-=ĐẮNG-NGỌT TÌNH-ĐỜI=-
LỜI ANH... Anh muốn cả đời anh
Sẽ vĩnh viễn giành cho em tất cả
Dù giông tố quay cuồng xối xả
Hay dòng sông cuồn cuộn sóng đảo điên
Thì em ơi hãy nhớ đừng quên
Lời hẹn ước đêm nào ghi nhớ
Dù có ai lời trăng tiếng gió
Dù có ai mê mẫn về em
Bướm lượn đầy sân, ong lượn đầy vườn
Thì mặc họ đừng nghe lời em nhé
Dù ai đứng nhìn em không nói
Giếng nước cầu ao đứng đợi em về
Đừng nghe lời em nhé đừng nghe
Một trái tim đừng thành hai nhịp đập
Tờ giấy trắng đừng làm nhỏ mực
Tâm hồn đừng có đục em ơi
Anh muốn em giành đôi má đỏ tươi
Để tặng anh sau những lần gặp mặt
Em hãy giành đôi môi hé nở
Ru hồn anh trong những nụ cười xinh
Ta yêu nhau mãi mãi chung tình
Niềm hạnh phúc không bao giờ phai nhạt./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 10:50:29 bởi honglinh64 >
KHỔ ĐAU Ta giờ cũng chẳng hiểu ta
Vì yêu nên mới ra nông nỗi này
Vì yêu nên phải chia tay
Vì yêu nên phải ngày ngày nhớ mong
Vì yêu tan nát cỏi lòng
Vì yêu đêm đến hai dòng lệ rơi
Vì yêu nên phải xa người
Vì yêu nên cả cuộc đời khổ đau HỒNG LĨNH
VÙI CHÔN
Lỡ còn tồn tại kiếp sau.
Biết đâu Nguyệt Lão bắc cầu se duyên?
Cho người tìm thấy bạn hiền.
Hoa tình đơm trái,muộn phiền tiêu tan...
Buồn không vương khắp nhân gian.
Lời thơ có cánh , chứa chan tình nồng.
Đừng vì xưa cũ nhớ mong.
Lời thương gói lại ...đáy lòng vùi chôn!
Kiev 30/9/2010-TG
@-Cám ơn thi hữu sang thăm , gửi tặng mấy bài thơ.TG chỉ hoạ được một bài thôi.Mong HL thông cảm .Chúc quí thi hữu sáng tác đều tay!
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
KHỔ ĐAU
Ta giờ cũng chẳng hiểu ta
Vì yêu nên mới ra nông nỗi này
Vì yêu nên phải chia tay
Vì yêu nên phải ngày ngày nhớ mong
Vì yêu tan nát cỏi lòng
Vì yêu đêm đến hai dòng lệ rơi
Vì yêu nên phải xa người
Vì yêu nên cả cuộc đời khổ đau
HỒNG LĨNH
VÙI CHÔN
Lỡ còn tồn tại kiếp sau.
Biết đâu Nguyệt Lão bắc cầu se duyên?
Cho người tìm thấy bạn hiền.
Hoa tình đơm trái,muộn phiền tiêu tan...
Buồn không vương khắp nhân gian.
Lời thơ có cánh , chứa chan tình nồng.
Đừng vì xưa cũ nhớ mong.
Lời thương gói lại ...đáy lòng vùi chôn!
Kiev 30/9/2010-TG
TÌM LẠI
Vâng lời!. Cho nhẹ nỗi buồn
Thôi thì một kiếp lệ tuôn cùng đành
Ví như trả nợ ba sinh
Kiếp sau tìm lại duyên tình đẹp hơn
Từ nay khoan nhặt cung đờn
Vui cùng Thi hữu quên buồn, đón vui!
HL
@-Cám ơn thi hữu sang thăm , gửi tặng mấy bài thơ.TG chỉ hoạ được một bài thôi.Mong HL thông cảm .Chúc quí thi hữu sáng tác đều tay!
