TÂM SỰ RIÊNG
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 29 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Bé Lười 03.12.2010 15:41:52 (permalink)
0

SÓNG

Bóng Nguyệt lọc trong canh dài
Mấy ngàn năm chẳng nhạt phai nghĩa tình.

Hồ liễu ngây ngất rung rinh
Mộng muôn đời bỗng giật mình đêm nay.

Xôn xao, sóng sánh, lắt lay
Đáy nước soi bóng, đắm say sắc trời.

Chú Cuội mơ giấc chơi vơi
Cánh tay chới với, xa vời Hằng Nga.



 Sương Lạnh

Đêm nay gió thổi hồi dài
Lách lay phiến lá mài mài vác ngăn.

Nguyệt banh sương đặc sóng sánh
Ghé nhìn trong vác ai ngồi soan thơ.

Thì ta cuội ngồi ngần ngơ
Trong thơ cuộc có bóng mơ tiên trời.

Hằng Nga xúc động lệ trôi
Ta thấy thoang thoảng sương mờ lạnh căm

trần như chuyên 03.12.2010 17:27:33 (permalink)
0
Trích đoạn: beluoi




quote:

SÓNG

Bóng Nguyệt lọc trong canh dài
Mấy ngàn năm chẳng nhạt phai nghĩa tình.

Hồ liễu ngây ngất rung rinh
Mộng muôn đời bỗng giật mình đêm nay.

Xôn xao, sóng sánh, lắt lay
Đáy nước soi bóng, đắm say sắc trời.

Chú Cuội mơ giấc chơi vơi
Cánh tay chới với, xa vời Hằng Nga.

Trần Như Chuyên



 Sương Lạnh

Đêm nay gió thổi hồi dài

Lắt lay phiến lá, dệt hoài cách ngăn.


Nguyệt dầm sương đặc băn khoăn

Ghé nhìn trần thế luận văn hàng giờ .
 

 Dưới gốc đa ngồi ngẩn ngơ

Trong thơ Cuội có mộng mơ tiên trời.


Hằng Nga xúc động lệ rơi

Ta thấy thấp thoáng đầy vơi nỗi niềm.
 
Lẽ ra giờ này giấc êm
lẻ loi, xa cách càng thêm lạnh lùng.
 
Người đứng gác, người trong cung
Trong gang tấc vẫn trập trùng xa xôi.
 
Còn duyên sao nỡ chia phôi
Đôt lên đống lửa cùng ngồi làm thơ!
.....................................
 
Mình nối thơ cùng bạn chút nhé!
Chúc thật vui! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2010 17:31:11 bởi trần như chuyên >
Bé Lười 03.12.2010 22:06:03 (permalink)
0

Trích đoạn: beluoi




quote:

SÓNG

Bóng Nguyệt lọc trong canh dài
Mấy ngàn năm chẳng nhạt phai nghĩa tình.

Hồ liễu ngây ngất rung rinh
Mộng muôn đời bỗng giật mình đêm nay.

Xôn xao, sóng sánh, lắt lay
Đáy nước soi bóng, đắm say sắc trời.

Chú Cuội mơ giấc chơi vơi
Cánh tay chới với, xa vời Hằng Nga.

Trần Như Chuyên




Sương Lạnh

Đêm nay gió thổi hồi dài
Lắt lay phiến lá, dệt hoài cách ngăn.

Nguyệt dầm sương đặc băn khoăn
Ghé nhìn trần thế luận văn hàng giờ .

Dưới gốc đa ngồi ngẩn ngơ
Trong thơ Cuội có mộng mơ tiên trời.

Hằng Nga xúc động lệ rơi
Ta thấy thấp thoáng đầy vơi nỗi niềm.

Lẽ ra giờ này giấc êm
lẻ loi, xa cách càng thêm lạnh lùng.

Người đứng gác, người trong cung
Trong gang tấc vẫn trập trùng xa xôi.

Còn duyên sao nỡ chia phôi
Đôt lên đống lửa cùng ngồi làm thơ!
.....................................

Mình nối thơ cùng bạn chút nhé!
Chúc thật vui!


< Sửa đổi bởi: trần như chuyên -- 3.12.2010 17:31:11 >



Bác Chuyên  sửa lại bài của BL hay wa.....BL cám ơn bác chuyên nhiều thiệt nhiều....................
Bé Lười 03.12.2010 22:07:50 (permalink)
0
Em Đi


Em đi lệ đổ dòng dòng
Thấm trên trang giấm ướt dầm chữ thương.

