TÂM SỰ RIÊNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 29 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 424 bài trong đề mục
vn_mylove 18.09.2010 01:51:28 (permalink)
0


Trích đoạn: beluoi

MƯA



Mưa đêm sầu thanh vắng
Mưa rơi mãi không thôi
Mưa ngập cả đất trời
Mưa vẫn hoài không ngớt.


Mưa muốn rơi êm ả
Không ảo não mưa ngâu
Nhưng nhiều nỗi lo âu
Mưa không sao hiểu nổi.


Mưa muốn đời tươi mãi
Cho cỏ lá xanh tươi
Nhưng mưa có lượng rồi
Không sao mưa đều được.


Mưa chỗ này chỗ khác
Có chỗ khát chỗ khô
Có chỗ muốn thờ ơ
Không muốn nhìn mưa nữa.


Nhưng mưa cũng đành chịu
Không biết phải làm sao
Mãi miết trong hư ao
Mưa lại sầu ảo não.


Xin ban ơi hãy hiểu
Bạn ở bên cạnh mình
Tính tình bất thình lình
Mong người mình hãy hiểu
 
 




NẮNG.....

mặt trời bắt đầu dậy
rọi ánh nắng ban mai
bắt đầu một ngày mới
tràn đầy những niềm vui

tuổi đời được là bao?
mà người lắm u sầu
cho mây buồn giăng lối
để mưa sầu lại rơi?

cho lòng người tả tơi
buồn vương trên mi mắt
cho ngày vui vụt tắt
khi nắng bị mờ phai....

rồi một chiều mưa bay
nắng lại về cùng gió
cho đời bao sức sống
cho đời bao niềm vui..............

chữ buồn ngủ wa rồi,vnml co keu day ma hok dc,chac phai doi bl viet tiep thoi.hic
#91
    vn_mylove 18.09.2010 02:22:18 (permalink)
    0


    Trích đoạn: beluoi

         Tình Lặng





    Ôi hạnh phúc khi anh còn nhớ đến
    Nhớ tình cân  nuôi nâng biết bao ngày
    Duyên đã hết anh sợ tình anh chết
    Em nghe mà nhoi nhói góc tim tan.
     
    Đứng lặng thầm nhìn làn khói tan
    Ngóng vọng núi buổi chiều tà tắt nắng
    Em nhớ anh những buổi chiều chát đắng
    Sao mặn môi , bờ mi lạnh vì mưa.
     
    Em đã khóc anh ơi em đã khóc
    Khóc thương cho một mối tình lặng câm
    Sao ngày ấy anh cứ mãi lặng thầm

    Để giờ đây mãi thương tiếc trong tiếc nưối.




    sao ngày ấy anh cứ mãi thương thầm
    để giờ đây anh tiếc thương,tiếc nhớ??
    em yêu ơi lần gặp đầu bở ngỡ
    làm sao anh nói được tiếng yêu?

    rồi mỗi chiều cùng em dạo phố
    em bên anh sao quá đổi thờ ơ
    để cho anh cảm thấy bơ vơ
    khi người đó,mà dường chẳng có

    ngó lên trời,trời cao thăm thẵm
    ngó xuống đất,đất rộng bao la
    nhìn người ta sao quá đổi kiêu sa
    sao lại thấy lòng này buồn đến vậy?

    có khi nào người ấy nghĩ đến ta
    dù một phút thôi cũng gọi là
    đi bên em mà lòng anh tự hỏi
    liệu rằng mình có xứng với người ta?

    thời gian qua,em đi cùng người lạ
    tay trong tay dìu dắt mặn mà
    thôi thì anh cứ là người xa lạ
    để em vui khi tình đã bay xa...........

    anh buồn thương tiếc những gì đã qua
    nhưng cũng biết tình yêu giờ đã lỡ...........
    #92
      LưuLuyen 18.09.2010 02:37:46 (permalink)
      0

      Biết Khi nào?


      Biết khi nào mà anh nói gần lắm.
      Biết khi nào con sóng mới ngừng rung.
      Biết khi nào em khỏi nghĩ mông lung
      Trong tâm hồn em toàn ưa nhạy cảm.

      Biết khi nào được gần anh, anh hỡi
      Biết khi nào , được âu yếm bên nhau
      Biết khi nào được hôn nụ hôn sâu
      Để quên hết , những ngày ta xa cách.

      Nhưng anh ơi con sóng nào có tắt
      Cứ xô hoài , đẩy thuyền lớn xa khơi
      Biết bao giờ tình ta mới đầy vơi
      Chắc phải đợi cơn gió kia ngừng thổi.

      Nhiều khi nhớ làm tim em bồi hổi
      Nhớ giọt sương trên mý mắt em tan
      Thủa ngày xưa hai đứa mới vừa quen
      Sao lấy được khoảnh khắc từ khi đó.

      Em giận gió làm cho tim rẽ sóng
      Cho đường tình tự dứt , tự phân đôi
      Để thuyền kia còn xa tít mù khơi
      Để ngồi đợi sóng lặng hiền về bến.


      Dòng Sông "Chờ Đợi"

      Có một dòng sông mang tên "Chờ Đợi"
      Em bên này, ta đứng ở bờ kia
      Có những đêm buồn trông ánh trăng khuya
      Chờ sông cạn mà nghe lòng lạnh buốt

      Dòng nước đó sóng vẫn xoay xoáy cuốn
      Những thuyền tình xa tít nẻo mù khơi
      Để đôi ta, vương vấn ở đôi bờ
      Kẻ ngóng đợi người chờ con sóng dịu

      Vẫn còn đây ôm túi buồn nặng trĩu
      Ngày ngày qua sầu chót đỉnh vô cùng
      Mưa thu về cho lá khóc rưng rưng
      Ta không khóc nhưng lòng đang rướm lệ

      Ta thấy em một chiều nghiêng bóng lẻ
      Thả tóc mây theo gió đến bên ta
      Nằm trong tay ngoan ngoãn tóc người xa
      Từng sợi nhỏ gợi muôn ngàn nhung nhớ

      Sẽ có ngày sang được qua bến nhớ
      Để em tôi không khắc khoải đợi chờ
      #93
        trần như chuyên 18.09.2010 09:40:03 (permalink)
        0


        Trích đoạn: trần như chuyên


        Trích đoạn: beluoi


        TÂM SỰ CON ĐƯỜNG!

        Đường dài còn lắm chông gai
        Người xuôi, người ngược biết ai bạn cùng!
        Chỉ làm một lối đi chung
        Trăm năm dễ mấy anh hùnh đi qua!
        Bao nhiêu tuổi nữa sẽ già...?!


        "Bao nhiêu tưổi nữa sẽ già "
        Tình ta son sắc mặn mà có nhau.
        Đời còn nhiều chuyện bể dâu
        Mỗi người gánh chút khỏi sầu khó khăn.


        ...
        Sóng thời gian rạch nếp nhăn
        Tình người thắm lại, cách ngăn phai dần
        Hồng lên đôi má giai nhân
        Đường qua năm tháng, càng hằn nỗi đau...
        ..................
        Chào Bé lười! Mới nhìn mình đoán là (''Bẻ lưỡi'')
        nên hãi quá. Mình nối thơ bạn chút nhé!
        Chúc ngày mới tốt lành!

        #94
          Bé Lười 20.09.2010 01:09:14 (permalink)
          0
          THỰC LÒNG !




          Sương rơi lạnh, trên vùng trời xa lạ.
          Bước chân mình , chẳng thấy  lạ xa  đâu.
          Vì tim ta đã có nối nhịp cầu
          Hòa đồng điệu, trên vùng trời xứ ấy.

          Nắm tay nhau dạo quanh ta cảm thấy
          Sương đặc rơi, khiến mình xích gần nhau.
          Hơi thở sâu , khi mình chạm vai nhau.
          Đôi mắt biếc, đắm say nhìn nhau mãi.

          Bên ghế đá , vài nhành phượng rơi xuống
          Cơn gió vùa, nhè nhẹ đùa với nhau.
          Đôi mắt hiền , nhìn nhau ôi thật lâu.
          Nụ hôn đến , chớp nhanh đầy bổi hổi.

          Anh nói rằng "do em nợ anh chứ
          Trước giờ đây, em có trả anh đâu.
          Để giờ nay, anh đợi đã quá lâu
          Thôi tự tới , đòi nhanh không sẽ muộn"

          Em lặng người , đắm say tình tê dại.
          Nụ hôn này , em giữ kỹ quá sâu
          Dù trong em muốn cho anh từ rất lâu.
          Giờ mới có trao anh, anh có hiểu.

          Em cất kỹ không quên thời khắc ấy.
          Mãi im lìm , em giấu kỹ trong tim.
          Dù sau này , tình mình có lặng im.
          Em vẫn giữ , không giờ quên nó cả.

          Em vẫn biết kiếp này mình không tới
          Vì chính anh là người tới đằng sau
          Trong tim em có nguyên mối tình đầu
          Họ vẫn mãi nguyện chung vai sớm tối.

          Em xin anh đừng trở nên bối rối
          Biết một ngày em đi xa thật xa
          Cuộc đời em sẽ mãi còn phong ba.
          Ta có thể ,chẳng gặp nhau trong mộng.

          Em xin anh, đừng có hoài mong ngóng
          Đừng bảo em, sao cố ý thay lòng.
          Thực tâm em, nào có ý lòng vòng
          Nhưng sao cản, khi con tim điên loạn.

          Em yêu anh, còn nhiều hơn anh tưởng.
          Nhưng cuộc đời mỗi bến đỗ mà thôi
          Em chọn rồi ,mong anh đừng trách tội
          Coi như mình ,không cơ hội anh nhé.

          Bé Lười 20.09.2010

          #95
            Bé Lười 21.09.2010 00:50:42 (permalink)
            0


            Nếu muốn rời xa
            Đâu cần giận dỗi.
            Đâu cần trách tội
            Thật phí lời nhau.

            Vì đã từ lâu
            Đâu còn thân thiết
            Đâu còn mải miết
            Soi đường để đi.

            Giờ ta phân ly
            Mỗi người mỗi ngả.
            Hết rồi mới lạ
            Sóng thời rẽ ngang.



            20.09.2010. ( bé Lười )
            #96
              Bé Lười 21.09.2010 10:54:23 (permalink)
              0
              ****************
              Thoáng mưa thu



              Mưa nhẹ , gió nhẹ, ai  lạnh nhẹ.?
              Dù đây , mưa đó sao không che.
              Tóc ướt , vai ướt, lòng cũng ướt.
              Vì thiếu bước chân ai cùng qua.


              Đèn đường, bừng sáng ánh vàng cam.
              Ngước mắt nhìn ngang thấy chang hoàng
              Hạt ngọc vàng ươm  uốn lượn múa.(mưa phùn )
              Như tia hi vọng ấm tình mang .


              Thả sức chạy theo hạt mưa sa.
              Thử sức lòng mình có vượt qua.
              Cái lạnh cứ chen vào ngực thẳm.
              Như muốn đẩy xô mình đừng ra.

              Mưa thu là lạ ,quá ai ơi.
              Thoang thoảng đâu đây tiếng nói ai.
              Năm xưa cùng cười đùa cạnh đó.
              Giờ nay bóng ấy khuất tầm tay.


              Bé Lười

              #97
                Bé Lười 21.09.2010 11:04:38 (permalink)
                0
                Biết không anh


                Biết là không sao mình còn cứ gặp

                Biết đường tình ta là phải chia đôi

                Biết rằng mai rồi hai trái tim côi

                Biết là thế mà sao ma cứ tiến.



                Biết rằng em không nên yêu anh nữa

                Chỉ khổ mình còn khổ cả anh thôi

                Nhưng làm sao cản được trái tim côi

                Hai tâm hồn dường như rất đồng điệu



                Biết không thể sao em còn níu kéo

                Khi tới gần em lại đẩy anh ra

                Lai làm anh chóng mặt nữa anh à

                Em xin lỗi chạm vào vết thương nữa



                Có phải chăng em tàn ác lắm quá

                Anh không rời không ruồng bỏ em đi

                Sao lòng anh cứ mãi luôn từ bi

                Luôn đón nhận tình yêu em trao lại



                Em biết anh yêu em đắm say lắm

                Em làm gì để hát khúc biệt ly

                Để tâm hồn chớ khoảng cách tâm ly

                Còn sau nữa gặp nhau còn chào hỏi.



                Anh ơi anh sao mà làm khó quá

                Không muốn rời anh mãi đi ra xa

                Nhưng dành lại ta chẳng thể gần ta

                Làm sao được anh nói em hiểu nhé
                #98
                  Bé Lười 21.09.2010 11:08:10 (permalink)
                  0
                  Chiều không anh


                  Những chiều không có anh

                  Biển buồn không gợn sóng

                  Cát lặng dài chải dọc

                  Đợi nắng vàng chiếu qua.



                  Những chiều không có anh

                  Làn gió kia thổi mạnh

                  Làm tim em buốt lạnh

                  Suối tóc chẳng thèm suôn.



                  Những chiều không có anh

                  Mắt buồn nhìn sông vắng

                  Con đò vừa cập bến

                  Ngở dáng hình ngày xưa



                  Những chiều không có anh

                  Sáo ru khúc tình ca

                  Chia xa hai ngã lối

                  Để lòng nay rối bời.



                  Những chiều không có anh

                  Mặt trời buồn tắt lửa

                  Bóng tối lan nhanh dần

                  Khuất nhanh đường kỷ niệm

                  #99
                    Bé Lười 21.09.2010 14:25:32 (permalink)
                    0
                    Biết tới khi nào???


                    Biết tới khi nào anh ghé thăm

                    Mang hương hồng nhạt mau em thương

                    Gửi tình vào hết nhành hoa ấm

                    Trái tim em như thổn thức thêm



                    Biết tới khi nào anh ghé thăm

                    Mang đến nụ hôn thật ấm nồng

                    Vòng tay siết chặt thầm thì nói

                    Em không thoát nổ tay anh đâu.



                    Biết tới khi nào trời mưa ngâu

                    Hai ta cùng ngắm cảnh vương sầu.

                    Vai kề vai ấm chung hơi thở

                    Ngắm cảnh cỏ cây ướt lá mềm.



                    Biết tới khi nào sóng dịu êm

                    Đưa thuyền nhẹ lưới dưới sương mềm

                    Bình yên anh tới nơi em đợi

                    Nở nụ cười hồng đón bình minh.



                    Đêm nay ngồi đây mà ước nguyện

                    Mà câu mong chuyện tốt tới ngày mai

                    Cầu cho số phận với tương lai

                    Cho chúng mình được gần nhau mãi mãi.



                    Để đêm vắng mình em thở dài.

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 14:28:10 bởi beluoi >
                    Bé Lười 21.09.2010 14:30:39 (permalink)
                    0
                    ANH ĐI RỒI

                    Anh đi rồi tôi ở lại làm chi
                    Nhìn đôi lứa cười vui sao hạnh phúc
                    Nước mắt dài trong tôi đang chảy ngược
                    Đành ngập ngùi , sự việc mình đều sai

                    Anh đi rồi tôi sống với ngày mai
                    Không bàn tay , không một lời nồng ấm
                    Mái nhà tranh khi xưa mình xây tổ ấm
                    Còn giờ đây bão nổi ,gió dập tan.

                    Anh đi rồi mình tôi với trăng tàn
                    Ly rượu đắng mình tôi ngồi nhấm nháp
                    Những mem nồng sao giờ này chua chát
                    Anh đi rồi , anh mãi mãi rời xa
                    Bé Lười 21.09.2010 14:32:51 (permalink)
                    0
                    THƯƠNG


                    Một mình mẹ âm thầm lặng lẽ.

                    Thương con thơ thức trọn đêm dài

                    Một thân mẹ mang cái bào thai

                    Bao nhọc nhằn hằn trên vai mẹ



                    Cha đi xa mình mẹ đêm vắng

                    Hướng về cha thương lắm đêm dài

                    Nhìn con thơ bụng mẹ chưa khai

                    Lại lặng lẽ mỉn cười con mau lớn.



                    Cha mất đi lòng mẹ đau đớn

                    Mất mát này ai hiểu cho chăng.

                    Vào nhiều đêm mẹ khóc lặng thầm

                    Con thương mẹ , con càng ngoan hơn nữa



                    Ngoại thương con ngày ngày ôm ấp

                    Hát ru nhiều lời ấm dịu êm

                    Để cháu ngoan khôn lớn hằng đêm

                    Giờ nhớ lại thương ngoại nhiều ngoại hỡi.



                    Tuổi thơ ngây thật nhiều gian khổ

                    Nhìn sự đời mất mát lắm thay

                    Cậu con trai mong lớn ngày ngày

                    Lo giúp phụ mẹ già lớn tuổi.



                    Anh nhớ em nhớ cả mẹ nữa đó

                    Nơi quê nghèo mắt đục chờ con xa

                    Em ở nhà vẫn cứ vào ra

                    Thương về anh chốn xa mạnh khỏe.



                    Yêu anh nhiều, thương mẹ nhiều lắm

                    Hãy yên lòng mẹ đã có em lo

                    Một mai kia anh về lại quê xưa

                    Hai đứa mình cùng chăm lo cho mẹ
                    Bé Lười 21.09.2010 14:55:57 (permalink)
                    0
                    Cầu mong !


                    Qua bao năm bỏ chốn đồng quê

                    Nay mệt mỏi tìm noi bến đỗ
                    Đường dài lắm còn nhiều cách trở
                    Chớ xin người đừng nói trước mà chi.

                    Ngày trước , khi anh nói lời ra đi
                    Em mòn mỏi đắm chìm trong nước mắt
                    Muốn mong anh chớ vùi mộng dập tắt
                    Không bận lòng anh vẫn cứ ra đi.


                    Ngoài đời kia bao bó hoa tươi mát
                    Không cầm lòng anh ào ôm lấy hoa
                    Vứt đằng xa kẻ mãi yêu khờ
                    Thôi ngận ngùi ta về lại nơi cũ.


                    Thôi anh hỡi chớ bận lòng chi nữa
                    Thôi đừng mang cố gắng đên với em.
                    Giờ em xin anh chốn bình an
                    Đừng làm nát trái tim (em) một lần nữa.


                    Giờ anh hiểu xin anh cố kìm lại
                    Hãy nhốt chặt lời ấm đó vào lòng
                    Hãy yên phận bên nàng hương anh chọn
                    Để mình em đơn độc nhớ mình anh ....


                    vn_mylove 22.09.2010 01:48:42 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: beluoi

                    ANH ĐI RỒI

                    Anh đi rồi tôi ở lại làm chi
                    Nhìn đôi lứa cười vui sao hạnh phúc
                    Nước mắt dài trong tôi đang chảy ngược
                    Đành ngập ngùi , sự việc mình đều sai

                    Anh đi rồi tôi sống với ngày mai
                    Không bàn tay , không một lời nồng ấm
                    Mái nhà tranh khi xưa mình xây tổ ấm
                    Còn giờ đây bão nổi ,gió dập tan.

                    Anh đi rồi mình tôi với trăng tàn
                    Ly rượu đắng mình tôi ngồi nhấm nháp
                    Những mem nồng sao giờ này chua chát
                    Anh đi rồi , anh mãi mãi rời xa


                    anh đi rồi,anh đi mãi thật xa
                    kỷ niệm hôm xưa có nhạt nhòa?
                    có còn lưu lại trong ký ức
                    những ngày tươi đẹp của hai ta?

                    anh đi rồi,vẫn mơ về nơi đó
                    mái nhà tranh ấm áp tình thương
                    nơi có em sớm tối bạn bè
                    niềm hạnh phúc còn vương nỗi nhớ...
                    Bé Lười 22.09.2010 12:36:41 (permalink)
                    0
                    NGO^ NHẬN

                    Ơ em đọc em cứ nghĩ là thật
                    Cứ nghĩ rằng anh nhớ chuyện ngày xưa
                    Tay cầm tay đón cánh lá lả rơi.
                    Rồi nhặt nhẹ cài lên làn tóc mượt

                    Em tưởng anh nghĩ về em đó
                    Nói về ngày chúng mình kệ kề mãi bên nhau
                    Em rời xa anh lại rất lâu
                    Thảo nào anh quên , và nghĩ là mộng ảo.

                    Em là người chuyên làm chuyện ngộ nhận
                    Để quên rằng mình thật quá vô duyên
                    Để người ta dậy mình nhiều lời khuyên
                    Rồi dậy đời cho mình nhiều nữa chứ.

                    Thôi từ giờ em không ngộ nhận nữa
                    Để khỏi ai đụng chạm tới mình em
                    Em hãy nên chỉ nhìn ngó im lìm
                    Mặc mọi chuyện không cần mình lên tiếng.

                    Beluoi
                    (12-8-2010)

                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 29 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 424 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9