Cảm ơn TG đã có thơ động viên HL!
LỠ LÀNG
Người yêu ơi đã lỡ làng
Ngày xưa nàng cứ vội vàng yêu tôi
Giờ đây ân hận cả đời
Hay vị tại sợi chỉ trời xe duyên
Ước gì bữa đó đừng quen......
(còn nưa )
Còn Nữa... Chờ hoài, còn nữa... bao lâu Bài thơ dở bút, vì đâu bạn hiền Chẳng lẽ ôm giấc mơ tiên Hay là bạn đã mê tiền bỏ thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 15:42:58 bởi LưuLuyen >
Trích đoạn: LưuLuyen
LỠ LÀNG
Người yêu ơi đã lỡ làng
Ngày xưa nàng cứ vội vàng yêu tôi
Giờ đây ân hận cả đời
Hay vị tại sợi chỉ trời xe duyên
Ước gì bữa đó đừng quen.
Gặp nhau đừng hỏi , đừng quen đừng gần
Như người xa lạ đừng thân
Thì đâu đến nỗi hồng trần lệ rơi
Tại vì em, tại vì tôi?
Hay vì tại bởi dòng đời đẩy xô*
Bây giờ em sống với BỒ
Còn tôi một bóng giang hồ lang thang
Thương thay duyên kiếp bẽ bàng
Xót lòng đau nỗi LỠ LÀNG duyên ại
HL
Còn Nữa... Chờ hoài, còn nữa... bao lâu Bài thơ dở bút, vì đâu bạn hiền Chẳng lẽ ôm giấc mơ tiên Hay là bạn đã mê tiền bỏ thơ Cảm ơn LL đã nhắc minh xin viết tiếp cho trọn bài thơ. Chúc LL vui vẽ nhiều Hạnh phúc và những ngày nghĩ cuối tuần thật tuyời!
ĐỢI CHỜ CỐ NHÂN
Hôm nay Làng mở Hội Lim
Ngược xuôi khắp nẻo chẳng tìm thấy em
Mấy cô hát hội bên thêm
Tưởng như tôi thấy bóng em ngày nào
Dùng giằng vịn nón Quai Thao
Ướm xanh, ướm đỏ, ướm đào thật xinh
Rộn ràng khúc hát sân Đình
Ngọt ngào khúc hát bạn tình gọi nhau
Dập dìu trai gái bên cầu
Hội vui đến vậy em đâu chẳng về?
Liền anh, Liền chị hẹn thề
Mình anh một bóng mà tê tái lòng
Trời xui chi kiếp đèo bồng!
Hẹn thì có hẹn mà không thấy người
Trúc xinh rụng lá người ơi!
Sông quê in bóng chim trời lẻ đôi
Một mình cạn chén ly bôi
Rượu Làng Vân uống: đắng môi, cay lòng!?
Sông Cầu bên đục, bên trong
Bên thương, bên nhớ, bên mong, bên chờ!
Dưới cầu liễu rũ lơ thơ
Trên cầu một bóng đợi chờ cố nhân
Đời này ước có một lần
Gặp em bến cũ tìm vần ghép thơ/.
Hồng Lĩnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 08:25:41 bởi honglinh64 >
XIN...
Xin còn giữ chút tình đời
Thương nhau xin bớt chút lời trách nhau
Anh buồn cho dạ em đau
Thề xưa dù đã qua cầu gió bay
Tình như bọt nước trên tay
Em về gói lại tháng ngày yêu thương
Dẫu lìa ngó ý còn vương
Tơ lòng theo mãi về phương xa vời
Chông chênh cũng một kiếp người
Lỗi thề đắng đót nụ cười nhân gian
Chung nhau khoảng nhớ đêm tàn
Nợ tình còn mãi riêng mang một đời
LIÊN HƯƠNG
Nguyện...
Còn nguyên tròn vạnh cuộc đời
Trách nhau..., xin lại một thời..., đã thương...
Em đau..., anh xót... đêm trường
Thề xưa nào dễ, dặm đường... gió bay
Để đừng... bọt nước trên tay
Tình nghe dao dát những ngày không nhau
Héo màu, úa... cả buồng cau
Hương yêu, xin vẫn vẹn sau, thuở tình...
Lời thề đắng đót môi xinh
Chông chênh vẫn một chúng mình, có đôi
Chung nhau, riêng... biết khoảng trời...
Đêm tàn, rạng... đón lại lời yêu xưa...
lanh.ktq
Vì nhau. Giận hờn sẽ hết sau mưa.
Dấu yêu tha thiết ngày xưa , mãi còn.
Trăng khuyết...rỗi cũng sẽ tròn.
Dẫu hoa tàn úa vẫn còn hương bay.
Lời yêu xưa ngỏ, còn đây.
Phải đâu bọt nước...Tan ngay hỡi người?
Về đi...trở lại một thời...
Hương sen thơm ngát dưới trời. Đêm trăng.
Vì nhau xin chớ dùng dằng.
Nặng lòng thương nhớ...Đừng giăng thêm sầu.
Cuộc đời...còn mấy nữa đâu?!?
Xin đừng mang đến cho nhau nỗi buồn...
Kiev 02/10/2010-TG
CHO…
Cho anh giữ lại chút tình
Ngày xưa một thuở chúng mình yêu nhau
Cho anh giữ lại nỗi đau
Ngày xưa ly biệt bên cầu gió bay
Cho anh giữ lại phút giây
Nụ hôn tình ái tràn đầy tình yêu
Cho anh giữ lại những chiều
Heo heo gió lạnh liêu xiêu mưa nhoà
Cho anh giữ lại tình ta
Ép trong tim nhỏ để mà nhớ nhung
Cho anh giữ chử thuỷ chung
Dẫu tình yêu có bão bùng gió mưa
Cho anh giữ chút tình xưa
Dẫu đời xế bóng quá trưa sang chiều
Cho anh giữ lại mọi điều
Để về chín suối vẫn yêu thương người./.
HỒNG LĨNH
ĐỜI...
Xin dành trọn vẹn nụ cười
Nguyện trao tất cả cho người thân yêu.
Vì nhau ... nhận lấy cô liêu Cho người thanh thản,cưới treo linh đình
Đời chênh chao giữ ..., riêng mình.
Đầy vơi thương nhớ, ân tình vùi chôn.
Niềm đau vụn vỡ mảnh hồn.
Vui lòng gánh chịu, thiệt hơn nghĩ gì...?
Trăng lạnh từ độ người đi.
Sen hồng héo úa, mỗi khi ta về.
Lồng lộng gió ngược triền đê
Bóng người năm cũ...câu thề nhạt phai...
Đơn lẻ...tiếng gió thoảng dài
Côi cút một bóng , lòng ai chạnh buồn.
Không nhau...trăng cũng lạnh hơn.
Còn sen dẫu nở giấu buồn...ai hay...?
Kiev 3/10/2010-TG
@-Cám ơn HL sang thăm và gửi tặng mấy bài thơ hay.Theo mạch mấy bài thơ trên nên TG hoạ bài này ( không sát với bài CHO của HL )Mong thi hữu thông cảm nếu có điều gì không ăn nhập và không đúng ý nhé.
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
XIN...
Xin còn giữ chút tình đời
Thương nhau xin bớt chút lời trách nhau
Anh buồn cho dạ em đau
Thề xưa dù đã qua cầu gió bay
Tình như bọt nước trên tay
Em về gói lại tháng ngày yêu thương
Dẫu lìa ngó ý còn vương
Tơ lòng theo mãi về phương xa vời
Chông chênh cũng một kiếp người
Lỗi thề đắng đót nụ cười nhân gian
Chung nhau khoảng nhớ đêm tàn
Nợ tình còn mãi riêng mang một đời
LIÊN HƯƠNG
Nguyện...
