TÂM SỰ RIÊNG
Thay đổi trang: << < 2829 > | Trang 28 của 29 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Bé Lười 23.02.2011 10:15:11 (permalink)
0
xoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:34:30 bởi beluoi >
Bé Lười 23.02.2011 11:53:20 (permalink)
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:35:39 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Bé Lười 24.02.2011 10:19:45 (permalink)
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:36:44 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Bé Lười 25.02.2011 09:28:50 (permalink)
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:37:11 bởi beluoi >
Attached Image(s)
bluestarhcm11 25.02.2011 10:45:17 (permalink)
0

Trích đoạn: beluoi

ĐÀNH SANG CHUYẾN MỚI


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/D1CEE63EFBA741D6B435B7BE0D0A853E.JPG[/image]



Chiều về Đò hát "hò ơ"
Đón người lữ khách cuối ngày sang sông
Gặp anh, mặt bỗng hồng hồng
Hình như em thấy lòng mình xốn xang
Đưa anh, qua đến bến làng
Lòng em lại thấy bàng hoàng buồn hiu.
Bỗng dưng em thấy bao điều.
Dường như ta đã, chớm yêu thật rồi.
Thời gian cứ thế mà trôi
Đêm đêm đèn đã khêu rồi đó sao.?
Chân em chẳng muốn bước vào
Mắt ngong ngóng đợi,trăng sao cùng nhìn.
Hình bóng lữ khách lặng im
Chỉ còn sương trắng chìm trong đêm buồn.
Đợi hoài đợi mãi ..lệ tuôn
Đợi khi rạng sáng ,( mặt) trời luồn qua song
Đò em  không thể ngóng mong
Đành sang chuyến mới cho lòng bớt đau.

Bé Lười










Duyên Trời
 
 
Tôi là Lữ Khách sang sông
Gặp em trên bến sông Hồng hôm nao
Nhìn tôi em khẽ gật chào
Thẹn thùng má đỏ, môi đào làm duyên
 
Gặp nhau trên bến dưới thuyền
Âu là cũng có chút duyên tương phùng
Sông dài nỗi nhớ mông lung
Tóc em xõa xuống thổi bung gió chiều
 
Càng nhìn, càng ngắm, càng yêu
Em cho tôi biết đôi điều về em
Chỉ là trong phút mới quen
Lòng tôi cứ ngỡ đã quen lâu rồi
 
Rồi thì mỗi đứa một nơi
Con tim cũng đã rối bời vì nhau
Tình xuân như lá xanh màu
Xa nhau cũng gắng vì nhau đợi chờ
 
Thuyền tình cập bến trăng mơ
Nên tôi đã biết là thơ tặng nàng
Chỉ là một chuyến đò ngang
Không dưng trời lại ban nàng cho tôi
 
Cám ơn trời phật nữa rồi
Trời sui đất khiến cho tôi gặp nàng
Để rồi đời cũng sang trang
Cho lòng tôi cũng vì nàng mà say
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 11:05:12 bởi bluestarhcm11 >
Bé Lười 25.02.2011 10:54:35 (permalink)
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:40:00 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Bé Lười 25.02.2011 11:25:43 (permalink)
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:39:22 bởi beluoi >
Bé Lười 26.02.2011 12:04:56 (permalink)
0
ax
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:46:16 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Bé Lười 26.02.2011 15:22:51 (permalink)
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:44:48 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Bé Lười 26.02.2011 15:29:48 (permalink)
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:44:21 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Bé Lười 28.02.2011 11:11:29 (permalink)
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:43:27 bởi beluoi >
Attached Image(s)
Bé Lười 01.03.2011 23:43:13 (permalink)
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:43:14 bởi beluoi >
Bé Lười 05.03.2011 14:02:18 (permalink)
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:42:16 bởi beluoi >
Bé Lười 05.03.2011 14:03:54 (permalink)
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:41:37 bởi beluoi >
Bé Lười 06.03.2011 12:54:52 (permalink)
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 23:40:52 bởi beluoi >
Thay đổi trang: << < 2829 > | Trang 28 của 29 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9