-=ĐẮNG-NGỌT TÌNH-ĐỜI=-
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 157 bài trong đề mục
honglinh64 20.10.2010 08:42:21 (permalink)
0
Chúc mừng
 80 NĂM NGÀY
TRUYỀN THỐNG
PHỤ NỮ VIỆT NAM
(20-10-1930 * 20-10-2010)
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91858/E3ACD76C46964A41A8C36E2BDB5DB6D1.jpg[/image]
 
 
Chúc cho tất cả phái đẹp của Việt nam luôn sức khoẻ, hạnh phúc và đẹp mãi với thời gian...!
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 08:44:15 bởi honglinh64 >
Attached Image(s)
honglinh64 20.10.2010 10:55:44 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Hương

BIỂN CẠN


Biển cạn rồi trong giấc mơ em
Chỉ còn cát trải dài vô tận
Không còn nữa cánh buồm và con sóng
Để lạc lòai những cánh hải âu

Biển cạn rồi khi mình đã mất nhau
Chả còn nữa chiều mênh mang nỗi nhớ
Không còn nghe biển phập phồng nhịp thở
Con sóng thầm xóa đi dấu chân êm

Chỉ còn cô đơn một ánh sao đêm
Và ngọn gió lẻ loi khắc khỏai
Vẫn ngóng biển như chiều nào xa ngái
Hát cồn cào một khúc phôi pha…


Liên Hương

 
Anh chưa thấy bao giờ biển cạn...?!
Có hay chăng những cánh nhạn lạc dòng bay...!
Nỗi nhớ thương dào dạt sóng đêm ngày
Và ấp ủ khi triều dâng nỗi nhớ!
 
Tình mênh mông những cánh buồm muôn thuở
Vẫn mở lòng đón gió giữa trùng khơi
Giữa bao la rộng lớn của đất trời
Bờ cát nhỏ vẹt mòn theo năm tháng
 
Rồi những buổi hoàng hôm về chạng vạng
Bến dang tay đón những cánh buồm xinh
Đang lặng lẽ tự mình tìm bến cũ...!
Và thả mình trong giấc ngủ của tình yêu...!
HL
 

THƯƠNG GIANG 20.10.2010 17:19:30 (permalink)
0
MONG ĐỢI...
 
Mong người mong giữ lời thề
Đợi người tình cũ tìm về trong mơ
Mong mong, đợi đợi, chờ chờ
Đợi người xưa dẫu : đôi bờ cách xa!

Mong rằng đừng vội trách hoa
Đợi ai, chiều xuống trăng tà hẹn nhau
Mong chi năm tháng phai màu
Đợi chi mắt đỏ rầu rầu lệ sa

Mong một lần gặp người ta
Đời dù lẻ bóng chiều ta vẫn mong
Mong ngày gặp lại bên sông
Đời mùa hoa cải môi hồng nhẹ trao

“ Mong bùng, cạn,  cháy khát khao…!
“Đợi về đốt cạn”  ước ao . Một lần…!
 Hồng Lĩnh

MỘT THỜI...

Thời gian bội xóa dấu chân.
Ngọt ngào kỷ niệm chìm dần...lãng quên.
Người đi...viễn xứ con thuyền.
Lênh đênh trôi dạt tới miền  xa xăm.

Ngậm ngùi ... buồn giấu trong tâm.
Cố hương hoài vọng , tủi thầm ai hay?
Bóng hình xưa vẫn còn đây...
Buâng khuâng tỉnh mộng...Mắt cay lệ nhòa...

Khói sương...thủa ấy mơ hoa.
Nẻo đời đôi ngả cách xa nhau rồi...
Nhớ mong, mong nhớ một đời.
Đành thôi gói lại...một thời dấu yêu...
Kiev 20/10/2010-TG
         
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 17:23:10 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 20.10.2010 18:15:37 (permalink)
0
Chúc mừng
 80 NĂM NGÀY
TRUYỀN THỐNG
PHỤ NỮ VIỆT NAM
(20-10-1930 * 20-10-2010)
 

 
 
Chúc cho tất cả phái đẹp của Việt nam luôn sức khoẻ, hạnh phúc và đẹp mãi với thời gian...!
 










Thay mặt chị em phụ nữ trong d đ cám ơn anh !
honglinh64 20.10.2010 20:14:43 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

MONG ĐỢI...
 
Mong người mong giữ lời thề
Đợi người tình cũ tìm về trong mơ
Mong mong, đợi đợi, chờ chờ
Đợi người xưa dẫu : đôi bờ cách xa!

Mong rằng đừng vội trách hoa
Đợi ai, chiều xuống trăng tà hẹn nhau
Mong chi năm tháng phai màu
Đợi chi mắt đỏ rầu rầu lệ sa

Mong một lần gặp người ta
Đợi dù lẻ bóng chiều ta vẫn mong
Mong ngày gặp lại bên sông
Đợi mùa hoa cải môi hồng nhẹ trao

“ Mong bùng, cạn,  cháy khát khao…!
“Đợi về đốt cạn”  ước ao . Một lần…!
 Hồng Lĩnh

MỘT THỜI...

Thời gian bôi xóa dấu chân.
Ngọt ngào kỷ niệm chìm dần...lãng quên.
Người đi...viễn xứ con thuyền.
Lênh đênh trôi dạt tới miền  xa xăm.

Ngậm ngùi ... buồn giấu trong tâm.
Cố hương hoài vọng , tủi thầm ai hay?
Bóng hình xưa vẫn còn đây...
Buâng khuâng tỉnh mộng...Mắt cay lệ nhòa...

Khói sương...thủa ấy mơ hoa.
Nẻo đời đôi ngả cách xa nhau rồi...
Nhớ mong, mong nhớ một đời.
Đành thôi gói lại...một thời dấu yêu...
Kiev 20/10/2010-TG
         

Lạc mình giữa biển trời chiều
Cố nhân ơi biết bao điều  nhớ quên!?
Biết rằng không phận, không duyên!...
Mà sao lẻ bóng con thuyền đơn côi?
 
Biết rằng gió thổi buồm trôi!
Mà sao vẫn thấy đất trời không xoay
Nhớ sao là nhớ những ngày!
Triền đê gió thổi nhẹ bay tóc thề
 
Nhớ là nhớ những đêm quê!
Trăng thanh gió mát má kề môi hôn
Nhớ đêm nào lệ ai tuôn
Lòng anh thắt lại nỗi buồn trào dâng
 
Nhớ chiều em bước bâng khuâng
Bỏ anh ở lại, bỏ vầng trăng quê!
Người đi khó hẹn ngày về
Mình anh ở lại lời thề khó quên.
Hồng Lĩnh
 

honglinh64 20.10.2010 21:24:48 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: vancali96

TẠI TRỜI
 
Lâu rồi chẳng thấy bạn thăm chơi
Bút ráo mực khô nản viết lời
Nghèo túng cháo rau không kẻ hỏi
Giàu sang bia rượu chẳng ai mời
Lang thang bóng lẻ buồn bao lối
Ôm ấp tình phai khổ một tôi
Xuôi ngược đường trần vương cát bụi
Số đau thương chắc tại ông trời
 
Thanh Huy
 
Vấn trời

Nhớ bạn bao ngày chẳng ghé chơi
Phôn kêu mấy lượt hỏng nghe lời
Từ hôm thất nghiệp không người viếng
Gặp phút cô đơn chả kẻ mời
Xuống phố lang thang toàn nắng hạ
Về nhà đủng đỉnh chỉ mình tôi
Trần đời bạc bẽo câu chung thủy
Đốt đuốc lên non hỏi ý trời


Vancali 10.16.10


Chúc tỷ Liên Hương thứ bảy vui say sỉn hì hì ...

LÁNH

Buồn đời nghỉ việc bỏ đi chơi
Mặc kệ nhân gian chuyện lỗ lời
Lẻ bóng cần chi người đón tiếp
Mình ên khỏi đợi chốn kêu mời
Hồng nhan chả trách hờn thiên hạ
Bạc phận từng quen chịu một tôi
kiếp trước lười tu nên mắc nghiệp
Làm sao dám đổ tại do trời!

Liên Hương


QUEN...
Đang vui rủ bạn đến nhà chơi
Vợ giận con la mặc kệ đời!
Một đứa cần chi con phải tiếp?
Bia thơm cứ uống chẳng cần mời!
Hồng nhan chả trách, buồn chi vợ
Phận bạc quen rồi chịu vậy thôi!
Lỗi tại đường tu từ kiếp trước
Đừng cho lỗi đó tại vì trời !
HL
 
THƯƠNG GIANG 20.10.2010 22:23:25 (permalink)
0
HƯƠNG THU XƯA...
 
Cố tìm một chút hương thu
Lẫn trong sương lạnh mây mù sáng nay
Để thương, để nhớ tháng ngày
Để lòng lắng lại, phút giây mặn nồng

Nhớ mùa hoa: Cải đơm bông
Vàng đê nỗi nhớ bên sông một người...!
Nhớ mùa thu ấy mưa rơi
Vòng tay nồng ấm, tình đời trao nhau

Cuộc đời chìm nỗi bể dâu...!
Xe hoa em bước qua cầu nhân duyên
Ướt mi lệ đỏ mắt huyền...
Em xa anh, lạc đến miền tuyết sa...

Lời thề xưa của đôi ta
Giờ thành kỷ niệm để mà nhớ thương...!
 Anh như:con bướm bên đường
Một mình lặng lẽ sầu vương đông về...
HL

DAY DỨT...

Hương thu...giọt đọng tái tê
Cuối mùa...chớm lạnh gió về...Lập Đông.
Khi Xuân sang,  cải ra ngồng.
Bồi hồi thương nhớ...bến sông một người...!

Buâng khuâng  thủa ấy  đôi mươi.
Cải vàng -bướm trắng...ngỡ dời được đâu?
Bất ngờ... em bước qua cầu.
Triền sông  bỏ lại ,gánh  sầu người mang...

Tình đầu...ngân khúc lỡ làng.
Ly hương biệt xứ...sang ngang một chiều...
Thề non , hẹn biển bao nhiêu...
Để rồi vụn vỡ...những điều thầm mơ...

Bến sông xưa vẫn ngóng đò.
Người xưa vẫn đợi vẫn chờ kẻ đi...
Thương mùa cau ấy lỡ thì.
Nửa đời héo úa ...sầu bi một mình...
Kiev 20/10/2010-TG



honglinh64 21.10.2010 18:34:01 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

DỰ CẢM BUỒN...

Mùa thu đi...nhẹ như gió thoảng qua.
Người luyến lưu...dẫu chỉ là sương khói...?
Sợi tơ duyên...xưa ai buông rất vội.
Khép cửa lòng..nào tiếc nuối gì đâu...?


Mình ta về ... lối cũ ...thủa bên nhau.
Nghe lá rụng...tiếng bờ lau xao xác...
Chẳng hiểu ư...?Thì ta đâu có khác...?
Dự cảm ...thôi... kẻ ở người đi...

Phía không em...còn đọng điều gì
Hay thoảng nhớ...đôi khi  trống trải?
Đêm nhợt mầu...loang điều oan trái.
Mắt người đi...còn vương lại...vệt buồn.

Mảnh trăng gầy , hắt bóng cô thôn.
Chẳng thể...  bởi dỗi hờn vô cớ...
Người...xót gì câu thơ  viết dở...?
Ngậm ngùi nào...mảnh vỡ ta mang...
Kiev 20/10/2010-TG



Một chút chiều hưu gió lang thang
Lòng se lạnh mơ màng năm tháng cũ
Sương đọng lại núi bạc đầu mây phủ
Sợi tơ lòng em thả giữa chiều đông!
 
Chút dự cảm … để lòng anh  hy vọng
Vệt nắng hồng  le lói cuối mùa thu
Đêm mùa đông … giá lạnh sương mù
Tiếng xào xạc gót hồng em nhẹ đến
 
Ánh mắt em… một cái nhìn trìu mến
Bến và thuyền ước hẹn giữa mong manh
Ngào ngạt đâu hương bưởi, hương chanh
Chút dự cảm… làm lòng anh ngờ vực
 
Chút hoàng hôn nhuộm mùa thu vàng rực
Phía không em … tiếng nức nở khóc thầm
Đơi đơn chiếc mơ nhầm đêm gió lạnh
Ngậm ngùi nào để  mảnh vỡ anh mang

HL

THƯƠNG GIANG 21.10.2010 21:57:10 (permalink)
0
MỘT THỜI...

....
Khói sương...thủa ấy mơ hoa.
Nẻo đời đôi ngả cách xa nhau rồi...
Nhớ mong, mong nhớ một đời.
Đành thôi gói lại...một thời dấu yêu...
Kiev 20/10/2010-TG
         


KHÓ QUÊN...

Lạc mình giữa biển trời chiều
Cố nhân ơi biết bao điều  nhớ quên!?
Biết rằng không phận, không duyên!...
Mà sao lẻ bóng con thuyền đơn côi?
 
Biết rằng gió thổi buồm trôi!
Mà sao vẫn thấy đất trời không xoay
Nhớ sao là nhớ những ngày!
Triền đê gió thổi nhẹ bay tóc thề
 
Nhớ là nhớ những đêm quê!
Trăng thanh gió mát má kề môi hôn
Nhớ đêm nào lệ ai tuôn
Lòng anh thắt lại nỗi buồn trào dâng
 
Nhớ chiều em bước bâng khuâng
Bỏ anh ở lại, bỏ vầng trăng quê!
Người đi khó hẹn ngày về
Mình anh ở lại lời thề khó quên.
Hồng Lĩnh


DAY DỨT

Dẫu mình không nợ không duyên.
Chuyện  xưa ,ván đã đóng thuyền...trôi xuôi.
Trót vương ánh mắt , nụ cười.
Câu thơ níu buộc , hai người với nhau...

Giờ xa cách nửa địa cầu.
Cồn cào  nỗi nhớ đêm thâu tìm về...
Tìm đâu thủa ấy, đam mê.
Thoáng nhen...chìm giữa bộn bề lo toan...

Biết mình...phận số đa đoan.
Đành thôi để nguội lửa than...trong lòng.
Tàn thu ,trời chớm vào đông.
Lối về xao xác...thinh không...gió lùa.

Kiev 21/10/2010-TG

 

THƯƠNG GIANG 21.10.2010 22:08:11 (permalink)
0
Miền Trung ơi...

Thắt lòng tin bão  chiều nay....
Miền Trung  biển nước mỗi ngày một cao.
Cuồng phong thịnh nộ, ào ào.
Cướp đi sinh mạng biết bao con người.

Xóm làng lũ  cuốn sạch rồi...
Tang thương bao phủ xám trời Miền Trung.
Mênh mang biển nước chập chùng.
Xót xa những tiếng hãi hùng khóc than.




Viễn xa ,tay chắp vái van.
Nguyện cầu  mong  bão lũ tan...Lạy Trời!
Miền Trung...khúc ruột yêu ơi!
Nỗi đau gánh chịu, triệu người xẻ chia...
Kiev 20/10/2010-TG

CẢM ƠN NGƯỜI


Từ lòng đất mẹ não nề
Gữi Người Viễn Xứ xa quê mấy lời:
Cảm ơn Người lắm Người ơi!
Miền Trung mưa lụt tả tơi điêu tàn
Quê nghèo cực khổ gian nan
Đau thương lại tiếp vô vàn đau thương!...
Trẻ con ngủ chẳng chiếu giường
Nhà nhà đổ nát, trường trường tan hoang
"Viễn xa ,tay chắp vái van.
Nguyện cầu  mong  bão lũ tan...Lạy Trời!"

Cảm ơn! Xin cảm ơn Người!
Miền Trung Xin gữi ngàn lời cảm ơn!
HL
Thay mặt những người con Miền Trung Xin gữi đến TG lời cảm ơn chân thành và trân trọng nhất
 
Cảm ơn ai! Cảm ơn đời!
Đau thương nhẹ bớt khi Người sẽ chia
 
 

CHUNG TAY

Giơ tay vơ với giữa trời
Trong cơn hoạn nạn có người biết không?
Làng quê chìm nổi bão giông
Mùa màng,nhà cửa trôi sông hết rồi!

Thiên tai-việc của bao đời!
Xẻ chia gian khó người người chung tay.
Bão tan,ta lại dựng xây
Đàng hoàng,to đẹp hơn ngày đã qua!

Tình thương-bốn bể là nhà
Góp công,góp của bạn-ta chung lòng.
Nghĩa tình rộng lớn mênh mông
Sợ chi bão lụt mà lòng không yên!

QuangLuc
Ngày 11/10/2
010.





@Thủ đô Hà Nội -"Trái tim hồng" của cả nước đang  lộng lẫy cờ hoa , đèn đuốc trang hoàng khắp nơi  để mừng đại lễ Thăng Long ngàn năm tuổi thì ở" khúc ruột  Miền  Trung" cơn bão đã ập đến  cuốn trôi bao nhiêu gia đình chìm trong biển nước.Hình ảnh đau lòng :-Hai cánh tay con trẻ vàng vọt gầy guộc từ mái nhà giơ lên cầu cứu giữa biển nước mênh mông đã trở thành tâm điểm cho triệu triệu người Việt rơi nước mắt nghẹn ngào...Rất nhiều nhà bài thơ đã viết về tấm hình ấy...Nó tương phản , đối nghịch với vẻ hào nhoáng , lộng lẫy  của đêm pháo hoa hoành tráng ở sân vận động Mỹ Đình Hà nội
.


Đất nước trọn niềm vui?

Đất Mẹ Âu Cơ thủa hồng hoang  .
Ngút ngàn khí phách sáng sử vàng .
Địa linh, nhân kiệt…lưu muôn thủa
Nòi giống Lạc Tiên ,thật vẻ vang!


Thênh thang gió lộng Năm Cửa Ô
Thăng Long hôm nay rợp sắc cờ…
Mừng đất Rồng thiêng ngàn năm tuổi.
Mốc son lịch sử :- Chiếu  dời  đô…*

Nhưng vui sao trọn hỡi Thăng Long  …?
Hình ảnh thương tâm  xóay vào lòng:
-Đôi cánh tay gầy từ mái ngói.
Chới với giữa biển nước mênh mông…!!!




Khúc ruột  miền Trung , quằn quại đau.
Thiên tai lần nữa giáng xuống đầu.
Cuồng phong  cuốn tung bao trường học 
Rồi lũ  nhấn chìm dưới dòng sâu...

Bao nhiều gia đình...bỗng ly tan,
Tang thương , cảnh xẻ nghé lạc đàn
Học trò mất cô, con mất mẹ...
Đói, lạnh..tím tái...Bào ruột  gan.

Có trọn niềm vui Thăng Long ơi?
Mỹ Đình pháo hoa xé rách trời...
Đêm Hội thủ đô lộng lẫy quá.
Chạnh thương miền Trung...đắng lệ rơi...

Thương Giang -kiev 10/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 22:32:46 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 21.10.2010 22:11:32 (permalink)
0
THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG ..!

Nửa đêm thức dậy còn mưa
Hỏi trời tuôn mãi giọt thưa giọt dầy?
Mênh mông..nước lũ dâng đầy
Thương miền trung để hao gầy dung nhan.

Một nhà muôn dặm quan san
Khổ đau tràn lệ thế gian mấy người?
Thương cho số phận,cuộc đời
Trôi theo con lũ...để rồi về đâu?

Mẹ già thức trọn canh thâu
Quầng thâm hố mắt...bể dâu đời mình!
Kiếp đời vật lộn tử sinh
Thương bao số phận,sinh linh giữa đời.

Chắp tay cầu nguyện "ông trời"
Đừng gieo tai họa đổ hồi nơi đây.
Tảo tần rồi lại trắng tay
Nhà tan,cửa nát...đất này tang thương!

Miền trung...khúc ruột quê hương
Sẻ san cơm áo, tình thương giống nòi.
Bên nhau xây lại cuộc đời
Cho xuân sẽ lại tái hồi cùng ta!

Quangluc
Ngày 20/10/2010.



Thương quá Miền Trung ơi!

Miền Trung ,nắng cháy thịt da...
Gió Lào,cát nóng...lại pha đất phèn.
Chiến tranh bom xới  triền miên.
Giờ thiên tai lại  trút lên đất này...

Thương miền Trung chịu đắng cay.
Mồ hôi đổ xuống lấp đầy hố bom...
Sức người dầu dãi sớm hôm.
Cải tạo đá sỏi...cây đơm trái lành...

Tàn dư , vết tích chiến tranh.
Đã che phủ bởi mầu xanh ruộng đồng.
Xóm làng trù phú, dần đông.
Sông Lam in bóng núi Hồng nghiêng soi.

Mừng quê nghèo đã đổi đời.
Ngược , xuôi  tấp nập ra khơi thuyền bè.
Ngờ đâu...bão lũ tràn về.
Nhấn chìm tất cả...bốn bề mênh mông...

Tiếng kêu tuyệt vọng, não lòng.
Cánh tay chới với...giữa dòng nước trôi...
Lũ cướp sinh mạng bao người.
Xác  chưa tìm thấy... dạt nơi chốn nào...

Người già kiệt sức thều thào.
Con trẻ đói,rét....khóc gào  thê lương.
Bão lũ tàn phá tang thương.
Miền Trung gánh chịu tai ương thiệt thòi...

Triệu triệu người Việt nam ơi!
Hãy thương "khúc ruột" cùng nòi Rồng tiên...
Ghé vai chia xớt hoạ phiền.
Nhường cơm ,xẻ áo ,góp tiền  giúp công...

Cả nước  chung sức đồng lòng.
Cùng ra tay giúp miền Trung ruột rà...
Kiều bào sinh sống nơi xa.
Thương quê hãy gửi...chút quà từ tâm...

Kiev 21/10/2010-TG

@-Thì ra anh cũng người miền Trung -Hà Tĩnh phải không?Xin chia xẻ cùng anh và đồng bào miền Trung nỗi đau do thiên tai đang phải gánh chịu nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 03:32:26 bởi THƯƠNG GIANG >
honglinh64 22.10.2010 10:03:39 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

MỘT THỜI...

....
Khói sương...thủa ấy mơ hoa.
Nẻo đời đôi ngả cách xa nhau rồi...
Nhớ mong, mong nhớ một đời.
Đành thôi gói lại...một thời dấu yêu...
Kiev 20/10/2010-TG
         


KHÓ QUÊN...

Lạc mình giữa biển trời chiều
Cố nhân ơi biết bao điều  nhớ quên!?
Biết rằng không phận, không duyên!...
Mà sao lẻ bóng con thuyền đơn côi?

Biết rằng gió thổi buồm trôi!
Mà sao vẫn thấy đất trời không xoay
Nhớ sao là nhớ những ngày!
Triền đê gió thổi nhẹ bay tóc thề

Nhớ là nhớ những đêm quê!
Trăng thanh gió mát má kề môi hôn
Nhớ đêm nào lệ ai tuôn
Lòng anh thắt lại nỗi buồn trào dâng

Nhớ chiều em bước bâng khuâng
Bỏ anh ở lại, bỏ vầng trăng quê!
Người đi khó hẹn ngày về
Mình anh ở lại lời thề khó quên.
Hồng Lĩnh


DAY DỨT

Dẫu mình không nợ không duyên.
Chuyện  xưa ,ván đã đóng thuyền...trôi xuôi.
Trót vương ánh mắt , nụ cười.
Câu thơ níu buộc , hai người với nhau...

Giờ xa cách nửa địa cầu.
Cồn cào  nỗi nhớ đêm thâu tìm về...
Tìm đâu thủa ấy, đam mê.
Thoáng nhen...chìm giữa bộn bề lo toan...

Biết mình...phận số đa đoan.
Đành thôi để nguội lửa than...trong lòng.
Tàn thu ,trời chớm vào đông.
Lối về xao xác...thinh không...gió lùa.

Kiev 21/10/2010-TG

 



Biết không… níu lại tình xưa
Cũng giành góc nhỏ… cho vừa lòng nhau
Để đơn côi … bớt lạnh sầu!
Để tìm lại chút gam màu thời gian
 
“Dẫu cho phận số …đa đoan”
Trong tim vẫn đọng chút tàn… hương xưa
Dẫu rằng vất vã sớm trưa
Lo toan cuộc sống… không thừa nghi ngơi
 
Song còn một chút tình vơi
Cố lòng giữ lại để rồi nhớ mong
Biết là  cải đã… trổ ngồng!
Vẫn còn giữ lại chút nồng duyên xưa.
Hồng Lĩnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 10:04:54 bởi honglinh64 >
honglinh64 22.10.2010 11:19:38 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG ..!

Nửa đêm thức dậy còn mưa
Hỏi trời tuôn mãi giọt thưa giọt dầy?
Mênh mông..nước lũ dâng đầy
Thương miền trung để hao gầy dung nhan.

Một nhà muôn dặm quan san
Khổ đau tràn lệ thế gian mấy người?
Thương cho số phận,cuộc đời
Trôi theo con lũ...để rồi về đâu?

Mẹ già thức trọn canh thâu
Quầng thâm hố mắt...bể dâu đời mình!
Kiếp đời vật lộn tử sinh
Thương bao số phận,sinh linh giữa đời.

Chắp tay cầu nguyện "ông trời"
Đừng gieo tai họa đổ hồi nơi đây.
Tảo tần rồi lại trắng tay
Nhà tan,cửa nát...đất này tang thương!

Miền trung...khúc ruột quê hương
Sẻ san cơm áo, tình thương giống nòi.
Bên nhau xây lại cuộc đời
Cho xuân sẽ lại tái hồi cùng ta!

Quangluc
Ngày 20/10/2010.



Thương quá Miền Trung ơi!

Miền Trung ,nắng cháy thịt da...
Gió Lào,cát nóng...lại pha đất phèn.
Chiến tranh bom xới  triền miên.
Giờ thiên tai lại  trút lên đất này...

Thương miền Trung chịu đắng cay.
Mồ hôi đổ xuống CHƯA đầy hố bom...
Sức người dầu dãi sớm hôm.
Cải tạo đá sỏi...cây đơm trái lành...

Tàn dư , vết tích chiến tranh.
Đã che phủ bởi mầu xanh ruộng đồng.
Xóm làng trù phú, dần đông.
Sông Lam in bóng núi Hồng nghiêng soi.

Mừng quê nghèo đã đổi đời.
Ngược , xuôi  tấp nập ra khơi thuyền bè.
Ngờ đâu...bão lũ tràn về.
Nhấn chìm tất cả...bốn bề mênh mông...

Tiếng kêu tuyệt vọng, não lòng.
Cánh tay chới với...giữa dòng nước trôi...
Lũ cướp sinh mạng bao người.
Xác  chưa tìm thấy... dạt nơi chốn nào...

Người già kiệt sức thều thào.
Con trẻ đói,rét....khóc gào  thê lương.
Bão lũ tàn phá tang thương.
Miền Trung gánh chịu tai ương thiệt thòi...

Triệu triệu người Việt nam ơi!
Hãy thương "khúc ruột" cùng nòi Rồng tiên...
Ghé vai chia xớt hoạ phiền.
Nhường cơm ,xẻ áo ,góp tiền  giúp công...

Cả nước  chung sức đồng lòng.
Cùng ra tay giúp miền Trung ruột rà...
Kiều bào sinh sống nơi xa.
Thương quê hãy gửi...chút quà từ tâm...

Kiev 21/10/2010-TG

@-Thì ra anh cũng người miền Trung -Hà Tĩnh phải không?Xin chia xẻ cùng anh và đồng bào miền Trung nỗi đau do thiên tai đang phải gánh chịu nhé.

Cảm ơn em và Quangluc nhiều nhiều lắm! về tấm lòng nhân ái bao la ở nơi xa không quên Đất Việt và thương về Miền Trung và chia sẽ cùng anh bằng tình cảm chân thành và chữ Tâm đáng quý như Vàng. Cảm ơn em đã rất hiểu rõ về MT quê anh.
 
CẢM ƠN EM…
 
Đọc thơ nước mắt khôn cầm!
Cảm ơn em! một chữ Tâm hơn vàng!
Từ Miền Trung: cảnh tan hoang
Nhà nhà đổ nát, đàng đàng* lũ trôi!
 
Đó đây con trẻ mồ côi!
Vì cha và mẹ lũ trôi… Cả nhà
Xót thương nghiệt cảnh can qua
Nỗi đau thiên phận quê nhà Miền Trung!
 
Quanh năm nắng lửa, bão bùng
Chiến tranh tàn phá còng lưng dân nghèo
Giờ thêm bão lũ cheo neo
Gạo cơm tài sản trôi vèo biển sâu!
 
Miền Trung ơi nén nổi đau!
Mọi người dân Việt cùng nhau chung lòng
Người góp sức, kẻ góp công…
Xứng danh nhân nghĩa con Rồng cháu Tiên
 
Cảm ơn nhân loại mọi miền!
Người trong, ngoài  nước, Việt kiều xa quê
Gói gom tình cảm gữi về
Giúp Miền Trung giữa: bộn bề khó khăn
 
Dẫu cho vai sệ, lưng quằn
Miền Trung vẫn cố oằn mình vượt lên
Xứng danh con cháu Rồng Tiên
Cảm ơn nhân loại mọi miền. Cảm ơn!!!
Hồng Lĩnh 
 
* Xin lỗi em và mọi người : ĐÀNG =ĐƯỜNG tiếng Hà Tĩnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 17:34:27 bởi honglinh64 >
honglinh64 22.10.2010 14:53:43 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

HƯƠNG THU XƯA...
 
Cố tìm một chút hương thu
Lẫn trong sương lạnh mây mù sáng nay
Để thương, để nhớ tháng ngày
Để lòng lắng lại, phút giây mặn nồng

Nhớ mùa hoa: Cải đơm bông
Vàng đê nỗi nhớ bên sông một người...!
Nhớ mùa thu ấy mưa rơi
Vòng tay nồng ấm, tình đời trao nhau

Cuộc đời chìm nỗi bể dâu...!
Xe hoa em bước qua cầu nhân duyên
Ướt mi lệ đỏ mắt huyền...
Em xa anh, lạc đến miền tuyết sa...

Lời thề xưa của đôi ta
Giờ thành kỷ niệm để mà nhớ thương...!
 Anh như:con bướm bên đường
Một mình lặng lẽ sầu vương đông về...
HL

DAY DỨT...

Hương thu...giọt đọng tái tê
Cuối mùa...chớm lạnh gió về...Lập Đông.
Khi Xuân sang,  cải ra ngồng.
Bồi hồi thương nhớ...bến sông một người...!

Buâng khuâng  thủa ấy  đôi mươi.
Cải vàng -bướm trắng...ngỡ dời được đâu?
Bất ngờ... em bước qua cầu.
Triền sông  bỏ lại ,gánh  sầu người mang...

Tình đầu...ngân khúc lỡ làng.
Ly hương biệt xứ...sang ngang một chiều...
Thề non , hẹn biển bao nhiêu...
Để rồi vụn vỡ...những điều thầm mơ...

Bến sông xưa vẫn ngóng đò.
Người xưa vẫn đợi vẫn chờ kẻ đi...
Thương mùa cau ấy lỡ thì.
Nửa đời héo úa ...sầu bi một mình...
Kiev 20/10/2010-TG
 
 
 
VẪN THƯƠNG...


Chuồng chùa vọng giữa không thinh
Đâu đây ai hát Trúc xinh lạc mùa
“ Còn duyên kẻ đón, người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa vì chồng!
 
Biết rằng: Cải đã trổ ngồng
Bên sông vân nhớ vẫn mong một người
Nhớ về cái tuổi đôi mươi
Bên nhau hai đứa  nói lời yêu thương
 
Giờ thì cách biệt đôi đường
Còn chăng nỗi nhớ vấn vương tơ lòng
Tiếc rằng trời đã Lập Đông
Em vui, em sống với chồng . Mừng em!
 
Còn anh đêm lại cứ đêm
Vẫn mơ, vẫn mộng môi mềm ngọt hương
Cho dù cạn nước sông thương
Thì anh vẫn nhớ vẫn thương em hoài...!
Hồng Lĩnh





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91858/0CF2A249C55C48DA9EE2655C70484FE0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 08:34:14 bởi honglinh64 >
Attached Image(s)
honglinh64 22.10.2010 19:17:26 (permalink)
0
 
THU
 
Chiều nay mt chút nắng hồng
Tìm về sởi ấm cánh đồng hoang vu
Ráng chiều buông nhẹ lời ru
Gió hưu hưu thổi. Ừ Thu đã về!
 
Trải dài giữa cánh đồng quê
Bóng người lữ khách lê thê gợi buồn
Trên sông lẻ bóng cánh buồm
Căng lòng gió lạnh nhuốm màu sắc thu
               H
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 19:18:28 bởi honglinh64 >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9