TÂM SỰ RIÊNG
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:39:50 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:40:56 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:41:45 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:46:23 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:47:28 bởi beluoi >
Trích đoạn: beluoi
Thơ Em
Thơ em rối rắm tèn lem
Chỉ sợ người chẳng muốn thèm ngó sang.
Nhà em còn lắm hoang tàn
Mong ai vun xới đất hoang thành màu.
Chẳng muốn ai tới về mau
Chẳng muốn ai tới ngó nhau lặng nhìn
Chủ nhà không đẹp chẳng xinh
Nhưng giàu lòng mến bóng hình khách thơ
Tuổi em đang ngóng đang chờ
Đang mơ đang mộng thẫn thờ vì yêu
Sang năm mong lắm bạn nhiều
Không còn, cảnh... bến cùng chiều chờ ai.
04.01.2011
Đọc thơ Thơ em chị đọc phát thèm
Mong được như thế xem xem cũng mừng
Lời hay như tiếng đàn T'rưng
Nghe vào lắng đọng tưng bừng suối reo
Mình cùng một cảnh nhà nghèo
Thơ dăm ba tẹo , chèo queo câu vần
Nhất cận thân , nhì cận lân
Có em , có chị nhịp vần cất cao . Hihihihi ....Mãi hôm nay chị mới họa thơ cùng em , đừng giận chị nhé ! Chúc em luôn vui nha !
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:48:04 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:49:16 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:51:23 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:52:24 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:53:02 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:52:59 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:54:35 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:54:37 bởi beluoi >
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:55:26 bởi beluoi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: