TÂM SỰ RIÊNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 29 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 424 bài trong đề mục
trần như chuyên 24.09.2010 13:59:46 (permalink)
0
SONG HÀNH

Khu rừng nhìn xa thật đẹp
Đến gần toàn thấy chông gai
Vui mắt - Hào quang ban mai
Trưa về - Nóng rát bờ vai!

Biển xanh rực rỡ, đắm say
Nhào vào mắt cay, miệng chát
Hiền lành dịu êm: Bờ cát
Cuồng phong: Tan nát bến bờ!

Tình yêu chất chứa mộng mơ
Đâu ngờ trái tim nứt rạn
Để đến tới được khao khát
Hững hờ trôi dạt theo mau!

Ánh mắt đắm đuối trao nhau
Chấp nhận đớn đau phía trước
Niềm vui hôm nay có được
Nỗi buồn lẩn khuất trước sau!

Hạnh phúc: Nhịp cầu phía trước
Ai đem treo ngược thời gian
Dòng cát bỗng nhiên dừng lại
Là lúc phai tàn đang lan...!!!
------------------

Bé Lười à!
Mình đến hoà với bạn nỗi buồn đây,
hi vọng là nỗi buồn sẽ loảng đi!
Chúc vui và viết thật khoẻ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 23:22:26 bởi trần như chuyên >
Bé Lười 24.09.2010 15:27:10 (permalink)
0

 
Có chàng khách lạ đứng ngẩn ngơ
Gặp nàng thôn nữ như tiên mơ
Mải miết hái sen bên sóng nước
Tim chàng chết lịm đến phát khờ.
 
Sóng nước dập giờn cơn gió thổi
Lá vàng heo hút nhẹ nhàng rơi.
Tóc mây xõa xuống bờ vai thắm
Miệng nở nụ cười anh ngất ngây.
 
Bèo dạt mây trôi , màu vàng úa
Thuyền ai đậu giữa dòng nước xuôi
Mái chèo đều đặn khua dòng nước
Dáng nàng in bóng mặt nước trôi.
 
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm tiên mơ
Bỗng vọng từ xa tiếng ưỡm ờ.
"Này hỡi chàng ơi , người lữ khách.
 Phải lòng , thì hãy xuống đây chơi"


        THÔN NỮ HÁI SEN
LưuLuyen 24.09.2010 16:13:46 (permalink)
0

Bạn Buồn... Tôi Cũng Buồn
 
Tôi cũng có nỗi buồn không tên tuồi
Đến rồi đi rồi đến lúc hoàng hôn
Cứ lang thang như chiếc bóng không hồn
Lòng se sắt như ngọn đèn hiu hắt
 
Tôi cũng có những ngày ngồi chán ngắt
Cứ bâng khuâng không biết bởi vì sao
Có phải tôi còn nhớ những ngọt ngào
Trong hương vị thương yêu năm tháng ấy
trần như chuyên 24.09.2010 21:33:38 (permalink)
0

Trích đoạn: LưuLuyen

Bạn Buồn... Tôi Cũng Buồn
 
Tôi cũng có nỗi buồn không tên tuồi
Đến rồi đi rồi đến lúc hoàng hôn
Cứ lang thang như chiếc bóng không hồn
Lòng se sắt như ngọn đèn hiu hắt
 
Tôi cũng có những ngày ngồi chán ngắt
Cứ bâng khuâng không biết bởi vì sao
Có phải tôi còn nhớ những ngọt ngào
Trong hương vị thương yêu năm tháng ấy


GIẤU

Ta buồn lắm, nén tiếng thở dài
Từng hơi thở, hẹn đến ngày mai
Quay lại nhìn, luôn là hối tiếc
Đành để dành, trả lại tương lai.

Ngày tháng âm thầm chẳng nguôi ngoai
Nghe tiếng tâm tư thổn thức hoài
Giằng xé, quặn đau lòng tri kỷ
Ai người vui viết được thơ hay?
---------------
(GIẤU)

(Ta buồn nén tiếng thở dài
Từng hơi thở hẹn ngày mai bạn cùng
Quay lại hối tiếc mông lung
Tương lai trả lại, nhớ nhung đáp đền.

Âm thầm chẳng thể gọi tên
Thở than, thổn thức mới nên lời này;
Quặn đau, giằng xé, đắng cay...
Khi vui viết được thơ hay mấy người?)
--------------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 21:37:00 bởi trần như chuyên >
Bé Lười 24.09.2010 22:38:44 (permalink)
0

SONG HÀNH

Khu rừng nhìn xa thật đẹp
Đến gần toàn thấy chông gai
Vui mắt - Hào quang ban mai
Trưa về - Nóng rát bờ vai!

Biển xanh rực rỡ, đắm say
Nhào vào mắt cay, miệng chát
Hiền lành dịu êm: Bờ cát
Cuồng phong: Tan nát bến bờ!

Tình yêu chất chứa mộng mơ
Đâu ngờ trái tim nứt rạn
Để đến tới được khao khát
Hững hờ trôi dạt theo mau!

Ánh mắt đắm đuối trao nhau
Chấp nhận đớn đau phía trước
Niềm vui hôm nay có được
Nỗi buồn lẩn khuất trước sau sau!

Hạnh phúc: Nhịp cầu phía trước
Ai đem treo ngược thời gian
Dòng cát bỗng nhiên dừng lại
Là lúc phai tàn đang lan...!!!
------------------

Bé Lười à!
Mình đến hoà với bạn nỗi buồn đây,
hi vọng là nỗi buồn sẽ loảng đi!
Chúc vui và viết thật khoẻ!

