TÂM SỰ RIÊNG
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:09:55 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:10:20 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:10:56 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:11:42 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:12:45 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:13:25 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 00:13:49 bởi beluoi >
Một lòng !
Tháng ngày lặn lội với đời thường
Đêm hôm anh ngủ với gió sương
Giữ cho yên ấm vùng đất đỏ
Để đời vang khúc nhạc yêu thương.
Dù cho mưa gió ,nắng ngập đường
Không quản nhọc nhằn ,không vấn vương
Một lòng giữ vẹn trời và đất
Cho bước sánh cùng khắp muôn phương
Hãy yên tâm đi hết quãng đường.
Chuyện nhà anh chớ có vương vương
Có em chăm lo rồi anh nhé
Yên lòng hoàn thành tốt đoạn đường
30.12.2010 viết tặng anh
Cầu mong !
Lại nghe anh bệnh nữa rồi sao
Tâm em sao cứ hoài lao đao
Anh ơi, em lo nhiều quá đỗi
Không biết bệnh anh sẽ thế nào.
Đêm đông trở giấc trăng nhìn vào
Thấy mắt em buồn , lệ trực trào
Gió thương thổi mát ru em ngủ
Nhưng sao , mắt chẳng nhắm chút nào.
Trăng , gió ngoài kia có quá cao.
Cho ta gửi chút chia sẻ vào
Cầu mong bệnh anh mau lành khỏi
Để thấy anh người đầy xuyến xao.
0h 24p 30.12.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 16:13:55 bởi beluoi >
Yêu quá đi thôi
Một ngày không, nghe tiếng anh cười
Là lòng chẳng lúc nào vui tươi
Giận nhau phụng phịu dăm chục phút
Lại nhớ thương rồi, gọi chọc chơi.
Nhiều lúc thấy anh quá chơi vơi
Em ngán muốn bỏ quách cho rồi
Quay dăm ba bước, sao không nổi
Ngoảnh mặt quay về anh vẫn cười. 0h 34p.30.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 16:16:50 bởi beluoi >
Thu Hà Nội Hà Nội phố lung linh huyền ảo mộng
Cuối thu vàng xác lá chẳng còn rơi
Cơn mưa dài , đâu còn nữa ai ơi !
Chỉ nghe tiếng gió tràn qua khung cửa.
Kìa con phố khi xưa ai cùng bước
Giờ còn đây rêu phong phủ xanh rờn.
Đôi mắt hiền, nhìn phố hoài trống trơn
Giữa hàng ngàn , người đi xuôi về ngược.
Em chờ hoài, chẳng ai về dìu bước
Hứa cuối mùa, thu tiễn , mời đông sang.
Vậy mà nay, trọn vẹn năm mùa vàng
Vẫn hoài chỉ, một bóng hình đứng lặng. 9h 30.12.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 16:15:19 bởi beluoi >
Trích đoạn: beluoi
Thu Hà Nội
Hà Nội phố lung linh huyền ảo mộng
Cuối thu vàng xác lá chẳng còn rơi
Cơn mưa dài , đâu còn nữa ai ơi !
Chỉ nghe tiếng gió tràn qua khung cửa.
Kìa con phố khi xưa ai cùng bước
Giờ còn đây rêu phong phủ xanh rờn.
Đôi mắt hiền, nhìn phố hoài trống trơn
Giữa hàng ngàn , người đi xuôi về ngược.
Em chờ hoài, chẳng ai về dìu bước
Hứa cuối mùa, thu tiễn , mời đông sang.
Vậy mà nay, trọn vẹn năm mùa vàng
Vẫn hoài chỉ, một bóng hình đứng lặng.
..........
quote:
Trích đoạn: beluoi
Thu Hà Nội
Hà Nội phố lung linh huyền ảo mộng
Cuối thu vàng xác lá chẳng còn rơi
Cơn mưa dài , đâu còn nữa ai ơi !
Chỉ nghe tiếng gió tràn qua khung cửa.
Kìa con phố khi xưa ai cùng bước
Giờ còn đây rêu phong phủ xanh rờn.
Đôi mắt hiền, nhìn phố hoài trống trơn
Giữa hàng ngàn , người đi xuôi về ngược.
Em chờ hoài, chẳng ai về dìu bước
Hứa cuối mùa, thu tiễn , mời đông sang.
Vậy mà nay, trọn vẹn năm mùa vàng
Vẫn hoài chỉ, một bóng hình đứng lặng.
..........
_____________________________
THANH TÙNG
BL chưa hiểu ý bác Chuyên ạ !
Việc !
Vắt chân lên cổ mà chạy thôi
Công việc cuối năm sao rối bời ?
Việc này chưa xong việc kia tới
Thật ôi chẳng biết lối nào bơi ... 14h 30.12.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 16:11:38 bởi beluoi >
Bỗng !
Cả tháng trời không giọt mưa rớt xuống
Đất khô khan bụi tung trắng đôi đường
Em và anh cũng lặng tiếng im luôn
Bỗng tiếng nấc của trời bật tung vỡ.
Cũng là lúc em nghe di động mở
Tiếng thuộc quen từ xưa em vẫn dùng
"Em có khỏe, ta gặp chút được không ?
Anh nhớ lắm , nhớ em nhiều lắm lắm."
Trời vẫn mưa , như cuốn phăng tất cả
Bọt trắng mù trên hai ngả đường đi
Chiếc xe kia chỉ chạy hoài rầm rì
Mưa vẫn rơi, sao lòng em bổi hổi.
chiều 30.12.2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: