TÂM SỰ RIÊNG
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 29 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Bé Lười 27.11.2010 15:57:12 (permalink)
0
Nghẹn ứ cổ lệ đâu mà đổ nữa
Mẹ đi rồi, mình lạc giữa đường hoang
Giờ đoạn đường một mình lẻ bàng hoàng
Còn đâu nữa bóng lưng còng bên cạnh

Đọc thơ người  lòng nghe sao nhoi nhói
Nhớ lưng còng đang ở chốn quê xa
Lượn con tep con cua trên đồng già.
Pha lệ đắng trên viền môi chắt mặn
Bé Lười 27.11.2010 15:59:38 (permalink)
0
Đông Về Rồi Sao Anh!


Mùa đông đã về trên quê hương mình rồi sao anh
Những luống rau, vườn cà có được xanh màu mới
Hay sương muối dập tan từng thân lá nhỏ
Làm úa dần những mần mọng vừa chớm lên.

Quê hương mình mùa đông tới rồi sao
Những bông lau đang phơi màu trắng xóa
Những ngọn gió chuyển mình rờ kẽ lá
Rùng thân mình lay nhẹ chào thu đi.

Còn lưng còng lặn lội sớm bình minh
Đôi chân yếu trên đường sương phủ trắng
Như thân cò lặn lội trong hoang vắng
Mẹ chúng mình lại vất vả nữa rồi sao.?

Nhìn lên trời và đếm những vì sao
Mỗi cánh sao có đủ lời trao của mẹ
Những cơn mưa chập chờn cuối hạ
Mang theo về những hơi lạnh mùa đông.


Và anh ơi em vẫn hoài ngóng trông
Nửa thương mẹ nửa yêu anh lắm lắm.
Mong quê nhà mùa đông đừng nghiệt ngã
Mai em về cây nhiều lá xanh tươi.

Bé Lười 27.11.2010 17:57:47 (permalink)
0

GIÁ (3)

...Bóng Trăng lay cánh hoa nhài
Gọi hương thơm dậy cùng ai canh trường.

Gía trời đừng thả màn sương
Mây bay lạc nẻo, vấn vương tơ hồng.

Đào phai chớm bén gió Đông
Mảnh mai nhành Liễu; Chất chồng hồn thơ.

Dòng nước thoảng qua hững hờ
Ngàn năm chưa dễ ngẩn ngơ tình sầu.

Đêm thu tạnh vắng mưa Ngâu
Tháng ngày đâu dễ bắc cầu tiền duyên.

Mắt em sóng sánh nâu huyền
Đừng tròng trành đậu mạn thuyền Sao giăng.

Gía đêm ấy đừng có Trăng...!
.................

BL à!
Mình bị trục trặc về mạng, hôm nay lại nối thơ với bạn nhé !
Chúc Tâm Hồn "BÉ" - NGÀY CÀNG BAY CAO!


Giá.............


Giá như đêm ấy không trăng
Ta không bắt gặp bóng chàng cuội cưng
Hồn ta ở giữa lưng chừng
Nửa vương vấn thế ( gian) nửa mong lên trời.
Giá ta đừng có mải chơi
Đừng mê mẩn với lả lơi ánh vàng.
Để trái tim lại lỡ làng
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bóng chàng cuội cưng.

Bác Chuyên ơi cho cho BL  vui chút xíu nha hiiiiiiiiiiiii...Bac Chuyên dạo này khoẻ chứ a !


Bé Lười 27.11.2010 19:16:01 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2010 19:17:38 bởi beluoi >
trần như chuyên 27.11.2010 19:26:19 (permalink)
0
Trích đoạn: beluoi

Giá.............


Giá như đêm ấy không trăng
Ta không bắt gặp bóng chàng cuội cưng
Hồn ta ở giữa lưng chừng
Nửa vương vấn thế ( gian) nửa mong lên trời.
Giá ta đừng có mải chơi
Đừng mê mẩn với lả lơi ánh vàng.
Để trái tim lại lỡ làng
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bóng chàng cuội cưng.

Bác Chuyên ơi cho cho BL  vui chút xíu nha hiiiiiiiiiiiii...Bac Chuyên dạo này khoẻ chứ a !

   BL à! Mình vẫn bình thường. biết bạn về rồi
nhưng chưa ghé thăm được, giờ hoà với bạn chút đây!
 
TỰ NGUYỆN!
 
Ngấn lệ ónh ánh, rưng rưng
Nhớ ai! E thẹn, ngập ngừng bên song.
 
Trăng ngà khuyết bóng uốn cong
Chia rẽ chú Cuội ngoài vòng Hằng Nga.
 
Kiên nhẫn bên gốc đa già
Canh giữ cung Quảng bao la tình đời.
 
Một mình đơn lẻ, chơi vơi
Muôn đời chẳng muốn xa rời Hằng Nga!
 
Bé Lười 29.11.2010 10:54:52 (permalink)
0
Đừng chờ nữa !

Anh đã thấy mưa về trên lối nhỏ
Xóa sạch rồi vết dấu chân đôi ta
Chỉ còn lại những bước chân vừa qua
Ôi xa lạ và lạ xa nhiều quá

Anh có thấy trời mưa rầu buồn bã
Rả rích dài từng giọt nhẹ bay  xa.
Tay hứng hoài đâu hứng ngọt ngọt ngà
Chỉ nghe đắng , nghe cay sao chất chứa

Anh có thấy rêu xanh mọc trước cửa
Lấp kín đầy dấu chân nhỏ xinh xinh
Vậy còn đâu bóng dáng còn hiện hình
Để mà chờ mà tìm , làm gì nữa.
Bé Lười 29.11.2010 11:08:37 (permalink)
0
KHông Được Say !

Thoạt nghe môi mềm thơm chếnh choáng
Nhìn kỹ thấy ngay nét xa xôi
Chạm thử mà xem chỉ đắng thoi
Không ngời ngời như anh vừa thấy

Ừh thì bờ môi mộng lắm đấy
Hương trinh ngan ngát thi sĩ khờ
Nhưng này anh ơi đừng vu vơ
Đừng uống hồn thơ say lảo đảo.

Sẽ có ngày anh thấy ảo não
Bờ môi thơm theo gió bay xa
Chẳng còn đâu men nồng quanh ta.
Lại sầu tím dâng lòng chao đảo.
Bé Lười 29.11.2010 17:30:39 (permalink)
0

Trích đoạn: beluoi

Giá.............


Giá như đêm ấy không trăng
Ta không bắt gặp bóng chàng cuội cưng
Hồn ta ở giữa lưng chừng
Nửa vương vấn thế ( gian) nửa mong lên trời.
Giá ta đừng có mải chơi
Đừng mê mẩn với lả lơi ánh vàng.
Để trái tim lại lỡ làng
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bóng chàng cuội cưng.

Bác Chuyên ơi cho cho BL vui chút xíu nha hiiiiiiiiiiiii...Bac Chuyên dạo này khoẻ chứ a !

BL à! Mình vẫn bình thường. biết bạn về rồi
nhưng chưa ghé thăm được, giờ hoà với bạn chút đây!

TỰ NGUYỆN!

Ngấn lệ ónh ánh, rưng rưng
Nhớ ai! E thẹn, ngập ngừng bên song.

Trăng ngà khuyết bóng uốn cong
Chia rẽ chú Cuội ngoài vòng Hằng Nga.

Kiên nhẫn bên gốc đa già
Canh giữ cung Quảng bao la tình đời.

Một mình đơn lẻ, chơi vơi
Muôn đời chẳng muốn xa rời Hằng Nga!





 Nhớ !

Chàng Cuội bên gốc cây đa
Rễ dài uốn lượn như là sợi thương.

Vấn vương cung quảng vô thường
Ngấn lệ từng dòng vương vướng mắt ai.

Nhìn qua cung cấm thương hoài,
Cuội bên gốc cỗi sương phai trắng đầu.

Nhìn quanh không thấy đêm thâu
Rải khắp một màu vương lạnh lòng ai.?

BL xách dép chạy theo sau bác Chuyên nhé... hii.



trần như chuyên 29.11.2010 21:39:43 (permalink)
0
Nhớ !

Chàng Cuội bên gốc cây đa
Rễ dài uốn lượn như là sợi thương.

Vấn vương cung quảng vô thường
Ngấn lệ từng dòng vương vướng mắt ai.

Nhìn qua cung cấm thương hoài,
Cuội bên gốc cỗi sương phai trắng đầu.

Nhìn quanh không thấy đêm thâu
Rải khắp một màu vương lạnh lòng ai.?

Bé lười.
...................
 
SÓNG
 
Bóng Nguyệt lọc trong canh dài
Mấy ngàn năm chẳng nhạt phai nghĩa tình.
 
Hồ liễu ngây ngất rung rinh
 Mộng muôn đời bỗng giật mình đêm nay.
 
Xôn xao, sóng sánh, lắt lay
Đáy nước soi bóng, đắm say sắc trời.
 