< Sửa đổi bởi: trần như chuyên -- 24.9.2010 15:47:05 >

_____________________________

chuyen




Trước hết BL xin chân thành cám ơn Trần như Chuyên qua thăm BL và có bài thật hay,  câu trên câu dưới đối nhau vui và thích quá.....BL hoạ chung cùng thể loại  nhé...có chỗ nào chưa chuẩn mong Trần Như Chuyên sửa giùm BL nhé  hiiiii.........

                    Ngày trở về


Ngày ra đi bóng chiều loang đổ lệ.
Giờ trở về chiều ửng màu hồng tươi.
Cánh cò xưa xa tít tận chân mây
Giờ về lại , múa vui cùng sóng nhạc.

Con đê nhỏ thủa nào ta chung bước.
Ngoảnh mặt về, vắng bóng một người thương
Còn vấn vương thủa cắp sách tới trường
Giờ chia ngả , hai đường xa ngàn nhớ.

Xóm làng nghèo sao giờ hơi ngờ ngợ.
Bao nhà cao , vây kím cả lối đi
Trong tim tôi vẫn còn mãi khắc gi.
Không ngờ tới làng tôi thay đổi thế.

Mái tóc xanh dáng thanh thanh ngày trước
Giờ còn đâu sương đọng lại chốn này
Mắt đục rồi , mẹ hiền rơi giọt lệ.
Chẳng còn đâu , trong vắt thủa ngày xưa.









trần như chuyên 24.09.2010 23:23:27 (permalink)
0


Trích đoạn: beluoi


SONG HÀNH

Khu rừng nhìn xa thật đẹp
Đến gần toàn thấy chông gai
Vui mắt - Hào quang ban mai
Trưa về - Nóng rát bờ vai!

Biển xanh rực rỡ, đắm say
Nhào vào mắt cay, miệng chát
Hiền lành dịu êm: Bờ cát
Cuồng phong: Tan nát bến bờ!

Tình yêu chất chứa mộng mơ
Đâu ngờ trái tim nứt rạn
Để đến tới được khao khát
Hững hờ trôi dạt theo mau!

Ánh mắt đắm đuối trao nhau
Chấp nhận đớn đau phía trước
Niềm vui hôm nay có được
Nỗi buồn lẩn khuất trước sau!

Hạnh phúc: Nhịp cầu phía trước
Ai đem treo ngược thời gian
Dòng cát bỗng nhiên dừng lại
Là lúc phai tàn đang lan...!!!
------------------

Bé Lười à!
Mình đến hoà với bạn nỗi buồn đây,
hi vọng là nỗi buồn sẽ loảng đi!
Chúc vui và viết thật khoẻ!

< Sửa đổi bởi: trần như chuyên -- 24.9.2010 15:47:05 >

_____________________________

chuyen




Trước hết BL xin chân thành cám ơn Trần như Chuyên qua thăm BL và có bài thật hay,  câu trên câu dưới đối nhau vui và thích quá.....BL hoạ chung cùng thể loại  nhé...có chỗ nào chưa chuẩn mong Trần Như Chuyên sửa giùm BL nhé  hiiiii.........

                    Ngày trở về


Ngày ra đi bóng chiều loang đổ lệ.
Giờ trở về chiều ửng màu hồng tươi.
Cánh cò xưa xa tít tận chân mây
Giờ về lại , múa vui cùng sóng nhạc.

Con đê nhỏ thủa nào ta chung bước.
Ngoảnh mặt về, vắng bóng một người thương
Còn vấn vương thủa cắp sách tới trường
Giờ chia ngả , hai đường xa ngàn nhớ.

Xóm làng nghèo sao giờ hơi ngờ ngợ.
Bao nhà cao , vây kím cả lối đi
Trong tim tôi vẫn còn mãi khắc gi.
Không ngờ tới làng tôi thay đổi thế.

Mái tóc xanh dáng thanh thanh ngày trước
Giờ còn đâu sương đọng lại chốn này
Mắt đục rồi , mẹ hiền rơi giọt lệ.
Chẳng còn đâu , trong vắt thủa ngày xưa.

Xa_xăm 25.09.2010 01:16:46 (permalink)
0
SONG HÀNH

Khu rừng nhìn xa thật đẹp
Đến gần toàn thấy chông gai
Vui mắt - Hào quang ban mai
Trưa về - Nóng rát bờ vai!

Biển xanh rực rỡ, đắm say
Nhào vào mắt cay, miệng chát
Hiền lành dịu êm: Bờ cát
Cuồng phong: Tan nát bến bờ!

Tình yêu chất chứa mộng mơ
Đâu ngờ trái tim nứt rạn
Để đến tới được khao khát
Hững hờ trôi dạt theo mau!

Ánh mắt đắm đuối trao nhau
Chấp nhận đớn đau phía trước
Niềm vui hôm nay có được
Nỗi buồn lẩn khuất trước sau!

Hạnh phúc: Nhịp cầu phía trước
Ai đem treo ngược thời gian
Dòng cát bỗng nhiên dừng lại
Là lúc phai tàn đang lan...!!!
------------------

Bé Lười à!
Mình đến hoà với bạn nỗi buồn đây,
hi vọng là nỗi buồn sẽ loảng đi!
Chúc vui và viết thật khoẻ!

trần như chuyên



Trước hết BL xin chân thành cám ơn Trần như Chuyên qua thăm BL và có bài thật hay,  câu trên câu dưới đối nhau vui và thích quá.....BL hoạ chung cùng thể loại  nhé...có chỗ nào chưa chuẩn mong Trần Như Chuyên sửa giùm BL nhé  hiiiii.........

                    Ngày trở về


Ngày ra đi bóng chiều loang đổ lệ.
Giờ trở về chiều ửng màu hồng tươi.
Cánh cò xưa xa tít tận chân mây
Giờ về lại , múa vui cùng sóng nhạc.

Con đê nhỏ thủa nào ta chung bước.
Ngoảnh mặt về, vắng bóng một người thương
Còn vấn vương thủa cắp sách tới trường
Giờ chia ngả , hai đường xa ngàn nhớ.

Xóm làng nghèo sao giờ hơi ngờ ngợ.
Bao nhà cao , vây kím cả lối đi
Trong tim tôi vẫn còn mãi khắc gi.
Không ngờ tới làng tôi thay đổi thế.

Mái tóc xanh dáng thanh thanh ngày trước
Giờ còn đâu sương đọng lại chốn này
Mắt đục rồi , mẹ hiền rơi giọt lệ.
Chẳng còn đâu , trong vắt thủa ngày xưa.

bé lười


YÊU TẤT THẢY QUÊ HƯƠNG ĐẤT VIỆT

Nhớ rất nhiều những buổi sớm cùng trưa
Ngày thơ ấy nói sao vừa trang thơ nhớ
Xưa ơi xưa tình thơ còn trăn trở
Nhớ về người muôn thuở mỏi cánh chim
Nhớ ơi nhớ - nhớ quá biết ngỏ nào tìm
Nửa vòng mộng ta tìm nhau vòng trái đất
Nửa vầng trăng non ngày mơ lẩn khuất
Nửa phương trời chất ngất nỗi nhớ nhung
Nửa vần thơ gửi gió mang về cùng
Nơi quê cũng trường xưa thăm thầy bạn
Nhớ lắm lắm những ngày Hè nắng hạn
Thoáng giọt buồn mưa rơi vội còn nắng vang
Cánh phượng hồng ngày ấy ta kết thành dàn
Vòng vương miện đội đầu nữ hoàng xinh lắm
trò chơi thuở nhỏ người bạn...giờ xa thăm thẵm
Câu chuyện ngày thơ giờ thắm giọt vấn vương
Dáng ai hiền xoã tóc bời vai thương
Nhớ ơi nhớ - nhớ lắm những buổi tan trường
Cùng đứng đợi mưa buông giọt lệ
Ngày thơ ấy...ta gửi gió thương về
Đến tận cổng trường quê hương Đất Việt
Nơi chốn ấy có tình yêu bất diệt
Yêu giống nòi - yêu dân tộc hùng anh
Yêu mái đầu già, trẻ đường làng , phố quanh
Yêu tất thảy - tình yêu trong lành như dòng sông xanh nước ngọt

X _ X

( Cháu chỉ theo ý thơ mà hoạ cùng cho vui đấy ! Hổng đúng ý cô, xin cô lượng thứ ạ ! Vì cháu mê thơ quá , nên thấy thơ cô chú hay là cháu vào hoạ cùng ! Mong cô đừng trách ! Nếu cô không thích thì bảo cháu xoá nhá ! Hi hi hi...cười mơn trớn cho cô thương tình không ghét cháu ạ ! Hic...Cháu thích vui...không thích buồn...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 13:17:09 bởi Xa_xăm >
trần như chuyên 25.09.2010 12:40:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Xa_xăm

SONG HÀNH

Khu rừng nhìn xa thật đẹp
Đến gần toàn thấy chông gai
Vui mắt - Hào quang ban mai
Trưa về - Nóng rát bờ vai!

Biển xanh rực rỡ, đắm say
Nhào vào mắt cay, miệng chát
Hiền lành dịu êm: Bờ cát
Cuồng phong: Tan nát bến bờ!

Tình yêu chất chứa mộng mơ
Đâu ngờ trái tim nứt rạn
Để đến tới được khao khát
Hững hờ trôi dạt theo mau!

Ánh mắt đắm đuối trao nhau
Chấp nhận đớn đau phía trước
Niềm vui hôm nay có được
Nỗi buồn lẩn khuất trước sau!

Hạnh phúc: Nhịp cầu phía trước
Ai đem treo ngược thời gian
Dòng cát bỗng nhiên dừng lại
Là lúc phai tàn đang lan...!!!
-
-----------------

Bé Lười à!
Mình đến hoà với bạn nỗi buồn đây,
hi vọng là nỗi buồn sẽ loảng đi!
Chúc vui và viết thật khoẻ!

trần như chuyên



Trước hết BL xin chân thành cám ơn Trần như Chuyên qua thăm BL và có bài thật hay,  câu trên câu dưới đối nhau vui và thích quá.....BL hoạ chung cùng thể loại  nhé...có chỗ nào chưa chuẩn mong Trần Như Chuyên sửa giùm BL nhé  hiiiii.........

                    Ngày trở về


Ngày ra đi bóng chiều loang đổ lệ.
Giờ trở về chiều ửng màu hồng tươi.
Cánh cò xưa xa tít tận chân mây
Giờ về lại , múa vui cùng sóng nhạc.

Con đê nhỏ thủa nào ta chung bước.
Ngoảnh mặt về, vắng bóng một người thương
Còn vấn vương thủa cắp sách tới trường
Giờ chia ngả , hai đường xa ngàn nhớ.

Xóm làng nghèo sao giờ hơi ngờ ngợ.
Bao nhà cao , vây kím cả lối đi
Trong tim tôi vẫn còn mãi khắc gi.
Không ngờ tới làng tôi thay đổi thế.

Mái tóc xanh dáng thanh thanh ngày trước
Giờ còn đâu sương đọng lại chốn này
Mắt đục rồi , mẹ hiền rơi giọt lệ.
Chẳng còn đâu , trong vắt thủa ngày xưa.

bé lười


YÊU TẤT THẢY QUÊ HƯƠNG ĐẤT VIỆT

Nhớ rất nhiều những buổi sớm cùng trưa
Ngày thơ ấy nói sao vừa trang thơ nhớ
Xưa ơi xưa tình thơ còn trăn trở
Nhớ về người muôn thuở mỏi cánh chim
Nhớ ơi nhớ - nhớ quá biết ngỏ nào tìm
Nửa vòng mộng ta tìm nhau vòng trái đất
Nửa vầng trăng non ngày mơ lẩn khuất
Nửa phương trời chất ngất nỗi nhớ nhung
Nửa vần thơ gửi gió mang về cùng
Nơi quê cũng trường xưa thăm thầy bạn
Nhớ lắm lắm những ngày Hè nắng hạn
Thoáng giọt buồn mưa rơi vội còn nắng vang
Cánh phượng hồng ngày ấy ta kết dàn
Vòng vương miện đội đầu nữ hoàng...
trò chơi thuở nhỏ người bạn
Câu chuyện ngày thơ giờ ta luôn nhớ rõ
Dáng ai hiền xoã tóc bời vai thương
Nhớ ơi nhớ - nhớ lắm những buổi tan trường
Cùng đứng đợi mưa buông giọt lệ
Ngày thơ ấy...ta gửi gió thương về
Đến tận cổng trường quê hương Đất Việt
Nơi chốn ấy có tình yêu bất diệt
Yêu giống nòi - yêu dân tộc hùng anh
Yêu mái đầu già, trẻ đường làng , phố quanh
Yêu tất thảy - tình yêu trong lành như dòng sông xanh nước ngọt

X _ X

( Cháu chỉ theo ý thơ mà hoạ cùng cho vui đấy ! Hổng đúng ý cô, xin cô lượng thứ ạ ! Vì cháu mê thơ quá , nên thấy thơ cô chú hay là cháu vào hoạ cùng ! Mong cô đừng trách ! Nếu cô không thích thì bảo cháu xoá nhá ! Hi hi hi...cười mơn trớn cho cô thương tình không ghét cháu ạ ! Hic...Cháu thích vui...không thích buồn...)



TÌNH...!

Lời yêu chẳng thể gọi tên
Tấm lòng thơm thảo viết nên duyên đời
Tâm hồn gửi ánh trăng phơi
Nghĩa tình tô điểm đất trời bốn phương.

Đến đâu cũng là quê hương
Trải tràn ánh sáng con đường đã qua
Rời mái trường, xa quê nhà
Tri âm, tri kỷ... đậm đà, lắng sâu.

Cao xanh bắc nối nhịp cầu
Giang tay bè bạn, đượm mầu sắt son
Hiếu, trung, đạo lý vẹn tròn
Cội nguồn chốn cũ mãi còn vấn vương.

Dặm trường dày dạn gió sương
Đông, Tây, Nam Bắc: Yêu thương hướng về
Nước non giữ trọn lời thề
Tự tâm toả rạng miền quê thanh bình.

Ngàn lời thay một chữ TÌNH...!

.................
Xa Xăm à!
Mình cốt ở Tâm hơn lời sáo nên bạn đừng
mặc cảm điều gì nhé. Chúc vui và viết
thật khoẻ nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 12:52:56 bởi trần như chuyên >
Xa_xăm 25.09.2010 14:12:20 (permalink)
0
LÁ DIÊU BÔNG


Lá diêu bông anh đã tìm thấy
Nhưng rồi em gái cũng theo chồng
Anh về ngập ngùi thương chiếc lá
Chiếc lá tình ta chia cách lòng.


Em ở bên này thương lắm thay.
Nhớ lắm anh ơi kỷ niệm đầy
Ngồi bên khung cửa thương ngàn núi
Vất vả đoạn trường hái lá diêu bông.


Tim em đau nhói biết xa anh
Chỉ vì người dưng nói mẹ hiền
Nói rằng diêu bông ai hái được
Hạnh phúc trăm năm đến với người.


Em biết tình ta thương đậm sâu
Cũng muốn sâu đậm thêm xiết bao
Mới bảo anh đi tìm chiếc lá
Chiếc lá tình yêu đẹp muôn màu.


Quê nhà em vẫn hoài mãi đợi
Đợi mãi hình anh mong trở về.
Thoảng nghe tiếng quốc kêu vọng tới
Tâm an bất ổn anh còn không.


Một lần hai lần quốc vẩn kêu
Tiếng quốc não nề nói tim đau
Hằng đêm mong móng anh không tới
Mắt lệ thâm quầng thương anh tôi.


Trăng sáng nhưng lòng em không sáng
Gió thổi vi vu em lạnh gai người
Sương rơi hạt nặng tim lạnh buốt
Suốt mấy năm trời thấy anh đâu.


Mẹ già mòn mỏi thầm nhìn con
Thương em mẹ không giám nói câu rằng
Chỉ nhìn len lén nuốt giọt lệ
Lòng em như muối sát thêm vào.


