TÂM SỰ RIÊNG
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 29 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 424 bài trong đề mục
trần như chuyên 06.10.2010 20:59:58 (permalink)
0


Trích đoạn: beluoi

Em Muốn Anh Hiểu .

Trong tình yêu không con đường thẳng tắp
Phải gồ ghề , lúc tấp nập thương yêu
Phải liêu xiêu khi tim hướng đúng chiều
Và bối rối những điều ta chưa nói.

Em muốn anh trả lại mái tóc rối
Thủa hai ta cùng chung ngả chung đôi
Cùng thả diều bắt bướm tuổi hồn tươi.
Không nũng nịu , không e dè ( như) bây giờ đó.

Không nhiều đêm tâm hướng về hướng đó
Không nóng lòng đợi trời sáng mau mau
Để hai ta lại chung một nhịp cầu.
Hai ánh mắt chạp nhau lại xao xuyến.

Rồi giờ em lòng bỗng dưng khuyến luyến
Biết xót đau khi sắp phải xa người.
Biết trong đời không giờ được sánh bước
Vậy sao mình lại gặp gỡ hả anh.

Vì thế nên em mới đòi trả thêm
Trả lại đây mắt hồn nhiên ngày ấy
Ai bảo anh làm tim em trót dại
Đặt nhầm rồi giờ em biết làm sao !


...................

CÓ LẼ

Ai biết được mối tình dang dở
Chỉ vì năm tháng dại khờ
Vẩn vơ ngoài màn sương lạnh
Sao đem giấu vội trong lòng!

Ô cửa nhỏ nhìn ra ngoài song
Bầu trời rực hồng, khao khát
Đang giấu bao điều chua chát
Đắng cay, hờn giận, hiểu lầm...

Tình yêu đang gieo mầm
Ẩn chứa bao điều trái ngược
Hạnh phúc luôn ở phía trước
Bởi vì ước vọng bao la.

Tìm người trong mộng bước ra
Lặng lẽ, khiêm nhường, hào hoa...
Ấp ủ nhiều điều sâu xa
Có thể còn trong tâm tưởng ...!
................

BL à! Mình vào hoà với bạn chút nha!
Bé Lười 07.10.2010 01:11:08 (permalink)
0
EM KHÔNG THỂ !


Em không thể chung bước
Trên hai ngả đường tình
Sau không có bình mình.
Em_ Anh và người kia nữa.

Không muốn ai đắng cay
CHẳng muốn ai chua sót
Dù cho một lần trách
Ngàn lần hận thù em.

Không muốn ai rơi thêm
Giọt sầu trên mi mắt
Không muốn ai quặn thắt.
Vì đặt nhầm tình kia.

Giờ thì nhé , chia lìa.
Anh về nơi xuất phát
Em tìm nơi phiêu bạt
Đường đó em chọn rồi.

Trong tim em không phai
Nụ hôn trong đêm tối
Mà ai kịp trao với
Thả hồn say vào em.

Từ giờ hãy buông rèm
Coi như là vở kịch
Chuyện tình duyên xích mích
Thế la được nhé anh.

Chúc anh luôn bình an
Bước vững vàng lên nhé
Đường đời anh tự vẽ.
Hãy dẹp bớt rào ngăn

LưuLuyen 07.10.2010 01:17:48 (permalink)
0

Trích đoạn: beluoi


Xin Đừng

Chỉ thơ thẩn thôi không muốn yêu
Thề non hẹn biển sẽ đau nhiều
Thân đã như cây cầu mục nát
Đụng vô sẽ rã bóng liêu xiêu



_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến



MUỐN


Muốn làm cái chân chống  cầu kiều
Muốn đỡ bóng hình lúc liêu xiêu.
Hứa hẹn bên ngoài chàng không hiểu.
Nên mới hứa liều ở trong thơ



Hư Ảo
 
Ta, em hai chúng mình là ảo
Hứa hẹn làm chi? thực được đâu
Chỉ vài dòng chữ cho thư thả
Giữ lại làm gì để đớn đau
 
Ta vẫn xem em là bạn thơ
Cùng nhau trao đổi những dòng mơ
Rồi mai nơi ảo hư, hư ào
Kẻ đến người đi chớ đợi chờ

 
Bé Lười 07.10.2010 16:54:01 (permalink)
0

CÓ LẼ

Ai biết được mối tình dang dở
Chỉ vì năm tháng dại khờ
Vẩn vơ ngoài màn sương lạnh
Sao đem giấu vội trong lòng!

Ô cửa nhỏ nhìn ra ngoài song
Bầu trời rực hồng, khao khát
Đang giấu bao điều chua chát
Đắng cay, hờn giận, hiểu lầm...

Tình yêu đang gieo mầm
Ẩn chứa bao điều trái ngược
Hạnh phúc luôn ở phía trước
Bởi vì ước vọng bao la.

Tìm người trong mộng bước ra
Lặng lẽ, khiêm nhường, hào hoa...
Ấp ủ nhiều điều sâu xa
Có thể còn trong tâm tưởng ...!
................

BL à! Mình vào hoà với bạn chút nha!


_____________________________

THANH TUNG



Không Phải.

Không phải kiếm người hào hoa.
Không giám ước vọng cao cả
Chỉ vì tim mình muôn ngả
Chưa biết lối rẽ về đâu.

Nhìn qua khe cửa thẳm sâu
Bao câu ngọt ngào phía trước
Mà ta chưa hề kịp bước
Vốn đã bay xa quá rồi.

Nên mới âm thầm lặng rơi.
Cho sương đọng trên vàng mí.
Muốn tìm những người tri kỷ
Mới oán, mới hờn , mới đắng cay.

Vì thế ta muốn giải bày
Qua mấy vần thơ còn rối
Để ai đọc qua bổi hổi.
Tìm người sẻ chia nỗi lòng.


Bác Chuyên ơi, BL họa cùng bác đó.....chỗ nào chưa được bác Chuyên chỉ cho BL với nha .....Chiều vui bác nhé

Bé Lười 08.10.2010 16:44:49 (permalink)
0

Hư Ảo

Ta, em hai chúng mình là ảo
Hứa hẹn làm chi? thực được đâu
Chỉ vài dòng chữ cho thư thả
Giữ lại làm gì để đớn đau

Ta vẫn xem em là bạn thơ
Cùng nhau trao đổi những dòng mơ
Rồi mai nơi ảo hư, hư ào
Kẻ đến người đi chớ đợi chờ



_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến




Có ai nói tình mình là hư ảo.
Lời ngọt ngào vẫn nói rõ đó anh.
Chúng mình, tình nào có mỏng manh
Vẩn đêm góp nhặt mộng tình lớn cao.

Sao anh nỡ nói  lời chào
Cho em vào chốn hư hao hão huyền.
Có ngày hội tụ nhân duyên.
Nụ cười son sắt kết duyên cùng người

Bé Lười 08.10.2010 19:06:31 (permalink)
0
Tặng bạn Lưu Luyến

Bước vào thơ thẩn là thế đó
Có chi Lưu Luyến nghĩ cho nhiều
Niềm vui chúng ta chỉ có thế
Miễn rằng mọi chuyện ổn mà thôi.

Những ai không hiểu vì không biết
Không bước vào thơ mới sinh nghi
Lời này ý nọ nghe oán lắm
Lười tôi cũng bị như bạn ơi.

Mình tới với thơ chuyện thường tình
Tình bạn trong sáng và lung linh
Lười không biết bạn nam hay nữ
Cứ theo ý thơ họa đối cùng.

Nếu còn say thơ thì còn tiếp
Chán rồi thì hãy khép chôn sâu
Từ nay dã bạn , thôi bạn nhé.
Chúc bạn niềm vui ngợp ngợp lòng.

Tình tôi trao bạn chỉ là thơ
Bạn về nơi chốn tôi ơ thờ
Nhớ lắm bạn ơi vần thơ rối
Khi nào muốn đối hãy qua tôi.

Bé Lười 11.10.2010 14:17:35 (permalink)
0
GÓC PHÒNG NHỎ.

