TÂM SỰ RIÊNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 29 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Bé Lười 22.09.2010 12:39:51 (permalink)
0
CHÚT NHỚ TRAO EM

Beluoi ơi!
Từ dạo em đi
Đất trời hoang vắng
Mây hết xanh
Trời không nắng
Nhạt nhòa ướt lệ khóc tiễn em đi.

Beluoi ơi
Từ dạo không em
Đất trời thảm sầu
Lòng người trống trải
Tim ngừng đập
Máu ngừng luân lưu
Tím ngắt cả hồn đơn cô lẽ.

Beluoi ơi!
Em đi xa rồi
Không hề ngoái lại
Một mình vui với khung trời thương yêu mới
Đâu biết lòng này
Xót cả tim gan
Nát tan rồi em nhỉ
Chuyện chúng mình
Đâu còn nữa mà mong
Thôi hết ngóng trông
Giả biệt
Beluoi ơi!

HANSY

*NCD 4:20PM - 24.7.2010

Bé Lười 22.09.2010 12:42:26 (permalink)
0
EM XA RỒI...

Em xa rồi lòng anh còn thương nhớ
Nhớ mà chi cho rượu ngấm bờ môi
Rơi giọt lệ những đêm trăng không tỏ
Bỏ ánh đèn le lói mịt trùng xa.

Em xa rồi còn tiếc ngẩn làm chi
Hãy cứ để tình lơi trong hư ảo
Cứ mặc cho đời gieo bao giông bão
Ngập tới em, xin anh chớ màng chi.

Đừng chuốc những mem say tình ái
Chén rược tình không uống cạn đâu anh.
Hãy nhắm mắt quên đời u tối
Nhìn phía xa bao mộng mới tràn trề.

Beluoihs
(20-7-2010
Bé Lười 22.09.2010 12:54:00 (permalink)
0
LỠ KHỜ


Chàng ơi , chàng khờ chàng khờ quá

Thấy người tiên nữ chẳng giám qua

Chẳng giám ghé lại làm quen với

Sao cứ ngập ngừng để em qua



Rồi về tối lại ngẩn với ngơ

Mơ hết làn môi lắm thẫn thờ

Mơ lên khóe mắt lệ luyến tiếc

Rồi suýt rồi xoa , lại tiếc ghê



Lại thân một mình ôm gối chiếc

Lại nghe trăng hát trong biếc đêm.

Không biết gửi sầu vào đâu nữa

Lại mảnh giấy trắng vẽ hình em.



Thôi anh , anh nhé lần này trót

Nếu duyên gặp lại chớ làm ngơ

Chớ để em chờ , em mong đợi

Chớ để em về mình đơn côi..
Bé Lười 22.09.2010 12:55:36 (permalink)
0
THÚ NHÀN


Tâm trạng hôm nay anh đổi thay.


Mừng cho anh đó anh có hay

Công việc bồn bề hàng ngày đó

Giờ anh chuốc bỏ hưởng thú say.



Sáng nay quê nghèo anh về đây.

Vui với rượu nồng , hương đắm say.

Có cô thôn nữ bà ba tím

Mải miết hái sen hương ngất ngây



Lòng anh thấy sao vui đầm ấm

Ngắm cảnh hương sen , ngắm cảnh người

Phải chăng lòng người hết u uất

Thôi ở lại đây với hưởng thú nhàn
Bé Lười 22.09.2010 12:57:03 (permalink)
0
MONG


Biết em mong đợi lời nói yêu

Sao người không nói em yêu kiều

Mắt lệ đắm tình anh mơ ước.

Mong mai ta dắt lấy tay nhau.



Đêm suốt canh thâu nhớ tới nhau

Nhớ người em gái ánh mắt nâu

Hút hồn trái tim anh đi mất

Vẩn vơ thân xác chốn lầu cao.



Không ngỏ , anh chỉ khổ hồn đau

Cứ ngẩn với ngơ, với trăng thâu

Chứ nhấp môi nhẹ gọi tên bé

Cùng ánh sương phủ trắng trắng sầu.



Nếu lỡ mai này không thấy nhau

Em đi xa cách chốn quê nghèo

Đơn lẻ một mình em dã biệt

Biết còn nhớ đến bóng hình nhau.



Thôi thế anh ơi hãy mau mau

Tới gõ tim em thức dậy mau

Em chờ em đợi anh tới đó

Mong người mỏi mắt đã từ lâu.

Bé Lười 22.09.2010 12:59:43 (permalink)
0
Rối


Anh mong được nắm bàn tay em bé nhỏ


Mà anh lại nỡ bỏ em ra đi

Chỉ vì khi cuộc sống bao chết lỳ

Anh muốn đời hai ta phải khác



Anh nỡ để em ,anh đi trong thầm lặng

Dù cho em có mãi thét kêu gào

Dù tim em thôi thúc biết bao nhiêu

Mong anh đừng bỏ đừng rời xa em đơn lẻ



Anh bất cần lời em khuyên ,em nhủ

Chỉ biế mình lúc đó chỉ đúng thôi

Để giờ đây anh nhận bao nỗi đắng cay

Lại một bóng, một mình trên đường đời mù mịt



Anh đường tình mình chia hai ngã

Còn nữa đâu anh tiếc nuối mà chi

Em ra đi , tình nay đã biệt ly

Thôi anh nhé , chúc anh vui may mắn.



Hãy về đi anh đừng hoang phí tuổi đời

Về làm lại cuộc sống từ thủa trước

Cố mà quên dáng hình yêu ngày trước

Rũ bỏ sạch rồi , sống hạnh phúc nghe anh

Bé Lười 22.09.2010 13:01:43 (permalink)
0
TỪ  DÃ


Trực nước mắt ,trào thương tình yêu ấy

Tình yêu anh dành trọn hết muôn phần.
Người đi xa dù có cách muôn phương
Nhưng anh vẫn một lòng chung thủy mãi.

Tình yêu kia có bao muôn vạn lối
Mà dường như anh chỉ chọn riêng em
Nhớ thương em ,anh ngộ nhận luôn thường
Sao lại thế , anh ơi sao như thế.

Em đã đi xa biệt nơi trần thế
Xa nơi anh , ở tít cuối chân mây
Chẳng về thăm , chẳng nối được nhịp cầu
Duyên hai đứa từ nay thôi ngả rẽ.

Đừng nhớ thương cũng đừng lưu luyến tiếc
Đừng mong em sẽ nối lại tình duyên
Tình yêu xưa xin để mãi thiêng liêng.
Xin nguyện trọn kiếp đời sau anh nhé.

Bé Lười 22.09.2010 13:03:13 (permalink)
0
YÊN LÒNG


Nào hãy ngủ thật ngon đi anh nhé

Sớm bình minh còn sức với việc làm
Đừng đêm khuya trằn trọc thức một mình
Nhớ làm chi em yêu nơi xa khuất.

Từ nơi xa em luôn nhìn anh phía trước
Vẫn dõi theo nhịp bước đường chân anh
Vẫn bên anh ẩn hiện một bóng hình
Thoảng nghe thở ấm lòng bên anh đó

Tuy trước mặt xa xôi không vận ngỏ
Trong tâm hồn như sát cạnh lòng nhau
Chớ u sầu mà lòng càng thêm đau
Thôi ngủ nhé , gió ơi ru anh ngủ.

Rồi mai này em sẽ về cùng anh nhé
Cùng duyên hồng trời sắp đặt từ lâu
Cùng xây bao hạnh phúc tận trời cao
Trao hạnh phúc bây lâu mình cất giữ.

Bé Lười 22.09.2010 13:04:44 (permalink)
0
NHỚ ANH HÀNG XÓM



Chốn xa lòng bỗng nhớ nhà

Nhớ anh hàng xóm đi ra đi vào

Nhớ lắm cái tuổi ban đầu

Em cùng anh ngắm trăng sâu hiên nhà

Giờ thì em đã phương xa

Vẫn hoài nhớ bóng , nhớ hình dáng anh

Chớ đừng có nghĩ thở than

Lòng tin mình đã ngập tràn từ lâu.

Mai này tình mãi đậm sâu

Trầu cau mang ngỏ cùng nhau về nhà
Bé Lười 22.09.2010 13:06:19 (permalink)
0
ANH ĐỪNG ĐI


Vào những đêm nghe bản tình ca

Khúc du dương mặn mà càng da diết

Trái tim em luôn hướng về phía trước .

Nơi thiên đường nơi ấy của tình yêu



Bao lau nay , những lời yeu mặn mà

Em gửi trọn vào cơn gió thổi .

Chỉ mong sao núi cao chớ cản vội

Chớ trả về , lời tâm huyết trong em.



Vào những buổi trăng thanh , gió mát

Em lại ngồi họa mấy vần thơ

Nói lên bao niềm nỗi ưu phiền

Nói lên trái tim mình đau nhói.



Ngày xưa đó anh giận hờn vô cớ

Nói rằng em quen ngọn gió rồi đi

Anh chân bước dần khuất bóng mập mờ

Chỉ còn lại lệ rơi dài đôi má.



Chỉ có bóng một mình ta đơn lẻ

Cùng bóng trăng đang an ủi cõi lòng

Cùng chiếc lá lay nhẹ như ôm ấp

Đỡ trái tim khỏi roi rớt cõi lòng.



Giờ này đây anh hồi âm về lại.

Nghe những lời tự trong đáy lòng anh

Em không khóc vì đã cạn lệ dòng

Chỉ còn biết nhìn anh không chớp mắt.



Thôi anh nhé đừng đi nữa anh nhé

Cuộc sống này em không thể thiếu người

Không thể thiếu hơi ấm của tình anh.

Không thể thiếu bàn tay anh chăm sóc.
Bé Lười 22.09.2010 13:07:42 (permalink)
0
LÁ DIÊU BÔNG


Lá diêu bông anh đã tìm thấy
Nhưng rồi em gái cũng theo chồng
Anh về ngập ngùi thương chiếc lá
Chiếc lá tình ta chia cách lòng.


Em ở bên này thương lắm thay.
Nhớ lắm anh ơi kỷ niệm đầy
Ngồi bên khung cửa thương ngàn núi
Vất vả đoạn trường hái lá diêu bông.


Tim em đau nhói biết xa anh
Chỉ vì người dưng nói mẹ hiền
Nói rằng diêu bông ai hái được
Hạnh phúc trăm năm đến với người.


Em biết tình ta thương đậm sâu
Cũng muốn sâu đậm thêm xiết bao
Mới bảo anh đi tìm chiếc lá
Chiếc lá tình yêu đẹp muôn màu.


Quê nhà em vẫn hoài mãi đợi
Đợi mãi hình anh mong trở về.
Thoảng nghe tiếng quốc kêu vọng tới
Tâm an bất ổn anh còn không.


Một lần hai lần quốc vẩn kêu
Tiếng quốc não nề nói tim đau
Hằng đêm mong móng anh không tới
Mắt lệ thâm quầng thương anh tôi.


Trăng sáng nhưng lòng em không sáng
Gió thổi vi vu em lạnh gai người
Sương rơi hạt nặng tim lạnh buốt
Suốt mấy năm trời thấy anh đâu.


Mẹ già mòn mỏi thầm nhìn con
Thương em mẹ không giám nói câu rằng
Chỉ nhìn len lén nuốt giọt lệ
Lòng em như muối sát thêm vào.


Xin anh tha lỗi cho em trước
Vì thương mẹ già nỗi đắng cay
Vì chờ anh mãi anh không tới
Lòng em bối rối anh còn không.


Chân bước xuống đò lòng ở lại
Xác em đã rời chốn nơi này
Hồn em vẫn hoài bên anh mãi
Nguyện mãi một đời dõi theo anh.


Tim em mách bảo anh trở về
Anh đang đau đớn vì em tôi.
Nhưng anh hãy hiểu cho em nhé
Tạ lỗi với anh mong hiểu giùm.


Cầu mong anh tìm được duyên mới
Chiếc lá diêu bông hãy tặng người
Hai người hãy sống vui hạnh phúc
Em ở bên này vui lệ tuôn.

