PHỐ NHỎ XA
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 26 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 376 bài trong đề mục
galaxies 16.09.2010 13:16:09 (permalink)
0


GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ

Góc sân nhỏ ta vẫn thường ngày qua đấy
Nhặt cánh phượng hồng đổ dưới gốc trường mơ
Ta nhặt xong ghép lại thành vần thơ
Và cánh gió lửng lơ thả rơi khung trời mộng
Ánh vầng dương rọi soi hồng bóng
Góc sân mơ trong nắng ấm hanh vàng
Ta cùng nhau bên cạnh tiết mùa sang
Xuân, Hạ, Thu, Đông mơ màng trong mộng mị
Vần thơ ơi hãy đến người tri kỷ
Động viên người hay an ủi lúc buồn vui
Để cho đời TA - NGƯỜI cảm thấy đẹp tươi
Tình yêu thắm là tình yêu nhân loại
Vần thơ ơi hãy nhẹ êm tiếng gọi
Nối vòng tay đi khắp lối đường dài
Kiếp phù sinh sống có bao ngày
Hãy vui nhé vần thơ ơi tri kỷ

Galaxies



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 16:03:16 bởi galaxies >
#1
    trần như chuyên 16.09.2010 19:51:41 (permalink)
    0

    Trích đoạn: galaxies



    GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ

    Góc sân nhỏ ta vẫn thường ngày qua đấy
    Nhặt cánh phượng hồng đổ dưới gốc trường mơ
    Ta nhặt xong ghép lại thành vần thơ
    Và cánh gió lửng lơ thả rơi khung trời mộng
    Ánh vầng dương rọi soi hồng bóng
    Góc sân mơ trong nắng ấm hanh vàng
    Ta cùng nhau bên cạnh tiết mùa sang
    Xuân, Hạ, Thu, Đông mơ màng trong mộng mị
    Vần thơ ơi hãy đến người tri kỷ
    Động viên người hay an ủi lúc buồn vui
    Để cho đời TA - NGƯỜI cảm thấy đẹp tươi
    Tình yêu thắm là tình yêu nhân loại
    Vần thơ ơi hãy nhẹ êm tiếng gọi
    Nối vòng tay đi khắp lối đường dài
    Kiếp phù sinh sống có bao ngày
    Hãy vui nhé vần thơ ơi tri kỷ

    Galaxies





    CÙNG VỚI THỜI GIAN

    Góc sân nhỏ toả sáng trời cao rộng
    Áo học trò lồng lộng những khát khao
    Cảm xúc dâng trào, ồn ào mây trắng
    - Năm tháng phôi pha nghẹn đắng con tim.

    Thao thức đi tìm, cánh chim không mỏi
    Chân trời mây vần vũ gọi mùa sang
    Dịu mát trưa hè, sắt se gió bấc
    Góp nhặt thời gian, nhuộm nắng sương phơi.

    Bao năm trôi qua chưa nói thành lời
    Nhẹ gánh cuộc đời, rụng rời lý trí
    Lá tươi non chất vàng son thế kỷ
    Sức mỏng manh, thuyền nhỏ giữa trùng khơi!

    Ta lặng ngắm cánh lá vàng lả tả
    Gấp lại tuổi đời nuôi dưỡng mầm non
    Dẫu mai kia mái tóc bạc không còn
    Chút gửi lại sắt son đời tri kỷ...

    Ngọn thơ linh thiêng, dáng duyên kỳ bí
    Khoáng vật chìm sâu ngự trị ảo huyền
    Tâm hồn người soi sáng mảnh đất riêng
    Sẽ sống mải cùng thời gian vô tận!
    ...........

    Chào bạn Galaxies! mình hòa thơ với bạn
    chút nhé. Chúc vui vẻ, trẻ, khoẻ, yêu đời!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 20:37:19 bởi trần như chuyên >
    #2
      Xa_xăm 16.09.2010 20:28:45 (permalink)
      0

      Giọng thơ T N C giống của ai
      Giống sao giống quá ải ài ài ai
      Chấp tay vái phật Tổ ngay
      Người lành gặp phúc thiện tai ...người hiền

      #3
        galaxies 16.09.2010 23:57:18 (permalink)
        0

        GÓC NHỎ MƠ

        Góc nhỏ mơ...
        vần thơ bỡ ngỡ
        Xếp lá chờ ngỏ mộng bơ vơ

        Lặng lờ...
        lối gió hững hờ
        Mây trôi lơ đãng biển bờ chốn nao

        Cánh diều...
        chao đão tìm nhau
        Bâng khuâng chiếc lá rơi mau nẻo sầu

        Lơ thơ...
        én liệng kêu đau
        Thương ai trời lắng mây màu tím loang

        Chiều nay...
        góc nhỏ lạnh hoang
        Bàng hoàng chiếc lá ngỡ ngàng Tiếng Thu

        Có người...
        dõi bóng sương mù
        Trông xa hoài vọng dáng Thu năm nào

        Mưa rơi...
        tí tách xạc xào
        Lá sầu thắm lệ nghẹn ngào nhớ thương

        Liễu...
        rung rẩy _ nép bên đường
        Góc mơ nhỏ _ nhắn lời _ tương phùng _về

        Galaxies
        #4
          DOHOANGQUAN 17.09.2010 00:43:38 (permalink)
          0

          GÓC NHỎ MƠ

          Góc nhỏ mơ...
          vần thơ bỡ ngỡ
          Xếp lá chờ ngỏ mộng bơ vơ

          Lặng lờ...
          lối gió hững hờ
          Mây trôi lơ đãng biển bờ chốn nao

          Cánh diều...
          chao đão tìm nhau
          Bâng khuâng chiếc lá rơi mau nẻo sầu

          Lơ thơ...
          én liệng kêu đau
          Thương ai trời lắng mây màu tím loang

          Chiều nay...
          góc nhỏ lạnh hoang
          Bàng hoàng chiếc lá ngỡ ngàng Tiếng Thu

          Có người...
          dõi bóng sương mù
          Trông xa hoài vọng dáng Thu năm nào

          Mưa rơi...
          tí tách xạc xào
          Lá sầu thắm lệ nghẹn ngào nhớ thương

          Liễu...
          rung rẩy _ nép bên đường
          Góc mơ nhỏ _ nhắn lời _ tương phùng _về

          Galaxies




          GÓC NHỎ TRỜI MƠ

          Góc nhỏ em mơ...
          ta giờ vẫn nhớ
          Gom vần thơ mở lá kép vẫn chờ

          Ta viết đôi thơ...
          gửi đầy cánh gió
          Trao em gái nhỏ mắt mộng bến bờ

          Tan trường góc mơ...
          em nhặt lá thơ
          Hoa hồng phượng mở ép bướm còn chờ

          Chuyện của ngày thơ...
          giờ em còn nhớ
          Tình thắm trang vở mực tím ta mơ

          Lá xanh...
          xanh mơ...
          vòm trời hy vọng...
          Trăng thơ tròn mộng trở về đường tơ

          Góc nhỏ trời mơ
          Tuổi thơ mãi nhớ


          Đỗ Hoàng Quân
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 01:31:00 bởi DOHOANGQUAN >
          #5
            galaxies 17.09.2010 01:25:57 (permalink)
            0

                   BIỂN ĐÊM
             
                                                   Dưới túp lều nhỏ nằm bên bờ
                                                   Có chàng thi sĩ đang làm thơ
                                                   Nhìn trời, nhìn biển trong ánh mắt
                                                   Rồi tâm hồn người ấy rưng rưng.
             
                                                   Bầu trời tối nghìn sao lấp lánh
                                                   Những ánh sao lấp lánh trong đêm
                                                   Từng con sóng xô bờ cát trắng
                                                   Để dã tràng xe cát vô công.
             
                                                   Ôi! Bờ cát trắng trải dài mãi
                                                   Cho hàng phi lao vút cao xanh
                                                   Dãy núi xa xa mờ mịt tối
                                                   Như dáng người xưa vẫn còn đây.
             
             
                                                   Biển cứ reo bài ca hạnh phúc
                                                   Tiếng hát du dương như lời ai?
                                                   Mùi hương biển mặn nồng gay gắt
                                                   Làm cho lòng thi sĩ thêm cay.
                                          
                                                                                Dã Quỳ



            DÃ TRÀNG XE CÁT

            Bên bờ biển ốc đảo luôn ca hát
            Lời bi thương dào dạt sóng cuồng
            Biển trong xanh trời thẵm cũng màu xanh
            Cùng hoà phối trong lành biển hát

            Rồi một ngày tầm dương con sóng bạc
            Lạc bời trôi xao xác cánh buồm xa
            Biển không ca mưa lệ cứ chan hoà
            Dã Tràng ròng rã ngày đêm ra công xe cát

            Bờ cát thoai thoải soài xa rồi dạt
            Cát Dã Tràng xe mãi uổng công thôi
            Mưa ngoài trời hay mưa tự lòng trôi
            Tiếng sấm chớp rền vang cơn bão nổi

            Người dạo biển bên nhau đầy hạnh phúc
            Điệu du dương nhạc trổi theo bước dài
            Có ai biết Dã Tràng ray rứt tủi...
            Con ốc đảo bên bờ biển lại hát không ngơi !

            Galaxies
            (Góp vui cùng bạn)

            #6
              Bé Lười 17.09.2010 09:47:20 (permalink)
              0



              GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ

              Góc sân nhỏ ta vẫn thường ngày qua đấy
              Nhặt cánh phượng hồng đổ dưới gốc trường mơ
              Ta nhặt xong ghép lại thành vần thơ
              Và cánh gió lửng lơ thả rơi khung trời mộng
              Ánh vầng dương rọi soi hồng bóng
              Góc sân mơ trong nắng ấm hanh vàng
              Ta cùng nhau bên cạnh tiết mùa sang
              Xuân, Hạ, Thu, Đông mơ màng trong mộng mị
              Vần thơ ơi hãy đến người tri kỷ
              Động viên người hay an ủi lúc buồn vui
              Để cho đời TA - NGƯỜI cảm thấy đẹp tươi
              Tình yêu thắm là tình yêu nhân loại
              Vần thơ ơi hãy nhẹ êm tiếng gọi
              Nối vòng tay đi khắp lối đường dài
              Kiếp phù sinh sống có bao ngày
              Hãy vui nhé vần thơ ơi tri kỷ

              Galaxies



              Hè Về

              Những cánh phượng rực thắm
              Thấm đậm tâm hồn nhau
              Những dòng lưu bút trao
              Xem lẫn dòng nước mắt.
               
               
              Ôi cánh thư ngày nào
              Ta viết trong thầm lặng
              Bao đêm trằn trọc thức
              Muốn gửi người tôi thương.
               
              Hè lại đến rất nhanh
              Ve rân ran ca hát.
              Nép sâu vòm lá biếc.
              Như nhắc nhở cho ta.
               
              Nhớ ngày nào chia xa
              Mắt môi đẫm nước mắt
              Nghẹn ngào trong luyến tiếc
              Giờ mỗi người mỗi phương.
               
              Cầu chúc người tôi thương
              Sống vui và hạnh phúc
              Lòng luôn giữ một chút
              Sắc đỏ phượng yêu thương.

              #7
                trần như chuyên 17.09.2010 11:06:14 (permalink)
                0

                Trích đoạn: galaxies


                       BIỂN ĐÊM
                 
                                                       Dưới túp lều nhỏ nằm bên bờ
                                                       Có chàng thi sĩ đang làm thơ
                                                       Nhìn trời, nhìn biển trong ánh mắt
                                                       Rồi tâm hồn người ấy rưng rưng.
                 
                                                       Bầu trời tối nghìn sao lấp lánh
                                                       Những ánh sao lấp lánh trong đêm
                                                       Từng con sóng xô bờ cát trắng
                                                       Để dã tràng xe cát vô công.
                 
                                                       Ôi! Bờ cát trắng trải dài mãi
                                                       Cho hàng phi lao vút cao xanh
                                                       Dãy núi xa xa mờ mịt tối
                                                       Như dáng người xưa vẫn còn đây.
                 
                 
                                                       Biển cứ reo bài ca hạnh phúc
                                                       Tiếng hát du dương như lời ai?
                                                       Mùi hương biển mặn nồng gay gắt
                                                       Làm cho lòng thi sĩ thêm cay.
                                              
                                                                                    Dã Quỳ



                DÃ TRÀNG XE CÁT

                Bên bờ biển ốc đảo luôn ca hát
                Lời bi thương dào dạt sóng cuồng
                Biển trong xanh trời thẵm cũng màu xanh
                Cùng hoà phối trong lành biển hát

                Rồi một ngày tầm dương con sóng bạc
                Lạc bời trôi xao xác cánh buồm xa
                Biển không ca mưa lệ cứ chan hoà
                Dã Tràng ròng rã ngày đêm ra công xe cát

                Bờ cát thoai thoải soài xa rồi dạt
                Cát Dã Tràng xe mãi uổng công thôi
                Mưa ngoài trời hay mưa tự lòng trôi
                Tiếng sấm chớp rền vang cơn bão nổi

                Người dạo biển bên nhau đầy hạnh phúc
                Điệu du dương nhạc trổi theo bước dài
                Có ai biết Dã Tràng ray rứt tủi...
                Con ốc đảo bên bờ biển lại hát không ngơi !

                Galaxies
                (Góp vui cùng bạn)



                ............................................................

                DÃ TRÀNG

                Đánh thức đời qua từng hạt cát nhỏ
                Lầm lũi vo viên lăn tròn tháng năm
                Biển xa xăm từ bao đời chẳng rõ
                Kiếm tìm gì khi bình minh chưa lên?

                Vật nhỏ hoang sơ ai đã đặt tên
                Hay chính nó đặt nền cho nhân loại
                Mình chỉ biết vô công và ái ngại
                Còn phía sau - Mặt trái của thời gian!

                Vo tròn rồi sóng lớp lớp lan tràn
                Những mấm sống thở than nghe biển hát
                Vận cuộc đời thấy bao điều chua chát
                Biện hộ cho mình khi mộng ước tan...

                Ta viết thơ gửi mây ngàn, gió núi...
                Trải hồn mình tìm theo bóng trăng trôi
                Tinh thần vui khi tâm trí thảnh thơi
                Mỉm miệng cười nhìn dã tràng xe cát.
                ..............................................
                Cho mình ké với các bạn nhé!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 11:08:09 bởi trần như chuyên >
                #8
                  galaxies 17.09.2010 13:23:33 (permalink)
                  0

                  Hi hi hi...thích quá ! Mừng quá ! Có bé lười đến chơi thơ hay _ thích lắm cơ. Có bạn Trần Như Chuyền đến chung vui bài thơ rất hay ! Thơ T N C hay lắm , em thích đọc và hoạ...nhưng bận rồi ! 5 giờ rưỡi sau , em mới xong việc, sẽ vào chơi thơ với thật nhiều bạn nhé ! Em thích bạn đông vui đấy !

                  Thương mến ạ
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 13:24:51 bởi galaxies >
                  #9
                    Cội Thông 17.09.2010 13:38:21 (permalink)
                    0
                    Vùng Trời Bị Bỏ Quên

                    Tôi trở lại việc làm trên vùng băng giá
                    Kết bạn bè với băng đá vô tri
                    Những con đường chưa có dấu chân đi
                    Và mặt hồ quanh năm chờ tan tuyết

                    Có những tảng băng sơn buồn da diết
                    Tang trắng lòng đứng ngóng bốn mùa qua
                    Ánh dương buồn cho số kiếp không nhà
                    Có khi đứng mấy tuần chưa đi ngủ

                    Một vùng trời quanh năm băng tuyết phủ
                    Có một thời nhân loại đã bỏ quên
                    Chỉ có loài gấu trắng vẫn chung tình
                    Cùng chia sẻ với nhau từng hơi ấm.


                    Cám ơn Galaxies đã ghé thăm "nhà mới" . Chưa có sưởi nên thơ còn hơi lạnh. khà khà

                    #10
                      Cội Thông 17.09.2010 15:19:03 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: galaxies




                      CỘI THÔNG


                      Em đến bên anh với ngày giáp Tết
                      Có cây Thông bày giữa căn nhà...
                      Và bàn tiệc sực nứt hương ngỗng quay
                      Bên lò sưởi luôn hồng ấm tình anh mãi
                      Em thắp cho anh những ánh nến sáng đầy
                      Anh sừng sững giữa ngôi nhà xinh xắn
                      Em đứng cạnh anh mỉm cười hồng má phấn
                      Bức tranh nào đẹp bằng anh đêm nay
                      Đón giao thừa em cùng anh vui nâng chén men say...

                      Galaxies
                      (Uống rượu ảo anh à ! Hi hi hi...em không biết uống rượu)



                      Hãy Đến Bên Ta

                      Ta là người tuyết, mang một màu trắng toát
                      Đã vì em đứng chờ suốt mùa đông
                      Vì đợi em, gió lạnh thấm vào lòng
                      Buồn se sắt như cội thông cô quạnh

                      Ta là người tuyết nhưng không mang máu lạnh
                      Vẫn hồng tươi như sắc phượng mùa hè
                      Vẫn đỏ lòng dù thượng đế khắt khe
                      Đã giáng tội cho ta, đời cô lẻ

                      Xin hãy đến, dù chỉ một lần em nhé
                      Để ta còn giữ lại thoáng hương xưa
                      để ta còn nhớ lại những buổi trưa
                      nắng vồn vã, bên em hồn rã nát

                      Hãy đến bên ta, dù chỉ một lần
                      #11
                        galaxies 17.09.2010 19:55:29 (permalink)
                        0


                        CÙNG VỚI THỜI GIAN

                        Góc sân nhỏ toả sáng trời cao rộng
                        Áo học trò lồng lộng những khát khao
                        Cảm xúc dâng trào, ồn ào mây trắng
                        - Năm tháng phôi pha nghẹn đắng con tim.

                        Thao thức đi tìm, cánh chim không mỏi
                        Chân trời mây vần vũ gọi mùa sang
                        Dịu mát trưa hè, sắt se gió bấc
                        Góp nhặt thời gian, nhuộm nắng sương phơi.

                        Bao năm trôi qua chưa nói thành lời
                        Nhẹ gánh cuộc đời, rụng rời lý trí
                        Lá tươi non chất vàng son thế kỷ
                        Sức mỏng manh, thuyền nhỏ giữa trùng khơi!

                        Ta lặng ngắm cánh lá vàng lả tả
                        Gấp lại tuổi đời nuôi dưỡng mầm non
                        Dẫu mai kia mái tóc bạc không còn
                        Chút gửi lại sắt son đời tri kỷ...

                        Ngọn thơ linh thiêng, dáng duyên kỳ bí
                        Khoáng vật chìm sâu ngự trị ảo huyền
                        Tâm hồn người soi sáng mảnh đất riêng
                        Sẽ sống mải cùng thời gian vô tận!
                        ...........

                        Chào bạn Galaxies! mình hòa thơ với bạn
                        chút nhé. Chúc vui vẻ, trẻ, khoẻ, yêu đời!

                        trần như chuyên



                        Em xong việc rồi nè ! Hi hi hi...Em hoạ thơ cho vui nha :



                        TRÔNG THỜI GIAN

                        Trông thời gian...
                        bánh xe quay tròn nỗi nhớ
                        Em đón anh...
                        về trường làng cũ tuổi thơ

                        Anh cùng em...
                        tung tăng đùa trước sân tan giờ
                        Em luôn thắng...
                        vì anh vờ thua đấy

                        Chuyện ngày thơ...
                        nhớ lại thương biết mấy
                        Từng cành bàng xoè rộng...
                        tán lá chắn mưa rây

                        Hạt bụi đầu Hè...
                        hoa phượng hồng sắc chiều nay
                        Gợi em nhớ...
                        mấy Thu dầy...
                        chưa về thăm trường cũ

                        Galaxies

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 20:28:55 bởi galaxies >
                        #12
                          galaxies 17.09.2010 20:06:54 (permalink)
                          0



                          Giọng thơ T N C giống của ai
                          Giống sao giống quá ải ài ài ai
                          Chấp tay vái phật Tổ ngay
                          Người lành gặp phúc thiện tai ...người hiền

                          X _ X




                          Ừ , nhóc ạ !
                          Thơ anh Chuyên hiền lắm
                          Hiền ý từ vần hoạ cũng dịu lời nghe
                          Tiếng thanh tao nhỏ nhẻ Nhóc nè
                          Lúc Nhóc rỗi vào thơ Mùa Hè hoạ vui nhé
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 20:10:03 bởi galaxies >
                          #13
                            galaxies 17.09.2010 20:18:49 (permalink)
                            0
                            Hè Về

                            Những cánh phượng rực thắm
                            Thấm đậm tâm hồn nhau
                            Những dòng lưu bút trao
                            Xem lẫn dòng nước mắt.

                            Ôi cánh thư ngày nào
                            Ta viết trong thầm lặng
                            Bao đêm trằn trọc thức
                            Muốn gửi người tôi thương.
                             
                            Hè lại đến rất nhanh
                            Ve rân ran ca hát.
                            Nép sâu vòm lá biếc.
                            Như nhắc nhở cho ta.
                             
                            Nhớ ngày nào chia xa
                            Mắt môi đẫm nước mắt
                            Nghẹn ngào trong luyến tiếc
                            Giờ mỗi người mỗi phương.
                             
                            Cầu chúc người tôi thương
                            Sống vui và hạnh phúc
                            Lòng luôn giữ một chút
                            Sắc đỏ phượng yêu thương.

                            * Bé Lười *



                            HÈ CỦA EM MƠ

                            Em mơ mùa Hè
                            Tiếng Ve gọi nhớ
                            Phượng mang éo vở
                            Em ghép vần thơ

                            Thu sang em chờ
                            Đến ngày hoa nở
                            Đỏ khắp sân trường
                            Hồng phượng em thương

                            Xa rồi Hạ nhớ
                            Mấy mùa vấn vương
                            Bút nghiêng em tiếp
                            Tương lai dặm đường

                            Ngày rời quê hương
                            Thuyền tách bến Tương
                            Chia tay gửi lại
                            Yêu thương về trường

                            Chiều nay phượng nở
                            Nhớ về trường thơ
                            Cánh hồng phượng thắm
                            Chừ ai còn chờ

                            Galaxies

                            ( Hoạ thơ cho vui Bé Lười nhá ! Hi hi hi...Đến chơi thơ với em luôn nha )
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 20:29:34 bởi galaxies >
                            #14
                              galaxies 17.09.2010 20:55:47 (permalink)
                              0



                              Vùng Trời Bị Bỏ Quên

                              Tôi trở lại việc làm trên vùng băng giá
                              Kết bạn bè với băng đá vô tri
                              Những con đường chưa có dấu chân đi
                              Và mặt hồ quanh năm chờ tan tuyết

                              Có những tảng băng sơn buồn da diết
                              Tang trắng lòng đứng ngóng bốn mùa qua
                              Ánh dương buồn cho số kiếp không nhà
                              Có khi đứng mấy tuần chưa đi ngủ

                              Một vùng trời quanh năm băng tuyết phủ
                              Có một thời nhân loại đã bỏ quên
                              Chỉ có loài gấu trắng vẫn chung tình
                              Cùng chia sẻ với nhau từng hơi ấm.

                              Cám ơn Galaxies đã ghé thăm "nhà mới" . Chưa có sưởi nên thơ còn hơi lạnh. khà khà

                               Cội Thông





                              @ Anh Cội Thông cười vui thế , em thích anh cười như vậy mãi đấy ! Hi hi hi...Em cười cùng anh cho vui nhé ! Lò sưởi đây này !


                              NẮNG ẤM VÙNG TRỜI

                              Em về mang lại nắng hong vành nôi
                              Giấc ngủ ru xưa nhẹ dịu bao lời
                              Em về thắm lại vùng trời băng tuyết
                              Dù chỉ là mơ cũng thấy tuyệt vời

                              Anh ạ , chiều nay anh có mơ về sông
                              Dòng xanh con nước chảy mãi xuôi dòng
                              Đôi đầu in bóng hình trầm đáy nước
                              Nhấp nhô gợn sóng thuyền đến bến bờ mong

                              Anh bận việc nhiều em cũng luôn tay
                              Tất bật ngày qua tháng năm đường dài
                              Đem cả thiện tâm giúp người nhân thế
                              Nên đành lỗi hẹn ngày ấy về trường quê

                              Em lần theo dấu vùng Tuyết Băng mơ
                              Đến thăm anh cho thoả ý đợi chờ
                              Tặng anh cánh phượng hồng trường thắm
                              Ghép vào trang nhớ vần thơ thương trông

                              Galaxies

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 21:02:15 bởi galaxies >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 26 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9