PHỐ NHỎ XA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 26 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 376 bài trong đề mục
tieudien 12.10.2010 13:05:58 (permalink)
0
trên đàn có một ga la
văn chương chau chuốt thơ ca dạt dào
ngập ngừng ghé bước chân vào
rượu nho chẳng được cốc nào, ui ui

ghé thăm nhà bạn chút nhí, hi hi hi......
#76
    galaxies 12.10.2010 19:48:17 (permalink)
    0


    trên đàn có một ga la
    văn chương chau chuốt thơ ca dạt dào
    ngập ngừng ghé bước chân vào
    rượu nho chẳng được cốc nào, ui ui

    ghé thăm nhà bạn chút nhí, hi hi hi......
    tieudien



    MỪNG BẠN ĐẾN NHÀ

    Trên đàn có một Tiêu Diên
    Đọc không thông suốt Tiếu Điên đâu nào ?
    Dịch nghĩa hồi thấy tào lao
    Tiều Điền có phải không mau tỏ tưởng
    Hay là Tiểu Điện đứt tim
    Cháy bùng chút xíu tắt im đường mờ
    Bạn ghé vào vườn thả thơ
    Tớ ra nghinh đón hổng chờ đợi lâu
    Rượu nho cạn ly đối câu
    Vần thơ thân ái bắt cầu Ga...  - ...Diên
    Rượu ngon thết đãi bạn hiền
    Galaxies mời tieudien ly đầy
    Tiêu uống rồi thả thơ hay
    Galaxies rót thêm này ly Diên

    Galaxies

    ( cảm ơn bác tieudien ghé qua và thả vài vần thơ hay ạ ! )

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 20:44:33 bởi galaxies >
    #77
      galaxies 12.10.2010 20:36:44 (permalink)
      0



      ĐÔNG VỀ TA NHỚ QUÊ HƯƠNG

      Đông về gió lạnh tuyết bay
      Nhớ mùa thương ấy chân mây gợi về
      Có người xa mảnh đất quê
      Có người trở lại bến mê đợi chờ
      Tuyết rơi màng trắng triền đê
      Bồi lên dốc núi hẹn thề về nhau
      Quê hương biển biếc xanh màu
      Đồng sâu lúa chín ngạt ngào hương quê
      Trăng lên đỉnh núi ai đề
      Câu thơ lục bát tình quê an bình
      Trúc xinh nghiêng dáng đầu đình
      Em xinh che nón thơ tình anh trao
      Điệu hò khoan lý ca dao
      Dòng sông quê mẹ ngọt ngào tình chung

      Galaxies

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 21:21:23 bởi galaxies >
      #78
        galaxies 12.10.2010 21:55:04 (permalink)
        0


        hơ mình làm không hay hay sao ma không có ai vào nói gi nhỉ thôi co post bài mùa đông nhớ nữa...sắp mùa đông rùi mừ....


        mùa đông nhớ III

        em không về lại mùa đông nữa
        đường cũ _ lá rơi _ cũng rất buồn
        kỉ niệm ấy đã chìm vào quên lãng
        để cơn gió nào mãi lang thang

        cho anh viết tiếp " mùa đông nhớ "
        gom cả về đây những ước thề
        đứng lặng mình trước đông buốt giá
        cơn gió dỗi hơn khóc tỉ tê

        đông còn về muộn huống gì em
        phố cũ buồn hiu lại lên đèn
        hoa sữa cũng sầu nên chẳng nở
        yêu thương nào sao vẫn thân quen

        em phương trời ấy .... nhớ bao nhiêu ?
        đông ở nơi này vẫn cô liêu
        dòng sông trở lại , em không lại
        chỉ tiếc ngày xưa yêu quá nhiều

        Lãng _ Khách



        GIÁ BUỐT ĐÔNG VỀ

        Em không về... mưa nghiêng triền dốc...nhớ
        Em không về....Đông buốt giá....tái tê
        Em không về...mưa buồn trắng cơn mê
        Em không về để vần thơ ai nối

        Gió Đông sang trùng dương ai hờn dỗi
        Sóng rì gầm nghiêng lối cánh buồm phăng
        Đông vừa về...em có về lại chăng
        Hay còn mãi để trăng rằm dang dở

        Đông đã về...em có nghe tiếng thở
        Cành hoa mơ đong ướct giọt chờ mong
        Đông sang rồi... ai dắp ấm đôi lòng
        Em có nhớ quê hương trông...lữ thứ

        Lời anh nhắn lá mùa đông em giữ
        Hẹn ngày về cánh gió nói còn xa
        Ngày ấy cho em hương ngát vườn hoa
        Đông này nữa tình xa... vẫn còn xa mãi

        Mùa Đông này anh hỏi em có về lại
        Em chỉ nhìn từng mảng áng mây bay
        Đông có chờ em... bước nhỏ đường may
        Hay đong lối... chắn hoài... mưa băng tuyết

        Lá thư xưa băng vùi nơi đáy huyệt
        Lịm hồn thơ... trăn trở ngỏ Đông về
        Lịm hồn mơ ... ai hẹn một trời quê
        Hương hoa lạc lữ hành ... buồn sa mạc

        Galaxies




        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 22:21:10 bởi galaxies >
        #79
          tieudien 12.10.2010 21:58:49 (permalink)
          0
          thích ngọt đành đi nấu món.......đường
          mượn vay nhãn mác để giao......thương
          thêm mấy giọt tình cho lắm vẻ
          ủ vài câu đối cốt thêm hường
          dấm ớt vốn đồ quen đất việt
          nhiêu khê đây cảnh cũ xứ mường
          được góc nhà quen đem bày tạm
          may sao các bác vẫn thường nhường

          ui rượu nho ngon wa, cám ơn bạn ga đã mời nhé.
          bạn ghé nhà chơi không phải ngại gì đâu, vì thơ nào cũng là thơ mà, có ai bảo loại nào cao giá hơn đâu ah..... hi hi hi
          #80
            galaxies 12.10.2010 22:40:19 (permalink)
            0


            thích ngọt đành đi nấu món.......đường
            mượn vay nhãn mác để giao......thương
            thêm mấy giọt tình cho lắm vẻ
            ủ vài câu đối cốt thêm hường
            dấm ớt vốn đồ quen đất việt
            nhiêu khê đây cảnh cũ xứ mường
            được góc nhà quen đem bày tạm
            may sao các bác vẫn thường nhường

            ui rượu nho ngon wa, cám ơn bạn ga đã mời nhé.
            bạn ghé nhà chơi không phải ngại gì đâu, vì thơ nào cũng là thơ mà, có ai bảo loại nào cao giá hơn đâu
            ah..... hi hi hi


            Thì ra bác cũ ở thôn Mường
            À há bác này chưởi Tiểu Tương
            Ờ nhỉ cháu đây không trả lượng
            Hẵn là tên nọ đã buông cương
            Vài ly rượu ngọt có pha đường
            Mấy chén quế quỳnh ướp xạ hương
            Chè sen cũng ngọt thêm bùi miệng
            Trà chanh thơm phức mùi hoa hường

            ***

            Kính mời chủ tướng ở thôn Mường
            Mong ông đừng chưởi cháu nhừ xương
            Cháu buồn cháu khóc rơi dòng tủi
            Trời cao cứ mãi ào mưa tuôn

            ***

            Nâng chén ngang mày cháu kính ông
            Vài ly rượu lạt _ ngọt trong mong
            Mấy vò rượu ấm _ lạnh lòng ngóng
            Xin ông đừng mắng _ cháu out dông

            Galaxies


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 01:43:35 bởi galaxies >
            #81
              tieudien 13.10.2010 14:01:31 (permalink)
              0
              hôm nay hết bác đã lên ông
              rượu uống thế này có sướng không
              ngày mai ngại người còn gọi cụ
              hoa đời hỏi còn được mấy bông??????

              cảm ơn bạn đã qua thăm và còn mời rượu ngon nữa, nhưng uống xong thì thấy mình gay quá rùi ah......
              thôi cứ gọi là bạn có hơn ko vậy
              #82
                galaxies 13.10.2010 20:53:00 (permalink)
                0




                MÀU XANH HY VỌNG

                Người đi rồi vùng Bắc Cực giá băng
                Ta - Người Tuyết chờ Trăng nguyện cầu
                Mong người khoẻ mạnh sống lâu
                Bờ thương đang đợi sông màu vẫn xanh
                Nguyện cầu mơ ước đến nhanh
                Người về vần nối liền lành hoa mơ
                Ta - Người Tuyết ngóng mong chờ
                Gắng lên người nhé câu thơ đợi người
                Nhìn Trăng lên ta cùng cười
                Tựa vào nhau ngắm sao trời kết hoa

                Galaxies

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 22:45:33 bởi galaxies >
                #83
                  galaxies 13.10.2010 21:07:56 (permalink)
                  0
                  hôm nay hết bác đã lên ông
                  rượu uống thế này có sướng không
                  ngày mai ngại người còn gọi cụ
                  hoa đời hỏi còn được mấy bông??????

                  cảm ơn bạn đã qua thăm và còn mời rượu ngon nữa, nhưng uống xong thì thấy mình gay quá rùi ah......


                  Hôm nay hết nhảy...chạy long nhong
                  Trà rót ly đầy cháu kính ông
                  Rượu Đế chén tràn _ con yết cụ
                  Cạn chung...cung chúc thọ hoa bông ( bông vạn thọ)

                  Bạn ớ ? Vẹo mồm gọi hổng được
                  Tớ ờ  ? Hổn ẩu bị roi vông
                  Gọi sao đây chứ nhờ thầy dạy
                  Trò ngoan sợ tội ...chạy...lòng vòng ?!

                  Galaxies

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 21:40:37 bởi galaxies >
                  #84
                    tieudien 13.10.2010 22:12:49 (permalink)
                    0
                    gọi bạn xem ra đã đẹp đời
                    kêu ông... chẳng mấy cõi tiên chơi
                    lên mạng....ảo hư mà có thực
                    lòng riêng xin kính gửi đôi lời


                    cám ơn bông vạn thọ này nhá. chúc bạn cứ luôn vui và chạy khoẻ. chắc trong khi chạy sẽ có lúc gặp nhau nè..... hi hi hi
                    #85
                      galaxies 13.10.2010 22:46:34 (permalink)
                      0


                      Giây Phút Biệt Ly
                       
                      Ta hẹn nhau lần cuối trong quán vắng
                      Trời u buồn rả rích giọt mưa ngâu
                      Vào mùa thu cây nghiêng nhánh âu sầu
                      Nắng đã tắt đèn câu mờ hiu hắt
                       
                      Em ngồi đấy giọt buồn lên khóe mắt
                      Mái tóc thề bời rối những sợi tơ
                      Những ngón tay ngà run dưới đèn mờ
                      Đôi môi mộng ngại ngần trong nhịp thở
                       
                      Kề bên em tim anh từng mảnh vỡ
                      Nói được gì khỏi đem đến niềm đau
                      Tình bao năm còn giây phút bên nhau
                      Thời gian hỡi đêm nay xin ngừng lại
                       
                      Mai anh đi tình rơi niềm oan trái
                      Ngày trở về không biết sẽ bao lâu
                      Đừng nhìn anh bằng đôi mắt thảm sầu
                      Để nước mắt dâng trào môi mặn đắng
                       
                      Mai anh đi đời xuôi theo biển vắng
                      Sẽ lênh đênh biết trôi mãi về đâu
                      Hứa đi em son phấn chẳng phai màu
                      Đừng để lỡ mất đi thời xuân sắc
                       
                      Nhìn anh đi xin em đừng cúi mặt
                      Cạn cùng nhau chén rượu buổi chia phôi
                      Anh hứa về dù từ nẻo xa xôi
                      Ta nối lại sợi tơ tình lỡ đứt

                      LưuLuyen



                      EM VỀ KỊP CHUYẾN XE ĐẦU ?

                      Em về chưa ?... kịp chuyến "biệt li "
                      Đường xa xa lắm tuổi xuân thì
                      Em còn trẻ dại ... anh cằn cỗi
                      Bão nổi vô tình...thuyền xa trôi

                      Em có về không ?... tiễn người ... mong
                      Vẫy tay chào biệt ... chùn tơ lòng
                      Bâng khuâng ... cánh Hạ rơi chiều tím
                      Cổng đời khép kín ... buồn lặng im

                      Em đã về chưa ... em về chưa ...
                      Mà trời mây dỗi hờn Sao thưa
                      Đêm nay Trăng khuyết ... đời Trăng nửa
                      Chia đôi ngăn cách ... lệ dư thừa

                      Chiều nay văng vẳng tiếng "biệt li"
                      Đưa tiễn ... người trông biết nói gì
                      Ánh mắt tìm nhau không từ giã
                      Mà lòng chia ngả đường ... ai bi

                      Trăng ngủ chìm sâu tận biển sầu
                      Đường trần thiếu sáng biết về đâu
                      Sau lưng rớt lại còn chiếc bóng
                      Chờ em canh lụn...đèn cạn dầu

                      Em có về không ... chuyến xe đầu... !!!

                      Galaxies

                      #86
                        tieudien 13.10.2010 22:53:22 (permalink)
                        0
                        người hỡi
                        thơ sao lắm giọt sầu
                        tình đời đong cạn
                        suốt đêm thâu
                        hội lớn ngàn năm chưa dứt trống
                        lòng ai còn
                        ........phấp phới nơi đâu????

                        hi hi hi, làm thơ sầu nhiều sẽ chóng già lắm đó nhá.......
                        #87
                          galaxies 13.10.2010 22:56:53 (permalink)
                          0
                          gọi bạn xem ra đã đẹp đời
                          kêu ông... chẳng mấy cõi tiên chơi
                          lên mạng....ảo hư mà có thực
                          lòng riêng xin kính gửi đôi lời

                          cám ơn bông vạn thọ này nhá. chúc bạn cứ luôn vui và chạy khoẻ. chắc trong khi chạy sẽ có lúc gặp nhau nè..... hi hi hi



                          CHẠY

                          Ba chân bốn cẳng chạy như giông
                          Sợ nên chạy trốn từ đằng Đông
                          Vắt giò lên cổ trời Tây phóng
                          Chạy thôi ... mắc chết ... gặp chi ông

                          Galaxies

                          (Cảm ơn bác ghé qua và thả thơ vui ạ ! Hi hi hi...hì ...)
                          #88
                            galaxies 13.10.2010 23:05:19 (permalink)
                            0


                            người hỡi
                            thơ sao lắm giọt sầu
                            tình đời đong cạn
                            suốt đêm thâu
                            hội lớn ngàn năm chưa dứt trống
                            lòng ai còn
                            ........phấp phới nơi đâu????

                            hi hi hi, làm thơ sầu nhiều sẽ chóng già lắm đó nhá.......


                            ĐỒNG CẢM THƠ SẦU

                            Ớ này...
                            Đôi chín tuổi chưa già
                            Đồng cảm tình người...
                            Thơ lệ sa
                            Tim đập nỗi buồn lòng gióng trống
                            Cánh chim chấp chới trời bao la !!!
                            ...

                            Galaxies

                            ( Thơ buồn chứ cháu có buồn đâu ...Hi hi...he he...ha ha...ka ka kà aaaaaa...)
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 23:11:11 bởi galaxies >
                            #89
                              galaxies 13.10.2010 23:58:34 (permalink)
                              0


                              ĐỘC ẨM

                              Ta vẫn uống hoài không thấy say?
                              Hay là tại rượu chẳng men cay
                              Hay là tại ta đau tình ái?
                              Nên uống rượu vào vẫn không say?

                              Trống trải làm sao với tương lai
                              Ta uống thật nhiều để lăn quay
                              Vì đang hư ảo người yêu mãi
                              Vẫn nhớ quá nhiều bóng dáng ai

                              Chẳng bạn chằng bè chẳng có ai
                              Cùng ta đối ẩm suốt đêm nay
                              Để mai trên nẻo đường xa ngái
                              Ta có còn ai, có còn ai?

                                lethutrang



                              ĐỐI ẨM

                              Chuốc rượu men say rượu men say
                              Sầu dâng khoé mắt sao cay cay
                              Men say cứ uống sầu chát đắng
                              Càng uống càng sầu mặn mi ai

                              Hãy uống nữa đi đầy ly sầu
                              Ly này nối tiếp mấy ly sau
                              Ta say trời đất cùng nghiêng ngửa
                              Ớ này Trăng giữ biển lung lay

                              Uống cạn ly buồn uống đắng cay
                              Sao khuya cười mỉa rót ly đầy
                              Uống thêm ly nhé tình thi hữu
                              Uống cho tỉnh giấc mộng mơ dầy !

                              Galaxies


                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 26 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9