạp phanh đứng chờ.
Mong rằng chớ có thờ ơ
Tuy lười em vẫn mộng mơ theo mà (BL)
Xin Đừng
Chỉ thơ thẩn thôi không muốn yêu
Thề non hẹn biển sẽ đau nhiều
Thân đã như cây cầu mục nát
Đụng vô sẽ rã bóng liêu xiêu
_____________________________
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến
MUỐN
Muốn làm cái chân chống cầu kiều
Muốn đỡ bóng hình lúc liêu xiêu.
Hứa hẹn bên ngoài chàng không hiểu.
Nên mới hứa liều ở trong thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 14:37:52 bởi beluoi >
Em Muốn Anh Hiểu .
Trong tình yêu không con đường thẳng tắp
Phải gồ ghề , lúc tấp nập thương yêu
Phải liêu xiêu khi tim hướng đúng chiều
Và bối rối những điều ta chưa nói.
Em muốn anh trả lại mái tóc rối
Thủa hai ta cùng chung ngả chung đôi
Cùng thả diều bắt bướm tuổi hồn tươi.
Không nũng nịu , không e dè ( như) bây giờ đó.
Không nhiều đêm tâm hướng về hướng đó
Không nóng lòng đợi trời sáng mau mau
Để hai ta lại chung một nhịp cầu.
Hai ánh mắt chạp nhau lại xao xuyến.
Rồi giờ em lòng bỗng dưng khuyến luyến
Biết xót đau khi sắp phải xa người.
Biết trong đời không giờ được sánh bước
Vậy sao mình lại gặp gỡ hả anh.
Vì thế nên em mới đòi trả thêm
Trả lại đây mắt hồn nhiên ngày ấy
Ai bảo anh làm tim em trót dại
Đặt nhầm rồi giờ em biết làm sao !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 14:22:17 bởi beluoi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: