gửi lại em lời biệt ly sau cuối.
nước mắt lăn trên khóe miệng khẽ cười,
vĩnh biệt nhé, môi xinh làn tóc suối
phút tận cùng anh câm nín buông xuôi...
cái ôm đầu vào ngày đông buốt giá,
tình yêu qua, lời nói dối thật thà,
dẫu vẫn biết nhưng lòng đau buốt quá
kỉ niệm ngày nào nay đã quá xa.
trôi qua hết những buồn vui năm tháng,
chút dấu yêu còn vương vệt nắng vàng
con ngõ xưa hương tóc em khẽ thoảng,
lại nhớ lần chung bước lúc em sang.
trôi qua hết những giận hờn vô cớ.
nước mắt em giờ đã hóa sương mờ,
nỗi buồn anh giờ hóa thành thương nhớ,
chuyện tình mình giờ đã hóa giấc mơ...
trôi qua hết những hiểu lầm ngang trái.
ngày hôm nao đôi chân bước miệt mài,
cùng chung lối trên con đường nắng trải,
nay chân buồn thấm máu những chông gai...
trôi qua hết những bộn bề toan tính.
những nghĩ suy chỉ biết cho riêng mình,
làn sương đêm che mờ đôi mắt kính,
vẫn mơ màng không thấy ánh bình minh.
trôi qua hết những gì ta đã có
tình yêu xưa, vụt bay mất cánh cò,
giờ chỉ còn mình anh ngồi với gió
khẽ hát về một thuở biết âu lo
trôi qua hết những gì là mãi mãi
để anh biết tình em quá rộng dài
để anh biết không em anh trống trải
để anh biết bên mình giờ đã chẳng có ai...