TÂM SỰ RIÊNG
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 29 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 424 bài trong đề mục
trần như chuyên 21.12.2010 21:26:17 (permalink)
0

Noel đằng ấy_đằng này !



Nghe đằng ấy nói sao tàn tạ
Noel về vội vã tình tan
Niềm luyến vương giờ khắc lan tràn
Noel tới tim ai nhức nhối.

Một đời thương lại thành nông nổi
Người đi rồi vội vã nhìn theo
Noel giờ hồn tại lưng đèo
Nửa muốn tiến, nửa lùi không nổi.

Noel về lòng ai bổi hổi
Người thương xưa có hiểu tôi chăng
Mối tình đầy đang sáng như trăng
Bỗng tối mịt lạc đâu còn bóng.

Noel về ngắm xa trông vọng
Tiếng chuông ngân như tiếng thở dài
Bài thánh ca như muốn gọi ai
Chìa tay với , nhưng sao không tới.

Thôi người ơi đừng nên chờ đợi.
Bởi đường dài nhiều ngả sông ngăn
Em lái đò chờ mãi khách sang
Mà mãi cứ thuyền đầy sương trắng.

Noel về thuyền vẫn trống vắng
Vẫn một mình nghe thánh ca xưa
Vẫn mình em cùng bóng trăng thưa
Và ngâm tiếng chuông thờ réo gọi.
.........................................

Chào Bé Lười! Mình hòa với bạn nhé!
Chúc đón lễ Giáng Sinh thật vui!

TÌNH NHỚ



Khoảnh sáng Noel đang quay ngược
Ngợp dòng người trên lối xe qua
Những mối tình rong chơi vui lạ
Reo mãi lòng ta bài thánh ca.

Khoảng lặng cháy lòng chút xót xa
Kỷ niệm dày lên bóng tối hòa
Nỗi nhớ căng trên đôi mắt ướt
Ngọn đèn màu xua gió phôi pha.

Niềm tin đang xuôi ngược giao thoa
Tan vỡ trong ta dâng chút quà
Cầu chúc lứa đôi mùa vui mới
Đêm Giáng Sinh rực rỡ đèn hoa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 19:34:42 bởi trần như chuyên >
Bé Lười 23.12.2010 00:27:43 (permalink)
0
Để đêm về hình anh không phai
Trong tâm trí em còn níu lại
Này anh ơi đừng nên ngần ngại
Tay em đây giữ lấy nghen anh.

Noel về nhộn nhịp đường quanh
Lối ngõ xưa đâu còn lẻ bóng.
Một mình em không còn trông ngóng
Một nửa kia về lại đây rồi.

Và hai ta đứng giữa đất trời
Môi tìm môi trao hơi nồng ấm
Trời đất nghiêng trăng sao thăm thẳm
Nở nụ cười mừng chúc hai ta.

Bây giờ thôi chúng ta một nhà
Chúa ban ơn , mọi người muôn ngả
.....................................................
Bé Lười 23.12.2010 00:30:23 (permalink)
0

trần như chuyên
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 501
Gia nhập ngày: 7.1.2010
Đến từ: 4/75 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
Hiện trạng: offline
Noel đằng ấy_đằng này !



Nghe đằng ấy nói sao tàn tạ
Noel về vội vã tình tan
Niềm luyến vương giờ khắc lan tràn
Noel tới tim ai nhức nhối.

Một đời thương lại thành nông nổi
Người đi rồi vội vã nhìn theo
Noel giờ hồn tại lưng đèo
Nửa muốn tiến, nửa lùi không nổi.

Noel về lòng ai bổi hổi
Người thương xưa có hiểu tôi chăng
Mối tình đầy đang sáng như trăng
Bỗng tối mịt lạc đâu còn bóng.

Noel về ngắm xa trông vọng
Tiếng chuông ngân như tiếng thở dài
Bài thánh ca như muốn gọi ai
Chìa tay với , nhưng sao không tới.

Thôi người ơi đừng nên chờ đợi.
Bởi đường dài nhiều ngả sông ngăn
Em lái đò chờ mãi khách sang
Mà mãi cứ thuyền đầy sương trắng.

Noel về thuyền vẫn trống vắng
Vẫn một mình nghe thánh ca xưa
Vẫn mình em cùng bóng trăng thưa
Và ngâm tiếng chuông thờ réo gọi.
.........................................
Chào Bé Lười! Mình hòa với bạn nhé!
Chúc đón lễ Giáng Sinh thật vui!

TÌNH NHỚ



Khoảnh sáng Noel đang quay ngược
Ngợp dòng người trên lối xe qua
Những mối tình rong chơi vui lạ
Reo mãi lòng ta bài thánh ca.

Khoảng lặng cháy lòng chút xót xa
Kỷ niệm dày lên bóng tối hòa
Nỗi nhớ căng trên đôi mắt ướt
Ngọn đèn màu xua gió phôi pha.

Niềm tin đang xuôi ngược giao thoa
Tan vỡ trong ta dâng chút quà
Cầu chúc lứa đôi mùa vui mới
Đêm Giáng Sinh rực rỡ đèn hoa.

< Sửa đổi bởi: trần như chuyên -- 22.12.2010 19:34:42 >

_____________________________

THANH TÙNG




Bài  TÌNH NHỚ của bác Chuyên hay quá....BL cũng góp vui cùng bác nhé...Chúc bác và gia đình noel thiệt đầm ấm hạnh phúc


ƯỚC


Con không giám ước điều gì cao cả
Cũng chẳng giám điều gì xa hoa
Con chỉ ước trong con ít nhớ nhà
Và được ngủ một ngày cho thiệt đã.

Những ngày cuối năm ai cũng vất vả
Giọt mồ hôi lã chã xuống khóe môi
Mà công việc cứ ùn tắc nhiều không nguôi
Ôi mệt nhoài thân phận mình "con kén ".

Ước một ngày cho con làm thân "xén ".
Gặm nhấm dần ngắn đoạn đường cuối năm
Để nhanh về quê hương thủa trăng rằm
Được thơi thả , ngắm cảnh đồng sông mát.

Còn điều ước , có xem là" hạt cát ".
Người thương con đang khao khát mong chờ.
Mà dường như chúa cứ còn vu vơ
Chưa năm nào cho tụi con xum hợp ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 01:11:27 bởi beluoi >
Bé Lười 23.12.2010 13:01:16 (permalink)
0
Nỗi nhớ

Tặng: Vũ Minh Nghĩa
( Bé Lười )

 


Anh cũng có một thời xa quê


Nhiều đêm nhớ nhà gối đầm nước mắt


Nhớ mẹ nhớ cha nhớ những gì gần gũi nhất


Nơi đất nghèo Quảng Ngãi quê anh


 


Anh đọc vần thơ của em trong xanh


Cảm được bao điều của anh ngày ấy


Cầm tờ lịch tính từng ngày như em vậy


Mua vé tàu về lại bến sông xưa


 


Noel về những cơn gió lưa thưa


Trời se lạnh trái tim mình thổn thức


Ai nhớ quá làm sao anh nói được


Sao đong đầy nỗi nhớ xa xăm?


                             HÀ QUẢNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 13:02:31 bởi beluoi >
Cạn Nguồn 23.12.2010 15:19:34 (permalink)
0
Chúc Em gái mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới tràn đầy hạnh phúc
Bé Lười 23.12.2010 23:23:51 (permalink)
0

SAO BỖNG DƯNG



Sao bỗng dưng, người không nói gì hết
Mà lạnh lùng ,lảng tránh nhìn thấy em
Con gió thơm ,khi xưa thoảng qua thềm
Làm rạo rực, trái tim vừa chớm nở.

Sao bỗng dưng, tim người lại đóng cửa
Khi một người, đang lạnh giá đơn côi
Chìa khóa đâu , em lại thấy bồi hồi
Tự loay hoay , không sao giải mã nổi.

Sao bổng dưng tâm trí em nông nổi
Nhớ một người , từ khoảng cách xa xôi
Nhớ nụ cười ta thường tượng trên môi
Mà xưa đó mình tạo cho nhau hưởng.

Sao bỗng dưng , người quay đi một hướng
Để mình em lạc bước chốn đường thơ
Để mình em, đêm tự nuôi giấc mơ
Nở nụ cười, một mình em tự hưởng.

Anh biết không, nỗi lòng em đang vướng
Gửi cho anh giữ một chút nồng nàn
Mà bấy lâu em tưởng đang lan tràn
Trọn vòng tay, cho người mang cất giữ.

Bé Lười 24.12.2010 00:19:12 (permalink)
0
Niềm Tin !


Sài Gòn đêm nay mưa
Ào ạt đang trút nước
Ánh đèn soi đường em bước
Tới một nơi , người ấy đang chờ.

Em bước qua bao mùa xuân qua
Vài giọt sương đang điểm trên vài sợi tóc nhớ.
Nhưng trong em không hề tan vỡ
Mối tình thề, từ thủa còn xanh

Em vẫn bước dù đời nhiều mỏng manh
Dù gió lớn sóng gào bao ngăn cánh
Nụ cười em vẫn nguyên vẹn trong hồn đất
Bởi tình yêu trong em vẫn có niềm tin.

Cơn mưa về .Ừh Sài Gòn vẫn im lìm
Nhưng hơi thở đang đập dồn nhộn nhịp
............................................................

Bé Lười 24.12.2010 15:26:00 (permalink)
0

BƯỚM ĐÊM



Anh ơi không phải bệnh Lười
Mỗi người mỗi cảnh , nửa cười nửa than.

Một là cái loại hoang tàn
Không thương , công sức bạc vàng của cha
Ăn chơi , quen bệnh lơi là
Sa chân vào chốn "đường ma" không ngờ.

Hai là hoàn cảnh bơ vơ
Không cha không mẹ sống nhờ gì cô.
Muốn đời thoát cảnh sông hồ
Lên đường tim lối đường khô theo cùng

Tưởng đời lên chốn thiên cung
Ai dè bị xuống địa ngục trần gian.
trần như chuyên 25.12.2010 00:40:14 (permalink)
0
Các bạn bay nhanh quá! Xin chúc mừng!


ĐỢI!


Ôi cánh chim bay mỏi bầu trời
Từ từ cho người đuổi bạn ơi!
Bên"Bé" ta thấy mình dần thấp
Cạnh bạn sắp sửa sẽ chơi vơi!
Bé Lười 25.12.2010 01:52:34 (permalink)
0

Các bạn bay nhanh quá! Xin chúc mừng!


ĐỢI!


Ôi cánh chim bay mỏi bầu trời
Từ từ cho người đuổi bạn ơi!
Bên"Bé" ta thấy mình dần thấp
Cạnh bạn sắp sửa sẽ chơi vơi!



Hãy cứ đợi cánh chim rồi sẽ tới
Sợ nản lòng mới đáng nói người ơi.
Cạnh bên tôi không phải người thấp vời
Mà cao vợi, không thấy tôi  " nhỏ bé "
trần như chuyên 25.12.2010 20:30:29 (permalink)
0

LÙI

Người nhún mình mau lẹ
Sẽ nhảy những bước dài
Cánh mỏi bay lặng lẽ
Chưa biết bao giờ tới ban mai!
Bé Lười 26.12.2010 00:53:46 (permalink)
0


LÙI

Người nhún mình mau lẹ
Sẽ nhảy những bước dài
Cánh mỏi bay lặng lẽ
Chưa biết bao giờ tới ban mai!




Đâu phải ai nhún mình sau tiến lẹ
Mà thấy rằng không biết phải làm sao ?
Cố gắng rồi nào đâu có lên cao
Đành lùi bước an lành cho kiếp phận.

Mới xuất phát nào đâu đã mỏi cánh
Tại do lòng nóng muốn tới đó thôi
Hãy nhẹ nhàng hưởng men rượu thảnh thơi
Chơi vài ván cờ vây là chim tới.


ngoncogiodua 27.12.2010 01:12:08 (permalink)
0
Bé Lười 28.12.2010 00:25:02 (permalink)
0
Có gió nào đưa người về bến đỗ?
Có nắng nào chỉ chỗ tình yêu?
Mà anh lại tìm ở bến cô liêu.
Liệu thấy nổi nhiều điều mong muốn.
Bé Lười 28.12.2010 12:23:59 (permalink)
0
Lỡ Lạc


Lại lâu lắm mới vào thăm chốn cũ
"Dư Âm" xưa còn đó vẫn không mờ
Gia trang giờ ngợp ngợp sắc tím thơ
Lỡ lạc vào cảnh mơ tình êm ả

Xin cho ta gửi vài dòng vội vã
Chúc chủ nhà say đắm khúc nhạc thơ
Để đời anh không phải " Gió Quên Mùa "
Hòa hương sắc cuộc sống người tươi mới.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 29 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9