PHỐ NHỎ XA

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Tác giả Bài
LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 14.10.2010 00:16:02
0

Trích đoạn: galaxies



Giây Phút Biệt Ly
 
Ta hẹn nhau lần cuối trong quán vắng
Trời u buồn rả rích giọt mưa ngâu
Vào mùa thu cây nghiêng nhánh âu sầu
Nắng đã tắt đèn câu mờ hiu hắt
 
Em ngồi đấy giọt buồn lên khóe mắt
Mái tóc thề bời rối những sợi tơ
Những ngón tay ngà run dưới đèn mờ
Đôi môi mộng ngại ngần trong nhịp thở
 
Kề bên em tim anh từng mảnh vỡ
Nói được gì khỏi đem đến niềm đau
Tình bao năm còn giây phút bên nhau
Thời gian hỡi đêm nay xin ngừng lại
 
Mai anh đi tình rơi niềm oan trái
Ngày trở về không biết sẽ bao lâu
Đừng nhìn anh bằng đôi mắt thảm sầu
Để nước mắt dâng trào môi mặn đắng
 
Mai anh đi đời xuôi theo biển vắng
Sẽ lênh đênh biết trôi mãi về đâu
Hứa đi em son phấn chẳng phai màu
Đừng để lỡ mất đi thời xuân sắc
 
Nhìn anh đi xin em đừng cúi mặt
Cạn cùng nhau chén rượu buổi chia phôi
Anh hứa về dù từ nẻo xa xôi
Ta nối lại sợi tơ tình lỡ đứt

LưuLuyen



EM VỀ KỊP CHUYẾN XE ĐẦU ?

Em về chưa ?... kịp chuyến "biệt li "
Đường xa xa lắm tuổi xuân thì
Em còn trẻ dại ... anh cằn cỗi
Bão nổi vô tình...thuyền xa trôi

Em có về không ?... tiễn người ... mong
Vẫy tay chào biệt ... chùn tơ lòng
Bâng khuâng ... cánh Hạ rơi chiều tím
Cổng đời khép kín ... buồn lặng im

Em đã về chưa ... em về chưa ...
Mà trời mây dỗi hờn Sao thưa
Đêm nay Trăng khuyết ... đời Trăng nửa
Chia đôi ngăn cách ... lệ dư thừa

Chiều nay văng vẳng tiếng "biệt li"
Đưa tiễn ... người trông biết nói gì
Ánh mắt tìm nhau không từ giã
Mà lòng chia ngả đường ... ai bi

Trăng ngủ chìm sâu tận biển sầu
Đường trần thiếu sáng biết về đâu
Sau lưng rớt lại còn chiếc bóng
Chờ em canh lụn...đèn cạn dầu

Em có về không ... chuyến xe đầu... !!!

Galaxies



 
Buồn Không
 
Buồn không em, anh đã đi rồi
Buồn không em, tình đã chia đôi
Anh theo hương cũ tìm gió mới
Trả lại cho nhau một phận người
 
Buồn không em, nắng tắt sau đồi
Buồn không em, mây mãi còn trôi
Tình thơ ngày đó dù đã hết
Gắng giữ cho nhau nụ cười tươi
 
Mai xa rồi, tìm em trong giấc mộng
Tìm trong em nồng thắm thuở ban đầu
Mai xa rồi, em sẽ đi về đâu
Giọt nước mắt cho anh hay ai khác
 
Buồn không em, hè lỡ đi rồi
Buồn không em, lá bắt đầu rơi
Chiều nay hát khúc sầu ly biệt
Đem chút hương thầm ướm lên môi






 
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 14.10.2010 00:32:01
0





ĐÔNG LẠNH

Ta về tựa dưới cội thông
Tuyết rơi trắng xoá lá cành giá băng
Hoa thôi nở giữa mùa Trăng
Khuyết sầu ánh nguyệt lệ Hằng mãi rơi
Tiếng mưa nghèn nghẹn buồn ơi
Ngước nhìn trời thẫm gửi lời về đâu
Sương khuya nhỏ giọt lá sầu
Lòng bùi ngùi lắng kinh cầu xa xa
Sao ơi hãy kết vòng hoa
Cho ta nhờ gió gửi quà người thương
Mưa rơi thổn thức canh trường
Bao mùa Đông lạnh pha sương nỗi niềm

Ga laxies

galaxies

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 14.10.2010 19:24:39
0




Giây Phút Biệt Ly
 
Ta hẹn nhau lần cuối trong quán vắng
Trời u buồn rả rích giọt mưa ngâu
Vào mùa thu cây nghiêng nhánh âu sầu
Nắng đã tắt đèn câu mờ hiu hắt
 
Em ngồi đấy giọt buồn lên khóe mắt
Mái tóc thề bời rối những sợi tơ
Những ngón tay ngà run dưới đèn mờ
Đôi môi mộng ngại ngần trong nhịp thở
 
Kề bên em tim anh từng mảnh vỡ
Nói được gì khỏi đem đến niềm đau
Tình bao năm còn giây phút bên nhau
Thời gian hỡi đêm nay xin ngừng lại
 
Mai anh đi tình rơi niềm oan trái
Ngày trở về không biết sẽ bao lâu
Đừng nhìn anh bằng đôi mắt thảm sầu
Để nước mắt dâng trào môi mặn đắng
 
Mai anh đi đời xuôi theo biển vắng
Sẽ lênh đênh biết trôi mãi về đâu
Hứa đi em son phấn chẳng phai màu
Đừng để lỡ mất đi thời xuân sắc
 
Nhìn anh đi xin em đừng cúi mặt
Cạn cùng nhau chén rượu buổi chia phôi
Anh hứa về dù từ nẻo xa xôi
Ta nối lại sợi tơ tình lỡ đứt

LưuLuyen



EM VỀ KỊP CHUYẾN XE ĐẦU ?

Em về chưa ?... kịp chuyến "biệt li "
Đường xa xa lắm tuổi xuân thì
Em còn trẻ dại ... anh cằn cỗi
Bão nổi vô tình...thuyền xa trôi

Em có về không ?... tiễn người ... mong
Vẫy tay chào biệt ... chùn tơ lòng
Bâng khuâng ... cánh Hạ rơi chiều tím
Cổng đời khép kín ... buồn lặng im

Em đã về chưa ... em về chưa ...
Mà trời mây dỗi hờn Sao thưa
Đêm nay Trăng khuyết ... đời Trăng nửa
Chia đôi ngăn cách ... lệ dư thừa

Chiều nay văng vẳng tiếng "biệt li"
Đưa tiễn ... người trông biết nói gì
Ánh mắt tìm nhau không từ giã
Mà lòng chia ngả đường ... ai bi

Trăng ngủ chìm sâu tận biển sầu
Đường trần thiếu sáng biết về đâu
Sau lưng rớt lại còn chiếc bóng
Chờ em canh lụn...đèn cạn dầu

Em có về không ... chuyến xe đầu... !!!

Galaxies





CHUYỂN MÙA


Trở giấc Hạ về hoa đỏ bông
Phượng khoe sắc thắm má ai hồng
Bâng khuâng cánh gió lung lay nhớ
Thu đã chưa về ai ngóng Đông !

Xuân bên bếp lửa ấm xuân lòng
Hoa cúc , dã quỳ...lữ khách trông
Ngày thơ còn đấy dầy kí ức
Xuân nay có về ... ai còn mong !

Pháo đỏ nhà ai...mơ thiệp hồng
Sánh đôi ... bên ấy có chờ không
Lơ ngơ chiếc lá rơi vàng úa
Thời gian xuôi chảy ...Đâu ngược dòng !

Hạ Huyền Thương


( Nhỏ Galaxies này hoạ thơ theo ý của ông chú LưuLuyen nghe mà nao lòng. Tớ cũng có bài "CHUYỂN MÙA" góp vui nhé ! He he he...cười ghê chưa...ka ka kà !)

Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 15.10.2010 17:05:45
0


XUÂN

Bên ngoài cánh cửa vừa đóng im
Lá rớt chiều Đông lặng bên thềm
Em về xích lại gần anh nữa
Để lắng hồn thơ cạn nỗi niềm

Xuân đã về đây...đến mọi miền
Hồng lên sắc nắng trải hương duyên
Em ngồi xích lại thêm chút nữa
Để lắng hồn thơ nghe nỗi niềm

Galaxies

@ Ui ui...Cười thấy nghe vui quá chứ không ghê chút nào ! Chúng ta cùng cười cho chú vui mà hết bệnh nhé ! Ka ka ka kà a aaaaaaaaaaaaaaaaa...
galaxies

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 17.10.2010 16:16:55
0


SẦU DÂNG TIẾNG GIÓ PHÂN KỲ

Chia li...

Tình đã phân kỳ
Nửa Vầng Trăng Khuyết
Nửa đi không về

Còn ai đâu...
giữ lời thề
Đường về...
chiếc bóng
vệt lê xa mờ

Thu sầu...
chiết lá đề thơ
Gửi về phương ấy
Ngày về còn xa

Bao mùa...
lá đổ...
Thu qua
Hạ tàn...Đông lạnh...Xuân xa cõi lòng

Chưa Đông mà trời bão giông
Rừng cây...
trút lá...

mưa ròng rả tuôn

Vẳng nghe...
gió bước qua thềm
Tiêu sầu...ai dạo khúc tiên Trăng thề
Ai hông...tóc mỏng bên lề
Cửa nhà bên ấy rèm quê ngóng người
Đàn buồn réo rắc mưa ngâu
Lạnh lòng xa xứ...
ai sầu...hơn ai
Xuyên mành...sương đọng lệ dài !
!
!
!

Galaxies

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 17:51:09 bởi galaxies >
galaxies

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 17.10.2010 16:34:16
0
xin lỗi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 15:19:57 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 17.10.2010 16:59:03
0
CHÚT TÂM TÌNH VỚI BẠN GA

Tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm
Bạn ơi đừng nói tớ vô tâm
Buồn đời mình đến trang thơ ảo
Kết bạn tâm tình với bạn ngâm (thơ)
Câu chữ? trước thì... mình đối đại
Sau còn học lấy chút thơ tầm
Diễn đàn tớ đến tìm vui sống
Khuây khỏa trong lòng xát muối châm


(Nhờ Ga giải thích cho Từ hiểu vấn đề chỉ là vui thôi chứ không có ý gì khác dùm tớ.Cám ơn Ga nhiều)
 lethutrang


KÍNH ĐÁP LỜI LÃO HUYNH LETHUTRANG

Ngu Đệ đọc rồi 2 huynh khâm
Tổn thương nhóc nhí bé cái mầm
Hoạ thơ duyên dáng thiếu gì chữ
Hai huynh sao lại dùng từ băm *
(* Dùng từ kém nhã cố ý xúc phạm đến người khác)


Galaxies

@ Kính Lão huynh lethutrang ạ !
Ngu Đệ chỉ nghe chú của Khúc Niệm Từ phone cho biết về việc lão huynh hoạ thơ xúc phạm đến bé Khúc Niệm Từ, tiếp theo lão huynh là 1 bài thơ của ông bạn già của lão huynh ... Vậy có phải là cố ý không ? Cái vụ việc nghiêm trọng hay không là do 2 lão huynh không dừng lại , mà là lại càng tiếp diễn đấy chứ ( mới vừa rồi đây này với bài "văn vẻ" của lão bá tieudien bà bài "
GỬI TĐ" của lão huynh lethutrang còn sờ sờ ra đấy !)

Thôi ! không cần nói gì nữa lão huynh ạ ! Tự toà án lương tâm ai đấy phán xét !
Ngu Đệ mong từ đây đừng như thế nữa, dù gì cũng mang danh là KIẾP CON NGƯỜI - có tiếng nói - Tiếng nói ư ? Nhất là Tiếng Việt , cần sự trong sáng hơn mọi thứ tiếng nào khác !

Kính lão huynh lethutrang với niềm trân trọng nhất !
( Một điều nữa, Ngu Đệ cần bí mật cho Lão huynh biết là Khúc Niệm Từ nghĩ rằng lethutrang, có chữ "THU" là cô Thu Dung kính yêu của nó, và tieudien cũng là cô TD mà nó đã tôn kính yêu thương, nên bé Khúc Niệm Từ mới vào hoạ thơ vui cùng Cô giáo Thu Dung ( cũng là cô TD) của nó đấy ! )

Ngu Đệ cũng nghĩ như thế, nên mới vào trang thơ của lão huynh hoạ thơ. Vì trước kia, cô Thu Dung gặp nhiều chuyện phiền phức nên Nhóc...Ngốc bảo cô TD có trở lại dd thì lấy nick đàn ông để khỏi bị phiền.

Ha ha ha...Galaxies gọi Khúc Niệm Từ là nhóc nhí , Khúc Niệm Từ cũng gọi Galaxies là thằng Nhóc, vì bọn cháu Nhóc Nhỏ như nhau = THẰNG QUỶ NHỎ như chú CS và chú Cội Thông thường gọi bọn cháu đấy !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 18:27:02 bởi galaxies >
galaxies

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 17.10.2010 17:28:14
0
xin lỗi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 15:22:07 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 17.10.2010 18:13:32
0

CHÚT TÂM TÌNH VỚI BẠN GA

Tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm
Bạn ơi đừng nói tớ vô tâm
Buồn đời mình đến trang thơ ảo
Kết bạn tâm tình với bạn ngâm (thơ)
Câu chữ? trước thì... mình đối đại
Sau còn học lấy chút thơ tầm
Diễn đàn tớ đến tìm vui sống
Khuây khỏa trong lòng xát muối châm


(Nhờ Ga giải thích cho Từ hiểu vấn đề chỉ là vui thôi chứ không có ý gì khác dùm tớ.Cám ơn Ga nhiều)
 lethutrang


KÍNH ĐÁP LỜI LÃO HUYNH LETHUTRANG

Ngu Đệ đọc rồi 2 huynh khâm
Tổn thương nhóc nhí bé cái mầm
Hoạ thơ duyên dáng thiếu gì chữ
Hai huynh sao lại dùng từ băm *

(* Dùng từ kém nhã cố ý xúc phạm đến người khác)

Galaxies

@ Kính Lão huynh lethutrang ạ !
Ngu Đệ chỉ nghe chú của Khúc Niệm Từ phone cho biết về việc lão huynh hoạ thơ xúc phạm đến bé Khúc Niệm Từ, tiếp theo lão huynh là 1 bài thơ của ông bạn già của lão huynh ... Vậy có phải là cố ý không ? Cái vụ việc nghiêm trọng hay không là do 2 lão huynh không dừng lại , mà là lại càng tiếp diễn đấy chứ ( mới vừa rồi đây này với bài "văn vẻ" của lão bá tieudien bà bài "
GỬI TĐ" của lão huynh lethutrang còn sờ sờ ra đấy !)

Thôi ! không cần nói gì nữa lão huynh ạ ! Tự toà án lương tâm ai đấy phán xét !
Ngu Đệ mong từ đây đừng như thế nữa, dù gì cũng mang danh là KIẾP CON NGƯỜI - có tiếng nói - Tiếng nói ư ? Nhất là Tiếng Việt , cần sự trong sáng hơn mọi thứ tiếng nào khác !

Kính lão huynh lethutrang với niềm trân trọng nhất !
( Một điều nữa, Ngu Đệ cần bí mật cho Lão huynh biết là Khúc Niệm Từ nghĩ rằng lethutrang, có chữ "THU" là cô Thu Dung kính yêu của nó, và tieudien cũng là cô TD mà nó đã tôn kính yêu thương, nên bé Khúc Niệm Từ mới vào hoạ thơ vui cùng Cô giáo Thu Dung ( cũng là cô TD) của nó đấy ! )

Ngu Đệ cũng nghĩ như thế, nên mới vào trang thơ của lão huynh hoạ thơ. Vì trước kia, cô Thu Dung gặp nhiều chuyện phiền phức nên Nhóc...Ngốc bảo cô TD có trở lại dd thì lấy nick đàn ông để khỏi bị phiền.

Ha ha ha...Galaxies gọi Khúc Niệm Từ là con nhóc nhí , Khúc Niệm Từ cũng gọi Galaxies là Thằng Nhóc, vì bọn cháu Nhóc Nhỏ như nhau = "THẰNG QUỶ NHỎ" như chú CS và chú Cội Thông thường gọi bọn cháu đấy !



LỜI CUỐI GỬI BẠN GA

Ta đã chán chường muốn thoát ra
Thì ra cõi ảo cũng rầy rà
Câu từ một thoáng vụng về họa
Trách móc nghìn câu đến với ta
Lưỡng lự nghĩ suy: Nên đóng lại?
Hay là cứ tiếp tục cho qua?
Bây giờ ta hiểu thêm lời nói:
Phước bất trùng lai ấy gọi là


(Cảm ơn Ga. lethutrang nghĩ chúng ta chấm dứt tại đây.Không hẹn gặp lại.Chúc bạn khỏe, bình an.)

Vần thơ tôn trọng bạn thi ca
Tự ai chuốt lấy tự đó mà
Vần thơ luôn mở tình thi hữu
Đóng , còn... tuỳ ý bận chi ta

Galaxies

Bế mạc hội nghị bàn xéo xẹo


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...................................................................


văn vẻ xem ra cũng lắm tình
không đâu bỗng vẽ chuyện linh tinh
mượn lốt thơ ca bày câu cú
đổi màu chợ búa hiện nguyên hình
dài giọng muốn già hàm lấn lẽ
to mồm hay có tật giật mình
tai nặng ta vốn không được thính
chăng là có kẻ muốn khoe kình



GỬI TĐ

Tôi bạn hình như đã nhậu liều
Làm cho lắm kẻ đã kêu riêu
Nặng nề câu chữ nghe kinh sợ
Nhằm phải mấy thằng khoái sực nghêu
Há sợ khi người mình chẳng xấu
Bạn ơi còn bạn có liêu xiêu?
Thôi thì kệ họ ta cứ uống
Bia bọt nhiều nhiều kể cả nghêu.



(buồn quá bạn ơi.Cuộc sống vốn đã làm mình mệt mỏi.Bây giờ gặp chuyện không đâu)
(Đi nhậu nữa cho quên đời luôn nha?)

lethutrang

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


văn vẻ
xem ra cũng lắm tình
không đâu bỗng vẽ chuyện linh tinh
mượn lốt thơ ca bày câu cú
đổi màu chợ búa hiện nguyên hình
dài giọng muốn già hàm lấn lẽ
to mồm hay có tật giật mình
tai nặng ta vốn không được thính
chăng là có kẻ muốn khoe kình



Văn vẻ nghêu sò , ốc cua kình
Qua chợ hùng biện chuyện linh tinh
Gia đạo rượu ông ra nói bạn
Người đời ngó thấy thất hồn kinh
Dăm ba đạo hạnh còn chưa thấy
Bảy tám lời hình _ Ai phân minh
Có trước ôn hoà _ sau nhu thảo
Tiền căng bố láo_ hảo vô binh

Galaxies
(Tập hoạ thơ Đường không luật cho vui ạ ! Nếu sai nhờ lão huynh tieudien chỉ giáo! Ngu Đệ chân thành biết ơn)


GỬI TĐ

Tôi bạn hình như đã nhậu liều
Làm cho lắm kẻ đã kêu riêu
Nặng nề câu chữ nghe kinh sợ
Nhằm phải mấy thằng khoái sực nghêu
Há sợ khi người mình chẳng xấu
Bạn ơi còn bạn có liêu xiêu?
Thôi thì kệ họ ta cứ uống
Bia bọt nhiều nhiều kể cả nghêu.



(buồn quá bạn ơi.Cuộc sống vốn đã làm mình mệt mỏi.Bây giờ gặp chuyện không đâu)
(Đi nhậu nữa cho quên đời luôn nha?)

lethutrang


Câu nhu hoà khí bạn tương phùng
Thi hữu đôi câu xướng hoạ chung
Rượu ảo mồi hư không đâu thực
Trải lòng buồn bực chia sẻ cùng
Vần hiền ý dịu ai nào trách
Lời thơ hổn phách _ thách lùng bùng
Văn hoa chữ tốt lời văn hoá
Để tránh hổn hoà _ khí nộ bung

Galaxies
( Chỉ là hoạ theo ý lão huynh letutrang thôi ! Có gì phật ý xin lượng thứ ạ ! và chỉ dẫn giúp ! Cảm ơn ! )

Ka ka ka ka ka aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


ĐẾN KHÚC NIỆM TỪ


Ta say chân bước tới nào đây
Sân thềm của bé khúc đàn hay
Rưng rưng sầu tím cung long phím
Đàn buồn trổi Khúc Niệm Từ tuôn
Bé khóc như mưa rung nhạc đàn
Sầu dâng lai láng lệ mưa sang
Đàn ơi !
!
!
!
sao lại buồn áo não ???
Bản thảo nào hay khúc lệ tràn !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Galaxies

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 19:08:02 bởi galaxies >
galaxies

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 17.10.2010 18:37:53
0

@ Dùng mực đen luôn


Mùa THU TRANG nhã đâu mất rồi
Lê la gót nhỏ buồn dạo chơi
Thông dong mấy bước_ gập ghềnh đá
Thủng thỉnh dung dăng _ thuyền lạc trôi

*    *    *

Thì ra LÊ hận TÌNH XA ấy
Bỡi lẽ THU oán bạc tình thôi
Chiều tàn TRANG trại dăm chồn cáo
Đêm mờ chực sẵn lao vào hôi

Galaxies
galaxies

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 17.10.2010 18:48:17
0
Buồn Không
 
Buồn không em, anh đã đi rồi
Buồn không em, tình đã chia đôi
Anh theo hương cũ tìm gió mới
Trả lại cho nhau một phận người
 
Buồn không em, nắng tắt sau đồi
Buồn không em, mây mãi còn trôi
Tình thơ ngày đó dù đã hết
Gắng giữ cho nhau nụ cười tươi
 
Mai xa rồi, tìm em trong giấc mộng
Tìm trong em nồng thắm thuở ban đầu
Mai xa rồi, em sẽ đi về đâu
Giọt nước mắt cho anh hay ai khác
 
Buồn không em, hè lỡ đi rồi
Buồn không em, lá bắt đầu rơi
Chiều nay hát khúc sầu ly biệt
Đem chút hương thầm ướm lên môi








_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến




EM VỀ KHÔNG THẤY BÓNG ANH SANG


Em về không thấy bóng anh sang
Một chiếc lá rơi chiều Đông tàn
Sầu dâng băng tuyết rơi từng mảnh
Vọng từ xa thẳm ngút non ngàn

Anh đi chốn ấy buồn hay vui
Chiếc lá nào rơi xác ngậm ngùi
Hai tay nâng nhẹ... Ôi !....đời lá
Rụng rời...ai trả kiếp đơn côi

Em chấp tay xin đấng nhiệm mầu
Phước lành an định giọt hồng châu
Nhỏ lên đời khổ _ anh hết khổ
Để vần thơ mãi đọng lòng nôi

À ơi...Tiếng Việt mẹ ru hời !
Ơi à...à ơi...ơi à...

Chiều đong khoé mắt lệ em nhoà...
rơi !

Galaxies
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 18:53:41 bởi galaxies >
galaxies

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 18.10.2010 11:58:57
0

CHÚT TÂM TÌNH VỚI BẠN GA

Tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm
Bạn ơi đừng nói tớ vô tâm
Buồn đời mình đến trang thơ ảo
Kết bạn tâm tình với bạn ngâm (thơ)
Câu chữ? trước thì... mình đối đại
Sau còn học lấy chút thơ tầm
Diễn đàn tớ đến tìm vui sống
Khuây khỏa trong lòng xát muối châm


(Nhờ Ga giải thích cho Từ hiểu vấn đề chỉ là vui thôi chứ không có ý gì khác dùm tớ.Cám ơn Ga nhiều)
 lethutrang


KÍNH ĐÁP LỜI LÃO HUYNH LETHUTRANG

Ngu Đệ đọc rồi 2 huynh khâm
Tổn thương nhóc nhí bé cái mầm
Hoạ thơ duyên dáng thiếu gì chữ
Hai huynh sao lại dùng từ băm *

(* Dùng từ kém nhã cố ý xúc phạm đến người khác)

Galaxies

@ Kính Lão huynh lethutrang ạ !
Ngu Đệ chỉ nghe chú của Khúc Niệm Từ phone cho biết về việc lão huynh hoạ thơ xúc phạm đến bé Khúc Niệm Từ, tiếp theo lão huynh là 1 bài thơ của ông bạn già của lão huynh ... Vậy có phải là cố ý không ? Cái vụ việc nghiêm trọng hay không là do 2 lão huynh không dừng lại , mà là lại càng tiếp diễn đấy chứ ( mới vừa rồi đây này với bài "văn vẻ" của lão bá tieudien bà bài "
GỬI TĐ" của lão huynh lethutrang còn sờ sờ ra đấy !)

Thôi ! không cần nói gì nữa lão huynh ạ ! Tự toà án lương tâm ai đấy phán xét !
Ngu Đệ mong từ đây đừng như thế nữa, dù gì cũng mang danh là KIẾP CON NGƯỜI - có tiếng nói - Tiếng nói ư ? Nhất là Tiếng Việt , cần sự trong sáng hơn mọi thứ tiếng nào khác !

Kính lão huynh lethutrang với niềm trân trọng nhất !
( Một điều nữa, Ngu Đệ cần bí mật cho Lão huynh biết là Khúc Niệm Từ nghĩ rằng lethutrang, có chữ "THU" là cô Thu Dung kính yêu của nó, và tieudien cũng là cô TD mà nó đã tôn kính yêu thương, nên bé Khúc Niệm Từ mới vào hoạ thơ vui cùng Cô giáo Thu Dung ( cũng là cô TD) của nó đấy ! )

Ngu Đệ cũng nghĩ như thế, nên mới vào trang thơ của lão huynh hoạ thơ. Vì trước kia, cô Thu Dung gặp nhiều chuyện phiền phức nên Nhóc...Ngốc bảo cô TD có trở lại dd thì lấy nick đàn ông để khỏi bị phiền.

Ha ha ha...Galaxies gọi Khúc Niệm Từ là con nhóc nhí , Khúc Niệm Từ cũng gọi Galaxies là Thằng Nhóc, vì bọn cháu Nhóc Nhỏ như nhau = "THẰNG QUỶ NHỎ" như chú CS và chú Cội Thông thường gọi bọn cháu đấy !



LỜI CUỐI GỬI BẠN GA

Ta đã chán chường muốn thoát ra
Thì ra cõi ảo cũng rầy rà
Câu từ một thoáng vụng về họa
Trách móc nghìn câu đến với ta
Lưỡng lự nghĩ suy: Nên đóng lại?
Hay là cứ tiếp tục cho qua?
Bây giờ ta hiểu thêm lời nói:
Phước bất trùng lai ấy gọi là


(Cảm ơn Ga. lethutrang nghĩ chúng ta chấm dứt tại đây.Không hẹn gặp lại.Chúc bạn khỏe, bình an.)

Vần thơ tôn trọng bạn thi ca
Tự ai chuốt lấy tự đó mà
Vần thơ luôn mở tình thi hữu
Đóng , còn... tuỳ ý bận chi ta

Galaxies

Bế mạc hội nghị bàn xéo xẹo


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...................................................................


văn vẻ xem ra cũng lắm tình
không đâu bỗng vẽ chuyện linh tinh
mượn lốt thơ ca bày câu cú
đổi màu chợ búa hiện nguyên hình
dài giọng muốn già hàm lấn lẽ
to mồm hay có tật giật mình
tai nặng ta vốn không được thính
chăng là có kẻ muốn khoe kình



GỬI TĐ

Tôi bạn hình như đã nhậu liều
Làm cho lắm kẻ đã kêu riêu
Nặng nề câu chữ nghe kinh sợ
Nhằm phải mấy thằng khoái sực nghêu
Há sợ khi người mình chẳng xấu
Bạn ơi còn bạn có liêu xiêu?
Thôi thì kệ họ ta cứ uống
Bia bọt nhiều nhiều kể cả nghêu.



(buồn quá bạn ơi.Cuộc sống vốn đã làm mình mệt mỏi.Bây giờ gặp chuyện không đâu)
(Đi nhậu nữa cho quên đời luôn nha?)

lethutrang

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


văn vẻ
xem ra cũng lắm tình
không đâu bỗng vẽ chuyện linh tinh
mượn lốt thơ ca bày câu cú
đổi màu chợ búa hiện nguyên hình
dài giọng muốn già hàm lấn lẽ
to mồm hay có tật giật mình
tai nặng ta vốn không được thính
chăng là có kẻ muốn khoe kình



Văn vẻ nghêu sò , ốc cua kình
Qua chợ hùng biện chuyện linh tinh
Gia đạo rượu ông ra nói bạn
Người đời ngó thấy thất hồn kinh
Dăm ba đạo hạnh còn chưa thấy
Bảy tám lời hình _ Ai phân minh
Có trước ôn hoà _ sau nhu thảo
Tiền căng bố láo_ hảo vô binh

Galaxies
(Tập hoạ thơ Đường không luật cho vui ạ ! Nếu sai nhờ lão huynh tieudien chỉ giáo! Ngu Đệ chân thành biết ơn)


GỬI TĐ

Tôi bạn hình như đã nhậu liều
Làm cho lắm kẻ đã kêu riêu
Nặng nề câu chữ nghe kinh sợ
Nhằm phải mấy thằng khoái sực nghêu
Há sợ khi người mình chẳng xấu
Bạn ơi còn bạn có liêu xiêu?
Thôi thì kệ họ ta cứ uống
Bia bọt nhiều nhiều kể cả nghêu.



(buồn quá bạn ơi.Cuộc sống vốn đã làm mình mệt mỏi.Bây giờ gặp chuyện không đâu)
(Đi nhậu nữa cho quên đời luôn nha?)

lethutrang


Câu nhu hoà khí bạn tương phùng
Thi hữu đôi câu xướng hoạ chung
Rượu ảo mồi hư không đâu thực
Trải lòng buồn bực chia sẻ cùng
Vần hiền ý dịu ai nào trách
Lời thơ hổn phách _ thách lùng bùng
Văn hoa chữ tốt lời văn hoá
Để tránh hổn hoà _ khí nộ bung

Galaxies
( Chỉ là hoạ theo ý lão huynh letutrang thôi ! Có gì phật ý xin lượng thứ ạ ! và chỉ dẫn giúp ! Cảm ơn ! )

Ka ka ka ka ka aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


ĐẾN KHÚC NIỆM TỪ


Ta say chân bước tới nào đây
Sân thềm của bé khúc đàn hay
Rưng rưng sầu tím cung long phím
Đàn buồn trổi Khúc Niệm Từ tuôn
Bé khóc như mưa rung nhạc đàn
Sầu dâng lai láng lệ mưa sang
Đàn ơi !
!
!
!
sao lại buồn áo não ???
Bản thảo nào hay khúc lệ tràn !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Galaxies





XỬ HUYẾT 2 TÊN LÃO QUỶ RỒI

Ớ này Khúc Niệm Từ ơi
2 tên lão quỷ bia đời thế gian
Tử hình toà án đã phán huyết y (toà án ảo)
Tội bắt nạt trẻ xử trảm lăng trì (bảo vệ nhân quyền trẻ em)
2 lão bị chết tức thì (chết ảo)
Từ đây hổng có 2 lão kì cục đâu (hoạ thơ bậy bạ)
Khúc Niệm Từ (cứ) khãy đàn tiêu sầu
Ngoài trời bụi sạch mưa ngâu tạnh rồi (hết khóc nha)

Vui lên bé, cùng bạn bè, cô chú cười khà kà kà kà à à à à à à...

HRPT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 17:20:24 bởi HRPT >
HRPT

tieudien
  • Số bài : 711
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 18.10.2010 14:17:34
0
chẳng qua một chút chuyện lôi thôi
rượu ngon chút nữa hỏng mất mồi
hư ảo cũng chẳng qua vài chữ
hung hăng bỗng có đến dài lời
bản ý vốn không gì quá đáng
ngoại nhân mong bày chuyện tơi bời
bạn chẳng biết nên khỏi nghĩ ngợi
dở hay còn có lý ở trời

chẳng qua có vài sự riêng không được vui, thế thôi, bạn à.
nhưng mà cũng chẳng có gì đâu. ta cứ việc vui thôi. cám ơn bạn ghé thăm và cùng nhau vài lời nhé.

LÝ THANH THANH
  • Số bài : 126
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 18.10.2010 17:36:56
0

CHÚT TÂM TÌNH VỚI BẠN GA

Tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm
Bạn ơi đừng nói tớ vô tâm
Buồn đời mình đến trang thơ ảo
Kết bạn tâm tình với bạn ngâm (thơ)
Câu chữ? trước thì... mình đối đại
Sau còn học lấy chút thơ tầm
Diễn đàn tớ đến tìm vui sống
Khuây khỏa trong lòng xát muối châm


(Nhờ Ga giải thích cho Từ hiểu vấn đề chỉ là vui thôi chứ không có ý gì khác dùm tớ.Cám ơn Ga nhiều)
 lethutrang


KÍNH ĐÁP LỜI LÃO HUYNH LETHUTRANG

Ngu Đệ đọc rồi 2 huynh khâm
Tổn thương nhóc nhí bé cái mầm
Hoạ thơ duyên dáng thiếu gì chữ
Hai huynh sao lại dùng từ băm *

(* Dùng từ kém nhã cố ý xúc phạm đến người khác)

Galaxies

@ Kính Lão huynh lethutrang ạ !
Ngu Đệ chỉ nghe chú của Khúc Niệm Từ phone cho biết về việc lão huynh hoạ thơ xúc phạm đến bé Khúc Niệm Từ, tiếp theo lão huynh là 1 bài thơ của ông bạn già của lão huynh ... Vậy có phải là cố ý không ? Cái vụ việc nghiêm trọng hay không là do 2 lão huynh không dừng lại , mà là lại càng tiếp diễn đấy chứ ( mới vừa rồi đây này với bài "văn vẻ" của lão bá tieudien bà bài "
GỬI TĐ" của lão huynh lethutrang còn sờ sờ ra đấy !)

Thôi ! không cần nói gì nữa lão huynh ạ ! Tự toà án lương tâm ai đấy phán xét !
Ngu Đệ mong từ đây đừng như thế nữa, dù gì cũng mang danh là KIẾP CON NGƯỜI - có tiếng nói - Tiếng nói ư ? Nhất là Tiếng Việt , cần sự trong sáng hơn mọi thứ tiếng nào khác !

Kính lão huynh lethutrang với niềm trân trọng nhất !
( Một điều nữa, Ngu Đệ cần bí mật cho Lão huynh biết là Khúc Niệm Từ nghĩ rằng lethutrang, có chữ "THU" là cô Thu Dung kính yêu của nó, và tieudien cũng là cô TD mà nó đã tôn kính yêu thương, nên bé Khúc Niệm Từ mới vào hoạ thơ vui cùng Cô giáo Thu Dung ( cũng là cô TD) của nó đấy ! )

Ngu Đệ cũng nghĩ như thế, nên mới vào trang thơ của lão huynh hoạ thơ. Vì trước kia, cô Thu Dung gặp nhiều chuyện phiền phức nên Nhóc...Ngốc bảo cô TD có trở lại dd thì lấy nick đàn ông để khỏi bị phiền.

Ha ha ha...Galaxies gọi Khúc Niệm Từ là con nhóc nhí , Khúc Niệm Từ cũng gọi Galaxies là Thằng Nhóc, vì bọn cháu Nhóc Nhỏ như nhau = "THẰNG QUỶ NHỎ" như chú CS và chú Cội Thông thường gọi bọn cháu đấy !



LỜI CUỐI GỬI BẠN GA

Ta đã chán chường muốn thoát ra
Thì ra cõi ảo cũng rầy rà
Câu từ một thoáng vụng về họa
Trách móc nghìn câu đến với ta
Lưỡng lự nghĩ suy: Nên đóng lại?
Hay là cứ tiếp tục cho qua?
Bây giờ ta hiểu thêm lời nói:
Phước bất trùng lai ấy gọi là


(Cảm ơn Ga. lethutrang nghĩ chúng ta chấm dứt tại đây.Không hẹn gặp lại.Chúc bạn khỏe, bình an.)

Vần thơ tôn trọng bạn thi ca
Tự ai chuốt lấy tự đó mà
Vần thơ luôn mở tình thi hữu
Đóng , còn... tuỳ ý bận chi ta

Galaxies

Bế mạc hội nghị bàn xéo xẹo


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...................................................................


văn vẻ xem ra cũng lắm tình
không đâu bỗng vẽ chuyện linh tinh
mượn lốt thơ ca bày câu cú
đổi màu chợ búa hiện nguyên hình
dài giọng muốn già hàm lấn lẽ
to mồm hay có tật giật mình
tai nặng ta vốn không được thính
chăng là có kẻ muốn khoe kình



GỬI TĐ

Tôi bạn hình như đã nhậu liều
Làm cho lắm kẻ đã kêu riêu
Nặng nề câu chữ nghe kinh sợ
Nhằm phải mấy thằng khoái sực nghêu
Há sợ khi người mình chẳng xấu
Bạn ơi còn bạn có liêu xiêu?
Thôi thì kệ họ ta cứ uống
Bia bọt nhiều nhiều kể cả nghêu.



(buồn quá bạn ơi.Cuộc sống vốn đã làm mình mệt mỏi.Bây giờ gặp chuyện không đâu)
(Đi nhậu nữa cho quên đời luôn nha?)

lethutrang

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


văn vẻ
xem ra cũng lắm tình
không đâu bỗng vẽ chuyện linh tinh
mượn lốt thơ ca bày câu cú
đổi màu chợ búa hiện nguyên hình
dài giọng muốn già hàm lấn lẽ
to mồm hay có tật giật mình
tai nặng ta vốn không được thính
chăng là có kẻ muốn khoe kình



Văn vẻ nghêu sò , ốc cua kình
Qua chợ hùng biện chuyện linh tinh
Gia đạo rượu ông ra nói bạn
Người đời ngó thấy thất hồn kinh
Dăm ba đạo hạnh còn chưa thấy
Bảy tám lời hình _ Ai phân minh
Có trước ôn hoà _ sau nhu thảo
Tiền căng bố láo_ hảo vô binh

Galaxies
(Tập hoạ thơ Đường không luật cho vui ạ ! Nếu sai nhờ lão huynh tieudien chỉ giáo! Ngu Đệ chân thành biết ơn)


GỬI TĐ

Tôi bạn hình như đã nhậu liều
Làm cho lắm kẻ đã kêu riêu
Nặng nề câu chữ nghe kinh sợ
Nhằm phải mấy thằng khoái sực nghêu
Há sợ khi người mình chẳng xấu
Bạn ơi còn bạn có liêu xiêu?
Thôi thì kệ họ ta cứ uống
Bia bọt nhiều nhiều kể cả nghêu.



(buồn quá bạn ơi.Cuộc sống vốn đã làm mình mệt mỏi.Bây giờ gặp chuyện không đâu)
(Đi nhậu nữa cho quên đời luôn nha?)

lethutrang


Câu nhu hoà khí bạn tương phùng
Thi hữu đôi câu xướng hoạ chung
Rượu ảo mồi hư không đâu thực
Trải lòng buồn bực chia sẻ cùng
Vần hiền ý dịu ai nào trách
Lời thơ hổn phách _ thách lùng bùng
Văn hoa chữ tốt lời văn hoá
Để tránh hổn hoà _ khí nộ bung

Galaxies
( Chỉ là hoạ theo ý lão huynh letutrang thôi ! Có gì phật ý xin lượng thứ ạ ! và chỉ dẫn giúp ! Cảm ơn ! )

Ka ka ka ka ka aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


ĐẾN KHÚC NIỆM TỪ


Ta say chân bước tới nào đây
Sân thềm của bé khúc đàn hay
Rưng rưng sầu tím cung long phím
Đàn buồn trổi Khúc Niệm Từ tuôn
Bé khóc như mưa rung nhạc đàn
Sầu dâng lai láng lệ mưa sang
Đàn ơi !
!
!
!
sao lại buồn áo não ???
Bản thảo nào hay khúc lệ tràn !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Galaxies





XỬ HUYẾT 2 TÊN LÃO QUỶ RỒI

Ớ này Khúc Niệm Từ ơi
2 tên lão quỷ bia đời thế gian
Tử hình toà án đã phán huyết y (toà án ảo)
Tội bắt nạt trẻ xử trảm lăng trì (bảo vệ nhân quyền trẻ em)
2 lão bị chết tức thì (chết ảo)
Từ đây hổng có 2 lão kì cục đâu (hoạ thơ bậy bạ)
Khúc Niệm Từ (cứ) khãy đàn tiêu sầu
Ngoài trời bụi sạch mưa ngâu tạnh rồi (hết khóc nha)

Vui lên bé, cùng bạn bè, cô chú cười khà kà kà kà à à à à à à...

HRPT


Thật là mất mặt đấng tu my
2 lão già gân bỉ mặt ì
Tớ đây nam giới xấu chung đấy
Đúng là già quấy bậy quá đi

Bớ này nhóc nhí nín khóc đi
Để anh nhường bánh Nội cho hì (cười)
Cả ngày anh đói không ăn đấy
Anh nhường em nhé ! Bé cười hi (đừng khóc nữa !)

LÝ THANH THANH

( Già đầu còn lảng nhách ải ái ai bậy hoài ! Xí ! Già lão bậy quá trời còn không chịu dừng ngưng còn hoạnh hẹ hoài vậy ! Hứ ! Ở đó còn già hàm lẻo khẩu nói  "bản ý - ngoại nhân" khỉ khô khỉ mốc khỉ cùi gì ! Xí xí xí í í í í  Càng viết càng bậy, càng thấy ghét)
Thôi học bài !
Bye

Anh thay mặt 2 tên lão già khốn kiếp ấy xin lỗi em. Anh thay mặt 2 lão già ấy vì anh cũng là phái nam. Anh đại diện phái nam xin lỗi em ! Chúc em luôn đạt kết quả tốt và thành công
mến !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 11:55:11 bởi LÝ THANH THANH >
LÝ THANH THANH

poem
  • Số bài : 169
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 18.10.2010 18:34:36
0

CHÚT TÂM TÌNH VỚI BẠN GA

Tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm
Bạn ơi đừng nói tớ vô tâm
Buồn đời mình đến trang thơ ảo
Kết bạn tâm tình với bạn ngâm (thơ)
Câu chữ? trước thì... mình đối đại
Sau còn học lấy chút thơ tầm
Diễn đàn tớ đến tìm vui sống
Khuây khỏa trong lòng xát muối châm


(Nhờ Ga giải thích cho Từ hiểu vấn đề chỉ là vui thôi chứ không có ý gì khác dùm tớ.Cám ơn Ga nhiều)
 lethutrang


KÍNH ĐÁP LỜI LÃO HUYNH LETHUTRANG

Ngu Đệ đọc rồi 2 huynh khâm
Tổn thương nhóc nhí bé cái mầm
Hoạ thơ duyên dáng thiếu gì chữ
Hai huynh sao lại dùng từ băm *

(* Dùng từ kém nhã cố ý xúc phạm đến người khác)

Galaxies

@ Kính Lão huynh lethutrang ạ !
Ngu Đệ chỉ nghe chú của Khúc Niệm Từ phone cho biết về việc lão huynh hoạ thơ xúc phạm đến bé Khúc Niệm Từ, tiếp theo lão huynh là 1 bài thơ của ông bạn già của lão huynh ... Vậy có phải là cố ý không ? Cái vụ việc nghiêm trọng hay không là do 2 lão huynh không dừng lại , mà là lại càng tiếp diễn đấy chứ ( mới vừa rồi đây này với bài "văn vẻ" của lão bá tieudien bà bài "
GỬI TĐ" của lão huynh lethutrang còn sờ sờ ra đấy !)

Thôi ! không cần nói gì nữa lão huynh ạ ! Tự toà án lương tâm ai đấy phán xét !
Ngu Đệ mong từ đây đừng như thế nữa, dù gì cũng mang danh là KIẾP CON NGƯỜI - có tiếng nói - Tiếng nói ư ? Nhất là Tiếng Việt , cần sự trong sáng hơn mọi thứ tiếng nào khác !

Kính lão huynh lethutrang với niềm trân trọng nhất !
( Một điều nữa, Ngu Đệ cần bí mật cho Lão huynh biết là Khúc Niệm Từ nghĩ rằng lethutrang, có chữ "THU" là cô Thu Dung kính yêu của nó, và tieudien cũng là cô TD mà nó đã tôn kính yêu thương, nên bé Khúc Niệm Từ mới vào hoạ thơ vui cùng Cô giáo Thu Dung ( cũng là cô TD) của nó đấy ! )

Ngu Đệ cũng nghĩ như thế, nên mới vào trang thơ của lão huynh hoạ thơ. Vì trước kia, cô Thu Dung gặp nhiều chuyện phiền phức nên Nhóc...Ngốc bảo cô TD có trở lại dd thì lấy nick đàn ông để khỏi bị phiền.

Ha ha ha...Galaxies gọi Khúc Niệm Từ là con nhóc nhí , Khúc Niệm Từ cũng gọi Galaxies là Thằng Nhóc, vì bọn cháu Nhóc Nhỏ như nhau = "THẰNG QUỶ NHỎ" như chú CS và chú Cội Thông thường gọi bọn cháu đấy !



LỜI CUỐI GỬI BẠN GA

Ta đã chán chường muốn thoát ra
Thì ra cõi ảo cũng rầy rà
Câu từ một thoáng vụng về họa
Trách móc nghìn câu đến với ta
Lưỡng lự nghĩ suy: Nên đóng lại?
Hay là cứ tiếp tục cho qua?
Bây giờ ta hiểu thêm lời nói:
Phước bất trùng lai ấy gọi là


(Cảm ơn Ga. lethutrang nghĩ chúng ta chấm dứt tại đây.Không hẹn gặp lại.Chúc bạn khỏe, bình an.)

Vần thơ tôn trọng bạn thi ca
Tự ai chuốt lấy tự đó mà
Vần thơ luôn mở tình thi hữu
Đóng , còn... tuỳ ý bận chi ta

Galaxies

Bế mạc hội nghị bàn xéo xẹo


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...................................................................


văn vẻ xem ra cũng lắm tình
không đâu bỗng vẽ chuyện linh tinh
mượn lốt thơ ca bày câu cú
đổi màu chợ búa hiện nguyên hình
dài giọng muốn già hàm lấn lẽ
to mồm hay có tật giật mình
tai nặng ta vốn không được thính
chăng là có kẻ muốn khoe kình



GỬI TĐ

Tôi bạn hình như đã nhậu liều
Làm cho lắm kẻ đã kêu riêu
Nặng nề câu chữ nghe kinh sợ
Nhằm phải mấy thằng khoái sực nghêu
Há sợ khi người mình chẳng xấu
Bạn ơi còn bạn có liêu xiêu?
Thôi thì kệ họ ta cứ uống
Bia bọt nhiều nhiều kể cả nghêu.



(buồn quá bạn ơi.Cuộc sống vốn đã làm mình mệt mỏi.Bây giờ gặp chuyện không đâu)
(Đi nhậu nữa cho quên đời luôn nha?)

lethutrang

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


văn vẻ
xem ra cũng lắm tình
không đâu bỗng vẽ chuyện linh tinh
mượn lốt thơ ca bày câu cú
đổi màu chợ búa hiện nguyên hình
dài giọng muốn già hàm lấn lẽ
to mồm hay có tật giật mình
tai nặng ta vốn không được thính
chăng là có kẻ muốn khoe kình



Văn vẻ nghêu sò , ốc cua kình
Qua chợ hùng biện chuyện linh tinh
Gia đạo rượu ông ra nói bạn
Người đời ngó thấy thất hồn kinh
Dăm ba đạo hạnh còn chưa thấy
Bảy tám lời hình _ Ai phân minh
Có trước ôn hoà _ sau nhu thảo
Tiền căng bố láo_ hảo vô binh

Galaxies
(Tập hoạ thơ Đường không luật cho vui ạ ! Nếu sai nhờ lão huynh tieudien chỉ giáo! Ngu Đệ chân thành biết ơn)


GỬI TĐ

Tôi bạn hình như đã nhậu liều
Làm cho lắm kẻ đã kêu riêu
Nặng nề câu chữ nghe kinh sợ
Nhằm phải mấy thằng khoái sực nghêu
Há sợ khi người mình chẳng xấu
Bạn ơi còn bạn có liêu xiêu?
Thôi thì kệ họ ta cứ uống
Bia bọt nhiều nhiều kể cả nghêu.



(buồn quá bạn ơi.Cuộc sống vốn đã làm mình mệt mỏi.Bây giờ gặp chuyện không đâu)
(Đi nhậu nữa cho quên đời luôn nha?)

lethutrang


Câu nhu hoà khí bạn tương phùng
Thi hữu đôi câu xướng hoạ chung
Rượu ảo mồi hư không đâu thực
Trải lòng buồn bực chia sẻ cùng
Vần hiền ý dịu ai nào trách
Lời thơ hổn phách _ thách lùng bùng
Văn hoa chữ tốt lời văn hoá
Để tránh hổn hoà _ khí nộ bung

Galaxies
( Chỉ là hoạ theo ý lão huynh letutrang thôi ! Có gì phật ý xin lượng thứ ạ ! và chỉ dẫn giúp ! Cảm ơn ! )

Ka ka ka ka ka aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


ĐẾN KHÚC NIỆM TỪ


Ta say chân bước tới nào đây
Sân thềm của bé khúc đàn hay
Rưng rưng sầu tím cung long phím
Đàn buồn trổi Khúc Niệm Từ tuôn
Bé khóc như mưa rung nhạc đàn
Sầu dâng lai láng lệ mưa sang
Đàn ơi !
!
!
!
sao lại buồn áo não ???
Bản thảo nào hay khúc lệ tràn !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Galaxies





XỬ HUYẾT 2 TÊN LÃO QUỶ RỒI

Ớ này Khúc Niệm Từ ơi
2 tên lão quỷ bia đời thế gian
Tử hình toà án đã phán huyết y (toà án ảo)
Tội bắt nạt trẻ xử trảm lăng trì (bảo vệ nhân quyền trẻ em)
2 lão bị chết tức thì (chết ảo)
Từ đây hổng có 2 lão kì cục đâu (hoạ thơ bậy bạ)
Khúc Niệm Từ (cứ) khãy đàn tiêu sầu
Ngoài trời bụi sạch mưa ngâu tạnh rồi (hết khóc nha)

Vui lên bé, cùng bạn bè, cô chú cười khà kà kà kà à à à à à à...

HRPT


Thật là mất mặt đấng tu my
2 lão già gân bỉ mặt ì
Tớ đây nam giới xấu chung đấy
Đúng là già quấy bậy quá đi

Bớ này nhóc nhí nín khóc đi
Để anh nhường bánh Nội cho hì (cười)
Cả ngày anh đói không ăn đấy
Anh nhường em nhé ! Bé cười đi (đừng khóc nữa !)

LÝ THANH THANH

( Già đầu còn lảng nhách ải ái ai bậy hoài ! Xí ! Già lão bậy quá trời còn không chịu dừng ngưng còn hoạnh hẹ hoài vậy ! Hứ ! Ở đó còn già hàm lẻo khẩu nói  "bản ý - ngoại nhân" khỉ khô khỉ mốc khỉ cùi gì ! Xí xí xí í í í í  Càng viết càng bậy, càng thấy ghét)
Thôi học bài !
Bye

Anh thay mặt 2 tên lão già khốn kiếp ấy xin lỗi em. Anh thay mặt 2 lão già ấy vì anh cũng là phái nam. Anh đại diện phái nam xin lỗi em ! Chúc em luôn đạt kết quả tốt và thành công
mến !



 NHẬU CON NÍT

ka ka ka kà...
Lý Thanh
Trở lại hí trường
Bàn vuông ta uống
Rượu hường là nho
Hi hi hi
Hổng phải
Đấy là si-rô đỏ
Bọn mình từ nhỏ ưa ăn đá bào
Mồi ngon là quả táo
Thêm kẹo sô cô la nâu màu thích ghê
Đói ăn
Khát uống
Buồn ngủ hề
Tít thò lò...
Bố mẹ rước về cũng chẳng hề hay
Ngủ say đấy


Poem


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83560/C731EEF8D3254D438EAB8B15C8F07275.jpg[/image]


Bọn con nít nhậu có duyên không nào !



ĐỐI DIỆN

Hiu hắt lưng trời ngọn gió đông
Buồn khuya văng vẳng tiếng tơ đồng
Mảnh trăng thấp thoáng bên song cửa
Ánh lửa chập chờn giữa khoảng không
Tỏa sáng, nến khoanh vùng mộng ảo
Thoảng hương, hoa náu chốn cô phòng
Trở mình thao thức nghe sương rụng
Man mác sầu thương khúc nhạc lòng

Vi Thông

THU ĐẾN

Thu đến rồi chăng ?_ khắp nẻo đường .
Sáng ra đặc quánh những mù sương
Đèn xe thấp thoáng trong hư ảo
Cái lạnh se se đến bất thường !

Kìa mặt trời lên..._loé đớm vàng .
Lấn chen , giành sáng ... đẩy sương tan .
Vàng ươm ẩn nét trên cành lá
Ríu rít..._ chim muông cũng rộn ràng !

Điểm giữa khung trời trong vắt xanh
Một bầy vịt nước sắp hàng ngang .
Những đôi cánh vỗ nhịp nhàng quá !
Chốc chốc...buông lơi tiếng gọi đàn .

Gió lại về ..._ chỉ đủ hắc hiu .
Chừng e...ngại lá chửa thu đều ?!
Nghe trong quyến luyến bao màu lục
Giây phút giao mùa vẫn bám đeo !

24/9/2010
Hoàng Thị



Đừng thôi !


Đừng thôi !
Hẹn ước cho người...
Trăm năm xin vẹn tiếng cười vô tư
Người về...từ chốn thực hư...
Mơn man cơn gió mùa Thu dịu dàng.

Đừng thôi !
Mùa đã dần sang...
Trãi trên trần thế nắng vàng trời Xuân.
 
Tú_Yên


Bọn nhóc chúng ta ai cũng thích thơ Vi Thông ca ca , chú Hoàng Thị và Tú _ Yên tỷ tỷ nên tớ mang về đây đọc cho đỡ ghiền nhé !


GIẤC MƠ YÊN BÌNH

Yên bình một thoáng mơ xinh
Khiếp nhân vô ảnh để mình gặp ta
Vần thơ vui nhộn sáng loà
Không màu vẩn đục mắt nhoà lệ cay

Poem



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 19:38:32 bởi poem >
Attached Image(s)
poem

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 20.10.2010 13:44:46
0


NHỚ
 
Ngồi đây nhớ đến em nhiều
Phượng hồng áo trắng vắng hiu giữa đời
Thu qua đông đến bồi hồi
Mây chùng tuyết lạnh đọng rơi mỗi ngày
 
Ngồi đây thương đó bóng mây
Sóng trào trăng vỡ sao bay đổi dời
Ngồi đây tiếc những ngày vui
Thịt da mát nụ hôn môi nồng nàng
 
Em ơi giấc mộng chưa tàn
Sao nghe đau nhói ruột gan bời bời
Gọi người người nhớ xa xôi
Tình sâu đuổi bắt suốt đời thế sao
 
Nầy em cái thuở ban đầu
Chỉ là dĩ vãng còn đâu ngóng chờ
Còn đây chỉ mấy vần thơ
Viết buồn kỷ niệm bao giờ mới thôi
 
Thanh Huy




BUỒN

Đông về _ cho lạnh vườn thơ
Tuyết rơi nỗi nhớ _ ai chờ _ chiều hoang
Hanh hao ánh nắng rải vàng
Lá tàn _ đông rụng _ vỡ toang ... lòng sầu !
Mây chiều gió cuốn về đâu
Chơi vơi lạc cánh chim sầu phương Nam
Mưa từ lệ ứa _ lỡ làng
Hẹn xưa _ ai có _ phụ phàng _ với ai
Sương buồn đọng giọt mi cay
Chiều buông _ thổn thức _ chờ dài _ xa xăm...

Màn đêm trùng xuống lạnh căm...

Galaxies

( Em xin phép hoạ cùng bác TH cho vui ạ !)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 20:10:08 bởi galaxies >
Attached Image(s)
galaxies

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 20.10.2010 14:45:39
0


  Ai mua sầu riêng  !
 

Lòng buồn thơ có vui đâu
Gánh hoài  cái gánh u sầu bán rao
Ai mua  buồn, tủi không nào !
Bán chi sầu thãm nghẹn ngào ai mua ??
 
Giữa dòng danh lợi  hơn, thua
Ta đi bán đả bao mùa đau thương
Đường trơn lắm nẻo đoạn trường
Chợ chiều tàn chợ chán chường làm sao
 
Sầu riêng oằn gánh nghẹn ngào
Chất chồng cay đắng ngấm vào tâm,can
Nắng chiều vài sợi chưa tan
Bóng hoàng hôn đã nhẹ nhàng ghé qua
 
Mái ấm con trẻ chờ cha
Chân mòn, gối mõi xót xa phận mình
Thời gian sao cứ vô tình
Để ta tiếc nuối ngoảnh nhìn phía sau
 
Qúa khứ một thời thương đau
Một thời tang tóc trắng màu vây quanh
Bánh xe luân hồi quay nhanh
Mười năm xây đắp cổ thành cô đơn

ngoncogiodua



Ai...?

Với chị..., em... xót nỗi đau
Lòng buồn, dễ có, vui đâu, bao giờ
Thơ em, lời... đã nhạt mơ...
Mộng còn chi nữa, để... ngơ ngẩn sầu...?

Bán ai, cả nỗi cơ cầu...?
Dòng đời, lạnh lắm, duyên sâu, một người!
Đường trơn, tội! Trái tim côi...
Chợ chiều trôi nổi, miệng... đời thế gian...

Nắng chiều, đốt... cháy tâm can
Chất chồng vai nhỏ, vệt loang cuộc đời
Hoàng hôn, nhẹ, bóng buông lơi
Mình riêng lữ khách, hát lời... bơ vơ...

Thôi! Tim riêng, bớt... mong chờ...
Ấp ôm con trẻ, lời thơ.. đọng buồn...
Thời gian, điểm mái tóc suơng
Cũng đừng tiếc nữa..., dặm đường, trót qua...

Chị về, gọn... gói bôn ba...
Nghe lần mây trắng, mắt nhòa tóc tang
Bánh xe, luân... kiếp người sang
Em, mong xây đắp, mộng vàng, dẫu xưa...

lanh.ktq



CHỜ


Chiều lùa Đông lạnh tuyết mùa
Bâng khuâng ta thắt chỉ đùa vải tim
Áo tình đan vội mũi kim
Thu sầu, Hạ nhớ, Xuân chìm dấu xưa

Lời thơ anh hỏi chị "ai"
Vần buồn lắng đọng mi cay nặng sầu
Bánh thời gian vội về đâu
Cho tình da diết mây nhàu buồn tênh

Người đi...người ở nào quên
Ngày xưa trăn trở vẫn nên câu buồn
Phương xa anh nhìn mưa tuôn
Hỏi về chị vẫn còn buồn chờ không

Mây trôi xa xít trời đông
Có vòng trở lại máu hồng về tìm
Có còn ngày ấy về tìm
Cho lời hẹn cũ về riêng người thề

Tháng ngày chị vẫn bộn bề
Bên đàn con nhỏ gối thề không anh
Anh qua bao đoạn thăng trầm
Vẫn mong xây đắp trăm năm...dẫu là

Chiều nay cánh én là là
Hót vang từng tiếng gợi ta những gì...
Thời gian đi...thời gian ghi
Lá mùa vẫn mãi lỡ thì tiết sang

Bóng ai mờ lối sương tràn!
Rưng rưng Thu rớt lá vàng...lại rơi !
Lại thêm mùa nữa chơi vơi
Rừng xưa vắng bóng người nơi phương nào

Anh về có kịp chuyến tàu
Chị còn đứng ngóng bên rào giậu thưa
Mùa sang anh về kịp chưa
Ngoài trời rưng rức cơn mưa đầu mùa !

!
!
!

Galaxies

( Đọc thơ buồn của 2 chị em Cô và Chú  hay quá, cháu cảm xúc nên cảm tác vần thơ góp vui ạ !)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 19:39:06 bởi galaxies >
galaxies

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 20.10.2010 15:43:33
0

@ Tặng bạn thơ nè, đọc cho vui

Cảm ơn bạn, trong bài “Khúc Niệm Từ” của bạn, VCT rất tâm đắc 2 câu :” Thế nhân ai biết được, màn chiều cứ tà dư…” man mác diễn tả nỗi lòng tha nhân…

ĐẢNH CHUÔNG

Thân mượn thư am quán tưởng thiền
Giác ngộ đâu cần đến cõi tiên
Hồng trần Pháp chuyển xa luân động
Tam bảo Phật sanh hạnh ngộ duyên
Tha nhân thấu hiểu lòng quân tử
Thi đàn chưa giảng nghĩa Tịch Thiên
Đảnh tiếng chuông chiều Khúc chánh Niệm
Ngôn Từ khơi tỏ trí vô biên.

Văn Cát Tiên

Thơ Văn Cát Tiên hay quá ! Em thích đọc lắm ! Hi hi hi...nhưng em ít hiểu nghĩa Tiếng Việt Nàm, nhưng từ nhỏ Nội em thường đọc cho em nghe từ cổ (Hán Việt) và thường dắt em đi chùa, vì em thích nhìn tranh Phật bà, Phật thích ca vui lắm ạ !
@ Văn Cát Tiên ơi ! Ông Nội bảo em như vầy : Không biết bạn thơ bao nhiêu tuổi thì xưng hô là "HIỀN HỮU" đó. Nên em mạn phép được xưng hô như vậy ạ !
Bây giờ em tập hoạ thơ với hiền hữa nhé, nếu có sai thì hiền hữu sửa giúp em nha !
Bắt đầu nè :



THIỆN THIỀN TÂM

Chủ toà ngự điện toả quang tiền
Phật tử Niệm Từ bái Bát Tiên
Cảnh giới Ta Bà vang Khúc Niệm
Cửa chùa hương khói hướng cung thiên
Thế gian bụi bậm mờ đường cũ
Cõi tạm kinh phù sạch giới biên
Thi tứ dạo qua trời bể bạc
Hữu hoà Khúc Niệm Từ Đào Viên

KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 20.10.2010 19:27:30
0



@ Đọc thơ cô Cỏ hay lắm nà Galaxies ơi !

TA VÀ ANH .

Ta và anh_ hai tâm hồn hoang phế,
Lạc nẽo về _ vùng vẫy giữa u mê !
Từng giọt buồn _ từng giọt nhớ tái tê ...
Chỉ từng giọt _ mà trần đầy tâm khảm!

Trong ảo ảnh _ sương mù giăng giăng lối ,
Hai tâm hồn _niếm mãi giọt sầu rơi !
Đôi bàn tay _cùng lạnh giá đơn côi...
Bởi ngọn lửa _ân tình xưa tắt vội !

Có bao giờ _đường song song chung điểm ?
Đất liền trời _hòa hợp hai con tim ?
Chờ đến lúc _nhật , nguyệt vui tương hợp ...
Thì chỉ hồng _NGUYỆT LẢO buột vào tay !

Chỉ là mơ _ trọn đời chỉ là mơ ,
Thôi nguyện cầu _ lai sinh chung mái ấm ,
Giờ đả lở _ tim anh không có chổ ,
Không chổ nào _ cho ta trú vào trong

Thôi _ hãy nén ...cho vui lòng tri kỷ,
Rồi thời gian_liều thuốc quý nhiệm màu ,
Ta lang thang _ hành trang: đầy kỷ niệm ,
Gót chân mềm ...lạc bước giữa trời thương ,,,,

ngoncogiodua


Em cảm ơn anh TTD đả gữi cho em hình ảnh đẹp ...Thân chúc anh và gd an lành hạnh phúc nha




LẺ BÓNG

Lời thơ buồn _ mưa trời đổ lệ tuôn
Hoa leo hận _ Hoa hường xinh tươi nở
Tình Xa rồi _ Ai cho em vần thương trăn trở
Vết tim lòng loang lở bao vách ngăn

Sương hờn gì mà dốc mãi lá lăn
Rớt nỗi nhớ _ lặng thầm niềm rai rức
Lòng hoang vu _ tựa giá băng Bắc cực
Xa nhau rồi _ đêm thức trắng mồ côi

Cánh hải âu tìm mỏi giữa biển trời
Nơi nào đáp _ để đời vơi thương nhớ
Gió lay động _ giấc sầu len tiếng thở
Tình Xa rồi _ nỗi nhớ có phôi pha?

Hẹn ngày về _ thơ đề lá chưa nhoà
Nhưng lòng lại tan ra _ theo dòng chảy
Tình ngày đó anh cho em có còn lại
Hay vẫn là mãi mãi biệt li xa !

Mưa nặng sầu trĩu _ lệch _ cánh hoàng hoa
Hạt mưa bụi mờ nhoà _ không hình dáng?
Mây sầu ai _ màu xám chiều lảng vảng
Chiếc đò về _ lẻ bóng một bờ sang

Trên vòm trời _ đơn độc cánh chim hoang
Thét thản thốt _ giữa bão ngàn _ xa thẵm !

HRPT

@ Cô ơi ! Sao thơ cô buồn thế ? Khiến cháu cũng buồn lây ! Hic...Vui lên cô ạ ! Vui lên nhé cô !
Cháu vấn an cô giây lát, rồi cháu lại ra đi ! Hic...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 19:29:40 bởi HRPT >
HRPT

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 23.10.2010 01:12:30
0


GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ

Góc sân nhỏ ta vẫn thường ngày qua đấy
Nhặt cánh phượng hồng đổ dưới gốc trường mơ
Ta nhặt xong ghép lại thành vần thơ
Và cánh gió lửng lơ thả rơi khung trời mộng
Ánh vầng dương rọi soi hồng bóng
Góc sân mơ trong nắng ấm hanh vàng
Ta cùng nhau bên cạnh tiết mùa sang
Xuân, Hạ, Thu, Đông mơ màng trong mộng mị
Vần thơ ơi hãy đến người tri kỷ
Động viên người hay an ủi lúc buồn vui
Để cho đời TA - NGƯỜI cảm thấy đẹp tươi
Tình yêu thắm là tình yêu nhân loại
Vần thơ ơi hãy nhẹ êm tiếng gọi
Nối vòng tay đi khắp lối đường dài
Kiếp phù sinh sống có bao ngày
Hãy vui nhé vần thơ ơi tri kỷ

Galaxies
 
 
HẠ BUỒN
 
Hạ đi vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình mới quen tình đà ái ngại
Mộng vừa chớm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên đau mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 02:00:54 bởi TTH >

lanh.ktq
  • Số bài : 2443
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2009
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 23.10.2010 15:35:30
0

Trích đoạn: galaxies






ĐÔNG LẠNH

Ta về tựa dưới cội thông
Tuyết rơi trắng xoá lá cành giá băng
Hoa thôi nở giữa mùa Trăng
Khuyết sầu ánh nguyệt lệ Hằng mãi rơi
Tiếng mưa nghèn nghẹn buồn ơi
Ngước nhìn trời thẫm gửi lời về đâu
Sương khuya nhỏ giọt lá sầu
Lòng bùi ngùi lắng kinh cầu xa xa
Sao ơi hãy kết vòng hoa
Cho ta nhờ gió gửi quà người thương
Mưa rơi thổn thức canh trường
Bao mùa Đông lạnh pha sương nỗi niềm

Ga laxies



 
 
 
 
Lạnh...
 
 
Trời buồn, vá víu vần thơ
Cội thông già... đứng bơ vơ, một chiều
 
Hoa thôi nở giữa mùa yêu
Trăng xưa... lạnh... trót, những điều... dối gian
 
Sầu dâng, nguyệt lệ... một hàng
Thẫm trời... thảng thốt... đêm sang, vì người
 
Kinh cầu, vọng đến xa xôi...
Sương khuya nghe... ướt... những lời hứa xưa
 
Trăng gầy hanh khuyết bao mùa
Đông về, côi lẻ... dưới mưa, một người...
 
lanh.ktq

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"

poem
  • Số bài : 169
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 23.10.2010 19:40:02
0


GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ

Góc sân nhỏ ta vẫn thường ngày qua đấy
Nhặt cánh phượng hồng đổ dưới gốc trường mơ
Ta nhặt xong ghép lại thành vần thơ
Và cánh gió lửng lơ thả rơi khung trời mộng
Ánh vầng dương rọi soi hồng bóng
Góc sân mơ trong nắng ấm hanh vàng
Ta cùng nhau bên cạnh tiết mùa sang
Xuân, Hạ, Thu, Đông mơ màng trong mộng mị
Vần thơ ơi hãy đến người tri kỷ
Động viên người hay an ủi lúc buồn vui
Để cho đời TA - NGƯỜI cảm thấy đẹp tươi
Tình yêu thắm là tình yêu nhân loại
Vần thơ ơi hãy nhẹ êm tiếng gọi
Nối vòng tay đi khắp lối đường dài
Kiếp phù sinh sống có bao ngày
Hãy vui nhé vần thơ ơi tri kỷ

Galaxies
 
 
HẠ BUỒN
 
Hạ đi vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình mới quen tình đà ái ngại
Mộng vừa chớm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên đau mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!
 
Thanh Huy


HẠ CHIỀU

Chiều qua phố cũ nhớ trang đài
Gót nhỏ lối về me lá bay
Gió rít từng cơn kêu nỗi nhớ
Mây sầu lãng đãng giọt sương mai
Ước xưa trăn trở màu lăng tím
Trường cũ phượng hồng du mộng dài
Áo trắng thư sinh chiều gió lộng
Theo về lối nhỏ hạt mưa bay !

POEM
(Bác Huy ơi ! Cháu bì bõm theo thơ cho vui, Nếu có sai, bác sửa giúp cháu nhé ! Hi hi hi...Thơ Đường của Bác Huy rất hay và rất là hiền như ông Tiên Bụt đấy !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 03:43:13 bởi poem >
poem

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 24.10.2010 14:00:27
0

CẦU MONG LŨ LỤT QUA MAU
MIỀN TRUNG NƯỚC VIỆT HOA MÀU XANH TƯƠI

Thương thay tóc bạc da mồi
Trông xa chờ đợi phương trời về thăm
Những là con cháu nhiều năm
Đi xa chưa thể về thăm quê nhà
Có người phải vào Nam qua
Công việc quê nhà để bà trông nom
Nhằm mùa lũ lụt thiếu cơm
Bụng đói bồn chồn cháu nhỏ khóc la
Chân già bà bước đồng xa
Ao vườn nước nổi rau cá không còn
Mắt bà trông nước cùng non
Ơn trời mưa mốc để còn miếng ăn...

Galaxies

( Trung Dũng Trần ca ca ơi ! Cháu không tận mắt nhìn cảnh lũ lụt nhưng có xem báo đài, thấy thương lắm...Con người kiếp sống khổ, nạn kiếp thiên tai. Hic...)







Lũ Về Dân Khổ
 
Chẳng tránh được đâu mãi khổ rồi
Lũ về cuộc sống hóa nổi trôi
Kiếp nghèo đằng đẵng luôn đeo bám
Làng mạc tan hoang xóa sổ rồi.
Đường phố thành sông bì bõm lội
Thôn bản san bằng nước đục trôi
Đói rét mấy ngày không cơm cháo
Khô cứng mì tôm cố nuốt thôi.
 
Vợ gắng tìm mua thuốc cứu chồng
Giữa biển đỏ ngầu nước mênh mông
Số phận hẩm hiu xuồng lật úp
Thế là mò xác dưới đáy sông.
Con thơ nào biết nhìn ngơ ngác
Mẹ khóc thương dâu ngã mấy lần
Trước trách đầu nguồn rừng phá sạch
Sau hỏi trời sao cứ bão giông.
 
Trung Dũng 
 

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 24.10.2010 18:30:34
0
...




QUÊ HƯƠNG ĐẸP

Quê hương em đẹp như thơ
Giấc mơ em ghép vần chờ về thăm
Chiều chiều nhìn chốn xa xăm
Bên kia có nhớ những năm xa nhà

Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 20:13:03 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
KHÚC NIỆM TỪ

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 25.10.2010 01:48:49
0


TA ĐÃ HỨA


Ta hứa...
giữ ngôi nhà trên triền dốc
Núi cheo leo hay vùng Bắc Cực lạnh băng
Ta đã hứa...
dù tháng ngày qua có nghiệt ngã thăng trằm
Vẫn giữ vẹn trăm năm lời vàng đá
Ta hứa...
Sẽ giữ gìn y nguyên...mọi điều vô giá
Vần thơ mơ sau chiếc bóng chập chờn
Ta đã hứa...
Sẽ vội vã về lúc hoàng hôn
Trời lặn khuất...bước cô đơn ta dò dẵm
Cố trở lại trước căn thềm trống vắng
Cổng khoá ngoài Người vẫn chưa về lại...
bước đường may...
Ta cúi đầu...
khấn nguyện trên Đức Ngài
Ban phước đến vạn kiếp đời đau khổ
Trong số ấy có Người...thân sao cơ nhỡ
Lữ hành mang tuyết trắng mộng hồ tang
Kiếp đơn côi...lẻ bóng bước trên đàng
Nơi cõi tạm thế gian...hay hào quang Phật ngự
Ta về rồi...
ta lại ra đi...
trong cơn mưa ầm ĩ
Giọi sương buồn cứ đuổi bước... từ li !!!
Ta đã hứa...
lời khắc ghi...
tiềm thức...
!
!
!

Galaxies
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 15:50:03 bởi galaxies >
galaxies

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 25.10.2010 13:28:19
0








galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 25.10.2010 16:16:38
0


Ước Vọng Chiều Xuân

 
Xích lại gần anh, xin thật gần
Nghe từng nhịp thở của tình nhân
Đừng để sương mù chia khoảng cách
Cho hồn thấm lạnh giữa chiều xuân
 
Một chút nữa thôi, chút nữa thôi
Vai kề vai ngắm áng mây trôi
Thả bao mộng ước theo trăng nguyện
Ước vọng mai này vẫn đẹp đôi

_____________________________

Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến



XUÂN

Bên ngoài cánh cửa vừa đóng im
Lá rớt chiều Đông lặng bên thềm
Em về xích lại gần anh nữa
Để lắng hồn thơ cạn nỗi niềm

Xuân đã về đây...đến mọi miền
Hồng lên sắc nắng trải hương duyên
Em ngồi xích lại thêm chút nữa
Để lắng hồn thơ nghe nỗi niềm

Galaxies

( Chú ơi ! Cháu về không kịp tiễn chú đi ! Chỉ nhìn theo bóng xa xa dần ! Cháu đứng bên goài cánh cửa đã đóng nguyện cầu chú mau bình phục nhé chú ơi ! Cố lên chú nhé ! Cố lên ! Cố lên ! Hi hi hi...Cháu vẫn cười tươi như thuở nào chú nhỉ ! Hi hi hi... Vì một tiếng cười bằng mười than thuốc bổ đấy chú ạ ! Ka ka ka kà )




DƯ ẢNH

Cười sao nước mắt cứ tràn ra
Tiềm thức tim thương lại vỡ oà
Rưng rức mưa ngâu sầu lả chả
Mong người phương ấy mãi còn xa

Hẹn mùa Đông ấy về quê nhà
Tìm lại trường thơ vui hát ca
Áo trắng tung bay chiều gió lộng
Theo tròn hạt nhớ bụi mưa sa

Ai đứng chờ ai trước cổng trường
Mắt tìm dáng nhỏ nét thân thương
Xuân về chim sáo reo đầu ngỏ
Đây còn ánh mắt thời yêu thương

Thế rồi Hạ đến Thu vừa qua
Kí ức ngày thơ chưa xoá nhoà
Mà bóng người xưa sao chẳng thấy
Chỉ còn dư ảnh lá la đà ...

galaxies
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 19:39:54 bởi galaxies >
galaxies

LưuLuyen
  • Số bài : 256
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2010
  • Nơi: Tiền Kiếp
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 25.10.2010 17:29:45
0
DƯ ẢNH

Cười sao nước mắt cứ tràn ra
Tiềm thức tim thương lại vỡ oà
Rưng rức mưa ngâu sầu lả chả
Mong người phương ấy mãi còn xa

Hẹn mùa Đông ấy về quê nhà
Tìm lại trường thơ vui hát ca
Áo trắng tung bay chiều gió lộng
Theo tròn hạt nhớ bụi mưa sa

Ai đứng chờ ai trước cổng trường
Mắt tìm dáng nhỏ nét thân thương
Xuân về chim sáo reo đầu ngỏ
Đây còn ánh mắt thời yêu thương

Thế rồi Hạ đến Thu vừa qua
Kí ức ngày thơ chưa xoá nhoà
Mà bóng người xưa sao chẳng thấy
Chỉ còn dư ảnh lá vàng bay

galaxies
 
 
 

Thất Vọng
 
Ai đứng chờ ai trước cổng trường
Chiều vàng sơ xác ánh tà dương
Chẳng còn ai nữa trên sân cỏ
Trở bước về trong nỗi nhớ thương
 
Tìm về quê cũ vắng bao năm
Cảnh cũ còn người vẫn biệt tăm
Hẹn ước rồi tàn theo xác lá
Một người buồn đứng mắt xa xăm
 
Lòng định dừng chân giũ bụi đường
Trở về trong mái ấm thân thương
Bàng hoàng, người đã rời nơi ấy
Để ước vọng theo lối vô thường

Ai thả lời thề theo gió bay
Lòng người như chiếc lá thu phai
Chiều lên bỗng thấy hồn hoang lạnh
Ngại bước chân ai bóng đổ dài
 
Chú khỏe lại chút rồi, cám ơn cháu hâm ấm trang thơ của chú.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 17:34:05 bởi LưuLuyen >
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 28.10.2010 00:30:39
0


VẪN MÃI LÀ TÌNH THƠ

Bên hiên gió thoảng nhẹ đưa
Sợi mưa trắng giọt đủ vừa ướt mi
Mấy mùa Hạ biệt chia li
Phượng hồng dõi bóng người đi chưa về
Cổng trường phong kín lời thề
Màu hoa huyết phượng lê thê rơi sầu
Hạ nay tìm kiếm em đâu
Cánh buồn rơi khắp sân sầu lối xưa
Gió ơi gửi nhớ về chưa !
Thăm người bên ấy mấy mùa chờ mong
Có còn giữ thắm phượng hồng
Để ta về ép bướm lòng kết thơ
Để cùng lưu bút vần mơ
Giấc nồng trở lại bến bờ tương giao
Phượng hồng vẫn thắm sắc màu
Tình thơ vẫn mãi dạt dào yêu thương...

Galaxies




Cố gắng bình phục chú nhé ! Chúng cháu đợi tin lành nơi chú ! Người Chú hiền lành tôn kính ơi !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 00:32:46 bởi galaxies >
galaxies

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: GÓC NHỎ VẦN THƠ TRI KỶ - 29.10.2010 11:00:28
0



Cạn Chén
họa lại bài của Nghinh Nguyen

Chén nữa bên nhau, cạn chén thôi
Phút giây xa cách đến đây rồi
Chia men thấm nỗi xa xăm tới
Sớt rượu hòa tình lặng lẽ trôi
Một thuở chen đời nương thỏa mộng
Bao ngày sát cánh ngút tung trời
Canh tàn giục giã giờ quay gót
Bước vội lòng mang nửa mảnh đời

Hữu Hạnh
 
 
CẠN CHÉN TÂM TÌNH
 
Đêm nay đêm cuối gặp mà thôi
Đón chuyến bay mai cách biệt rồi
Chén tạc chén thù xin nhấm cạn
Tình sâu nghĩa đậm lẽ nào trôi
Thế gian dâu bể không hờn đất
Cuộc sống gian nan chẳng trách trời
Tay bắt mắt nhìn lòng bịn rịn
Ghi tâm khắc cốt bạn trong đời
 
Thanh Huy




CẠN CHÉN TỪ LI

Nâng ly cùng cạn chén này thôi
Sắp sửa chuyến bay cất cánh rồi
Mắt ứa ly tràn men rượu thắm
Nhìn dòng rượu cạn lòng chưa trôi
Vẫn là mãi mãi không phai nhạt
Vẫn khắc ghi tâm chưa cạn lời
Thôi nhé chào người thương ở lại
Hẹn về một sớm Thu bên đời

GALAXIES

@ 2 sư huynh uống rượu thơ rất là hiền, Tiểu tiểu mạo muội ghé vào xin đọc thơ ạ ! Kính lời chúc khoẻ , thành công.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 11:18:55 bởi galaxies >
galaxies

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 376 bài trong đề mục