Nơi đây tôi có biết bao nhiều nụ cười.
Nhưng không kém bao nhiêu là nước mắt.
Những chuyện buồn,chuyện vui
Sớm tối quẩn quanh với công việc hàng ngày.
Có những điều tôi không biết chia sẻ cùng ai
Ma dường như không giám cùng ai chia sẻ
Tôi lại ngồi một mình cùng góc phòng nhỏ
Lặng nhìn màn đêm buông xuống
Từng giọt sương hay những giọt mưa rào
Đang phất phơ bay lững lờ giữa trời đêm.
Và nơi đây tôi cũng đã tìm được những vần thơ
Những vần thơ rối, vần thơ không hình, không bóng
Vần thơ đó đã ru an ủi tâm hồn tôi vui vẻ.
Nhưng sao quên được bóng dánh anh
Người hằng đêm  tôi mường tượng
Tuy xa , cách hàng ngàn cây số
Với vần thơ , đã đưa anh xích lại gần bên mình
Được nghe hơi thở nóng
Được ôm ấp dáng hình
Được nghe anh cười, anh nói
Anh trách ,anh lo,
Anh dặn dò những điều tốt đẹp.
Góc phòng nhỏ đã mang nhiều người bạn tốt
Những con người chân thành
Tưởng chừng như không bao giờ biết mặt
Tưởng chừng như nó là ảo mãi mãi.
Và sau này không còn ngồi chốn này nữa.
Góc phòng đã để lại trong tim kỷ niệm đầy.
Khó thể quên những tháng ngày nơi đây
Sẽ nhớ mãi những gì tôi đã gặp.

Bé Lười 12.10.2010 00:15:00 (permalink)
0
XIN LÀM CHIẾC BÓNG


Em đang đợi, màn đêm dần tan biến
Đón bình minh, mang nắng sớm hân hoan.
Ngoài trời kia, không còn bóng hoang tàn
Của đêm lạnh, hôm qua còn day dứt.

Em muốn nói, từ con tim tha thiết
Những lời thương, từ môi ngọt anh ơi.
Nhưng lại sợ, trái tim anh đơn côi
Tan giấc mộng ngày đêm anh còn giữ

Em vẫn biết, tình ta chẳng còn nữa
Em chỉ xin ,cho em bước theo cùng
Ở đằng sau, hay đằng trước cũng xong.
Em không nói, chẳng giám đòi lên tiếng.

Cho em xin, làm chiếc bóng thân thiện
Theo chân người, qua mấy kiếp gian truân.
Rồi nhiều khi ,đời anh  thấy phân vân
Em sẽ nguyện ,nghe anh lời tâm sự.

Màn đêm kia ,giờ này đã trở lại
Anh đi về ,bên bến của người thương
Em biến hình, hòa cùng những giọt sương
Cùng bóng đêm, chẳng ai còn thấy nổi.

Kệ đời em , còn nhiều phen trôi nổi
Ngày bên người ,em thấy đẹp lắm thay.
Chỉ mong người, đừng xua em đi ngay
Lệ mặn đắng , cay xè đôi mắt ướt.

                       BÉ LƯỜI
Bé Lười 12.10.2010 00:16:07 (permalink)
0
Không Muốn Anh Làm chiếc Bóng


Em không muốn, đời anh làm chiếc bóng
Cứ bước hoài,  sau lưng mãi với em.
Những lời yêu, em vẫn đang muốn thèm.
Từ nơi trái tim, anh  đang rung động.

Trong tim em, vốn hay thường trống rỗng
Muốn bên người, tỏa hương chút men say
Để tình ta, đẹp tươi mãi ngày ngày
Đừng để em một mình khi đêm đến.

Em không muốn, đời anh làm nọn nến.
Cháy hết rồi, còn vương vãi nơi kia.
Rồi tới khi, ánh sáng đã chia lìa.
Lại trở về, màn đêm u đen tối.

Tim em lại càng trở nên bối rối
Không thấy người giấc mộng chẳng in sâu
Rồi ngày mai em lại mãi nguyện cầu
Đừng bao giờ có màn đêm chi nữa

Em không muốn, đời anh làm chiếc bóng
Bước âm thầm lặng lẽ suốt ngày qua.
Rồi tới khi mặt trời đã khuất xa
Em chẳng thấy bóng anh ở đâu cả.

Vào mùa mưa, dầm dề lạnh khôn tả.
Chẳng có người, mang hơi ấm cho ta.
Để đời ta, vượt qua chặng phong ba
Của đường đời, còn bao đoạn khúc khuỷu.

Em muốn anh , muốn anh phải lên tiếng.
Tiếng nói nồng , mà em mãi mộng mơ
Đừng để em tự ôm mình bơ vơ
Muốn dựa dẫm vào ngực sâu anh đó.

                         BÉ LƯỜI
Bé Lười 12.10.2010 00:36:20 (permalink)
0
MUỐN !

Tình anh dành cho em
Nồng nàn va dịu êm
Như suốt mát trong đêm
Êm đềm ru vào mộng.

Tình anh là biển rộng.
Là con sóng dâng cao
Xô nhào vào bờ cát
Như cuốn em vào lòng.

Tình anh không hề mỏng
Như độ dầy của sao
Đang lao vào đêm tối
Bối rối khi xa  trăng.

Và anh không lẳng lặng
Trao say đắm nụ hôn
Như cơn mưa chảy tuôn
Của mùa hè oi bức.

Đừng làm em ray rức
Vì muốn ở cạnh bên
Nguyện làm chiếc bóng đen
Theo gót em từng ngày

Em không muốn nhìn thấy
Không muốn anh như vậy
Muốn anh phải thức dậy
Giữa thực tại tương lai

Đừng quá mãi xa vời
Đời người không được mấy
Em muốn được cảm thấy
Ôm anh mãi ấm nồng.
Bé Lười 12.10.2010 16:08:40 (permalink)
0
Người ta là gì, mà sao hoài muốn thấy.
Con tim mình muốn lỗi nhịp , đó biết không?
Thấy người ta , lòng như muốn ấm lên
Một nỗi niềm, nao nao trong khoảnh khắc.

Người ta là gì, sao muốn hoài dựa mãi.
Muốn nghe hoài , nhịp thở nơi trái tim.
Muốn thời gian im lìm, thôi đừng thở
Không gian này la riêng của đôi ta.

Bé Lười 12.10.2010 16:09:40 (permalink)
0
Biết rằng không thể sống chung
Gặp nhau tim cứ rối tung thế này.
Thời gian sao cứ giăng dây.
Vo tròn ta lại , nhớ ngày nhớ đêm.
Tình ta sao cứ nặng thêm.
Lệ rơi từng giọt thấm mềm má nhau.
Thời gian xoa dịu nỗi đau
Cầu mong hình ấy trốn sầu biệt tăm

Bé Lười 13.10.2010 00:40:08 (permalink)
0
Người ấy và anh có chuyện chi
Sao mà đôi lứa phải phân ly
Lại rơi giọt lệ buồn tê tái.
Mãi mãi từ đây chẳng còn gì.

Lại một đêm nữa trong đêm vắng
Đơn lẻ anh ngồi đếm sao rơi.
Nghe cơn gió mát chợt ùa tới
Tưởng lòng phơi với cùng mây bay.

Giờ anh chỉ biết cố ngủ ngay
Để nắm tay em hôn thật say.
Để anh được chìm trong phiêu lãng
Không còn lãng đãng nỗi đau này.

Thôi người thôi nhé , đừng nhớ nhé
Người ấy rời xa quá bàng bẽ
Và lòng anh giờ đang vỡ lẽ
Chỉ kẽ si tình lẻ tẻ thương.

Bé Lười 14.10.2010 00:51:35 (permalink)
0
HỐI LỖI


Hai tiếng trước chúng ta còn say đắm.
Hai tiếng sau nghẹn đắng cả bờ môi
Vì em _ anh chia ngả hai đường rồi
Em xin lỗi , người ơi đừng trách tội.

Anh có nghe con tim em hối lỗi
Muốn tạ từ, tội lỗi em gây ra.
Biết trước ta hai đường không chung chạ
Còn gặp nhau , để từ dã bóng nhau.

Giờ lòng đau , khi xa ngàn nỗi nhớ
Bởi chữ" ngờ "đâu biết  mà né đây.
Ai bảo em cứ yêu anh đắm say
Và giờ đã , lối đường đi nghẹn cứng.

Bé Lười 14.10.2010 11:42:29 (permalink)
0
PHÚT CUỐI



Phút cuối cùng nhìn nhau cùng bịn rịn
Muốn níu lòng sao không được hả anh
Tình hai ta giờ hai dòng nước xanh
Chảy hai ngả, không quấn quanh nhau nữa.

Phút cuối đó em tưởng đâu gục ngã
Khi cùng anh nghe hết bản tình nga
Em khóc òa , bóng tối lặng nhạt nhòa
Sao không khỏa nỗi lòng em sầu muộn.

Em biết rằng , hai ta luôn mong muốn
Dìu dắt nhau đi hết quãng đường xa
Cùng vượt qua biết bao nỗi phong ba
Đặt chân tới bến thiên đường hạnh phúc.

Nhưng giờ đây con tim em ray rức
Vì sai lầm em đã tự tạo ra.
Con tim em biết rụng động hát ca
Khi anh tới , nó muốn bên anh mãi

Nó sai lần khi nó nhanh gục ngã
Để giờ đây lã chã hàng lệ rơi
Nó đã sai , hãy thứ tha nó cho rồi
Người thương hỡi đừng trách chi tội nó.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 29 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9