Chú Cuội mơ giấc chơi vơi
Cánh tay chới với, xa vời Hằng Nga.
Bé Lười 29.11.2010 23:40:12 (permalink)
0
NHỚ ! Đông về


Đêm đông, em lại nhớ nhà.
Nhớ vườn cải ngọt ,cuộn tròn phía sau
Nhớ mẹ, bàn tay gầy hao
Nhặt từng nhánh cỏ ,vun nhiều đất tơi.
Cho vườn cải mãi xanh tươi,
Vươn lên chịu với ,sương hơi lạnh về.
Lại nhớ khói bếp chiều quê,
Thơm mùi khoai bắp, hả hê ngon lành.
Nhớ lắm, những mái nhà tranh,
Gương mặt hiền, lành vọng ngắm xa xăm.
Thương con, qua mấy trăng rằm
Nghẹn ngào lệ ,có chảy trào được đâu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 23:42:18 bởi beluoi >
Bé Lười 01.12.2010 11:37:06 (permalink)
0
Đã đến rồi___ Mùa Đông.

Quê nghèo mình mùa đông tới thật êm.
Giọt sương sớm đọng hoài trên nền lá
Đang uốn mình hứng từng giọt lã chã
Giữa biển màu trắng bạc mênh mông.

Nhìn khoảng không áo hồng ai đang đứng
Gió nhẹ nhàng thổi làn tóc thoáng bay
Tóc như đang ôm hôn nhẹ bờ vai
Dường như muốn vỗ về người thiếu nữ.

Anh có nghe và anh có thấy
Lối đường quen cỏ bạc trắng phai màu
Ngọn lơ phơ đang vẫn gọi nắng mau
Gọi mưa về hóa màu lá xanh mới.

Em ở đây nhìn chân trời vời vợi
Đợi anh về như cây đợi nắng lên
Đón tia hồng từ biển rạng qua thềm
Để ấp ủ trái tim  mền hoen lạnh.

Bé Lười 02.12.2010 10:46:07 (permalink)
0
Nhớ quá

Em đâu giám níu anh ở lại.
Cũng không mong anh ở lại cùng em
Chỉ vì em nhớ quá cho nên
Mới vu vơi nói "nhớ "  thế đó.

Em biết mình làm thân con gió
Thoảng mất ngờ qua thềm nơi anh
Níu giữ lại sợi tóc mỏng manh
Anh lo tìm riêng mình vừa mất

Nhóm hi vọng vừa lên ....vụt tắt
Anh tưởng mình sắp kiếm được chăng ?
Ôi ! gió em lại nỡ phủi phăng
Thổi mạnh mẽ tóc bay đi mất.


Bé Lười 02.12.2010 13:44:59 (permalink)
0
Hãy vui sống !


Mỗi con người đâu chỉ một lần xuân
Tại tâm tư người rối bời luẩn quẩn.
Đừng vội mang thiên đường ra biện luận
Rằng sắp xa xuân về với cội già.

Cuộc đời ta biết rất nhiều phong ba
Nhưng hãy sống không xa hoa mặc cảm
Nhìn chân trời không được nên ảm đạm
Dù chuyện buồn vừa đến để lang thang.

Ngoài màn đêm anh sẽ thấy chang hoàng
KHông u đen lu mờ ảm đạm
Không bàn tay yếu mềm vừa chạm
Vết sầu vương  lòng cất thẳm sâu

Hãy cười lên nghe con gió về mau
Khẽ chạm lá rung lên như vội vã
Lá đang nghe lời tâm sự muôn ngả
Đường đời anh và cả đường đời em.

Dù màn đêm có in bóng ngang thềm
Đừng nghĩ rằng lẻ loi mình anh hứng
Hãy xem em là cỏ cây muôn hướng
Chỗ nào trông cũng thấy bóng em mà.



Bé Lười 03.12.2010 15:17:33 (permalink)
0
Em chỉ muốn !

Em chỉ muốn đời ta là hoa lá.
Bay hương thơm tới các bản xa mù
Tới chốn nào ngột ngạt những khát khao
Em muốn ôm, khơi niềm vui muôn loại.

Trên hành trình em đâu muốn ngoái lại
Dừng chốn nào để lâu tới nơi kia
Nhưng rào cản luôn làm em chia lìa
Làm bực mình ôi! thật sao chán qua...!!!
Bé Lười 03.12.2010 15:19:20 (permalink)
0
Ta Muốn Bình Yên



Muốn bình yên sao mà không có được
Cứ theo hoài rào cản khắp muôn nơi
Ta đâu cần những niềm vui đầy vơi
Anh mang tới làm ta nhiều nhức nhối.

Rồi nhiều lần làm ta thấy bối rối
Ta có làm sai trái điều chi
Chỉ vui khi những lúc buồn lầm ly
Khiến có người ghen tuông và khó chịu.

ÔI dè bỉu những người hay bấu víu


Hôm nay hơi bị bực mình
Vần thơ chuyện tình cũng bực bội theo
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2010 15:30:05 bởi beluoi >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 29 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9