Xin anh tha lỗi cho em trước
Vì thương mẹ già nỗi đắng cay
Vì chờ anh mãi anh không tới
Lòng em bối rối anh còn không.


Chân bước xuống đò lòng ở lại
Xác em đã rời chốn nơi này
Hồn em vẫn hoài bên anh mãi
Nguyện mãi một đời dõi theo anh.


Tim em mách bảo anh trở về
Anh đang đau đớn vì em tôi.
Nhưng anh hãy hiểu cho em nhé
Tạ lỗi với anh mong hiểu giùm.


Cầu mong anh tìm được duyên mới
Chiếc lá diêu bông hãy tặng người
Hai người hãy sống vui hạnh phúc
Em ở bên này vui lệ tuôn.

"Bẻ Lưỡi" - chú kia gọi...Hi hi hi


Lời thơ TÂM SỰ RIÊNG buồn
Mưa nghe cũng phải lệ tuôn hàng ngàn
Vì đâu thiếp phải xa chàng
Lá diêu bong lẻ bóng mang nỗi niềm
...

X _ X

( Cháu bận việc nữa rồi, phải đi ngay ạ ! Bài thơ "LÁ DIÊU BÔNG" của cô BL giống tâm sự của CÔ chúng cháu quá ! Một người cô yếu đuối và rất tội nghiệp ! Chúng cháu kính yêu cô ấy lắm!)

Kính chúc cô BL vui và luôn thành công ạ !
Bé Lười 25.09.2010 16:38:47 (permalink)
0

LÁ DIÊU BÔNG


Lá diêu bông anh đã tìm thấy
Nhưng rồi em gái cũng theo chồng
Anh về ngập ngùi thương chiếc lá
Chiếc lá tình ta chia cách lòng.


Em ở bên này thương lắm thay.
Nhớ lắm anh ơi kỷ niệm đầy
Ngồi bên khung cửa thương ngàn núi
Vất vả đoạn trường hái lá diêu bông.


Tim em đau nhói biết xa anh
Chỉ vì người dưng nói mẹ hiền
Nói rằng diêu bông ai hái được
Hạnh phúc trăm năm đến với người.


Em biết tình ta thương đậm sâu
Cũng muốn sâu đậm thêm xiết bao
Mới bảo anh đi tìm chiếc lá
Chiếc lá tình yêu đẹp muôn màu.


Quê nhà em vẫn hoài mãi đợi
Đợi mãi hình anh mong trở về.
Thoảng nghe tiếng quốc kêu vọng tới
Tâm an bất ổn anh còn không.


Một lần hai lần quốc vẩn kêu
Tiếng quốc não nề nói tim đau
Hằng đêm mong móng anh không tới
Mắt lệ thâm quầng thương anh tôi.


Trăng sáng nhưng lòng em không sáng
Gió thổi vi vu em lạnh gai người
Sương rơi hạt nặng tim lạnh buốt
Suốt mấy năm trời thấy anh đâu.


Mẹ già mòn mỏi thầm nhìn con
Thương em mẹ không giám nói câu rằng
Chỉ nhìn len lén nuốt giọt lệ
Lòng em như muối sát thêm vào.


Xin anh tha lỗi cho em trước
Vì thương mẹ già nỗi đắng cay
Vì chờ anh mãi anh không tới
Lòng em bối rối anh còn không.


Chân bước xuống đò lòng ở lại
Xác em đã rời chốn nơi này
Hồn em vẫn hoài bên anh mãi
Nguyện mãi một đời dõi theo anh.


Tim em mách bảo anh trở về
Anh đang đau đớn vì em tôi.
Nhưng anh hãy hiểu cho em nhé
Tạ lỗi với anh mong hiểu giùm.


Cầu mong anh tìm được duyên mới
Chiếc lá diêu bông hãy tặng người
Hai người hãy sống vui hạnh phúc
Em ở bên này vui lệ tuôn.

"Bẻ Lưỡi" - chú kia gọi...Hi hi hi


Lời thơ TÂM SỰ RIÊNG buồn
Mưa nghe cũng phải lệ tuôn hàng ngàn
Vì đâu thiếp phải xa chàng
Lá diêu bong lẻ bóng mang nỗi niềm
...

X _ X

( Cháu bận việc nữa rồi, phải đi ngay ạ ! Bài thơ "LÁ DIÊU BÔNG" của cô BL giống tâm sự của CÔ chúng cháu quá ! Một người cô yếu đuối và rất tội nghiệp ! Chúng cháu kính yêu cô ấy lắm!)

Kính chúc cô BL vui và luôn thành công ạ !


XA_XĂM oi  trước hết BL xin cám ơn XX đã qua đọc và hoạ chung thơ....BL vui lắm lắm á.......
Nhân đây cho BL chia sẻ nỗi bưồn của cô Xa Xăm mong cô ấy lươn bình an vui vẻ...
Xa xăm nè BL năm nay mới 24t thôi Xa Xam7 đừng gọi cô nhé hiii...nếu hơn Tuổi Xa Xăm hãy gọi là chị còn BL ít tưôi hơn ban thì để Lười gọi bạn là Chị nhé....Không được khách sáo đâu hii..
Chúc Xa Xăm vui dạt dào cảm xúc thơ thường xuyen qua Lười choi nhé


Tặng Xa Xăm bài thơ nữa nè.

Tuổi thơ kỷ niệm vui xiết bao
Chị trốn em tìm quanh quẩn rào
Rào thưa trăng sáng trốn không nổi
Lần nào em cũng tìm ra chị được thôi.


Chị chi em em thấm đậm tình
Thấm vào giọt máu chi em ta
Như muốn hòa chung cùng nhịp đập
Em buồn chị có vui bao giờ


Thời gian một mai em lớn khôn
Thành chàng trai trẻ khỏe nhất làng
Chị thời không còn son sắc nữa
Làm sao sánh bước cùng em tôi


Hãy hiểu cho chi em trai ơi
Chị biết rằng em sẽ khỗ tôi
Không còn cách nào hơn thế nữa
Chị bước sang sông dã biệt tình


Đôi ta như thân cỏ mềm
Sao mà phá nổi hàng thép gai
Hàng thép ông cha bao đời giữ
Không thể phá bỏ khuôn phép mà


Đừng phí công nữa em trai hỡi
Sẽ làm tim em nhỏ máu đào
Bàn tay sẽ nhốm dòng máu đỏ
Không nỡ để em tôi thế đâu.


Thế chị mới nghĩ ra kế tiên
Bảo em đi khắp đến bao miền
Mang về sính lễ loài lá lạ
Chiếc lá diêu bông nặng nghĩa tình.


Xin em chớ có phá lệ làng
Cái lệ ngàn xưa thủa khai sinh
Chúng ta là con nhà gia giáo
Chớ để làm mắt lòng  mẹ cha.


Lần cuối trước khi đi xa
Chị cấm em tôi chớ phát ra
Những lời tương tự như thế nữa
Là chị phạt em quỳ trước nhà.

 
Ở lại mạnh giỏi em yêu hỡi
Hãy tìm cho mình một bé hương
Đừng lớn hơn chị măn tuổi nhé
Hạnh phúc chơi trò đám cưới quê.






trần như chuyên 25.09.2010 17:49:32 (permalink)
0
Thoáng mưa thu
Mưa nhẹ , gió nhẹ, ai  lạnh nhẹ.?
Dù đây , mưa đó sao không che.
Tóc ướt , vai ướt, lòng cũng ướt.
Vì thiếu bước chân ai cùng qua.

Đèn đường, bừng sáng ánh vàng cam.
Ngước mắt nhìn ngang thấy chang hoàng
Hạt ngọc vàng ươm  uốn lượn múa.
Như tia hi vọng ấm tình mang .


Thả sức chạy theo hạt mưa sa.
Thử sức lòng mình có vượt qua.
Cái lạnh cứ chen vào ngực thẳm.
Như muốn đẩy xô mình đừng ra.

Mưa thu là lạ ,quá ai ơi.
Thoang thoảng đâu đây tiếng nói ai.
Năm xưa cùng cười đùa cạnh đó.
Giờ nay bóng ấy khuất tầm tay

 
 
Cùng chung cảnh mùa thu với Bác Chuyên nè



Trích đoạn: trần như chuyên

GIẤC THU...!


Giữa thu trăng lạnh sao chơi vơi
Lưu mấy dòng thơ ấm tình đời
Tóc mây nhỏ giọt long lanh nhuộm
Nhoà ánh vầng dương phơi mắt đêm!

Bóng ai nhẹ êm góc trời xa
Hương núi quyện quanh sương khói hoà
Ấm mãi tình người phương xa ấy
Tỉnh dậy bên song một giấc thu.

Đâu bến bờ xưa dấu bóng hình
Nửa dòng chưa vẹn bước chung trinh
Ao trời thôi nhuộm vòng sương tuyết
Gửi lại nhịp chèo con sóng lan.

Em đến bên ta chẳng thở than
Kiêu hãnh, dịu dàng trải miên man
Vùng trời ấm lại, khơi mộng ước
Thức dậy bên tai hạc gọi đàn...

Đây mảnh trời trong nuôi gió ngàn
Nửa đường giông bão cuốn mây tan
Áo tình mộng mị nơi hư ảo
Chấm lặng từ nay cảnh thu tàn...!


....................
Chào Bé Lười!
Bạn viết bài Thoáng Mưa Thu rất có
cảm xúc nên mình thức cả buổi trưa
hoà cùng bạn đấy! chúc vui tươi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 18:02:05 bởi trần như chuyên >
Xa_xăm 25.09.2010 17:53:23 (permalink)
0
LÁ DIÊU BÔNG


Lá diêu bông anh đã tìm thấy
Nhưng rồi em gái cũng theo chồng
Anh về ngập ngùi thương chiếc lá
Chiếc lá tình ta chia cách lòng.


Em ở bên này thương lắm thay.
Nhớ lắm anh ơi kỷ niệm đầy
Ngồi bên khung cửa thương ngàn núi
Vất vả đoạn trường hái lá diêu bông.


Tim em đau nhói biết xa anh
Chỉ vì người dưng nói mẹ hiền
Nói rằng diêu bông ai hái được
Hạnh phúc trăm năm đến với người.


Em biết tình ta thương đậm sâu
Cũng muốn sâu đậm thêm xiết bao
Mới bảo anh đi tìm chiếc lá
Chiếc lá tình yêu đẹp muôn màu.


Quê nhà em vẫn hoài mãi đợi
Đợi mãi hình anh mong trở về.
Thoảng nghe tiếng quốc kêu vọng tới
Tâm an bất ổn anh còn không.


Một lần hai lần quốc vẩn kêu
Tiếng quốc não nề nói tim đau
Hằng đêm mong móng anh không tới
Mắt lệ thâm quầng thương anh tôi.


