hương mùa thu
Mạc Thu 16.09.2010 10:44:40 (permalink)
0
mưa chợt về trên phố
nước lăn đều trên ô
chợt nhớ ngày giông tố
vạt kỉ niệm ngây ngô
 
em về một buổi sớm
mùi hoa sữa đang thơm
chút heo may khẽ chớm
nắng nhuộm màu vàng rơm
 
mùa thu đầu tiên ấy
như vẫn gần đâu đây
nhìn quanh anh vẫn thấy
dáng em-đôi vai gầy
 
bao kỉ niệm xưa cũ
cứ dồn về theo mưa
lòng anh tràn thác lũ
cuốn về dấu yêu xưa
 
bên nhau vui biết mấy
cùng xây chuyện trời mây
nhưng giờ đâu còn thấy
em xưa, làn tóc mây
 
em vô tình không hiểu
hay vì anh chưa yêu
hay duyên ta còn thiếu
nên mảnh tình phiêu diêu
 
hay tại vì xa cách
nên lòng người cách xa
yêu nhau nào dám trách
chút khoảng cách hai ta
 
hay tại vì năm tháng
chút cảm tình trót mang
hay thời gian quá đáng?
đẩy lòng người đa đoan
 
hay tại vì số phận
không cho ta có nhau
mối tình con lận đận
để vết thương ngày sau
 
hay tại đời dâu bể?
tại lòng người nhiêu khê?
hay tại anh không thể
xóa một thời đam mê...
 
hôm nay hoa sữa nở,
lại nhớ mảnh tình thơ
người xưa ta yêu dấu
hồn ở đâu bây giờ?
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9