Chỉ mong anh chớ vấn vương
Minh đây chung kiếp không đường anh ơi.

Qua bao năm tháng nay rời
Người ơi hãy hiểu em nơi tiên bồng.

Đường ta nhiều lắm gai chông
Thôi anh chớ bước , chớ chông làm gì.

Đường ta hai ngả phân ly
Anh bến mới , anh về sông xưa.

Bé Lười 03.12.2010 22:09:47 (permalink)
0
ANH VẪN ĐỢI!



Em cứ đi nếu lòng em thấy muốn
Đừng nói gì hay đổ lỗi tại ai
Bởi vì đâu ta chán cảnh nơi này
Có oán than cũng không gì mà thay đổi.

Anh vẫn đợi , cho dù em hờn dỗi
Anh vẫn yêu dù em đổi tính rồi
Anh vẫn chờ dù biết rất cô liêu
Anh vẫn liều yêu em cho đến chết.

Dù ngày mai trên đường đời có mệt
Va anh đây về dựa dẫm nghen em
Rộng vòng tay ôm ấp nỗi nhớ mong
Nâng giọt lệ , người tôi thương vẫy gọi.

               Tặng an ủi Kim Nhi.

Bé Lười 05.12.2010 23:38:20 (permalink)
0
Sương hờn phủ đặc đường mơ
Sao trăng mờ nhạt đường tơ quanh mình
Rung rinh lá rụng sân đình
Vu vơ em đứng một mình tiếc chi.
Anh đi bỏ lại diều gì
Mưa sao cứ nhỏ giọt dài suốt đêm

Bé Lười 06.12.2010 10:03:27 (permalink)
0
Đông Đã Về !



Đông đã về trên quê mình đó anh
Những mầm xanh đang úp mình che gió
Những cánh cò không hiện hình trong đó
Mà chỉ nghe tiếng vi vút heo may.

Đông đã về gợi về những cơn say
Thủa hai đứa chung tay dạo lối nhỏ
Âm nồng nồng hai hơi thở nho nhỏ
Quện thành dòng hòa lẫn ấm không gian.

Đông đã về  nhưng cảnh chẳng hoang tàn.
Những ngọn lúa vẫy ngang chào khách lạ
Hay vẫy chào người con ở xứ xa
Trở về nhà bao vất vả ngược xuôi.

Đông đã về làm em nhớ khuôn nguôi
Nơi anh ở có mùa đông lạnh giá
Hay nắng hồng vươn lên khoe sắc lạ
Anh ngợp lòng, có nhớ quê mình không ?

Bài thánh ca em vẫn nhớ đêm đông
Anh ngân nga hòa ca cùng sương lạnh
Đêm noen năm ấy sao  an lành
Còn năm này không biết sẽ sao anh ?
Bé Lười 06.12.2010 10:48:29 (permalink)
0
Đã Bao Lần


Đã bao lần trái tim đánh thức
Muốn bên người qua mấy vần thơ
Gửi nỗi nhớ cho hết vu vơ
Nhưng bất ngờ rối tung tâm thức.

Đã bao lần em nghe ray rức
Ở nơi người đang thức canh thâu
Nhớ về em nỗi nhớ không màu
Nhưng đâu thể xóa vơi tim nhớ.

Đã bao lần em nghe ngờ ngợ
Anh chốn kia vang vờ giận em
Để lệ em rơi ướt bên rèm
Anh có ác , hay không anh nhỉ?

Đã bao lần trái tim thầm nghĩ nghĩ
Thương người dưng có hạnh phúc không
Hay chỉ là nỗi nhớ rối lòng
Lệ cay đắng , lệ thành dòng suối..
Bé Lười 06.12.2010 17:27:04 (permalink)
0
Thương cho kiếp tình si vụng trộm
Đông lạnh về giá buốt canh thâu
Thương cho kẻ mới chớm tình yêu đầu
Giờ lỡ dở tâm còn trong vụng dại
Bé Lười 08.12.2010 08:17:46 (permalink)
0
Một Mình


Bao hi vọng giờ vội tan biến
Lại một mình với đoạn đường dài
Về quê mẹ con nhớ thương hoài
Chẳng mong ai sánh vai cùng về nữa.

Con tưởng mình được về cùng lời hứa
Cùng nắm tay sánh chung lối đường đời
Nào ngờ đâu giở lại thấy chơi vơi
Vẫn một bóng , một đôi chân miệt mãi.

Con tưởng mình sắp trở nên ngây dại
Hụt hẫng rồi lời hứa bỗng biến nhanh
Giờ trong lòng con chẳng thấy trong xanh
Về quê mẹ cho an lành thôi nhe.

Mẹ có biết bao đêm con lặng lẽ
Nhoẻn miệng cười sắp thấy được ngày mai
Sánh chung vai cùng người ấy đường dài
Giờ ngoảnh lại hết còn ai chung lối.

Và giờ này con trở nên bối rối
Lối đường quen chẳng bóng mới theo về
Đời của con chỉ hoài mãi lê thê.
Chỉ mình mẹ hiểu lời thề son sắc.


Bé Lười 08.12.2010 08:24:59 (permalink)
0
Chiều Tím ơi

Chiều tím buồn nhớ thương ai đó
Ngước mắt trông không nói một câu.
Lệ tuôn dài như giọt mưa ngâu
Chiều Tím ơi nỗi lòng giấu kín.

Đang biết rằng chiều tím buồn quyến luyến.
Thương một người nơi chốn xa khơi..
Biết làm gi nỗi nhớ đầy vơi.
Chiều tím oi thương người quá đỗi.

Bé Lười 08.12.2010 08:30:17 (permalink)
0
Phố Quen

Mờ mờ trắng trắng ở đường quen
Chưa sợi bình minh chưa xuyên len
Nghe hơi lành lạnh  tận tim nhỏ.
Ôi đẹp tuyệt trần góc phố quen.

Bé Lười 08.12.2010 11:39:47 (permalink)
0
************


Thủa yêu anh làm thơ
Cứ ngẩn ngơ sớm tối
Chiều về lòng thầm hỏi
Có phải bình minh lên

Thủa yêu anh làm thơ
Mộng mơ vầng trăng khuyết
Tối ngày nhìn mãi miết
Về một hướng xa xăm

Để ngắm ánh trăng rằm
Lời thương mang ra ngắm
Trăng vàng càng rực thắm
Vần chữ càng ấm nồng

Tối ngày cứ viển vông
Nồng nồng yêu con chữ
Lời yêu anh đang giữ
Giờ gửi hết cho em

Để em mãi muốn thèm
Lời thương yêu diu ngọt
Xóa tan mùa dông lạnh
Thổi khô dòng lệ rơi

KHi em đọc thơ người
Miệng mỉm cười rạng rỡ
Lúc nào cũng luôn nhớ
Mơ hạnh phúc ngày mai.

Bé Lười 08.12.2010 15:41:06 (permalink)
0
Đừng

Nghe con gió vừa về ngang cửa
Đập dập dồn lách cách vui ghê
Đang mỉn cười niềm vui không đề
Tự khựng lại lòng buồn l tê dại

Cám ơn gió người đã mang tới
Lời nhớ mong bên ấy chuyển qua
Giờ đây ta là cơn phong ba
Còn mong gì , hứa gì nữa hả.

Gió ơi gió giùm ta lần nữa
Nói người dưng đừng nhớ đừng mong
Để hồn ta mãi hoài long bong
Đừng bắt ta nghĩ hoài vướng bận

Ta chỉ muốn họ chớ hối hận
Lỡ thương rồi chuốc lấy sầu dai
Vì ta không trở lại ngày mai
Đừng chờ nữa hãy nên thay đổi.
Bé Lười 08.12.2010 16:23:42 (permalink)
0
Có người tâm sự !



Em và anh xa hàng vạn cây số
Cố vọng nhìn cũng tưởng tượng sao ra
Anh lữ khách chợt tới thăm tai nhà
Lỡ đọc phải đôi lời dòng tâm sự.

Em biết đâu anh trở nên tư lự
Thương xót em bao nhiêu nỗi phong ba
Em tưởng mình hoài hát bản tình ca
Rằng riêng em chỉ mình em một bóng.

Và giờ đây em nghe lòng nong nóng
Có một người cùng tâm sự cho nhau
Bỗng nơi đâu là hạnh phúc không màu
Nỗi nhớ kia dường như là bất tận.

Còn mùa đông là do trời mang đến
Đúng theo mùa 3 tháng đó nghe anh
Anh ước mong chi cho lòng bất lành
Không xoay vòng , chuyển hướng đâu anh ạ.

Giờ chỉ mong lệ em không lã chã
Lệ của anh cũng không ngả rơi nhiều.
Vì hai ta còn có rất nhiều điều
Quy tụ lại hong khô cùng con gió.

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 29 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9