Trăng sáng nhưng lòng em không sáng
Gió thổi vi vu em lạnh gai người
Sương rơi hạt nặng tim lạnh buốt
Suốt mấy năm trời thấy anh đâu.


Mẹ già mòn mỏi thầm nhìn con
Thương em mẹ không giám nói câu rằng
Chỉ nhìn len lén nuốt giọt lệ
Lòng em như muối sát thêm vào.


Xin anh tha lỗi cho em trước
Vì thương mẹ già nỗi đắng cay
Vì chờ anh mãi anh không tới
Lòng em bối rối anh còn không.


Chân bước xuống đò lòng ở lại
Xác em đã rời chốn nơi này
Hồn em vẫn hoài bên anh mãi
Nguyện mãi một đời dõi theo anh.


Tim em mách bảo anh trở về
Anh đang đau đớn vì em tôi.
Nhưng anh hãy hiểu cho em nhé
Tạ lỗi với anh mong hiểu giùm.


Cầu mong anh tìm được duyên mới
Chiếc lá diêu bông hãy tặng người
Hai người hãy sống vui hạnh phúc
Em ở bên này vui lệ tuôn.

"Bẻ Lưỡi" - chú kia gọi...Hi hi hi


Lời thơ TÂM SỰ RIÊNG buồn
Mưa nghe cũng phải lệ tuôn hàng ngàn
Vì đâu thiếp phải xa chàng
Lá diêu bong lẻ bóng mang nỗi niềm
...

X _ X

( Cháu bận việc nữa rồi, phải đi ngay ạ ! Bài thơ "LÁ DIÊU BÔNG" của cô BL giống tâm sự của CÔ chúng cháu quá ! Một người cô yếu đuối và rất tội nghiệp ! Chúng cháu kính yêu cô ấy lắm!)

Kính chúc cô BL vui và luôn thành công ạ !


XA_XĂM oi  trước hết BL xin cám ơn XX đã qua đọc và hoạ chung thơ....BL vui lắm lắm á.......
Nhân đây cho BL chia sẻ nỗi bưồn của cô Xa Xăm mong cô ấy lươn bình an vui vẻ...
Xa xăm nè BL năm nay mới 24t thôi Xa Xam7 đừng gọi cô nhé hiii...nếu hơn Tuổi Xa Xăm hãy gọi là chị còn BL ít tưôi hơn ban thì để Lười gọi bạn là Chị nhé....Không được khách sáo đâu hii..
Chúc Xa Xăm vui dạt dào cảm xúc thơ thường xuyen qua Lười choi nhé


Tặng Xa Xăm bài thơ nữa nè.

Tuổi thơ kỷ niệm vui xiết bao
Chị trốn em tìm quanh quẩn rào
Rào thưa trăng sáng trốn không nổi
Lần nào em cũng tìm ra chị được thôi.


Chị chi em em thấm đậm tình
Thấm vào giọt máu chi em ta
Như muốn hòa chung cùng nhịp đập
Em buồn chị có vui bao giờ


Thời gian một mai em lớn khôn
Thành chàng trai trẻ khỏe nhất làng
Chị thời không còn son sắc nữa
Làm sao sánh bước cùng em tôi


Hãy hiểu cho chi em trai ơi
Chị biết rằng em sẽ khỗ tôi
Không còn cách nào hơn thế nữa
Chị bước sang sông dã biệt tình


Đôi ta như thân cỏ mềm
Sao mà phá nổi hàng thép gai
Hàng thép ông cha bao đời giữ
Không thể phá bỏ khuôn phép mà


Đừng phí công nữa em trai hỡi
Sẽ làm tim em nhỏ máu đào
Bàn tay sẽ nhốm dòng máu đỏ
Không nỡ để em tôi thế đâu.


Thế chị mới nghĩ ra kế tiên
Bảo em đi khắp đến bao miền
Mang về sính lễ loài lá lạ
Chiếc lá diêu bông nặng nghĩa tình.


Xin em chớ có phá lệ làng
Cái lệ ngàn xưa thủa khai sinh
Chúng ta là con nhà gia giáo
Chớ để làm mắt lòng  mẹ cha.


Lần cuối trước khi đi xa
Chị cấm em tôi chớ phát ra
Những lời tương tự như thế nữa
Là chị phạt em quỳ trước nhà.

 
Ở lại mạnh giỏi em yêu hỡi
Hãy tìm cho mình một bé hương
Đừng lớn hơn chị măn tuổi nhé
Hạnh phúc chơi trò đám cưới quê.

Bẻ Lưỡi



Xa _ Xăm con trai chị Bẻ Lưỡi ạ ! Thằng em nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi 17 tuổi thôi ! Với sự tiếp thu văn thơ của ông Nội, nên Thằng em nhỏ của chị mê thơ đến vô tội vạ đấy. Hi hi hi...Chị Bẻ Lưỡi bảo chị 24 tuổi, nhưng ông nội đọc thơ chị Bẻ Lưỡi bảo với chúng em là phải tôn trọng bác Bẻ Lưỡi bậc trưởng bối, chưa thân thích thì đừng giỡn , kẽo bị mắng thì đừng có mà khóc hu hu...

Ka ka ka
Thằng con TRAI
X _ X


Bé Lười 25.09.2010 23:46:43 (permalink)
0

Bạn Buồn... Tôi Cũng Buồn

Tôi cũng có nỗi buồn không tên tuồi
Đến rồi đi rồi đến lúc hoàng hôn
Cứ lang thang như chiếc bóng không hồn
Lòng se sắt như ngọn đèn hiu hắt

Tôi cũng có những ngày ngồi chán ngắt
Cứ bâng khuâng không biết bởi vì sao
Có phải tôi còn nhớ những ngọt ngào
Trong hương vị thương yêu năm tháng ấy

_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến


Mỗi lần yêu là mỗi lần con sóng dậy.
Cứ xô hoài vào bờ cát xa xăm
Nhìn vầng trăng , nhớ dáng hình xa thẳm
Gió xô hoài lạnh tê tái lòng đau.

Mang thương đau chôn sâu vào bóng tối
Để trỗi về hướng trăng sáng ngoài kia.
Để tìm ra một phương hướng lối đi
Thời xưa cũ trái tim chưa chầy xước.

Nhưng giờ đây bóng tối cứ trước mặt
Vây kín mình, sao ta thoát nổi ra.
Làm gì đây, khi mình đã mệt nhoà.
Lòng thương nhớ ,vẫn cứ hoài bên cạnh
Bé Lười 25.09.2010 23:55:58 (permalink)
0

Xa _ Xăm là con trai chị Bẻ Lưỡi ạ ! Thằng em nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi 17 tuổi thôi ! Với sự tiếp thu văn thơ của ông Nội, nên Thằng em nhỏ của chị mê thơ đến vô tội vạ đấy. Hi hi hi...Chị Bẻ Lưỡi bảo chị 24 tuổi, nhưng ông nội đọc thơ chị Bẻ Lưỡi bảo với chúng em là phải tôn trọng bác Bẻ Lưỡi bậc trưởng bối, chưa thân thích thì đừng giỡn , kẽo bị mắng thì đừng có mà khóc hu hu...

Ka ka ka
Thằng con TRAI
X _ X
Xa _ Xăm con trai chị Bẻ Lưỡi ạ ! Thằng em nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi 17 tuổi thôi ! Với sự tiếp thu văn thơ của ông Nội, nên Thằng em nhỏ của chị mê thơ đến vô tội vạ đấy. Hi hi hi...Chị Bẻ Lưỡi bảo chị 24 tuổi, nhưng ông nội đọc thơ chị Bẻ Lưỡi bảo với chúng em là phải tôn trọng bác Bẻ Lưỡi bậc trưởng bối, chưa thân thích thì đừng giỡn , kẽo bị mắng thì đừng có mà khóc hu hu...

Ka ka ka
Thằng con TRAI
X _ X



MÌNH LÀ BÉ LƯỜI BẠN Ạ...MONG BẠN TÔN TRỌNG NICK CỦA MÌNH ,DÙ XẤU HAY ĐẸP CŨNG LÀ CỦA MÌNH BẠN NHÉ , AI NHẦM KỆ NGƯỜI TA...... BẠN ĐỪNG THẤY THẾ GỌI THEO.... ( VÌ BÉ LƯỜI CHƯA VIẾT SAI MÀ BẠN MONG BẠN ĐỪNG SỬA LẠI CHỮ KÝ CỦA MÌNH).
      THÂN MẾM !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 23:57:14 bởi beluoi >
LưuLuyen 26.09.2010 00:15:49 (permalink)
0

Trích đoạn: beluoi


Bạn Buồn... Tôi Cũng Buồn

Tôi cũng có nỗi buồn không tên tuồi
Đến rồi đi rồi đến lúc hoàng hôn
Cứ lang thang như chiếc bóng không hồn
Lòng se sắt như ngọn đèn hiu hắt

Tôi cũng có những ngày ngồi chán ngắt
Cứ bâng khuâng không biết bởi vì sao
Có phải tôi còn nhớ những ngọt ngào
Trong hương vị thương yêu năm tháng ấy

_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến


Mỗi lần yêu là mỗi lần con sóng dậy.
Cứ xô hoài vào bờ cát xa xăm
Nhìn vầng trăng , nhớ dáng hình xa thẳm
Gió xô hoài lạnh tê tái lòng đau.

Mang thương đau chôn sâu vào bóng tối
Để trỗi về hướng trăng sáng ngoài kia.
Để tìm ra một phương hướng lối đi
Thời xưa cũ trái tim chưa chầy xước.

Nhưng giờ đây bóng tối cứ trước mặt
Vây kín mình, sao ta thoát nổi ra.
Làm gì đây, khi mình đã mệt nhoà.
Lòng thương nhớ ,vẫn cứ hoài bên cạnh

 

Trống Rỗng
 
Thu lại trải lá vàng trên hè phố
Trời bâng khuâng, bướm ngủ giấc vô biên
Đời buồn tênh trong những nỗi sầu riêng
Nắng không đủ ấm cuộc tình dang dở
 
Hoa rã cánh trên đường tìm thương nhớ
Liễu rũ buồn cho tóc rụng ven sông
Lá thu rơi hờ hững nối thành dòng
Nơi em đến chắc thu về buồn lắm
 
Đã qua rồi nhưng ngày vui đầm ấm
Đường ta đi mây xám phủ chân trời
Những lối về vẫn còn mịt mù khơi
Tình một thoáng bay theo cơn gió lộng
 
Còn một chút nắng hồng trong cuộc sống
Cũng phai dần theo cung điệu thời gian
Giờ trên tay là những giấc mơ hoang
Đời sương gió theo về miền giông bão
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 29 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 424 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9