-=ĐẮNG-NGỌT TÌNH-ĐỜI=-
Hôm nay
lạc giữa
chiều buồn!
Vần thơ tôi viết lạc hồn ngu ngơ
Năng lòng
trót dã
yêu thơ
Cũng đành viết đại
để chờ niềm vui ...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91858/805291318FA3496591242E82499D349B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 18:44:02 bởi honglinh64 >
NGẬM NGÙI
Mình tôi lạc giữa...
ngậm ngùi
Bão giông ...
sóng vỗ...
trùng khơi ...
mịt mùng
Thuyền trôi...
lạc đến tận cùng
Bờ xa tít tắt ...
bịt bùng...
mây giăng
...
Rồi ngày...về với vĩnh hằng !
lathuphai
17 xuân năm nay
Tuổi đời chưa được dài
Tuổi thơ mới thôi đấy
Nên cần NGƯỜI chỉnh sai
( Cháu viết tào lao cho vui ạ !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2010 16:39:34 bởi lathuphai >
Lá Thu Phai, cảm ơn người!
Cảm ơn ai đã có lời với ai!... M
ình tôi lạc giữa...
ngậm ngùi
Bão giông ...
sóng vỗ...
trùng khơi ...
mịt mùng
Thuyền trôi...
lạc đến tận cùng
Bờ xa tít tắt ...
bịt bùng...
mây giăng
...
Rồi ngày...về với vĩnh hằng ! lathuphai Mưa buồn khắp nẻo mây Giăng khắp trời
Thế thôi cũng một kiếp người
Có ai sống được với đời mãi đâu?!
Cảm ơn Lathuphai đã ghe nhà chơi chúc vui vẽ và hân hạnh được đọc nhiều thơ hay của bạn./
Hôm nay
lạc giữa
chiều buồn!
Vần thơ tôi viết lạc hồn ngu ngơ
Năng lòng
trót dã
yêu thơ
Cũng đành viết đại
để chờ niềm vui ...
Nào ngờ
mưa mãi
sụt sùi.
Câu thơ ướt đẫm...ngậm ngùi buồn than...
Ngác ngơ
Hồn
giữa chiều tàn.
Thương
câu thơ dại
lạc
ngàn dặm xa...
HL- TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2010 22:32:51 bởi THƯƠNG GIANG >
Mình tôi lạc giữa...
Ngậm ngùi
Bão giông ...
sóng vỗ...
trùng khơi ...
mịt mùng
Thuyền trôi...
lạc đến tận cùng
Bờ xa tít tắt ...
bịt bùng...
mây giăng
...
Rồi ngày...về với vĩnh hằng !
Vần thơ
gói
những trối trăng...
gửi người...
Bão giông
chìm đáy biển khơi
Nhỏ nhoi mình
lắng giữa đời
Lãng quên...
Chẳng ai còn nhớ...
gọi tên...
Ngậm ngùi...
tiếc nhớ...
ngủ yên đáy mồ...
HL-TG
@-Ghé qua thấy trang thơ của Tỷ/Huynh đầy tâm sự, rặt nỗi buồn mên mang...Muội chẳng biết phải phải hoạ thế nào cho phải đành mạo muội theo mạch buồn hoạ tiếp , nếu có gì ko phải mong gia chủ lượng thứ!
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Hôm nay
lạc giữa
chiều buồn!
Vần thơ tôi viết lạc hồn ngu ngơ
Năng lòng
trót dã
yêu thơ
Cũng đành viết đại
để chờ niềm vui ...
Nào ngờ
mưa mãi
sụt sùi.
Câu thơ ướt đẫm...ngậm ngùi buồn than...
Ngác ngơ
Hồn
giữa chiều tàn.
Thương
câu thơ dại
lạc
ngàn dặm xa...
HL- TG
Ước gì
ta được
gặp ta
Để quên nỗi nhớ
phôi pha nổi buồn
Để cho
lòng:
lệ
khỏi tuôn
Để dòng thơ được
khơi nguồn
sáng trongĐể vui,
để nhớ
trong lòng
Để ngày
về với
cha
ông
hết buồn!
Cảm ơn TG nhiều nhé chúc một ngày nghỉ vui vẽ .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2010 12:51:01 bởi honglinh64 >
Trót xưa …………………….. Còn nay
Bởi.........................Vì…
vần lục bát .....................Vần lục bát
đi vay .....................Rất hay
Chiều nao .....................Sáng nay
lạnh .....................nồng
vắng..................... ấm
những ngày không nhau..................... một ngày bên nhau
Níu... .....................Vớt
lời thơ chợt .....................lời thơ bớt
xót đau .....................nỗi đau
Nghe loang.....................Thấy tràn
buồn .....................vui
nhớ .....................sướng
vẹn màu thời gian...?..................... đẹp màu thời gian.!
lanh.ktq ............................HL
Buâng khuâng..................................Luyến lưu...
Bởi... .....................Vì...
vay lục bát... .....................thương lục bát
dặm ngàn .....................Vô vàn
Rồi .....................Mà
không trả nổi........................không yêu được
Hợp , tan. .....................Tình tan.
Cũng đành!.....................Thôi đành!
Níu .....................Kéo
câu thơ .....................thuyền thơ
cũng sóng .....................sóng nước
chòng chành... .....................chòng chành...
Thì sao mơ giữ .....................Cũng đành cố giữ
nguyên lành... .....................lấy vành…
ngày xưa..? .....................Trăng xưa…!
Buồn loang. .....................Vui buồn
lối cũ .....................tình cũ
thớt thưa........................Nghĩa xưa…?
Buâng khuâng,.........................Luyến lưu
nhớ .....................gom
thủa đón đưa .....................lại tình xưa
ngày nào........................một thời…!
lanh.ktq ***** Kiev 10/10/10-TG ***** HL
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91858/4A54D463759B4E9D908A47DEAED61226.jpg[/image]
TỰ TÌNH...
Biết rằng không thể nhớ mong
Yêu thương chi để bận lòng mà thôi
Mà sao ánh mắt nụ cười
Vẫn không quên được hỡi người tôi yêu!
Mà sao sớm sớm chiều chiều
Bóng người vẫn cứ đi nhiều vào mơ
Người vào cả những vần thơ
Trời ơi! Biết đến bao giờ cho quên!
Thà rằng những phút đầu tiên
Gặp nhau đừng hỏi đừng quen đừng gần
Như người xa lạ đừng thân
Thì đâu đến nỗi lòng ta nhớ nhiều!...
...
HL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2010 14:07:35 bởi honglinh64 >
TỰ TÌNH...
Biết rằng không thể nhớ mong
Yêu thương chi để bận lòng mà thôi
Mà sao ánh mắt nụ cười
Vẫn không quên được hỡi người tôi yêu!
Mà sao sớm sớm chiều chiều
Bóng người vẫn cứ đi nhiều vào mơ
Người vào cả những vần thơ
Trời ơi! Biết đến bao giờ cho quên!
Thà rằng những phút đầu tiên
Gặp nhau đừng hỏi đừng quen đừng gần
Như người xa lạ đừng thân
Thì đâu đến nỗi lòng ta nhớ nhiều!...
...
HL
LUNG LINH MẮT BUỒN
Nhẹ rung sương trắng đường chiều
Mắt lung linh mộng những điều trong mơ
Ánh nhìn bao ý tình thơ
Cho nhau bờ bến đợi chờ nhớ nhung
Lung linh đáy mắt tận cùng
Sâu vào tiềm thức hẹn chung ngày về
Rồi ngày dài mấy lê thê
Giọt sầu thu mãi tràn trề đắng mi
Chim uyên gọi ước mơ gì
Nghiêng sầu cánh lẻ người đi chưa về
Chưa về mấy nẻo sơn khê
Vẫn mòn trông ngóng hương quê ấm tình
Mưa sầu điểm giọt tội tình
Người không về nữa ....lung linh mắt buồn !
lathuphai
Đính kèm (1)
GỬI NGƯỜI VIỄN XỨ
Gữi sang Ki- ép lời thương!
Từ lòng đất mẹ quê hương Sông Cầu
Vượt ngàn non nước bể dâu...
Tìm "Người viễn xứ" nói câu duyên tình
Lời thương
Lời thương toả nắng lung linh.
Gửi người xa xứ bóng hình quê hương.
Chứa chan nỗi nhớ niềm thương.
Mong em về gỡ sầu vương...dâng đầy...
MONG EM VỀ
Ngọt ngào đọc tứ thơ hay
Lâng lâng trong dạ say say trong lòng
Nơi xa em có biết không
Anh chờ, anh đợi, anh mong em về!
Em về thăm lại Hội quê
Em về em trả lời thề cho anh
Gỡ sầu vương ngày dài.
Hẹn hò mãi cũng chẳng thành.
Em không về được , tội anh ngóng chờ.
Lời buồn núp bóng câu thơ.
Đêm chong mắt nhớ,thẫn thờ bóng ai...?
Sầu vương,con mắt u hoài.
Gỡ sao cho hết ngày dài nhớ nhung...?
HL -TG
-10/10/10-
Trích đoạn: honglinh64
Trót xưa …………………….. Còn nay
Bởi.........................Vì…
vần lục bát .....................Vần lục bát
đi vay .....................Rất hay
Chiều nao .....................Sáng nay
lạnh .....................nồng
vắng..................... ấm
những ngày không nhau..................... một ngày bên nhau
Níu... .....................Vớt
lời thơ chợt .....................lời thơ bớt
xót đau .....................nỗi đau
Nghe loang.....................Thấy tràn
buồn .....................vui
nhớ .....................sướng
vẹn màu thời gian...?..................... đẹp màu thời gian.!
lanh.ktq ............................HL
Buâng khuâng..................................Luyến lưu...
Bởi... .....................Vì...
vay lục bát... .....................thương lục bát
dặm ngàn .....................Vô vàn
Rồi .....................Mà
không trả nổi........................không yêu được
Hợp , tan. .....................Tình tan.
Cũng đành!.....................Thôi đành!
Níu .....................Kéo
câu thơ .....................thuyền thơ
cũng sóng .....................sóng nước
chòng chành... .....................chòng chành...
Thì sao mơ giữ .....................Cũng đành cố giữ
nguyên lành... .....................lấy vành…
ngày xưa..? .....................Trăng xưa…!
Buồn loang. .....................Vui buồn
lối cũ .....................tình cũ
thớt thưa........................Nghĩa xưa…?
Buâng khuâng,.........................Luyến lưu
nhớ .....................gom
thủa đón đưa .....................lại tình xưa
ngày nào........................một thời…!
lanh.ktq ***** Kiev 10/10/10-TG ***** HL
Chạnh nhớ...
Vịn
vần lục bát
tìm say
Nghịch mùa
mưa lạnh
những ngày không nhau
Lời thơ
mỏng mảnh
niềm đau
Vườn trầu
quẩn
nhớ...
hương cau, thuở nào...
lanh.ktq
GỬI NGƯỜI VIỄN XỨ
Gữi sang Ki- ép lời thương!
Từ lòng đất mẹ quê hương Sông Cầu
Vượt ngàn non nước bể dâu...
Tìm "Người viễn xứ" nói câu duyên tình
Lời thương
Lời thương toả nắng lung linh.
Gửi người xa xứ bóng hình quê hương.
Chứa chan nỗi nhớ niềm thương.
Mong em về gỡ sầu vương...dâng đầy... MONG EM VỀ
Ngọt ngào đọc tứ thơ hay
Lâng lâng trong dạ say say trong lòng
Nơi xa em có biết không
Anh chờ, anh đợi, anh mong em về!
Em về thăm lại Hội quê
Em về em trả lời thề cho anh Gỡ sầu vương ngày dài.
Hẹn hò mãi cũng chẳng thành.
Em không về được , tội anh ngóng chờ.
Lời buồn núp bóng câu thơ.
Đêm chong mắt nhớ,thẫn thờ bóng ai...?
Sầu vương,con mắt u hoài.
Gỡ sao cho hết ngày dài nhớ nhung...? HL -TG
-10/10/10- Em không về được chẳng sao
Nỗi lòng em cứ ép vào trong tim
Đợi ngày biển lặng sóng im
Vượt ngàn xa cách ta tìm gặp nhau
Còn anh gom nhớ, giữ sầu
Lấy câu lục bát làm cầu đón em.
HL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 14:01:08 bởi honglinh64 >
Trích đoạn: honglinh64
Lá rơi, rơi nhuôm đất trời
Thu sang xào xạc, lòng người bơ vơ
Phai màu lá gắng đợi chờ
Thương cho cây quá nào ngờ Đông sang
Hồng lên đỉnh núi thu sang
Lĩnh Nam non nước đường quang cùng về
Sáu năm trắng nẻo sơn khê
Tư riêng còn nỗi hương quê nhớ mình
Thương nhà con cuốc gọi tình
Yêu em chốn cũ còn xinh má hồng
_____________________________
lathuphai
Trích đoạn: lathuphai
Trích đoạn: honglinh64
Lá rơi, rơi nhuôm đất trời
Thu sang xào xạc, lòng người bơ vơ
Phai màu lá gắng đợi chờ
Thương cho cây quá nào ngờ Đông sang
Hồng lên đỉnh núi thu sang
Lĩnh Nam non nước đường quang cùng về
Sáu năm trắng nẻo sơn khê
Tư riêng còn nỗi hương quê nhớ mình
Thương nhà con cuốc gọi tình
Yêu em chốn cũ còn xinh má hồng
Cảm ơn lá thu phai Cảm ơn thu phai để lá vàng
Cảm ơn hương sắc nhẹ nhàng cuối Thu
Cảm ơn Mẹ những lời ru
Cảm ơn thu đến sương mù ngọt giăng
Cảm ơn thu bởi vầng trăng
Cảm ơn tình bạn vĩnh hằng cùng thơ HL Cảm ơn Lá Thu Phai nhiều ghen...
Lá thu ơi chớ vội phái
Để tình thơ được sống hoài cùng thu Cảm ơn lathuphai hôm nay nhiều việc wa chưa hồi âm hết được cho bạn thông cảm nhé Rất vui được đọc thơ cuả bạn.. _________________________
lathuphai
HL Cảm ơn Lá Thu Phai nhiều ghen...
Lá thu ơi chớ vội phai
Để tình thơ được sống hoài cùng thu
Cảm ơn lathuphai hôm nay nhiều việc wa chưa hồi âm hết được cho bạn thông cảm nhé Rất vui được đọc thơ cuả bạn..
honglinh64
Hả ? Ối trời ! Bác Hồng Lĩnh 64 "nhiều ghen" ai thế ?
He he he eeeeeeeeeeeeeee ... Hoạ thơ cho vui cũng "nhiều ghen" cháu chết nhác lắm, đã là lá thu phai rồi ! Sợ quá mặt tái méc luôn ... Chắc phai màu trắng bệch không còn chút máu mặt. Hu hu hu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: