PHỐ NHỎ XA
BIỂN TRỜI MƠ Thơ tình thức tỉnh giấc mơ chờ Vọng nguyệt đợi sương đẫm ướt mơ Lầu mộng trông mây vờn cánh hạc Duyên tơ kết dải ngân xa mờ Vòm trời lảng đảng sao le lói Biển biếc lăn tăn sóng dợn thơ Vi vút gió ngàn chao cánh nhạn Thuyền trôi biền biệt có đâu ngờ
lathuphai
MÀU ÁO THU PHAI
Tiết trời đổi áo...
Thu phai
Cho rừng thu vắng...
mắt Nai thêm buồn
Khẽ khàng...
chiếc lá nhẹ buông
Vàng rơi mấy nẻo...
Thu buồn...
xa xôi !
Hôm qua...
Một chiếc rụng rồi
Còn đây một chiếc...
bồi hồi...
dõi theo
Chiều nay...
cơn gió
đưa vèo !
Thôi rồi !
một chiếc...
rơi gieo biển sầu
Màn đêm...
tuôn xuống giọt châu
Sương giăng trắng nẻo...
Thu sầu...
lá rơi!
lathuphai
nh nàng tiên Anh buồn phiền không ít Tiên phàm xa mù mịt Ảo ảnh đau phận người Thật em ở trong đời Chẳng được sống gần vui Có si hay chờ đợi Chỉ nặng gánh sầu rơi Mai giã từ quả đất Buông tay thân rã rời Thương buồn vui chất ngất Ai giúp nói thành lời Quà tình không trao được Đàn hát lạc trùng khơi Môi mềm chia mặn ngọt Ẩn trong thơ bồi hồi Đầu cuối chẳng nên đôi Khổ cũng tại ông trời Yêu chìm hoài trong tối Còn gì đâu em ơi! Thanh Huy
GIẤC MƠ TIÊN
Trong giấc mơ du tiên
Mơ là ảo hay thực
Em từ miền thiên chức
Đoạ xuống chốn nhân gian
Trong giấc mơ du tiên
Em là cánh hoa hiền
Anh đi chùa toan hái
Em biến thành hoa gai
Trong giấc mơ du tiên
Anh hái trộm hoa thiền
Gai đâm tay chảy máu
Anh từ đấy ưu phiền
Trong giấc mơ du tiên
Em hiện về bên hiên
Cánh thiên thần áo trắng
Anh đuổi đến cung trăng
Trong giấc mơ du tiên
Em đứng bên bờ vực
Anh vói tay... chợt thức
Mất hút tình ... không yên...
lathuphai
GIỌT BUỒN
Giọt buồn mưa đọng vần thơ
Thu sang bến cũ có chờ khách qua
Đò tình lỡ chuyến sang qua
Lên bờ bến mộng sông nhoà ướt mi
Bến buồn chiếc lá lê vi
Rung trong sương gió thầm thì lời thương
Xa rồi ngày tháng vấn vương
Đò sang bến khác mưa tuôn giọt buồn
lathuphai
THU ƠI!
Thu buồn vắng ngắt cảnh thu ơi!
Vàng giữa không gian héo nụ cười
Lẩn quẩn mây chiều bay bóng mỏi
Lạnh lùng gió sớm khóc tình trôi
Nai không ngơ ngác về chung lối
Cây vẫn cô đơn đứng giữa trời
Đã mấy thu lòng đau khắc khoải
Người yêu biền biệt ở đâu rồi!
Thanh Huy
BUỒN ƠI !
Nhìn Thu trầm mặt lặng buồn ơi !
Trăng khuất non xa vắng tiếng cười
Lảng đảng mây buồn chim cánh mỏi
Lơ thơ cánh hạc lả mình trôi
Chia xa đôi ngã không cùng lối
Ly biệt phân hai tách nẻo trời
Bao dặm quan hà không trở lại
Tình xa xa biệt mãi nhau rồi !
lathuphai
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/19EC80F52E424013AF43F302ECB8E4FE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 13:23:37 bởi khucniemtu >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/34673B0924CA456DBB6B29C52631E97C.jpg[/image]
TIẾNG ĐÀN VỌNG XA
Ta lắng tâm tư vọng tiếng đàn
Biển sầu chất chứa sóng hoang mang
Hồn thơ trầm lắng theo dan khúc
Trổi nhạc tiêu tương sương ướt tràn
Em đã về chưa về lại chưa
Mà trăng vằng vặc ánh sao thưa
Để bờ biển hát đơn côi quá
Nhạc khúc xa xưa lạc phím thừa
Xuân đã về bên bến đợi chờ
Sao lòng thổn thức dở đàn mơ
Để sầu phiên khúc tình rơi nhịp
Cung oán trường âm... vẳng... bóng mờ
Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2011 12:24:20 bởi khucniemtu >
Hôm nay Phù Vân có một món quà đáp lễ bạn đã ghé thăm nhà, xin mời ghé vào trang nhạc Dzuylynh nghe nhé. Chúc vui
BÓNG THỜI GIAN
Chiếc bóng thời gian độc tiếng đàn
Khẽ khàng trăn trở nhịp hoang mang
Thời gian dòng chảy xuôi niềm nhớ
Cứ mãi âm vang thổn thức tràn
Ai có về xưa nhặt lá bàng
Se lòng buốt lạnh tuyết mùa sang
Én sầu ải nhạn bặt tâm bóng
Đàn trổi rừng thu rót lá vàng
Gửi gió tình thơ mấy đợi chờ
Mà tin nhạn bắc sầu chơ vơ
Trời nam đơn lẻ uyên trông bạn
Khúc nhạc tiêu tương mộng lở làng
Khúc Niệm Từ
Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2011 21:47:04 bởi khucniemtu >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/5945455818FE4AFAB313071F0AD3DB10.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2011 09:20:39 bởi khucniemtu >
Xuân 2011
Tôi viết vần thơ chứa nỗi đau
Đứa em côi nhỏ... Phút ban đầu...?
Không lời từ hẹn xưa xa ấy
...
lanh.ktq
Tôi bàng hoàng khi lờ mờ biết tin em, galaxies... Tôi và em đã từng chat qua yahoo, tôi cảm nhận em đã vẫn rất vui sống. Tôi trách mình chưa hiểu hơn được em...!
Tại sao???
Ai có thể cho tôi biết về em hơn...?
Nhớ em!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/8DA542C489C44876A29DAAF4CB45FCDD.JPG[/image]
ĐỐT NÉN HƯƠNG XUÂN
Em đi xa mãi phương nào
Ngôi sao trời thẵm rơi vào không trung
Em đi từ ấy ngày mùng
Bao tuần trăng mỏi lạnh lùng Người trông
Em đi khuất núi biển hồng
Tuyết tang quấn trắng mộ phần bên kia
Hai tay nhổ cỏ che bia
Để Người về lại ngắm...kìa... tên em
Xuân hồng vệt nắng mông mênh
Vắng em Tết Việt bên thềm ai mong
Quê hương có ai còn trông
Khuất rồi cũng chỉ như dòng nước trôi
Sóng mới cuồng cuộn như thôi
Bánh thời gian mãi cứ trôi ... lặng lờ ...
Thơ là chỉ mãi vần mơ
Vẫn là chỉ mãi vu vơ vậy mà !
!
!
!
Hương lòng ta đốt nén hoa
Bóng em phảng phất bay xa khói mờ
Xuân này đâu ai còn chờ
Em về Tây Trúc tựa nhờ từ bi
Khói hương tiễn gót em đi
Xuân nay...xuân nữa em đi không về
Chiều buông mây trắng não nề
Xuân ơi xuân có đợi về ai không !
Tiễn em đốt nén hương lòng
Khói tang lan mỏng em bồng bềnh bay
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2011 10:13:54 bởi JENIFER >
KHÚC ĐÀN XUÂN CHO EM
Em có về không ta dạo đàn
Nhạc tình điệp khúc lòng thiên san
Giấc mơ về đến ngày xuân mộng
Nắn phím so dây tiếng khẽ khàng
Nhẹ nhàng nhịp điệu tình miên man
Dìu dặt thanh âm sóng nhạc tràn
Át cả tiếng lòng ai thổn thức
Rung cành lá trúc dưới trăng vàng
Có phải bóng em tới ngỏ đàng
Khẽ khàng gót nhỏ mộng du sang
Mắt mơ sóng sánh ngàn sao sáng
Về lại tình thân Xuân ngập tràn
Em vẫn còn đây vẫn lại đây
Tiếng cười khúc khích theo chân ngày
Quyện hồn vào gió bên Xuân mộng
Về lại tình thương mong nhớ đầy !
JENIFER
Trích đoạn: lanh.ktq
Xuân 2011
Tôi viết vần thơ chứa nỗi đau
Đứa em côi nhỏ... Phút ban đầu...?
Không lời từ hẹn xưa xa ấy
...
lanh.ktq
Tôi bàng hoàng khi lờ mờ biết tin em, galaxies... Tôi và em đã từng chat qua yahoo, tôi cảm nhận em đã vẫn rất vui sống. Tôi trách mình chưa hiểu hơn được em...!
Tại sao???
Ai có thể cho tôi biết về em hơn...?
Nhớ em!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80153/8DA542C489C44876A29DAAF4CB45FCDD.JPG[/image]
RA ĐI
Thường ngày chân sáo em vẫn đến trường
Ngoài giờ học tập làm nhiều việc luôn
Ham mê học tập, say sưa công việc
Đột quỵ ... hôn mê cả hai tuần liền
Mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn cười duyên
Như còn tạ thế nét mặt dịu hiền
Tính tình hoà thuận mọi người đều mến
Em ghi nhật kí vẫn như bình thường
Động viên anh QH làm việc tốt - đời thương
Cầu an cô, chú, bác luôn khoẻ mạnh
Em quên tự chúc mình ...
một buổi tan trường...em đột quỵ... hồn phảng phất ... để lại bao lời yêu thương
Nhật ký em ghi gửi lại một người có hay không thương
Chỉ động viên thôi - nên sống tốt làm việc hơn ngày thường
Ta tìm hoài hỏi han không ra người ấy
Nên đốt nhật ký theo nơi táng đường* (* bên mộ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2011 11:28:12 bởi JENIFER >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: