-=ĐẮNG-NGỌT TÌNH-ĐỜI=-
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 157 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 12.10.2010 06:39:30 (permalink)
0

Em không về được chẳng sao
Nỗi lòng em cứ ép vào trong tim
Đợi ngày biển lặng sóng im
Vượt ngàn xa cách ta tìm gặp nhau

Còn anh gom nhớ, giữ sầu
Lấy câu lục bát làm cầu đón em.
HL


THA HƯƠNG

Tuyết trắng quê người rét buốt lòng
Trời mây tím tái tháng ngày đông
Giọt buồn đọng lại hoen mi mắt
Em ngồi xâu kết...chuỗi nhớ mong.
Héo hắt câu thơ còn dang dở
Lời thương ứ nghẹn vắt ngang dòng...
Nào dám mơ về  cùng sánh bước...
Bên anh nơi ấy với Xuân hồng?

Kiev 2010-TG


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 07:04:22 bởi THƯƠNG GIANG >
#61
    honglinh64 12.10.2010 13:36:06 (permalink)
    0
    Kiev 2010-TG

    Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


    Em không về được chẳng sao
    Nỗi lòng em cứ ép vào trong tim
    Đợi ngày biển lặng sóng im
    Vượt ngàn xa cách ta tìm gặp nhau

    Còn anh gom nhớ, giữ sầu
    Lấy câu lục bát làm cầu đón em.
    HL


    THA HƯƠNG

    Tuyết trắng quê người rét buốt lòng
    Trời mây tím tái tháng ngày đông
    Giọt buồn đọng lại hoen mi mắt
    Em ngồi xâu kết...chuỗi nhớ mong.
    Héo hắt câu thơ còn dang dở
    Lời thương ứ nghẹn vắt ngang dòng...
    Nào dám mơ về  cùng sánh bước...
    Bên anh nơi ấy với Xuân hồng?

    Kiev 2010-TG
    Lòng quê...

    Quê nhà cũng đã sắp mùa Đông
    Phòng vắng đơn côi một nỗi lòng
    Ký ức đọng đầy đau tim nhỏ
    Tương lai níu vớt để mà mong?
    Lục kỷ niệm xưa tìm nỗi nhớ
    Gom hoài niệm cũ để chờ trông
    Đâu dám mơ ai cùng sánh bước
    Chỉ xin bày tỏ một tấm lòng
    HL



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 08:12:09 bởi honglinh64 >
    #62
      honglinh64 12.10.2010 13:56:46 (permalink)
      0
      Nỗi chìm lạc bến xa quê
      Lòng ai chẳng muốn ngày về gặp nhau
      Người đi gom chặt u sầu
      Viễn dương cuộn sóng lòng đau lệ tràn
      Xứ người lỗi nhịp cung đàn
      Buồn trong tuyết lạnh mà tan nát lòng
      Nhớ sao những đêm trăng nồng
      Quê nhà ai hiểu cho lòng ai không!?
      ...
      ..........
      #63
        honglinh64 12.10.2010 14:18:35 (permalink)
        0
        Vịn  ................................. Tìm
        vần lục bát  ................................. vần lục bát
        tìm say  ................................. gió bay

        Nghịch mùa ................... ...........  Trở trời        
        mưa lạnh ...............................   khó chịu
         những ngày không nhau  ...................   .........  bao ngày xa nhau           
        Lời thơ  ...............................
        Vần thơ
        mỏng mảnh .................................  ngột ngạt  
        niềm đau  ................................. đong sầu

        Vườn trầu ................................. 
        Hàng cau
        quẩn ....................................  lá..
        nhớ...  ................... .......   .     úa...
        hương cau, thuở nào...  .......................  ......   tìm đâu lời thề…       

             lanh.ktq
                                  honglinh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 14:29:23 bởi honglinh64 >
        #64
          honglinh64 12.10.2010 16:21:13 (permalink)
          0
             Hương muộn... Tình phai...                

          Hạ huyền,........... Thu tàn              
          Trăng lạnh............ Sương phủ         
          khuyết hao..............mưa giăng           

          Hương cau ...........Sao trời            
          mùa lỡ... ...........không sáng  
          xanh xao ...........chị hằng       
          vì trầu... ...........đi đâu?       

          Mỏng manh........... Dăng dăng     
          dễ vỡ... ...........mây tím
          tim đau. ...........Lòng sầu

          Thôi... ...........Đành  
          gom trăng vỡ ... ...........đem tình cũ       
          vá khâu ...........nát nhàu
          cho lành. ...........Làm thơ

          Kiev10/10/10-TG Hồng Lĩnh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 16:23:02 bởi honglinh64 >
          #65
            lanh.ktq 12.10.2010 17:48:59 (permalink)
            0

            Trích đoạn: honglinh64

            Vịn  ................................. Tìm
            vần lục bát  ................................. vần lục bát
            tìm say  ................................. gió bay

            Nghịch mùa ................... ...........  Trở trời        
            mưa lạnh ...............................   khó chịu
             những ngày không nhau  ...................   .........  bao ngày xa nhau           
            Lời thơ  ...............................
            Vần thơ
            mỏng mảnh .................................  ngột ngạt  
            niềm đau  ................................. đong sầu

            Vườn trầu ................................. 
            Hàng cau
            quẩn ....................................  lá..
            nhớ...  ................... .......   .     úa...
            hương cau, thuở nào...  .......................  ......   tìm đâu lời thề…       

                 lanh.ktq
                                      honglinh


             
             
             
             
            Giấc xưa...
             
             
            Triền đê
            hôm ấy gió lùa

            Lời yêu cợt
            gió
            dối đùa tình riêng

            Thu qua,
            Đông rót nỗi niềm

            Vàng cau
            úa

            một thềm nắng xưa
             
            lanh.ktq
            #66
              honglinh64 12.10.2010 19:08:17 (permalink)
              0
              Giấc xưa...


              Triền đê
              hôm ấy gió lùa

              Lời yêu cợt
              gió
              dối đùa tình riêng

              Thu qua,
              Đông rót nỗi niềm

              Vàng cau
              úa

              một thềm nắng xưa

              lanh.ktq

              Buồn nay...

               

              Bên sông
              Cỏ đã phai màu
               
              Tình yêu giả
              nắng
              Nỗi đau riêng mình
               
              Đông về
              Nhạt ánh bình minh
               
              Tím lòng
              héo
              dạ
              Nhớ tình, nhớ thu.
               HL

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 20:01:27 bởi honglinh64 >
              Attached Image(s)
              #67
                honglinh64 12.10.2010 20:14:09 (permalink)
                0
                Tiêc...!
                 
                Tiếc  thu
                Đến lúc
                Phải tàn
                Thương người
                Vất vã
                Gian nan
                Vì tình
                Trăng mờ
                 lẻ bóng
                không thinh
                Thu đi
                tôi ở
                một mình
                với ai?
                #68
                  honglinh64 13.10.2010 08:03:09 (permalink)
                  0
                  Vì sao…?
                   
                  Chưa tàn Thu đã thấy Đông
                  Chưa yêu sao vội dối lòng làm chi?
                  Chưa buồn sao lệ hoen mi
                  Chưa thương sao cứ biệt ly lòng buồn!!?
                  HL
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 08:05:28 bởi honglinh64 >
                  #69
                    honglinh64 13.10.2010 09:03:02 (permalink)
                    0
                    Già - Xuân
                    Tàn thu uống rượu để tìm xuân
                    Miệng thế  cười chê tớ cóc cần
                    Lên núi gồng minh còn mấy lượt
                    Xuồng khe té  nước chửa rung chân
                    Dưới trăng mộng Nguyệt mơ ân ái
                    Trên dường mở máy tán mỹ nhân
                    Văn thơ xướng hoạ vui thi hữu
                    Ai bảo tôi đà hết tuổi Xuân ???!
                    HL
                    #70
                      THƯƠNG GIANG 13.10.2010 09:47:38 (permalink)
                      0
                      Sầu thu

                      Thu
                      giờ đâu còn nữa
                      Tàn  héo theo ngày trôi
                      Gió heo may gõ cửa
                      Lạnh sang.Cuối mùa rồi...
                      Đêm rả rích mưa rơi
                      Thâu canh ru giấc ngủ

                      Lòng ngập kỷ niệm cũ
                      Ai  thấu hiểu cho  chăng?
                      Rưng rưng ... nhặt mảnh trăng
                      Lệ tràn hoen mi mắt
                      Nỗi buồn lòng đau thắt
                      Sầu trút mãi chẳng vơi
                      Chia  nhỏ chút niềm vui
                      Xa xôi đem trao tặng

                      Trách thu giờ lạnh vắng
                      Người xưa chẳng trở về...?
                      Giả vờ ,quên tái  tê
                      Dối lòng ,giấu niềm nhớ
                      Điêu đứng và khổ sở
                      Ngoa ngôn lắm miệng đời...

                      Nhẫn nại hứng chịu thôi
                      Tâm tư buồn nhân thế
                      Cấu kết thành quần thể
                      nát niềm tin yêu
                      Vỡ vụn trong cô liêu
                      Òa như dòng thác chảy
                      Con đường kỷ niệm ấy
                      Tim  tím chiều ...Còn đâu?

                      Thương Giang



                      @-Tỷ /Huynh cho muội nợ mấy bài kia nhé.Bây giờ bên này đã gần 5 giờ sáng muội ko hoạ nổi nữa buồn ngủ quá....Muội hứa sẽ trả sau  nhé.

                      #71
                        honglinh64 13.10.2010 13:27:35 (permalink)
                        0
                        Cảm ơn Thương Giang nhiều nhe! Rất vui được đọc những tứ thơ hay của Muội. và mong Muội cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé. Chúc một ngày tốt lành. Hôm nay Huynh cũng bận chưa kịp Hồi âm cho Muội liền được. Đừng buồn nghe! Huynh sẽ Hoạ sau. Mà cũng tại Muội Ra thơ khó was nữa hi hi hj....
                        #72
                          khucniemtu 13.10.2010 13:51:35 (permalink)
                          0
                          Vì sao…?
                           
                          Chưa tàn Thu đã thấy Đông
                          Chưa yêu sao vội dối lòng làm chi?
                          Chưa buồn sao lệ hoen mi
                          Chưa thương sao cứ biệt ly lòng buồn!!?
                          HL


                          CHỈ LÀ VU VƠ


                          Hình như mưa lả chả tuôn
                          Hình như bên ấy giọt buồn sương đong
                          Hình như hư vô cũng là hư không
                          Hình như ta thấy cõi lòng bâng khuâng
                          Hình như người xa mà gần
                          Hình như ta có một lần nhìn nhau
                          Hình như cũng có vẫy chào
                          Hình như ta đã lạc vào giấc mơ
                          Hình như ta cố ý chờ
                          Hình như ta chỉ tản lơ ... bên lề

                          Khúc Niệm Từ

                          ( Hi hi hi...Ca ca bận việc gì em biết đấy ! Hi hi hi...Cố lên nhé ca ca...Thành công nhé ! Khoẻ ạ ! )
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 12:49:21 bởi khucniemtu >
                          #73
                            THƯƠNG GIANG 14.10.2010 03:56:56 (permalink)
                            0
                            Vì sao…?

                            Chưa tàn Thu đã thấy Đông
                            Chưa yêu sao vội dối lòng làm chi?
                            Chưa buồn sao lệ hoen mi
                            Chưa thương sao cứ biệt ly lòng buồn!!?
                            HL

                            Thương...

                            Tiếc mùa  Thu đẹp vẫn còn...
                            Mà sao   gió Bấc lạnh hồn...tràn qua.
                            Dối lòng...bởi nhớ người ta.
                            Mi hoen thương một cánh hoa lạc loài...

                            Kiev 13/10/2010-TG

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 04:45:08 bởi THƯƠNG GIANG >
                            #74
                              THƯƠNG GIANG 14.10.2010 04:16:33 (permalink)
                              0

                              Cảm ơn Thương Giang nhiều nhe! Rất vui được đọc những tứ thơ hay của Muội. và mong Muội cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé. Chúc một ngày tốt lành. Hôm nay Huynh cũng bận chưa kịp Hồi âm cho Muội liền được. Đừng buồn nghe! Huynh sẽ Hoạ sau. Mà cũng tại Muội Ra thơ khó was nữa hi hi hj....


                              Thì ra Tỷ là..Huynh?!?Muội xin lỗi nhé vì ngỡ là Tỷ  tỷ bởi tên Hong Linh không dấu muội cứ mặc nhiên nghĩ là Hồng Linh nghĩa là nữ nhi kia...Mặc dù trong thơ  viết là anh nhưng bản thân muội nhiều khi hoạ cũng vẫn xưng anh... như thường.Muội xin lỗi thêm lần nữa về cả tội ra bài hoạ khó.Huynh cứ hoạ bài nào cảm thấy hợp và có cảm hứng thôi chứ không nhất thiết phải hoạ hết những bài gửi của muội huynh nhé.Chúc huynh sáng tác đều tay hồn thơ bay bổng!




                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 157 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9