-=ĐẮNG-NGỌT TÌNH-ĐỜI=-
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 157 trên tổng số 157 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 07.11.2010 04:01:06 (permalink)
0



 
VÌ SAO...?

Vì sao” Người ở, người đi”?
Vì sao có cảnh chia ly đau lòng?
Vì sao nát cánh tơ hồng?
Vì sao ta phải dối lòng vì nhau?
 
Vì sao ai bước qua cầu?
Vì sao héo úa dàn trầu cuối đông?
Vì sao hoa cải trổ ngồng?
Vì sao ta vẫn duyên nồng còn vương?

Vì sao vẫn nói lời thương?
Vì sao ta phải dặm trưòng chia xa?
...

HL

Buồn...


Buồn vì ...cách trở sơn hà
Buồn vì phận số...khiến ta lạc loài.
Buồn vì lỗi hẹn Trúc -Mai...
Buồn vì thề cũ  khó phai trong lòng...

Buồn vì  cải sớm trổ ngồng.
Buồn vì người đợi...mà không thể về.
Buồn vì...biệt xứ xa quê.
Buồn vì danh lợi giẫm đè lương tri...

Buồn vì "Kẻ ở người đi"*
Buồn vì  mình để  lỡ thì mùa cau...

Kiev 07/11/2010-TG

 

THƯƠNG GIANG 10.11.2010 06:59:02 (permalink)
0
TÌNH THƠ

Chưa trao ánh mắt nụ cười.
Chưa lần gặp mặt...nói lời trao duyên.
Mà khi xa  chẳng thể quên.
Bởi vần thơ gửi  lưu niên tháng ngày.

Quai thao nón thúng còn đây.
Và câu quan họ:"Aó bay...qua  cầu..."*
Mai không gặp...biết gửi đâu,
Tình thơ chan chứa...tím mầu nhớ thương!

Kiev -2010-TG
THƯƠNG GIANG 10.11.2010 07:02:37 (permalink)
0
Ngóng...

Chiều chiều dõi mắt ngóng trông,
Người nơi xa có theo sông trở về....
Một lần không đến...vắng hoe.
Miền Trung  hôm ấy dầm dề mưa Ngâu....
 



Đường xa...Mưa đổ bao lâu,
Ô xinh che giọt mưa mưa Ngâu dỗi hờn.
Tay trong tay giữa hoàng hôn
Giọt sầu mi đọng nỗi buồn còn đâu...?

TG-2010-Kiev
THƯƠNG GIANG 23.12.2010 06:38:04 (permalink)
0
Chúc anh Hồng Lĩnh  và gia đình đón Giáng sinh an lành!





THƯƠNG GIANG 01.01.2011 03:23:02 (permalink)
0
HAPPY NEW YEAR  Hồng Lĩnh!
 
Năm mới đã đến rồi chúc anh và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc,công việc hanh thông thuận lợi !
 
(Thông cảm cho em bây giờ mới đăng nhập được để vào chúc Năm Mới  mọi người đấy!)



THƯƠNG GIANG 01.02.2011 14:41:00 (permalink)
0
Mừng xuân Tân Mão
2011


Chúc anh và gia đình đón một mùa Xuân an vui , hạnh phúc ,tài lộc dồi dào.

Thương Giang.



honglinh64 13.02.2013 09:02:45 (permalink)
0
NHỚ

Tết đến ngàn hoa khoe sắc thắm
Xuân sang vạn vật tỏa hương nồng
Em về mở ảo chen men rượu
Tình xưa vương vấn nhớ xuân hồng

Hồng Lĩnh
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 157 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9