Bé Lười 22.09.2010 13:09:03 (permalink)
0
HẾT RỒI


Một sáng mai khi bình minh thức dậy

Nghe ồn ào hàng xóm có gì chăng

Nào xe hoa phào đỏ rực khắp đường

Nào áo lụa tung bay trong nắng sớm



Những gương mặt hé nụ cười vui

Những hạt na đen tuyền các cụ

Trắng nõn nà như ngà voi các chị

Họ đều vui , gương mặt hoan hỉ mừng



Thế là hết bông hoa nhài rực nắng

Ai nhanh tay hái vụt khỏi tay mình

Ngẹn đắng mặn lệ dài trên má

Hết rồi còn đâu hoa đã có chủ rồi.



Anh đã thấy hương nhài dần tan biến

Nó đang tàn ,lụi úa với thời gian

Còn chi nữa mơn mởn tuổi thanh xuân

Mà anh còn thầm thương trộm mến .

Bé Lười 22.09.2010 13:10:32 (permalink)
0
TÌNH BIỀN CÁT


Anh chàng biển mộng mơ yêu cát


Mà nàng cát chỉ lặng đứng im

Mặc cho áng chiều vàng soi rọi

Vào thân hình dài rộng xa xăm.



Chàng biển kia vô tình chọc cát

Để cát cười cùng biển đó chăng.

Nhưng vô tình biển chạp vết thương

Của lòng cát.lâu lâu cất giữ



Cát đã khóc với những hàng lê ướt

Chàng biển kia hối hận vô cùng

Chàng bị cơn gió xui chàng đó

Nàng cát oi, xin đừng khoc nữa mà.



Cát mà khoc ,biển này dau đớn

Cũng chỉ vì cát đẹp lắm cat oi

Làm thằng gió cũng yêu cát đó

Nó hờn ghen ko được cạnh bên nàng.



Cát ơi, biển yêu cat thật lòng

Xin nàng hãy yên tâm yêu biển

Biển hứa sẽ không làm cát khóc

Biển sẽ làm cát cười mãi không thôi



Biển nhiều lúc nhớ cát vô cùng.

Muốn ôm chặt cát trong lòng biển

Muốn hôn nhẹ lên bờ mi ướt

Để xoá đi dôi mắt u sầu



Biển muốn hôn bờ môi nhẹ thanh tao

Của nàng cát yêu kiều diễm lệ

Nàng cát ơi hãy hiểu cho biển nhé

Biển xin làm lời ru nhẹ cho em.
Bé Lười 22.09.2010 15:05:58 (permalink)
0

TINH BIỂN CÁT (số 2)





Biển và cát là ban

Cát thầm thương biển rồi

Mà sao biển vẫn hoài

Trêu chọc cát biển ơi

Mỗi lần gió ngang qua

Cát lại theo chân gió.

Mang theo một chút nhỏ

Những hạt cát li ti

Để được gió cuốn đi

Rơi xuống chân biển cả

Cát chỉ cần có thế

Dược bên biển dài dài

Là cát hạnh phúc rồi

Không còn gì muốn nữa

Và em là bờ cát

Còn anh là biển xa

Hai ta không rời xa

Hoà chung vào là một.

Anh là cát cũng được

Em là biển cũng xong

Chỉ mong chúng ta mãi

Mãi mãi chung một dòng.
Bé Lười 23.09.2010 17:22:33 (permalink)
0
Em muốn là Mùa Thu





Những vần thơ ngọt ngào và êm ái
Như gió lùa trong kẽ tóc đùa vui
Nhành phượng hồng , thôi nhé từ dã đây
Chiếc lá vàng cũng rời theo đi mất.
 
Tiếng chim hót trên cành sao thánh thót
Nắng vàng ươm rải khắp phố phường đây
Tà áo dài bay bay đùa trong gió
Hớn hở cười , gương mặt sáng rạng ngời.
 
Tiếng trông trường vang lên liên hồi đó
Nghe thấy lòng bỡ ngỡ lúc gặp nhau.
Tiếng xôn xao lòng nghẹn ngào hạnh phúc
Tao nhớ mày , mình nhớ bạn lắm thay.
 
Anh nhìn em dưới xác lá vàng bay
Em e thẹn má đào ôi ửng đỏ
Hạnh phúc này lại nối nhau tiếp nhé.
Chịu không anh , em mãi là mùa thu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 29 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9