Còn nguyên tròn vạnh cuộc đời
Trách nhau..., xin lại một thời..., đã thương...
Em đau..., anh xót... đêm trường
Thề xưa nào dễ, dặm đường... gió bay
Để đừng... bọt nước trên tay
Tình nghe dao dát những ngày không nhau
Héo màu, úa... cả buồng cau
Hương yêu, xin vẫn vẹn sau, thuở tình...
Lời thề đắng đót môi xinh
Chông chênh vẫn một chúng mình, có đôi
Chung nhau, riêng... biết khoảng trời...
Đêm tàn, rạng... đón lại lời yêu xưa...
lanh.ktq
Vì nhau.
Giận hờn sẽ hết sau mưa.
Dấu yêu tha thiết ngày xưa , mãi còn.
Trăng khuyết...rỗi cũng sẽ tròn.
Dẫu hoa tàn úa vẫn còn hương bay.
Lời yêu xưa ngỏ, còn đây.
Phải đâu bọt nước...Tan ngay hỡi người?
Về đi...trở lại một thời...
Hương sen thơm ngát dưới trời. Đêm trăng.
Vì nhau xin chớ dùng dằng.
Nặng lòng thương nhớ...Đừng giăng thêm sầu.
Cuộc đời...còn mấy nữa đâu?!?
Xin đừng mang đến cho nhau nỗi buồn...
Kiev 02/10/2010-TG
CHO…
Cho anh giữ lại chút tình
Ngày xưa một thuở chúng mình yêu nhau
Cho anh giữ lại nỗi đau
Ngày xưa ly biệt bên cầu gió bay
Cho anh giữ lại phút giây
Nụ hôn tình ái tràn đầy tình yêu
Cho anh giữ lại những chiều
Heo heo gió lạnh liêu xiêu mưa nhoà
Cho anh giữ lại tình ta
Ép trong tim nhỏ để mà nhớ nhung
Cho anh giữ chử thuỷ chung
Dẫu tình yêu có bão bùng gió mưa
Cho anh giữ chút tình xưa
Dẫu đời xế bóng quá trưa sang chiều
Cho anh giữ lại mọi điều
Để về chín suối vẫn yêu thương người./.
HỒNG LĨNH
ĐỜI...
Xin dành trọn vẹn nụ cười
Nguyện trao tất cả cho người thân yêu.
Vì nhau ... nhận lấy cô liêu
Cho người thanh thản,cưới treo linh đình
Đời chênh chao giữ ..., riêng mình.
Đầy vơi thương nhớ, ân tình vùi chôn.
Niềm đau vụn vỡ mảnh hồn.
Vui lòng gánh chịu, thiệt hơn nghĩ gì...?
Trăng lạnh từ độ người đi.
Sen hồng héo úa, mỗi khi ta về.
Lồng lộng gió ngược triền đê
Bóng người năm cũ...câu thề nhạt phai...
Đơn lẻ...tiếng gió thoảng dài
Côi cút một bóng , lòng ai chạnh buồn.
Không nhau...trăng cũng lạnh hơn.
Còn sen dẫu nở giấu buồn...ai hay...?
Kiev 3/10/2010-TG
@-Cám ơn HL sang thăm và gửi tặng mấy bài thơ hay.Theo mạch mấy bài thơ trên nên TG hoạ bài này ( không sát với bài CHO của HL )Mong thi hữu thông cảm nếu có điều gì không ăn nhập và không đúng ý nhé.
Chân thành cảm ơn TG ghé thăm và hoạ tho . Được TG ghé thăm là niềm hạnh phúc của HL rồi. Lĩnh xin phép viết tiếp theo ý TG
ĐẦY
Yêu nhau tình năng nghĩa đầy
Thương nhau xa cách tháng ngày vẫn thường
Mấy ai lòng chẳng vấn vương
Khi tình yêu: phải đôi đường cách xa
Dẫu rằng sóng gió phong ba
Lời thề năm cũ khó nhoà người ơi
Ngập trong mây, gió, đất, trời
Lời yêu, lời nhớ, trong tôi vẫn đầy!
HL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 13:33:54 bởi honglinh64 >
MƯA ĐÊM THU
Chiều Thu mây phủ bốn bề
Tối nay lặng lẽ mưa về thâu đêm
Một mình. Tôi lại nhớ em!
Nhớ lúc hai đứa bên thềm hẹn nhau
Cũng là Thu lạnh mưa ngâu
Nụ hôn nồng thắm tình đầu gữi trao
Giờ em chẳng bết phương nào
Mình anh lẻ bóng mưa cào nát tim
Đêm mưa nghe tiếng Bìm Bìm*
Cô đơn lạc lỏng chìm vào hư không...
Mưa rơi như cứa vào lòng
Người ơi có biết tình nồng còn nguyên
Để rồi nghe tiếng mưa đêm
Xót xa duyên phận lòng thêm nặng sầu
Bây giờ em ở nơi đâu?
Có nghe được tiếng mưa sầu Đêm Thu?
Hồng LĨnh
Làm sao gom lại đất trời
Để ta được sống với người ta yêu? ...
MƯA ĐÊM THU
Chiều Thu mây phủ bốn bề
Tối nay lặng lẽ mưa về thâu đêm
Một mình. Tôi lại nhớ em!
Nhớ lúc hai đứa bên thềm hẹn nhau
.....
Bây giờ em ở nơi đâu?
Có nghe được tiếng mưa sầu Đêm Thu?
Hồng LĨnh
Mùa thu nơi em Em giờ.. là kẻ ngụ cư...
Trời Âu ,xứ lạnh mưa ru xám chiều.
Thu nơi đất khách cô liêu.
Hàng cây trút lá , tiêu điều xác xơ...
Tiếng chuông vọng phía nhà thờ.
Chìm trong chiều muộn...Bất ngờ sầu dâng.
Borispol 5/10/2010-TG
@-Cám ơn HL ghé qua thăm và tặng thơ.TG xin lỗi dạo này bận quá nên còn nợ HL và thi hữu khác nhiều bài không trả kịp.Cho TG khất trả dần vậy nhé.Chúc HL có thêm nhiều bạn mới và sáng tác đều tay.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 21:42:09 bởi THƯƠNG GIANG >
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
MƯA ĐÊM THU
Chiều Thu mây phủ bốn bề
Tối nay lặng lẽ mưa về thâu đêm
Một mình. Tôi lại nhớ em!
Nhớ lúc hai đứa bên thềm hẹn nhau
.....
Bây giờ em ở nơi đâu?
Có nghe được tiếng mưa sầu Đêm Thu?
Hồng LĨnh
Mùa thu nơi em
Em giờ.. là kẻ ngụ cư...
Trời Âu ,xứ lạnh mưa ru xám chiều.
Thu nơi đất khách cô liêu.
Hàng cây trút lá , tiêu điều xác xơ...
Tiếng chuông vọng phía nhà thờ.
Chìm trong chiều muộn...Bất ngờ sầu dâng.
Borispol 5/10/2010-TG
@-Cám ơn HL ghé qua thăm và tặng thơ.TG xin lỗi dạo này bận quá nên còn nợ HL và thi hữu khác nhiều bài không trả kịp.Cho TG khất trả dần vậy nhé.Chúc HL có thêm nhiều bạn mới và sáng tác đều tay.
ĐÓN THU
Thương ai lòng SỞ người TẦN
Mỗi lần trăng khuyết mỗi lần nhớ quê
Chiều Thu gió lạnh mưa về
Tuyết giăng mây phủ bốn bề cô liêu
Hàng Dương lạnh giá tiêu điều
LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ gió chiều hoang vu
Nhạt nhoà tuyết trắng, trời thu
Chuồng nhà thờ bổng ngân ru gợi buồn
Đất người mắt nhẹ lệ tuôn
Một mình gom mọi nỗi buồn đón thu.
HL
NHỚ ! Nhớ lắm em ơi! Nhớ đêm nào
Trời thu lành lạnh gió lao xao
Sân trường hoa phượng không còn nữa
Sánh bước bên nhau đẹp biết bao
Nhớ lắm em ơi! Nhớ quá chừng
Nhớ đêm nào đó lệ em rưng
Em về lẻ bóng buồn man mác
Để lại mình anh bước ngập ngừng
Nhớ lắm em ơi! Nhớ rất nhiều
Nhớ đêm nào đó ngỏ lời yêu
Thông ru trăng ngủ tình ân ái
Ta đã cho nhau cho những điều
Nhơ lắm em ơi! Nhớ những ngày
Cuối thu se lạnh lá vàng bay
Bên nhau hai đứa mình tâm sự
Mây lẫn vào trăng, trăng lân mây
HL
ĐỢI CHỜ CỐ NHÂN
Hôm nay Làng mở Hội Lim
Ngược xuôi khắp nẻo chẳng tìm thấy em
Mấy cô hát hội bên thêm
Tưởng như tôi thấy bóng em ngày nào
Dùng giằng vịn nón Quai Thao
Ướm xanh, ướm đỏ, ướm đào thật xinh
Rộn ràng khúc hát sân Đình
Ngọt ngào khúc hát bạn tình gọi nhau
Dập dìu trai gái bên cầu
Hội vui đến vậy em đâu chẳng về?
Liền anh, Liền chị hẹn thề
Mình anh một bóng mà tê tái lòng
Trời xui chi kiếp đèo bồng!
Hẹn thì có hẹn mà không thấy người
Trúc xinh rụng lá người ơi!
Sông quê in bóng chim trời lẻ đôi
Một mình cạn chén ly bôi
Rượu Làng Vân uống: đắng môi, cay lòng!?
Sông Cầu bên đục, bên trong
Bên thương, bên nhớ, bên mong, bên chờ!
Dưới cầu liễu rũ lơ thơ
Trên cầu một bóng đợi chờ cố nhân
Đời này ước có một lần
Gặp em bến cũ tìm vần ghép thơ/.
Hồng Lĩnh
Bao giờ gặp lại....
Biết làm sao được người ơi!
Phương trời cách biệt xa xôi nghìn trùng..?
Rượu đào chẳng thể uống chung
Bến mơ thao thức tương phùng ngày Xuân...
Bao giờ hết kiếp trầm luân,
Người đi xa mỏi đôi chân quay về.
Sông trăng gội mái tóc thề.
Ủ trong mái tóc hương quê thủa nào...
Nhớ quê ,nhớ đến cồn cào...
Hội Lim nón thúng quai thao gặp người...
Miếng trầu cánh phượng nồng vôi.
Mình cùng ăn để giao bôi thề nguyền.
Trăm năm giữ mối lương duyên
Dẫu xa ngàn dặm vẫn chẳng quên tình người...
Thương Giang
@-TG mong huynh/tỷ lượng thứ dạo này hồn thơ trốn biệt nên chẳng viết được gì
Biết có đợi mong?
Anh đã mang cho em nắng quê hương
Đến sưởi ấm "nỗi lòng người viễn xứ"
Cám ơn anh dừng bước chân lữ thứ
Ghé thăm em trong tháng ngày đông
Ngày hội Lim...câu quan họ bềnh bồng
Tựa mạn thuyền trên sông hát đối...
Bao năm rồi em chẳng về đúng Hội
Biết Xuân này ai mong đợi người đi...
Kiev TG
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: